Tâm sự Nên chọn ngành nào?

Tohru - san

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng ba 2018
506
1,073
171
20
Đồng Nai
TH - THCS Nguyễn Khuyến
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Lúc đầu tui muốn chọn học ngành IT, nhưng bị 1 ông thầy chủ tịch ở trung tâm tui đang học dụ dỗ rằng: "Nếu sau này có bằng sư phạm thì thầy sẽ nhận em dạy 2 tiếng 5 triệu"
Mọi người góp ý giùm mình với, nên chọn IT hay Sư Phạm?
 

Tuấn Hồng

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng hai 2020
347
437
51
TP Hồ Chí Minh
Trong tù á ae :>
Lúc đầu tui muốn chọn học ngành IT, nhưng bị 1 ông thầy chủ tịch ở trung tâm tui đang học dụ dỗ rằng: "Nếu sau này có bằng sư phạm thì thầy sẽ nhận em dạy 2 tiếng 5 triệu"
Mọi người góp ý giùm mình với, nên chọn IT hay Sư Phạm?
Mình nghĩ là bạn nên học IT, đơn giản vì đó là sở thích của bạn.
Đừng vì người khác mà bỏ nghề mà mình mong muốn, sau này sẽ hối hận nặng nề đấy!
 
  • Like
Reactions: Tohru - san

Tohru - san

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng ba 2018
506
1,073
171
20
Đồng Nai
TH - THCS Nguyễn Khuyến
Mình nghĩ là bạn nên học IT, đơn giản vì đó là sở thích của bạn.
Đừng vì người khác mà bỏ nghề mà mình mong muốn, sau này sẽ hối hận nặng nề đấy!
Mà sợ lại làm không được nhiều tiền lắm để nuôi gia đình bạn ạ
Mình thấy việc dạy ở trung tâm đó cũng lời nhiều ấy chứ, nhiều khi mình đi làm IT cũng không biết có được như Sư Phạm hay ko bạn ạ
 

Tuấn Hồng

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng hai 2020
347
437
51
TP Hồ Chí Minh
Trong tù á ae :>
Mà sợ lại làm không được nhiều tiền lắm để nuôi gia đình bạn ạ
Mình thấy việc dạy ở trung tâm đó cũng lời nhiều ấy chứ, nhiều khi mình đi làm IT cũng không biết có được như Sư Phạm hay ko bạn ạ
Nhưng nếu bạn chọn sai nghề, bạn sẽ hối hận cả đời.
Ví dụ nhé, bạn thích nghành IT nhưng lại thấy nghành Sư phạm nhiều tiền hơn, thế là bạn lao vào học Sư phạm. Sau này ra làm việc đến khi bạn nghỉ hưu, dù có nhiều tiền đến mấy bạn cũng sẽ không thấy mãn nguyện và hạnh phúc.
Mình nghĩ là còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Bạn thử so sánh xem, nghành IT và Sư Phạm cái nào dễ làm hơn, cơ quan gần nhà, thoải mái, phụ hợp với ưu điểm hoặc khuyết điểm của bạn thì chọn nghành thích hợp.
 
  • Like
Reactions: Tohru - san

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
Lúc đầu tui muốn chọn học ngành IT, nhưng bị 1 ông thầy chủ tịch ở trung tâm tui đang học dụ dỗ rằng: "Nếu sau này có bằng sư phạm thì thầy sẽ nhận em dạy 2 tiếng 5 triệu"
Mọi người góp ý giùm mình với, nên chọn IT hay Sư Phạm?
Cái này còn tuỳ vào bạn thôi
Hiện tại ngành IT kiếm khá nhiều tiền ( nếu chuyên nghiệp lương cứng 1000$) ( My dream) nhưng tuổi nghề thấp.
Còn sư phạm tuổi nghề còn tuỳ bạn chọn
Nhưng hãy theo ý muốn của bạn, nghĩ kĩ rồi hẵng chọn.
(Vô IT đi)
 
  • Like
Reactions: Tohru - san

Nam FapTV

Học sinh
Thành viên
18 Tháng bảy 2019
153
46
26
17
Hải Phòng
Trường THCS Lê Lợi
Mình nghĩ bạn nên chọn nghề mà mình thích.Một khi đã đam mê thực sự thì không gì là không thể.
 
  • Like
Reactions: Tohru - san

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,241
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
Lúc đầu tui muốn chọn học ngành IT, nhưng bị 1 ông thầy chủ tịch ở trung tâm tui đang học dụ dỗ rằng: "Nếu sau này có bằng sư phạm thì thầy sẽ nhận em dạy 2 tiếng 5 triệu"
Mọi người góp ý giùm mình với, nên chọn IT hay Sư Phạm?
Ngành IT là ước mơ của bạn, nếu như bạn muốn tiếp tục theo đuổi ước mơ thì mình nghĩ bạn nên theo ngành IT.
Còn về Sư phạm, nếu như ông thầy nói được làm được thì cũng khá ổn. Bởi vì sau khi đi học xong thì sẽ có việc làm ổn định và mức lương cũng khá ổn.
Mình chỉ góp ý thế thôi nhưng người đưa ra quyết định cuối cùng vẫn sẽ là bạn :)
Chúc bạn thành công ^^
 
  • Like
Reactions: Tohru - san

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Mình không đồng ý với quan điểm của các bạn ở trên. Đam mê mà biến thành công việc thì không còn là đam mê nữa.
Cho mình hỏi chủ thớt nghĩ tại sao mình lại bị ông thầy ổng 'dụ dỗ' như vậy?
 

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,048
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
Thật ra ngành nào cũng có người lương nghìn đô, cũng có người lương ba cọc ba đồng không đủ sống. Nói đâu xa cùng là giáo viên nhé, có người dạy giỏi thì được nhiều học sinh, phụ huynh nhờ dạy, có thể viết được sách, được dạy trường chuyên, ... nhưng có những người chuyên môn thấp chỉ sống bằng lương cứng thì sẽ không thể giàu được.

Còn mức lương "2 tiếng 5 triệu" thì nghe rất là ảo nhé, làm 1 tháng có khi lương cao hơn anh họ mình làm ở Microsoft :v, mà dù có thì cũng không thể dễ dàng như thế, mà nếu có dễ dàng như thế thì về lâu dài sẽ rất là vô định. Nói chung cứ chịu khó đi từ dưới lên, nếu không sinh ra đã ngậm thìa vàng, tốt nhất không nên tin những lời hứa suông mà không có căn cứ, lúc nào mà người ta đặt trước mặt bạn 1 cái hợp đồng làm việc thì hãy tin.

Làm gì cũng được, miễn là mình thích :>

Mình không đồng ý với quan điểm của các bạn ở trên. Đam mê mà biến thành công việc thì không còn là đam mê nữa.
Quan điểm này giống kiểu mấy bạn giỏi Anh xong đăng ký ngành Ngôn ngữ Anh này ...
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Quan điểm này giống kiểu mấy bạn giỏi Anh xong đăng ký ngành Ngôn ngữ Anh này ...
Em không nhớ chính xác được tất cả những cái dẫn chứng liên quan đến đam mê biến thành công việc không còn là đam mê nữa. Đại loại là nếu chỉ thấy thích thích và làm 'có vẻ khá vui' thì đấy không phải đam mê thật thụ, bởi vì bạn chưa tìm hiểu rõ đam mê ấy là như thế nào, khi bắt đầu theo đuổi nó một cách nghiêm túc sẽ rất rất dễ nản, và một điều cực kỳ tệ là nhiều người đã đánh cược rất nhiều vì họ tin vào việc cứ theo đuổi đam mê là sẽ thành công. Ví dụ một số bạn nghe nói là làm lập trình lương cao, ngành nghề của tương lai. Nghe qua xong mấy cái hướng dẫn cơ bản về lập trình các bạn tất nhiên sẽ rất thích bởi vì nghĩ là 'oh mình sẽ tạo ra được facebook trong 10 năm tới nè!!". Sau đó các bạn dồn rất nhiều tiền vào để học lập trình và cuối cùng nhận ra đây không phải là cái mà mình thực sự thích.

Dù gì thì cũng phải đảm bảo mình có nền tảng tài chính đã, hoặc là rủi ro mình chấp nhận là một rủi ro đã có tính toán kỹ lưỡng từ trước. Mình nói như vậy không có nghĩa là các bạn không được theo đuổi đam mê hay làm những công việc mà ở trong vùng an toàn của mình, không mang lại lợi ích cho mình. Ví dụ như bạn nhận ra mình có vẻ có năng khiếu trong việc bốc vác hàng, nhưng mà mình không thích làm bốc vác chút nào, nhưng mà mình lại đang thiếu tiền.... Sau đó bạn chấp nhận làm quản lý một kho hàng, và công việc khá chán nhưng đỡ hơn bạn nghĩ. Bạn tiếp tục làm việc, dành dụm đủ tiền rồi, bạn có thể quay lại với đam mê cũ của mình như một dự án cá nhân hoặc một sở thích. Hoặc một ví dụ khác là bạn có một startup, bạn tin vào việc học từ những thất bại ban đầu, tuy nhiên nếu bạn chấp nhận rủi ro quá lớn và thất bại thì thất bại ấy nó kéo bạn xuống tột cùng đến mức bạn bị bắn ra khỏi cuộc chơi startup. Lời khuyên ở đây là chấp nhận rủi ro và học từ những thất bại, không quá lớn mà đủ nhỏ để giữ bạn ở trong cái 'cuộc chơi ấy'.

Em cũng thực sự ngưỡng mộ những bạn có đam mê kiểu cực kỳ nhiệt huyết với nó. Đây là những người nên dành toàn tâm huyết của mình vào cái đam mê ấy và em không phủ nhận là thế giới vẫn tồn tại những người như vậy.
 

Joli Talentueux

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng một 2019
917
2,509
306
17
Lào Cai
Lào Cai
Phường đen GHA
Lúc đầu tui muốn chọn học ngành IT, nhưng bị 1 ông thầy chủ tịch ở trung tâm tui đang học dụ dỗ rằng: "Nếu sau này có bằng sư phạm thì thầy sẽ nhận em dạy 2 tiếng 5 triệu"
Mọi người góp ý giùm mình với, nên chọn IT hay Sư Phạm?
E nghĩ là a cứ theo đuổi ước mơ, nếu a thấy thật sự cần thiết thì a hãy chọn Sư Phạm, đó là theo ý kiến của e thôi
 
  • Like
Reactions: Tohru - san

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,048
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
Em không nhớ chính xác được tất cả những cái dẫn chứng liên quan đến đam mê biến thành công việc không còn là đam mê nữa. Đại loại là nếu chỉ thấy thích thích và làm 'có vẻ khá vui' thì đấy không phải đam mê thật thụ, bởi vì bạn chưa tìm hiểu rõ đam mê ấy là như thế nào, khi bắt đầu theo đuổi nó một cách nghiêm túc sẽ rất rất dễ nản, và một điều cực kỳ tệ là nhiều người đã đánh cược rất nhiều vì họ tin vào việc cứ theo đuổi đam mê là sẽ thành công. Ví dụ một số bạn nghe nói là làm lập trình lương cao, ngành nghề của tương lai. Nghe qua xong mấy cái hướng dẫn cơ bản về lập trình các bạn tất nhiên sẽ rất thích bởi vì nghĩ là 'oh mình sẽ tạo ra được facebook trong 10 năm tới nè!!". Sau đó các bạn dồn rất nhiều tiền vào để học lập trình và cuối cùng nhận ra đây không phải là cái mà mình thực sự thích.

Dù gì thì cũng phải đảm bảo mình có nền tảng tài chính đã, hoặc là rủi ro mình chấp nhận là một rủi ro đã có tính toán kỹ lưỡng từ trước. Mình nói như vậy không có nghĩa là các bạn không được theo đuổi đam mê hay làm những công việc mà ở trong vùng an toàn của mình, không mang lại lợi ích cho mình. Ví dụ như bạn nhận ra mình có vẻ có năng khiếu trong việc bốc vác hàng, nhưng mà mình không thích làm bốc vác chút nào, nhưng mà mình lại đang thiếu tiền.... Sau đó bạn chấp nhận làm quản lý một kho hàng, và công việc khá chán nhưng đỡ hơn bạn nghĩ. Bạn tiếp tục làm việc, dành dụm đủ tiền rồi, bạn có thể quay lại với đam mê cũ của mình như một dự án cá nhân hoặc một sở thích. Hoặc một ví dụ khác là bạn có một startup, bạn tin vào việc học từ những thất bại ban đầu, tuy nhiên nếu bạn chấp nhận rủi ro quá lớn và thất bại thì thất bại ấy nó kéo bạn xuống tột cùng đến mức bạn bị bắn ra khỏi cuộc chơi startup. Lời khuyên ở đây là chấp nhận rủi ro và học từ những thất bại, không quá lớn mà đủ nhỏ để giữ bạn ở trong cái 'cuộc chơi ấy'.

Em cũng thực sự ngưỡng mộ những bạn có đam mê kiểu cực kỳ nhiệt huyết với nó. Đây là những người nên dành toàn tâm huyết của mình vào cái đam mê ấy và em không phủ nhận là thế giới vẫn tồn tại những người như vậy.
Lâu lắm lên diễn đàn mới tìm được bài viết như này, đọc thực sự rất là thích. Thật ra chọn nghề rất là khó, và rất dễ sai. Gần như không có một cái công thức nào cho học sinh để chọn đúng nghề. Chị thấy các bạn nước ngoài có kha khá cơ hội thử sức bản thân với nghề nghiệp như kiểu thực tập, ngoại khóa, v.v Còn học sinh Việt Nam rất chi là hạn chế luôn, mấy hoạt động ngoại khóa cũng không hề mang tính hướng nghiệp :< Thôi thì, tùy vào hoàn cảnh mà tự thay đổi bản thân thôi, nghề chọn người chứ người không chọn nghề.
 
  • Like
Reactions: realjacker07

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Lâu lắm lên diễn đàn mới tìm được bài viết như này, đọc thực sự rất là thích. Thật ra chọn nghề rất là khó, và rất dễ sai. Gần như không có một cái công thức nào cho học sinh để chọn đúng nghề. Chị thấy các bạn nước ngoài có kha khá cơ hội thử sức bản thân với nghề nghiệp như kiểu thực tập, ngoại khóa, v.v Còn học sinh Việt Nam rất chi là hạn chế luôn, mấy hoạt động ngoại khóa cũng không hề mang tính hướng nghiệp :< Thôi thì, tùy vào hoàn cảnh mà tự thay đổi bản thân thôi, nghề chọn người chứ người không chọn nghề.
Em nghe nói thực tập nhiều khi nó cũng 'hãm' lắm, kiểu toàn làm mấy công việc như đi pha cà phê, mang đồ ăn vặt, dọn rác, nhưng cái lợi nhất là mình được quan sát những nhân viên thực thụ họ làm ăn như thế nào, để hiểu rõ hơn về công việc và mài dũa kỹ năng. Cái lợi thứ hai là được tiền (nếu làm thực tập có công, với cả nhiều người khuyên đừng làm thực tập không công)

Mấy cái em rút ra là do hay lên mạng nghe người ta bảo như nào xong rồi so sánh với nhau xem ông nào đúng hơn thì nghe theo :D trải nghiệm của em ít bởi vì năm sau em mới vào cấp 3 mà
 

Tohru - san

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng ba 2018
506
1,073
171
20
Đồng Nai
TH - THCS Nguyễn Khuyến
Mình không đồng ý với quan điểm của các bạn ở trên. Đam mê mà biến thành công việc thì không còn là đam mê nữa.
Cho mình hỏi chủ thớt nghĩ tại sao mình lại bị ông thầy ổng 'dụ dỗ' như vậy?
Mình đang ở trong lớp top đầu của tất cả cơ sở trung tâm mình
Thế là ông thầy nói với phụ huynh mình, và phụ huynh mình truyền đạt lại
Thế là dụ dỗ đúng hong?
Còn mức lương "2 tiếng 5 triệu" thì nghe rất là ảo nhé,
Cái này mình nói thật đấy bạn ạ
Em không nhớ chính xác được tất cả những cái dẫn chứng liên quan đến đam mê biến thành công việc không còn là đam mê nữa. Đại loại là nếu chỉ thấy thích thích và làm 'có vẻ khá vui' thì đấy không phải đam mê thật thụ, bởi vì bạn chưa tìm hiểu rõ đam mê ấy là như thế nào, khi bắt đầu theo đuổi nó một cách nghiêm túc sẽ rất rất dễ nản, và một điều cực kỳ tệ là nhiều người đã đánh cược rất nhiều vì họ tin vào việc cứ theo đuổi đam mê là sẽ thành công. Ví dụ một số bạn nghe nói là làm lập trình lương cao, ngành nghề của tương lai. Nghe qua xong mấy cái hướng dẫn cơ bản về lập trình các bạn tất nhiên sẽ rất thích bởi vì nghĩ là 'oh mình sẽ tạo ra được facebook trong 10 năm tới nè!!". Sau đó các bạn dồn rất nhiều tiền vào để học lập trình và cuối cùng nhận ra đây không phải là cái mà mình thực sự thích.

Dù gì thì cũng phải đảm bảo mình có nền tảng tài chính đã, hoặc là rủi ro mình chấp nhận là một rủi ro đã có tính toán kỹ lưỡng từ trước. Mình nói như vậy không có nghĩa là các bạn không được theo đuổi đam mê hay làm những công việc mà ở trong vùng an toàn của mình, không mang lại lợi ích cho mình. Ví dụ như bạn nhận ra mình có vẻ có năng khiếu trong việc bốc vác hàng, nhưng mà mình không thích làm bốc vác chút nào, nhưng mà mình lại đang thiếu tiền.... Sau đó bạn chấp nhận làm quản lý một kho hàng, và công việc khá chán nhưng đỡ hơn bạn nghĩ. Bạn tiếp tục làm việc, dành dụm đủ tiền rồi, bạn có thể quay lại với đam mê cũ của mình như một dự án cá nhân hoặc một sở thích. Hoặc một ví dụ khác là bạn có một startup, bạn tin vào việc học từ những thất bại ban đầu, tuy nhiên nếu bạn chấp nhận rủi ro quá lớn và thất bại thì thất bại ấy nó kéo bạn xuống tột cùng đến mức bạn bị bắn ra khỏi cuộc chơi startup. Lời khuyên ở đây là chấp nhận rủi ro và học từ những thất bại, không quá lớn mà đủ nhỏ để giữ bạn ở trong cái 'cuộc chơi ấy'.

Em cũng thực sự ngưỡng mộ những bạn có đam mê kiểu cực kỳ nhiệt huyết với nó. Đây là những người nên dành toàn tâm huyết của mình vào cái đam mê ấy và em không phủ nhận là thế giới vẫn tồn tại những người như vậy.
Dài thế, lâu ùi chưa có người nào khuyên tui mà dài như thế
 
Last edited:

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Mình đang ở trong lớp top đầu của tất cả cơ sở trung tâm mình
Thế là ông thầy nói với phụ huynh mình, và phụ huynh mình truyền đạt lại
Thế là dụ dỗ đúng hong?
Vậy tức là bạn đang học trung tâm dạy về IT và đứng ở lớp top đầu phải không? Học phí ở đấy như nào vậy bạn, mình chỉ hỏi thôi?
Thực ra thì mình chỉ khuyên bạn đến vậy là cùng, chứ còn nếu bạn muốn nhận lời tư vấn thực sự thì bạn lên các nhóm Facebook tìm việc, hướng nghiệp hoặc vào các trang có nhiều người lớn ấy, kiểu những nhóm của dân IT hoặc những trang chuyên về IT, ở đấy tha hồ mà hỏi. Có thời gian rảnh thì đi những hội thảo. Còn học sinh bọn mình biết làm sao được :v
 

Phạm Dương

Cựu Cố vấn tiếng Anh
Thành viên
24 Tháng mười 2018
1,599
2,859
371
Hà Nội
Đại học Thương Mại
Hi em, công ty chị đang về IT nè, về lương chị sẽ không đánh giá vì đây là bảo mật. Nhưng chị sẽ nói về khả năng phát triển đi:
- Em thực sự thích làm về IT hay là trở thành 1 giáo viên? Em nên biết nghề nghiệp là thứ đi theo em cả đời, là thứ giúp em nuôi sống bản thân mình nha.
- Công nghệ ngày càng phát triển rồi, thời đại 4.0, 5.0 sắp chiếm lĩnh như vậy, ngành nào tốt hơn thì chị cũng không dám nói vì mỗi ngành mỗi nghề, có khó khăn thì cũng có thuận lợi. Như IT thì có thể phát triển các phần mềm, giáo viên thì lại được áp dụng các phần mềm vào giảng dạy.
- Em cảm thấy mình có khả năng nhất trong lĩnh vực nào? Vì dù sao thì việc em học tập nếu không đáp ứng được thì ngành nào đối với em cũng khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội thôi.
@vandonvn nghề của bà nè, cho em nó tí review đi nào chị :vvvvv
 
Last edited:

Lê.T.Hà

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng một 2019
1,047
1,805
236
Bắc Giang
Đã thất học :<
Đừng bao giờ đánh cược tương lai của chính bản thân vào lời hứa xa xôi của 1 người khác, trừ phi đó là cha mẹ mình.
Bạn có thể thắng trong vụ cược đó, nhưng nó ngang với việc bạn mua vé số. Cơ hội là có, nhưng lấy nó làm chỗ dựa tương lai thì cũng giống như việc làm giàu bằng cách mua vé số.
 

Cao Khôi Trần 2k6

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng mười hai 2018
310
1,023
121
Quảng Ngãi
THCS
Lúc đầu tui muốn chọn học ngành IT, nhưng bị 1 ông thầy chủ tịch ở trung tâm tui đang học dụ dỗ rằng: "Nếu sau này có bằng sư phạm thì thầy sẽ nhận em dạy 2 tiếng 5 triệu"
Mọi người góp ý giùm mình với, nên chọn IT hay Sư Phạm?
Anh ơi em nghĩ là anh chọn nghành IT vì nó là nghành phổ biến trong thời đại 4.0 này đấy. Còn nghành sư phạm thì có rất nhiều người học nên thất nghiệp nhiều lắm có đi dạy thì cũng dạy hợp đồng thôi à. Đó là quan điểm của em còn phụ thuộc vào sở thích của anh nữa:):):):)
 
  • Like
Reactions: Tín Phạm

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Mình cũng muốn góp ý thêm là trong tương lai, để có một việc làm ổn định đến cuối đời sẽ trở nên cực kỳ hiếm. Nếu bạn chọn vào ngành IT thì khả năng bị đuổi việc mặc dù đã đóng góp rất nhiều trong công ty còn đỡ nhưng cũng nên chuẩn bị. Ví dụ nếu bạn đang làm về lập trình web thì cũng nên trang bị chút kiến thức về mảng Big Data chẳng hạn, và đừng dừng lại ở việc học JavaScript.

Hãy nhớ là nghề nghiệp gì thì cái ưu tiên đầu tiên hoặc là thứ hai phải là kiếm được tiền nuôi sống bản thân đã, trừ những việc tình nguyện như mình còn học hồi đại học hoặc là khi về hưu.
 

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,048
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
Em nghe nói thực tập nhiều khi nó cũng 'hãm' lắm, kiểu toàn làm mấy công việc như đi pha cà phê, mang đồ ăn vặt, dọn rác, nhưng cái lợi nhất là mình được quan sát những nhân viên thực thụ họ làm ăn như thế nào, để hiểu rõ hơn về công việc và mài dũa kỹ năng. Cái lợi thứ hai là được tiền (nếu làm thực tập có công, với cả nhiều người khuyên đừng làm thực tập không công)

Mấy cái em rút ra là do hay lên mạng nghe người ta bảo như nào xong rồi so sánh với nhau xem ông nào đúng hơn thì nghe theo :D trải nghiệm của em ít bởi vì năm sau em mới vào cấp 3 mà
Chị đang cảm thấy chị đang có năng khiếu và thích sương sương với công việc tài chính đối ngoại thì chị có nên học ngành Kinh tế- Đối ngoại không nhỉ? Nhìn chung mấy công việc như truyền thông, design, đối ngoại, sự kiện, ... sẽ có cơ hội tiếp xúc nếu tham gia các hoạt động tổ chức sự kiện trong trường.

Anyway chị thấy em viết siêu hay nè.
 
Top Bottom