Tâm sự Môn học khiến bạn "ớn lạnh" khi nghĩ đến?

Nguyễn Thái Khánh Linh

Học sinh
Thành viên
13 Tháng mười 2019
21
18
21
18
Nghệ An
Trường trung học cơ sở Nam Trung
Chuyên văn nhưng sợ văn:Rabbit17:Rabbit17:Rabbit17
mỗi lần định viết thì mất hết cả cảm xúc , hết viết đc lun:Rabbit94
 

Linh Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng chín 2018
390
608
96
17
Quảng Trị
Trường THCS-THPT Cồn Tiên
Thời học sinh, ai chẳng có nỗi ám ảnh của riêng mình...

1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Tao thi 2 lần rồi đấy, và chuẩn bị lần 3.

2. Toán. Tao thù nó ngay từ lớp 1. Lên ĐH chọn ngành cũng phải né nó ra. Tao là thành viên duy nhất trong gia đình khuyết tật môn Toán.

3. Thể dục. Má, số thứ tự của tao là 6, của crush là 7. Mỗi lần kiểm tra tao phải chạy hoặc nhảy cao trước hắn. Mà khổ nỗi tao béo, nhảy chạy éo được, lại còn rớt sào. Nhục mặt.

4. Lý. Thề là mỗi lần tới tiết là run rẩy. Chả hiểu gì. Sợ nhất mỗi lần bị gọi lên bảng kiểm tra bài.

5. Hóa. Nỗi ám ảnh suốt 3 năm cấp 3 nhé.

6. Tao chỉ sợ mỗi Tin học.

7. Toán hình. Tao thấy lũ bạn cứ kêu dễ trong khi tao thề là tao đ' hiểu cái gì hết. Thầy cứ giảng chúng nó cứ làm, còn t cứ đơ ra đ' hiểu gì xong vẫn phải chép lấy chép để cho đủ vở.

8. Sinh. Vì nó mà tao muốn chuyển sang xã hội.

9. Tiếng anh. Mọe, trong giờ cô giáo giao tiếp toàn bộ bằng tiếng anh. Mà chúng mày biết đấy, với 1 đứa có trình độ chỉ hiểu tiếng mẹ đẻ như tao thì ngồi nghe khác gì vịt nghe sấm.

10. Môn học không quan trọng, quan trọng là người dạy là ai. Giáo viên dạy dễ hiểu thì cứ thế mà đi lên, còn ai mà dạy đã méo hiểu gì mà còn không quản được lớp thì đó mới là kinh dị.

11. Sợ nhất là Toán Hình... không có gì vượt được Toán Hình. Nhìn cái bài hình trong đề chiếm 3.5 điểm mà con tim như rỉ máu : )) I'm fine.

12. Thật sự không phục với một số môn: QP, Tin, Anh. Hai chữ "công bằng" ở đâu ra đây? Tao lao đầu vào học cuối cùng cũng không chống lại được sự bất công đấy? : ))

13. Văn, đặc biệt là chuyên đề thơ. Viết bài bình thơ mà trong lòng muốn khóc.

14. Vật lí, bắt đầu là từ khi lên lớp 8. Dành cả 5 năm thanh xuân để chống liệt lí.

15. Cậu dành cả thanh xuân nhớ nhung ai đó, còn tôi dùng cả thanh xuân cố kéo hóa.

#Tổng hợp cmt fb/truyen.nguoc&Sưu tầm cmt của các bạn ở forum khác.

Còn bạn thì sợ môn gì nhất nào?:D
Tui là tui sợ môn điện dân dụng nhất huhu =(( Lý thuyết đã dài mà thực hành lại càng khó khụ khụ :<
 

Andrew Nguyễn 2006

Học sinh
Thành viên
28 Tháng hai 2019
24
68
31
17
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Du
Thời học sinh, ai chẳng có nỗi ám ảnh của riêng mình...

1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Tao thi 2 lần rồi đấy, và chuẩn bị lần 3.

2. Toán. Tao thù nó ngay từ lớp 1. Lên ĐH chọn ngành cũng phải né nó ra. Tao là thành viên duy nhất trong gia đình khuyết tật môn Toán.

3. Thể dục. Má, số thứ tự của tao là 6, của crush là 7. Mỗi lần kiểm tra tao phải chạy hoặc nhảy cao trước hắn. Mà khổ nỗi tao béo, nhảy chạy éo được, lại còn rớt sào. Nhục mặt.

4. Lý. Thề là mỗi lần tới tiết là run rẩy. Chả hiểu gì. Sợ nhất mỗi lần bị gọi lên bảng kiểm tra bài.

5. Hóa. Nỗi ám ảnh suốt 3 năm cấp 3 nhé.

6. Tao chỉ sợ mỗi Tin học.

7. Toán hình. Tao thấy lũ bạn cứ kêu dễ trong khi tao thề là tao đ' hiểu cái gì hết. Thầy cứ giảng chúng nó cứ làm, còn t cứ đơ ra đ' hiểu gì xong vẫn phải chép lấy chép để cho đủ vở.

8. Sinh. Vì nó mà tao muốn chuyển sang xã hội.

9. Tiếng anh. Mọe, trong giờ cô giáo giao tiếp toàn bộ bằng tiếng anh. Mà chúng mày biết đấy, với 1 đứa có trình độ chỉ hiểu tiếng mẹ đẻ như tao thì ngồi nghe khác gì vịt nghe sấm.

10. Môn học không quan trọng, quan trọng là người dạy là ai. Giáo viên dạy dễ hiểu thì cứ thế mà đi lên, còn ai mà dạy đã méo hiểu gì mà còn không quản được lớp thì đó mới là kinh dị.

11. Sợ nhất là Toán Hình... không có gì vượt được Toán Hình. Nhìn cái bài hình trong đề chiếm 3.5 điểm mà con tim như rỉ máu : )) I'm fine.

12. Thật sự không phục với một số môn: QP, Tin, Anh. Hai chữ "công bằng" ở đâu ra đây? Tao lao đầu vào học cuối cùng cũng không chống lại được sự bất công đấy? : ))

13. Văn, đặc biệt là chuyên đề thơ. Viết bài bình thơ mà trong lòng muốn khóc.

14. Vật lí, bắt đầu là từ khi lên lớp 8. Dành cả 5 năm thanh xuân để chống liệt lí.

15. Cậu dành cả thanh xuân nhớ nhung ai đó, còn tôi dùng cả thanh xuân cố kéo hóa.

#Tổng hợp cmt fb/truyen.nguoc&Sưu tầm cmt của các bạn ở forum khác.

Còn bạn thì sợ môn gì nhất nào?:D
mình sợ toán với lí từ lúc lên lớp 8, bằng chứng là năm lớp 7 cả hai môn đều 9.5 điểm trung bình, còn lớp 8 mới qua kì một thì toán 6.9, lí 7.1 rồi:>(
 

Joli Talentueux

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng một 2019
917
2,509
306
17
Lào Cai
Lào Cai
Phường đen GHA
Cái môn mà mỗi khi nghĩ đến luôn luôn lại là Toán, Hóa -.-' lúc lớp 5,6 thì hăng hái học lắm, lên lớp 7 thì thôi.... phải gọi là chả là được tí gì
Còn được cái môn Tin nữa, toàn ngôn ngữ kì lạ, học mà mặt cứ đần thối ra '.'?, thế quái nào vẫn qua được môn :D:D:D
 

ankhongu

Học sinh tiến bộ
Thành viên
17 Tháng tám 2018
1,063
719
151
18
Hà Nội
Dong Da secondary school
Văn, học thì khó, ghi nhớ là chủ yếu. Học 9 năm đến giờ vẫn chả hiểu học nó để làm gì -.-
 
  • Like
Reactions: Nguyễn Quế Sơn

ღ๖ۣۜPɦυσηɠℓĭηɦღ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
14 Tháng mười một 2019
1,241
1,487
211
16
Thanh Hóa
THCS thiệu chính
7. Toán hình. Tao thấy lũ bạn cứ kêu dễ trong khi tao thề là tao đ' hiểu cái gì hết. Thầy cứ giảng chúng nó cứ làm, còn t cứ đơ ra đ' hiểu gì xong vẫn phải chép lấy chép để cho đủ vở.
Đây là nhược điểm của mỗi chúng ta
 

peekaiyuan64

Cựu CTV Thiết kế
Thành viên
19 Tháng chín 2018
1,161
3,659
441
20
Quảng Trị
THPT Triệu Phong
Thời học sinh, ai chẳng có nỗi ám ảnh của riêng mình...

1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Tao thi 2 lần rồi đấy, và chuẩn bị lần 3.

2. Toán. Tao thù nó ngay từ lớp 1. Lên ĐH chọn ngành cũng phải né nó ra. Tao là thành viên duy nhất trong gia đình khuyết tật môn Toán.

3. Thể dục. Má, số thứ tự của tao là 6, của crush là 7. Mỗi lần kiểm tra tao phải chạy hoặc nhảy cao trước hắn. Mà khổ nỗi tao béo, nhảy chạy éo được, lại còn rớt sào. Nhục mặt.

4. Lý. Thề là mỗi lần tới tiết là run rẩy. Chả hiểu gì. Sợ nhất mỗi lần bị gọi lên bảng kiểm tra bài.

5. Hóa. Nỗi ám ảnh suốt 3 năm cấp 3 nhé.

6. Tao chỉ sợ mỗi Tin học.

7. Toán hình. Tao thấy lũ bạn cứ kêu dễ trong khi tao thề là tao đ' hiểu cái gì hết. Thầy cứ giảng chúng nó cứ làm, còn t cứ đơ ra đ' hiểu gì xong vẫn phải chép lấy chép để cho đủ vở.

8. Sinh. Vì nó mà tao muốn chuyển sang xã hội.

9. Tiếng anh. Mọe, trong giờ cô giáo giao tiếp toàn bộ bằng tiếng anh. Mà chúng mày biết đấy, với 1 đứa có trình độ chỉ hiểu tiếng mẹ đẻ như tao thì ngồi nghe khác gì vịt nghe sấm.

10. Môn học không quan trọng, quan trọng là người dạy là ai. Giáo viên dạy dễ hiểu thì cứ thế mà đi lên, còn ai mà dạy đã méo hiểu gì mà còn không quản được lớp thì đó mới là kinh dị.

11. Sợ nhất là Toán Hình... không có gì vượt được Toán Hình. Nhìn cái bài hình trong đề chiếm 3.5 điểm mà con tim như rỉ máu : )) I'm fine.

12. Thật sự không phục với một số môn: QP, Tin, Anh. Hai chữ "công bằng" ở đâu ra đây? Tao lao đầu vào học cuối cùng cũng không chống lại được sự bất công đấy? : ))

13. Văn, đặc biệt là chuyên đề thơ. Viết bài bình thơ mà trong lòng muốn khóc.

14. Vật lí, bắt đầu là từ khi lên lớp 8. Dành cả 5 năm thanh xuân để chống liệt lí.

15. Cậu dành cả thanh xuân nhớ nhung ai đó, còn tôi dùng cả thanh xuân cố kéo hóa.

#Tổng hợp cmt fb/truyen.nguoc&Sưu tầm cmt của các bạn ở forum khác.

Còn bạn thì sợ môn gì nhất nào?:D
sợ mấy môn tự nhiên,nhất là Hóa = ))) với toán hình :vv sợ thêm môn thể dục,nhảy cao rớt sào,phát cầu thì qua 1 quả TT ,sợ kiểm tra bài cũ môn Sử :v vì thầy dạy đường hỏi nẻo :v bị ám.nhưng mà thầy dạy hay cực = )))
 
  • Like
Reactions: ~ Su Nấm ~

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS
Toán, chính Toán đã kéo hết những mộng tưởng của mình :> Không hiểu sao mà ngu vậy luôn á, ngu vật vã t-t người ta chứng minh phát là ra còn mình thì ngồi bù đầu bù cổ chạy đông chạy tây để hỏi bài, hỏi xong hiểu rồi, làm thêm mấy dạng nữa. Nghĩ là nắm oke rồi ai dè vô phòng thì thì đề nó khác một trời một vực so với mấy bt mình làm :>
 

peekaiyuan64

Cựu CTV Thiết kế
Thành viên
19 Tháng chín 2018
1,161
3,659
441
20
Quảng Trị
THPT Triệu Phong
Toán, chính Toán đã kéo hết những mộng tưởng của mình :> Không hiểu sao mà ngu vậy luôn á, ngu vật vã t-t người ta chứng minh phát là ra còn mình thì ngồi bù đầu bù cổ chạy đông chạy tây để hỏi bài, hỏi xong hiểu rồi, làm thêm mấy dạng nữa. Nghĩ là nắm oke rồi ai dè vô phòng thì thì đề nó khác một trời một vực so với mấy bt mình làm :>
học cấp 2 thấy toán 8,9 nó easy game lắm ý :v có mỗi toán hình thì biết sơ sơ thôi = ))) lên cấp 3 thì bó tay :v thầy dạy đã không hiểu rồi cho mấy cái bài khó nhằn :v thầy cho đề ôn một đường,vô thi đề khác = )))
 

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS
học cấp 2 thấy toán 8,9 nó easy game lắm ý :v có mỗi toán hình thì biết sơ sơ thôi = ))) lên cấp 3 thì bó tay :v thầy dạy đã không hiểu rồi cho mấy cái bài khó nhằn :v thầy cho đề ôn một đường,vô thi đề khác = )))
Mình khá ám ảnh về cách trình bày nữa á, chịu luôn, trình bày thế nào thì chắc chắn là vẫn còn lỗ hổng và tất nhiên là không hề qua mắt được thầy cô rồi :> Toán c2 toàn ám mình về cách trình bày, sai một lỗi chính tả cũng bị trừ điểm :> nên mình làm Toán còn hơn làm Văn :v Lên c3 trắc nghiệm nên cũng dễ thở cho mình những khổ cái đề nó không còn dễ như c2 nữa
 
  • Like
Reactions: peekaiyuan64

Homaya Kino

Cựu TMod Sử
HV CLB Lịch sử
Thành viên
20 Tháng hai 2020
850
2,056
236
Hà Tĩnh
THCS Liên Hương
Thời học sinh, ai chẳng có nỗi ám ảnh của riêng mình...

1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Tao thi 2 lần rồi đấy, và chuẩn bị lần 3.

2. Toán. Tao thù nó ngay từ lớp 1. Lên ĐH chọn ngành cũng phải né nó ra. Tao là thành viên duy nhất trong gia đình khuyết tật môn Toán.

3. Thể dục. Má, số thứ tự của tao là 6, của crush là 7. Mỗi lần kiểm tra tao phải chạy hoặc nhảy cao trước hắn. Mà khổ nỗi tao béo, nhảy chạy éo được, lại còn rớt sào. Nhục mặt.

4. Lý. Thề là mỗi lần tới tiết là run rẩy. Chả hiểu gì. Sợ nhất mỗi lần bị gọi lên bảng kiểm tra bài.

5. Hóa. Nỗi ám ảnh suốt 3 năm cấp 3 nhé.

6. Tao chỉ sợ mỗi Tin học.

7. Toán hình. Tao thấy lũ bạn cứ kêu dễ trong khi tao thề là tao đ' hiểu cái gì hết. Thầy cứ giảng chúng nó cứ làm, còn t cứ đơ ra đ' hiểu gì xong vẫn phải chép lấy chép để cho đủ vở.

8. Sinh. Vì nó mà tao muốn chuyển sang xã hội.

9. Tiếng anh. Mọe, trong giờ cô giáo giao tiếp toàn bộ bằng tiếng anh. Mà chúng mày biết đấy, với 1 đứa có trình độ chỉ hiểu tiếng mẹ đẻ như tao thì ngồi nghe khác gì vịt nghe sấm.

10. Môn học không quan trọng, quan trọng là người dạy là ai. Giáo viên dạy dễ hiểu thì cứ thế mà đi lên, còn ai mà dạy đã méo hiểu gì mà còn không quản được lớp thì đó mới là kinh dị.

11. Sợ nhất là Toán Hình... không có gì vượt được Toán Hình. Nhìn cái bài hình trong đề chiếm 3.5 điểm mà con tim như rỉ máu : )) I'm fine.

12. Thật sự không phục với một số môn: QP, Tin, Anh. Hai chữ "công bằng" ở đâu ra đây? Tao lao đầu vào học cuối cùng cũng không chống lại được sự bất công đấy? : ))

13. Văn, đặc biệt là chuyên đề thơ. Viết bài bình thơ mà trong lòng muốn khóc.

14. Vật lí, bắt đầu là từ khi lên lớp 8. Dành cả 5 năm thanh xuân để chống liệt lí.

15. Cậu dành cả thanh xuân nhớ nhung ai đó, còn tôi dùng cả thanh xuân cố kéo hóa.

#Tổng hợp cmt fb/truyen.nguoc&Sưu tầm cmt của các bạn ở forum khác.

Còn bạn thì sợ môn gì nhất nào?:D
Mình sợ nhất là môn Thê Dục , cứ khi nào kiểm tra là rùng mình , đá cầu được có 2 cái
 

7 1 2 5

Cựu TMod Toán
Thành viên
19 Tháng một 2019
6,871
11,476
1,141
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Hà Tĩnh
Căn bản tui không ngán môn nào cả. Chỉ là cái trải nghiệm của từng môn khi học thôi. Vì thế tui hơi ớn môn Lý mặc dù thích.
 

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Thời học sinh, ai chẳng có nỗi ám ảnh của riêng mình...

1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Tao thi 2 lần rồi đấy, và chuẩn bị lần 3.

2. Toán. Tao thù nó ngay từ lớp 1. Lên ĐH chọn ngành cũng phải né nó ra. Tao là thành viên duy nhất trong gia đình khuyết tật môn Toán.

3. Thể dục. Má, số thứ tự của tao là 6, của crush là 7. Mỗi lần kiểm tra tao phải chạy hoặc nhảy cao trước hắn. Mà khổ nỗi tao béo, nhảy chạy éo được, lại còn rớt sào. Nhục mặt.

4. Lý. Thề là mỗi lần tới tiết là run rẩy. Chả hiểu gì. Sợ nhất mỗi lần bị gọi lên bảng kiểm tra bài.

5. Hóa. Nỗi ám ảnh suốt 3 năm cấp 3 nhé.

6. Tao chỉ sợ mỗi Tin học.

7. Toán hình. Tao thấy lũ bạn cứ kêu dễ trong khi tao thề là tao đ' hiểu cái gì hết. Thầy cứ giảng chúng nó cứ làm, còn t cứ đơ ra đ' hiểu gì xong vẫn phải chép lấy chép để cho đủ vở.

8. Sinh. Vì nó mà tao muốn chuyển sang xã hội.

9. Tiếng anh. Mọe, trong giờ cô giáo giao tiếp toàn bộ bằng tiếng anh. Mà chúng mày biết đấy, với 1 đứa có trình độ chỉ hiểu tiếng mẹ đẻ như tao thì ngồi nghe khác gì vịt nghe sấm.

10. Môn học không quan trọng, quan trọng là người dạy là ai. Giáo viên dạy dễ hiểu thì cứ thế mà đi lên, còn ai mà dạy đã méo hiểu gì mà còn không quản được lớp thì đó mới là kinh dị.

11. Sợ nhất là Toán Hình... không có gì vượt được Toán Hình. Nhìn cái bài hình trong đề chiếm 3.5 điểm mà con tim như rỉ máu : )) I'm fine.

12. Thật sự không phục với một số môn: QP, Tin, Anh. Hai chữ "công bằng" ở đâu ra đây? Tao lao đầu vào học cuối cùng cũng không chống lại được sự bất công đấy? : ))

13. Văn, đặc biệt là chuyên đề thơ. Viết bài bình thơ mà trong lòng muốn khóc.

14. Vật lí, bắt đầu là từ khi lên lớp 8. Dành cả 5 năm thanh xuân để chống liệt lí.

15. Cậu dành cả thanh xuân nhớ nhung ai đó, còn tôi dùng cả thanh xuân cố kéo hóa.

#Tổng hợp cmt fb/truyen.nguoc&Sưu tầm cmt của các bạn ở forum khác.

Còn bạn thì sợ môn gì nhất nào?:D
Hoá, chính Hoá
Nỗi sợ của tui suốt 4 năm trời
Nhìn thấy cái gì liên quan tới hoá là hoa mắt, chóng mặt....
Ôi trời :confused:
 

iiarareum

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng chín 2018
444
483
76
19
Vĩnh Phúc
THCS TT Hoa Sơn
Tin học :< Hồi trước khi học nó thì cực kì phấn khích, nhưng không được học bài bản nên thành ra ''mù''. Lắm duyên nợ với môn này quá nên ớn lạnh khi nghĩ đến luôn.
 

Thần Lùn Giữ Của

Học sinh
Thành viên
14 Tháng ba 2020
12
7
31
16
Quảng Ninh
THCS Chu Văn An
Thời học sinh, ai chẳng có nỗi ám ảnh của riêng mình...

1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Tao thi 2 lần rồi đấy, và chuẩn bị lần 3.

2. Toán. Tao thù nó ngay từ lớp 1. Lên ĐH chọn ngành cũng phải né nó ra. Tao là thành viên duy nhất trong gia đình khuyết tật môn Toán.

3. Thể dục. Má, số thứ tự của tao là 6, của crush là 7. Mỗi lần kiểm tra tao phải chạy hoặc nhảy cao trước hắn. Mà khổ nỗi tao béo, nhảy chạy éo được, lại còn rớt sào. Nhục mặt.

4. Lý. Thề là mỗi lần tới tiết là run rẩy. Chả hiểu gì. Sợ nhất mỗi lần bị gọi lên bảng kiểm tra bài.

5. Hóa. Nỗi ám ảnh suốt 3 năm cấp 3 nhé.

6. Tao chỉ sợ mỗi Tin học.

7. Toán hình. Tao thấy lũ bạn cứ kêu dễ trong khi tao thề là tao đ' hiểu cái gì hết. Thầy cứ giảng chúng nó cứ làm, còn t cứ đơ ra đ' hiểu gì xong vẫn phải chép lấy chép để cho đủ vở.

8. Sinh. Vì nó mà tao muốn chuyển sang xã hội.

9. Tiếng anh. Mọe, trong giờ cô giáo giao tiếp toàn bộ bằng tiếng anh. Mà chúng mày biết đấy, với 1 đứa có trình độ chỉ hiểu tiếng mẹ đẻ như tao thì ngồi nghe khác gì vịt nghe sấm.

10. Môn học không quan trọng, quan trọng là người dạy là ai. Giáo viên dạy dễ hiểu thì cứ thế mà đi lên, còn ai mà dạy đã méo hiểu gì mà còn không quản được lớp thì đó mới là kinh dị.

11. Sợ nhất là Toán Hình... không có gì vượt được Toán Hình. Nhìn cái bài hình trong đề chiếm 3.5 điểm mà con tim như rỉ máu : )) I'm fine.

12. Thật sự không phục với một số môn: QP, Tin, Anh. Hai chữ "công bằng" ở đâu ra đây? Tao lao đầu vào học cuối cùng cũng không chống lại được sự bất công đấy? : ))

13. Văn, đặc biệt là chuyên đề thơ. Viết bài bình thơ mà trong lòng muốn khóc.

14. Vật lí, bắt đầu là từ khi lên lớp 8. Dành cả 5 năm thanh xuân để chống liệt lí.


15. Cậu dành cả thanh xuân nhớ nhung ai đó, còn tôi dùng cả thanh xuân cố kéo hóa.

Mình sợ nhất môn Thể Dục, thầy bảo bọn con trai chạy 3 vòng sân to chà bá, đã vậy còn nhỏ nhất lớp
P/s:Lũ con gái to cao chạy có một vòng à, bất công quá
 
Top Bottom