Tâm sự Dọn nhà trong dịp Tết sao cho hiệu quả?

Ngọc Bùi 12345

Vì học sinh thân yêu! Cựu Admin
Thành viên
23 Tháng ba 2018
934
4,156
396
27
Hải Dương
Trường THPT Đoàn Thượng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cuối năm đến gần, có bạn nào cảm thấy ngao ngán việc dọn nhà như chị không?
Dù mới ra ngoài đời 2 năm thôi nhưng chị cảm thấy áp lực mỗi dịp Tết.
Gia đình bận công việc nên dường như Tết năm nào 29 Tết mọi người mới có mặt đông đủ ở nhà.
Và khoảng thời gian trước đó thì mình chị một chiến tuyến.
Các bạn ở đây có ai có kinh nghiệm, kỹ năng, chia sẻ gì giúp chị vượt qua mùa Tết năm nay không?
Cảm ơn các em!
 

Hồng Vânn

Học sinh gương mẫu
Thành viên
8 Tháng mười một 2018
1,148
3,415
441
Thanh Hóa
Sao Hoả
Cuối năm đến gần, có bạn nào cảm thấy ngao ngán việc dọn nhà như chị không?
Dù mới ra ngoài đời 2 năm thôi nhưng chị cảm thấy áp lực mỗi dịp Tết.
Gia đình bận công việc nên dường như Tết năm nào 29 Tết mọi người mới có mặt đông đủ ở nhà.
Và khoảng thời gian trước đó thì mình chị một chiến tuyến.
Các bạn ở đây có ai có kinh nghiệm, kỹ năng, chia sẻ gì giúp chị vượt qua mùa Tết năm nay không?
Cảm ơn các em!
Hằng năm á chị, em thường vừa bật nhạc vừa dọn cho có tinh thần dọn, đồng thời cho có tinh thần Tết ! Thế mà có hiệu quả đấy chị ạ ! :D
 

temotojirimo12

Cưu TMod Cộng đồng | Cựu PCN CLB Lịch Sử
Thành viên
4 Tháng mười một 2018
1,503
4,901
496
19
Cà Mau
THPT Hồ Thị Kỷ
Cuối năm đến gần, có bạn nào cảm thấy ngao ngán việc dọn nhà như chị không?
Dù mới ra ngoài đời 2 năm thôi nhưng chị cảm thấy áp lực mỗi dịp Tết.
Gia đình bận công việc nên dường như Tết năm nào 29 Tết mọi người mới có mặt đông đủ ở nhà.
Và khoảng thời gian trước đó thì mình chị một chiến tuyến.
Các bạn ở đây có ai có kinh nghiệm, kỹ năng, chia sẻ gì giúp chị vượt qua mùa Tết năm nay không?
Cảm ơn các em!
Chị nên bật nhạc để nghe khi dọn nè
Tìm một người dọn chung rồi thỉnh thoảng thì trò chuyện
Mỗi khi tìm đc cái gì đó hoài niệm thì ngồi nhớ lại cho đỡ mệt
Easy! đúng ko ạ :D
 
  • Like
Reactions: Ngọc Bùi 12345

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Cuối năm đến gần, có bạn nào cảm thấy ngao ngán việc dọn nhà như chị không?
Dù mới ra ngoài đời 2 năm thôi nhưng chị cảm thấy áp lực mỗi dịp Tết.
Gia đình bận công việc nên dường như Tết năm nào 29 Tết mọi người mới có mặt đông đủ ở nhà.
Và khoảng thời gian trước đó thì mình chị một chiến tuyến.
Các bạn ở đây có ai có kinh nghiệm, kỹ năng, chia sẻ gì giúp chị vượt qua mùa Tết năm nay không?
Cảm ơn các em!
Chị ơi em xin chia sẻ cho chị kinh nghiệm của bạn em đó là ngày nào cũng dọn , cũng để ngăn nắp thế là cuối năm chỉ cần bày thôi .
Còn kinh nghiệm của em chị nên mời ai quan trong đến nhà chơi ngay chiều hôm ấy vậy là sáng hôm đó bắt buộc phải dọn thôi !
 
  • Like
Reactions: Ngọc Bùi 12345

Ngọc Bùi 12345

Vì học sinh thân yêu! Cựu Admin
Thành viên
23 Tháng ba 2018
934
4,156
396
27
Hải Dương
Trường THPT Đoàn Thượng
Hằng năm á chị, em thường vừa bật nhạc vừa dọn cho có tinh thần dọn, đồng thời cho có tinh thần Tết ! Thế mà có hiệu quả đấy chị ạ ! :D
Mọi người thường rất có tinh thần âm nhạc nhỉ, chị sẽ thử xem có phấn chấn hơn không mới được
Chị nên bật nhạc để nghe khi dọn nè
Tìm một người dọn chung rồi thỉnh thoảng thì trò chuyện
Mỗi khi tìm đc cái gì đó hoài niệm thì ngồi nhớ lại cho đỡ mệt
Easy! đúng ko ạ :D
Tìm người dọn chung thật khó, vì ai cũng có nhà cần dọn em ạ
Còn cuối năm nhìn thấy những đồ 1 năm vừa qua thì cũng vui thật, rất ý nghĩa, nhưng chị đã bỏ bớt đồ không dùng đi cho gọn ngôi nhà hơn rồi
Chị ơi em xin chia sẻ cho chị kinh nghiệm của bạn em đó là ngày nào cũng dọn , cũng để ngăn nắp thế là cuối năm chỉ cần bày thôi .
Còn kinh nghiệm của em chị nên mời ai quan trong đến nhà chơi ngay chiều hôm ấy vậy là sáng hôm đó bắt buộc phải dọn thôi !
Oaaaaa!!! Kinh nghiệm này đánh vào sự xấu hổ, rất có ích đây nè, cảm ơn em!
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Cuối năm đến gần, có bạn nào cảm thấy ngao ngán việc dọn nhà như chị không?
Dù mới ra ngoài đời 2 năm thôi nhưng chị cảm thấy áp lực mỗi dịp Tết.
Gia đình bận công việc nên dường như Tết năm nào 29 Tết mọi người mới có mặt đông đủ ở nhà.
Và khoảng thời gian trước đó thì mình chị một chiến tuyến.
Các bạn ở đây có ai có kinh nghiệm, kỹ năng, chia sẻ gì giúp chị vượt qua mùa Tết năm nay không?
Cảm ơn các em!
Em thì hôm nay mới được nghỉ nên chiều mới bắt tay vào việc dọn dẹp... Nhìn đống việc đang chờ mình mà muốn xỉu chị ạ @@
Hằng năm á chị, em thường vừa bật nhạc vừa dọn cho có tinh thần dọn, đồng thời cho có tinh thần Tết ! Thế mà có hiệu quả đấy chị ạ ! :D
Giống chị nè:D Nó khá hiệu quả đó.... cơ mà...
 

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
18
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
Cuối năm đến gần, có bạn nào cảm thấy ngao ngán việc dọn nhà như chị không?
Dù mới ra ngoài đời 2 năm thôi nhưng chị cảm thấy áp lực mỗi dịp Tết.
Gia đình bận công việc nên dường như Tết năm nào 29 Tết mọi người mới có mặt đông đủ ở nhà.
Và khoảng thời gian trước đó thì mình chị một chiến tuyến.
Các bạn ở đây có ai có kinh nghiệm, kỹ năng, chia sẻ gì giúp chị vượt qua mùa Tết năm nay không?
Cảm ơn các em!
Bố em dọn hết em chỉ phụ sương sương thôi nên không biết chỉ cho chị như thế nào nữa :v
 

Hiền Lang

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng mười hai 2018
583
1,114
171
Hà Nội
GTVT
Cuối năm đến gần, có bạn nào cảm thấy ngao ngán việc dọn nhà như chị không?
Dù mới ra ngoài đời 2 năm thôi nhưng chị cảm thấy áp lực mỗi dịp Tết.
Gia đình bận công việc nên dường như Tết năm nào 29 Tết mọi người mới có mặt đông đủ ở nhà.
Và khoảng thời gian trước đó thì mình chị một chiến tuyến.
Các bạn ở đây có ai có kinh nghiệm, kỹ năng, chia sẻ gì giúp chị vượt qua mùa Tết năm nay không?
Cảm ơn các em!

Cách "Dọn" nhà.

hqdefault-2510-1442982904.jpg
 

Hồ Phong Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười hai 2019
672
618
106
Bình Định
Sao Fireee
Cuối năm đến gần, có bạn nào cảm thấy ngao ngán việc dọn nhà như chị không?
Dù mới ra ngoài đời 2 năm thôi nhưng chị cảm thấy áp lực mỗi dịp Tết.
Gia đình bận công việc nên dường như Tết năm nào 29 Tết mọi người mới có mặt đông đủ ở nhà.
Và khoảng thời gian trước đó thì mình chị một chiến tuyến.
Các bạn ở đây có ai có kinh nghiệm, kỹ năng, chia sẻ gì giúp chị vượt qua mùa Tết năm nay không?
Cảm ơn các em!
Em thì còn nhỏ nên chỉ giúp mẹ chuyện lặt vặt trong nhà thôi nên cũng chưa có kinh nghiệm nhiều :V
Theo em thì khi dọn nhà chị nên mở bài hát chị yêu thích nhất, vừa hát theo vừa dọn nhà, như thế thì một công đôi việc :D
Với lại dọn nhà thì chị nên từng ngày cứ dọn dần dần thôi, chứ dọn hết thì lại mệt lắm.
Mẹ em bày em cách dọn nhà là:
- Đầu tiên là chị nên lên kế hoạch dọn dẹp cái đã.
- Tiếp theo là vứt bỏ hết những đồ dùng ko cần thiết hoặc chị thấy "vướng mắt" trong nhà đi.
- Nhớ đeo găng tay khi dọn nhà chị nhé :D À mà cũng nên mở cửa sổ ra cho nó thoáng ko khí nè
- Cùng lôi tất cả những đồ vật trong nhà ra, làm sach chúng, quét hết tất cả bụi bẩn, rác rưới bị "mắc kẹt" trong chúng.
- Cùng huy động mọi người trong gia đình dọn dẹp.
 

Hưng Dragon Ball

Học sinh chăm học
Thành viên
26 Tháng sáu 2018
373
472
106
17
Hà Nội
Trường THCS Ngô Sỹ Liên
Cuối năm đến gần, có bạn nào cảm thấy ngao ngán việc dọn nhà như chị không?
Dù mới ra ngoài đời 2 năm thôi nhưng chị cảm thấy áp lực mỗi dịp Tết.
Gia đình bận công việc nên dường như Tết năm nào 29 Tết mọi người mới có mặt đông đủ ở nhà.
Và khoảng thời gian trước đó thì mình chị một chiến tuyến.
Các bạn ở đây có ai có kinh nghiệm, kỹ năng, chia sẻ gì giúp chị vượt qua mùa Tết năm nay không?
Cảm ơn các em!
E thấy chị cứ dọn vài cái lặt vặt trước rồi mình sẽ thấy tiện tay thì dọn hết cho nó đẹp........và một lúc sau sẽ có kết quả ạ :) :D
 
  • Like
Reactions: Ngọc Bùi 12345

Maria Mariko

Banned
Banned
Thành viên
14 Tháng năm 2019
668
585
96
17
Nghệ An
THCS Quỳnh Hồng
Cuối năm đến gần, có bạn nào cảm thấy ngao ngán việc dọn nhà như chị không?
Dù mới ra ngoài đời 2 năm thôi nhưng chị cảm thấy áp lực mỗi dịp Tết.
Gia đình bận công việc nên dường như Tết năm nào 29 Tết mọi người mới có mặt đông đủ ở nhà.
Và khoảng thời gian trước đó thì mình chị một chiến tuyến.
Các bạn ở đây có ai có kinh nghiệm, kỹ năng, chia sẻ gì giúp chị vượt qua mùa Tết năm nay không?
Cảm ơn các em!
em thì,...dọn nhà tới tấp từ sáng tới chiều mà mẹ vẫn nói "nhà bẩn như chuồng lợn" , em cũng chẳng biết làm thế nào . mà Tết là ngày "quốc tế dọn nhà" mà
chia việc ra làm , làm từ từ mỗi ngày 1 ít thôi, nghỉ 10 ngày mà
bí quyết của em là "làm chậm mà chắc"
:p
 
  • Like
Reactions: Ngọc Bùi 12345

Anh Tuấn Bùi

Banned
Banned
Thành viên
27 Tháng mười hai 2019
595
441
101
Hà Nội
THCS Quang Minh
Cuối năm đến gần, có bạn nào cảm thấy ngao ngán việc dọn nhà như chị không?
Dù mới ra ngoài đời 2 năm thôi nhưng chị cảm thấy áp lực mỗi dịp Tết.
Gia đình bận công việc nên dường như Tết năm nào 29 Tết mọi người mới có mặt đông đủ ở nhà.
Và khoảng thời gian trước đó thì mình chị một chiến tuyến.
Các bạn ở đây có ai có kinh nghiệm, kỹ năng, chia sẻ gì giúp chị vượt qua mùa Tết năm nay không?
Cảm ơn các em!
Đối với những người lười biếng như em thì dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị cho Tết thật là kinh khủng
Thế nên cứ mỗi lần dọn nhà thì em lại giả vờ đau bụng nằm trên giường ngủ đắp chăn cho ấm
Nếu cách trên không thành công thì đành làm việc nhà nhưng vừa làm vừa nói chuyện để câu giờ , cứ vậy cho đến hết .............
 
  • Like
Reactions: Ngọc Bùi 12345

Kuro-chan

Học sinh tiến bộ
Thành viên
13 Tháng chín 2019
705
1,036
151
17
Lào Cai
Trường THCS Kim Tân
Cuối năm đến gần, có bạn nào cảm thấy ngao ngán việc dọn nhà như chị không?
Dù mới ra ngoài đời 2 năm thôi nhưng chị cảm thấy áp lực mỗi dịp Tết.
Gia đình bận công việc nên dường như Tết năm nào 29 Tết mọi người mới có mặt đông đủ ở nhà.
Và khoảng thời gian trước đó thì mình chị một chiến tuyến.
Các bạn ở đây có ai có kinh nghiệm, kỹ năng, chia sẻ gì giúp chị vượt qua mùa Tết năm nay không?
Cảm ơn các em!
em thì cứ bật nhạc tết lên rùi dọn thui...làm như vậy sẽ đỡ mệt chị ạ:p
 
  • Like
Reactions: Ngọc Bùi 12345

Ngọc Bùi 12345

Vì học sinh thân yêu! Cựu Admin
Thành viên
23 Tháng ba 2018
934
4,156
396
27
Hải Dương
Trường THPT Đoàn Thượng
Em thì còn nhỏ nên chỉ giúp mẹ chuyện lặt vặt trong nhà thôi nên cũng chưa có kinh nghiệm nhiều :V
Theo em thì khi dọn nhà chị nên mở bài hát chị yêu thích nhất, vừa hát theo vừa dọn nhà, như thế thì một công đôi việc :D
Với lại dọn nhà thì chị nên từng ngày cứ dọn dần dần thôi, chứ dọn hết thì lại mệt lắm.
Mẹ em bày em cách dọn nhà là:
- Đầu tiên là chị nên lên kế hoạch dọn dẹp cái đã.
- Tiếp theo là vứt bỏ hết những đồ dùng ko cần thiết hoặc chị thấy "vướng mắt" trong nhà đi.
- Nhớ đeo găng tay khi dọn nhà chị nhé :D À mà cũng nên mở cửa sổ ra cho nó thoáng ko khí nè
- Cùng lôi tất cả những đồ vật trong nhà ra, làm sach chúng, quét hết tất cả bụi bẩn, rác rưới bị "mắc kẹt" trong chúng.
- Cùng huy động mọi người trong gia đình dọn dẹp.
Ôi chị thích nhất là vứt bỉ đồ đạc không dùng đến đi ý, nhà chị có một cái giá sách mà năm nào chị cũng lôi sách ra lau từng quyển rồi cất vào, năm nay chị cảm thấy việc này hơi vô nghĩa nên đã vứt vợi đi rồi =)))
Đối với những người lười biếng như em thì dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị cho Tết thật là kinh khủng
Thế nên cứ mỗi lần dọn nhà thì em lại giả vờ đau bụng nằm trên giường ngủ đắp chăn cho ấm
Nếu cách trên không thành công thì đành làm việc nhà nhưng vừa làm vừa nói chuyện để câu giờ , cứ vậy cho đến hết .............
Ngày xưa chị cũng thế, giờ thì không đẩy được việc cho ai nữa rồi
em thì,...dọn nhà tới tấp từ sáng tới chiều mà mẹ vẫn nói "nhà bẩn như chuồng lợn" , em cũng chẳng biết làm thế nào . mà Tết là ngày "quốc tế dọn nhà" mà
chia việc ra làm , làm từ từ mỗi ngày 1 ít thôi, nghỉ 10 ngày mà
bí quyết của em là "làm chậm mà chắc"
:p
Y chang chị, dù mình có chăm chỉ gấp 1000 lần mình của ngày thường thì cũng không thể hài lòng ý mẹ được =( thế đấy
Bố em dọn hết em chỉ phụ sương sương thôi nên không biết chỉ cho chị như thế nào nữa :v
Bố chị mà ở nhà thì cũng giống bố em, tiếc là 29 bố chị mới về =(((
 
Top Bottom