

[ Bài viết ra không cần nhiều người đọc, chỉ cần hiểu ]
Sức chịu đựng của tôi là có giới hạn đấy nhé, và khi mọi thứ nó đã vượt qua mọi tầm kiểm soát thì có lẽ nó sẽ vỡ oà và khiến tôi vô cùng khó chịu.
Tôi từ đầu, xin nhận mình là một đứa con trai nhút nhát và thích sống khép kín trong thế giới của riêng mình. thế nên xung quanh chỉ biết game và những thằng bạn. tôi ít giao lưu và tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là con gái thì càng không. chính vì thế khả năng tôi có người yêu cũng chỉ là qua mạng. vì ở mạng xã hội này, tôi có thể sống thật với bản thân.
Bản thân của tôi biết giới hạn của viết tay khác biệt so với khi nói bằng lời. chính vì vậy tôi đã thử gắn kết và giao lưu với một số bạn nữ trên HMF và cả mạng xã hội. tôi cũng chẳng muốn mang tiếng là cứ suốt ngày chơi với con trai rồi thành gay đâu. Như vậy sẽ buồn lắm đấy!
khi tôi đang cố mở lòng một chút, làm quen thêm nhiều người bằng nhiều cách khác nhau. tôi thì thích comment dạo, có lẽ vì vậy mà tôi có thêm bạn mới. Nhưng điều sai lầm nhất của tôi là giỡn với em. tôi cũng chẳng ngờ thành ra là mình bị nghi ngờ giới tính.
Tôi thề là tôi không hề thích em một tí nào nên tôi chấp nhận call cho em. đúng 5s nhưng tôi run cầm cập, tôi ít gọi cho con gái nên thế. mà em lại phán một câu nghe như giọng con gái giả rồi gán cho tôi cái tội danh les trá hình gay? em nghĩ như thế chắc có hay ho gì? chắc vui lắm khi em đi bàn với tất cả những bạn trong group của em về tôi?
Thực thì đã định block em từ trước, nhưng tôi nghĩ động đến một con hổ dữ như vậy, thì nó có tha cho tôi không? chắc rồi em sẽ làm vài bài phốt rồi đưa tôi lên tế . sẽ có biết bao nhiêu người vào xem rồi những comment lên tới mức vài ngàn . những người bạn của em sẽ biết đến tôi với tư cách là một con người bị gay hay les trá hình mặc dù tôi là con trai như đã chứng minh từ trước. khi đó sẽ có một thời gian tôi nổi tiếng đến mức nào? nổi tiếng trong nhục nhã và chê cười? tôi chưa bao giờ cảm thấy ghét con gái cay đắng tới mức mà phải bảo với ''x'' rằng '' tao từ giờ không dám yêu con gái nữa đâu ! '' chắc lúc đó, em đang hả hê với đám bạn vì đã vờn tôi xoay như chong chóng.
Tôi thật sự tuyệt vọng khi biết mình chẳng còn có thể giải thích thêm gì, hành động cần làm cũng đã làm, lời cần nói cũng đã thốt ra. Ừ thì tôi nhận mình là con gái, hài lòng em rồi đấy!tôi muốn dừng nên đừng cố di chuyển nữa...