Tâm sự hình như mình đã rung động, phải làm sao đây?

le thi khuyen01121978

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng bảy 2019
336
194
51
46
Thanh Hóa
trường thcs tân dân
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Lớp mình có một cậu bạn khá đẹp, học rất giỏi, có lẽ đó là tiền đề để mình và cậu ấy bắt đầu quen nhau, hay thảo luận cùng nhau và dần thân nhau hơn. cậu ấy rất ít nói, nên có lẽ ngoài một bạn học cùng lớp từ trước, thì mình là đứa con gái mà cậu ấy thân nhất. Ra khỏi phòng thi là lao tới chỗ mình, so đúng đáp án thì mừng rỡ nắm tay. Chúng mình cùng thảo luận bài trên đường đi ra nhà xe, vừa đi vừa nói say sưa. Có lúc mình ở lại giảng bài cho cậu ấy khi cả lớp về hết. Chỉ còn hai đứa- hai tờ giấy- hai cây bút dưới sân trường, vẫn miệt mài với phương trình hóa học, khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng chiều mỏng manh vô tình phản chiếu vào khuôn mặt, vừa lúc cậu ấy ngẩng đầu lên, thực sự cậu rất đẹp. và có lẽ mình đã rung động... có cái gì đó cứ xốn xang trong tâm trí, nhìn thẳng vào mắt cậu, mình biết cậu hoàn toàn chẳng hề mảy may để ý đến mình. sau đó, mình hơi buồn nhưng rất yên tâm, vì mình không muốn bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến việc học.
Chỗ của mình và cậu ấy gần nhau, nên mình phải đấu tranh tư tưởng và lý trí đã thắng con tim, mình dần không thích cậu ấy nữa.
Và mới đây, sau một lần bốc thăm chỗ ngồi, cậu ấy ngồi ngay bàn đầu, mình ngồi bàn hai, suốt ngày nhìn lên bảng là thấy cậu. Cậu rất hay quay xuống bàn mình,phần thì hỏi bài, còn lại không biết làm gì. những lúc đó mình thương lơ đãng đưa ánh mắt chỗ khác và có một lần mình nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt vội vàng nhưng vừa đủ chạm, rõ rằng cậu rất bối rối và ....
......khi ấy hình như....
mình lại rung động một lần nữa.
Mình thật sự muốn biết cậu ấy có thích mình hay không, mình cũng không muốn bất cứ việc gì ảnh hưởng đến việc học, mình có ước mơ và sẵn sàng quét bỏ mọi chướng ngại vật cản đường. Mình nên làm gì đây, mong hãy cho mình một lời khuyên.
 

Hiền Lang

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng mười hai 2018
583
1,114
171
Hà Nội
GTVT
Theo kinh nghiệm nhiều năm học vật lý của anh thì rung động nào rồi cũng có lúc sẽ bị tắt dần theo thời gian, không có rung động vĩnh cửu.

Em như đang lớp 10 nhỉ? Tình cảm phát sinh cũng là điều tự nhiên. Mọi người chỉ nhìn thấy mặt trái của tình cảm tuổi học trò mà không nhìn thấy tiềm năng nó mang lại. Tình cảm có thể cho em một sức mạnh, một động lực cực kỳ to lớn để tiến bộ trong học tập. Tuy nhiên nếu em không biết cách vận dụng thì nó sẽ tác dụng ngược, giống như 1 người vác súng tự chĩa nòng vào mình mà bóp cò vậy. Có 2 hướng tốt mà anh nghĩ em có thể cân nhắc:

1) Cứ để tình cảm trong em sinh sống tự nhiên như 1 cái cây, nhưng đừng bón phân cho nó (ý anh là đừng để nó phát triển):

Cứ thân, học chung với nhau, cứ khuyến khích, nhắc nhở nhau cùng học tập thì đảm bảo chuyện học hành của em sẽ trở nên lãng mạn và thú vị hơn nhiều. Quan trọng là em phải biết có được những giây phút đẹp đẽ như thế là đủ, đừng quá tham lam.

Rủi ro của hướng này: 1 trong 2 đứa không biết kìm lòng, cứ nắm tay nắm chân, liếc mắt đưa tình rồi làm những gì đó (anh không tưởng tượng ra được) thì khiến tinh thần loạn, mất sự tập trung. Thêm nữa, biết đâu thanh niên kia vài hôm sau lại thân thiết nữ nào đó, em dễ dàng bị suy sụp tinh thần ---> cũng mất sự tập trung thời gian dài.

Tổng quan: Hướng này cơ hội lớn, rủi ro cũng cao.

2) Tiêu diệt tình cảm ngay trước khi nó kịp đẻ trứng:

Anh thấy em chỉ nhìn ra những mặt tốt mà không có những sự đánh giá tổng quan về con người này. Học giỏi, đẹp trai nhưng biết hết tính tình của người ta chưa? Giết chết tình cảm thực ra rất đơn giản. Mỗi ngày em chỉ cần tìm đến mấy đứa nhiều chuyện hay soi mói trong trường, vừa pha tách trà ngồi nhâm nhi vừa nghe 1 vài câu chuyện xấu về thằng đó (ko cần biết là thật hay giả). Dần dần ấn tượng của em sẽ giảm bớt, rồi tình cảm của em cũng sẽ chết dần 1 cách tự nhiên ( anh gọi này là dao động tắt dần).

Rủi ro hướng này: Chả có rủi ro gì đáng kể.

Tổng quan: Hướng này tạo sự vững chắc để em có thể lên ĐH, hoặc sẽ gặp lại nó, hoặc sẽ tiếp xúc với những người giỏi giang hơn, đẹp trai hơn.

Lựa chọn thế nào tùy cá tính của em.
 

khánh ly abbey

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng bảy 2018
126
741
81
19
Nghệ An
THCS QUỲNH CHÂU
chị ơi em nghĩ đến lúc trái tim phải rung động đó chị.
Với lại nếu chị muốn biết anh ấy có thích chị ko thì chị làm phép thử đi ạ ví dụ như chị thân thiết với một vài người con trai khác truwocs mặt anh ấy rồi xem phản ứng của anh ấy hoặc chị xin cô đổi chỗ đi ạ .Còn nếu chị thấy mất thời gian thì hãy tập trung vào việc học hơn và hãy chấp nhận sự thật đó em nghĩ hai người học giỏi mà kết hợp lại vơi nhau thì sẽ giỏi hơn đó chị.
Vẫn biết em ko có kinh nghiệm nhưng vẫn nghic j viết đó và mong nó có ích cho chị nha chúc chị đạt được ước mơ và hãy làm những j mk muốn để khi nhìn lại thanh xuân chị ko phải dùng từ"giá như "nha chị!
 

Kaito Of heart

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng bảy 2019
249
115
51
Hà Nội
THCS Hoàng Liệt
Lớp mình có một cậu bạn khá đẹp, học rất giỏi, có lẽ đó là tiền đề để mình và cậu ấy bắt đầu quen nhau, hay thảo luận cùng nhau và dần thân nhau hơn. cậu ấy rất ít nói, nên có lẽ ngoài một bạn học cùng lớp từ trước, thì mình là đứa con gái mà cậu ấy thân nhất. Ra khỏi phòng thi là lao tới chỗ mình, so đúng đáp án thì mừng rỡ nắm tay. Chúng mình cùng thảo luận bài trên đường đi ra nhà xe, vừa đi vừa nói say sưa. Có lúc mình ở lại giảng bài cho cậu ấy khi cả lớp về hết. Chỉ còn hai đứa- hai tờ giấy- hai cây bút dưới sân trường, vẫn miệt mài với phương trình hóa học, khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng chiều mỏng manh vô tình phản chiếu vào khuôn mặt, vừa lúc cậu ấy ngẩng đầu lên, thực sự cậu rất đẹp. và có lẽ mình đã rung động... có cái gì đó cứ xốn xang trong tâm trí, nhìn thẳng vào mắt cậu, mình biết cậu hoàn toàn chẳng hề mảy may để ý đến mình. sau đó, mình hơi buồn nhưng rất yên tâm, vì mình không muốn bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến việc học.
Chỗ của mình và cậu ấy gần nhau, nên mình phải đấu tranh tư tưởng và lý trí đã thắng con tim, mình dần không thích cậu ấy nữa.
Và mới đây, sau một lần bốc thăm chỗ ngồi, cậu ấy ngồi ngay bàn đầu, mình ngồi bàn hai, suốt ngày nhìn lên bảng là thấy cậu. Cậu rất hay quay xuống bàn mình,phần thì hỏi bài, còn lại không biết làm gì. những lúc đó mình thương lơ đãng đưa ánh mắt chỗ khác và có một lần mình nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt vội vàng nhưng vừa đủ chạm, rõ rằng cậu rất bối rối và ....
......khi ấy hình như....
mình lại rung động một lần nữa.
Mình thật sự muốn biết cậu ấy có thích mình hay không, mình cũng không muốn bất cứ việc gì ảnh hưởng đến việc học, mình có ước mơ và sẵn sàng quét bỏ mọi chướng ngại vật cản đường. Mình nên làm gì đây, mong hãy cho mình một lời khuyên.
kiểu bạn thân thích nhau à
 

DieuGigi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
4 Tháng ba 2017
383
196
156
22
Nghệ An
THPT Lê Hồng Phong
Lớp mình có một cậu bạn khá đẹp, học rất giỏi, có lẽ đó là tiền đề để mình và cậu ấy bắt đầu quen nhau, hay thảo luận cùng nhau và dần thân nhau hơn. cậu ấy rất ít nói, nên có lẽ ngoài một bạn học cùng lớp từ trước, thì mình là đứa con gái mà cậu ấy thân nhất. Ra khỏi phòng thi là lao tới chỗ mình, so đúng đáp án thì mừng rỡ nắm tay. Chúng mình cùng thảo luận bài trên đường đi ra nhà xe, vừa đi vừa nói say sưa. Có lúc mình ở lại giảng bài cho cậu ấy khi cả lớp về hết. Chỉ còn hai đứa- hai tờ giấy- hai cây bút dưới sân trường, vẫn miệt mài với phương trình hóa học, khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng chiều mỏng manh vô tình phản chiếu vào khuôn mặt, vừa lúc cậu ấy ngẩng đầu lên, thực sự cậu rất đẹp. và có lẽ mình đã rung động... có cái gì đó cứ xốn xang trong tâm trí, nhìn thẳng vào mắt cậu, mình biết cậu hoàn toàn chẳng hề mảy may để ý đến mình. sau đó, mình hơi buồn nhưng rất yên tâm, vì mình không muốn bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến việc học.
Chỗ của mình và cậu ấy gần nhau, nên mình phải đấu tranh tư tưởng và lý trí đã thắng con tim, mình dần không thích cậu ấy nữa.
Và mới đây, sau một lần bốc thăm chỗ ngồi, cậu ấy ngồi ngay bàn đầu, mình ngồi bàn hai, suốt ngày nhìn lên bảng là thấy cậu. Cậu rất hay quay xuống bàn mình,phần thì hỏi bài, còn lại không biết làm gì. những lúc đó mình thương lơ đãng đưa ánh mắt chỗ khác và có một lần mình nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt vội vàng nhưng vừa đủ chạm, rõ rằng cậu rất bối rối và ....
......khi ấy hình như....
mình lại rung động một lần nữa.
Mình thật sự muốn biết cậu ấy có thích mình hay không, mình cũng không muốn bất cứ việc gì ảnh hưởng đến việc học, mình có ước mơ và sẵn sàng quét bỏ mọi chướng ngại vật cản đường. Mình nên làm gì đây, mong hãy cho mình một lời khuyên.
kiểu này giống chị nè...sau hơn 1 tháng thì hết crush và về vị trí ban đầu.Tình cảm thoáng qua thôi
 

Mori Ran 680

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng mười 2017
307
244
124
18
Kon Tum
THPT Nguyễn Trãi
Lớp mình có một cậu bạn khá đẹp, học rất giỏi, có lẽ đó là tiền đề để mình và cậu ấy bắt đầu quen nhau, hay thảo luận cùng nhau và dần thân nhau hơn. cậu ấy rất ít nói, nên có lẽ ngoài một bạn học cùng lớp từ trước, thì mình là đứa con gái mà cậu ấy thân nhất. Ra khỏi phòng thi là lao tới chỗ mình, so đúng đáp án thì mừng rỡ nắm tay. Chúng mình cùng thảo luận bài trên đường đi ra nhà xe, vừa đi vừa nói say sưa. Có lúc mình ở lại giảng bài cho cậu ấy khi cả lớp về hết. Chỉ còn hai đứa- hai tờ giấy- hai cây bút dưới sân trường, vẫn miệt mài với phương trình hóa học, khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng chiều mỏng manh vô tình phản chiếu vào khuôn mặt, vừa lúc cậu ấy ngẩng đầu lên, thực sự cậu rất đẹp. và có lẽ mình đã rung động... có cái gì đó cứ xốn xang trong tâm trí, nhìn thẳng vào mắt cậu, mình biết cậu hoàn toàn chẳng hề mảy may để ý đến mình. sau đó, mình hơi buồn nhưng rất yên tâm, vì mình không muốn bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến việc học.
Chỗ của mình và cậu ấy gần nhau, nên mình phải đấu tranh tư tưởng và lý trí đã thắng con tim, mình dần không thích cậu ấy nữa.
Và mới đây, sau một lần bốc thăm chỗ ngồi, cậu ấy ngồi ngay bàn đầu, mình ngồi bàn hai, suốt ngày nhìn lên bảng là thấy cậu. Cậu rất hay quay xuống bàn mình,phần thì hỏi bài, còn lại không biết làm gì. những lúc đó mình thương lơ đãng đưa ánh mắt chỗ khác và có một lần mình nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt vội vàng nhưng vừa đủ chạm, rõ rằng cậu rất bối rối và ....
......khi ấy hình như....
mình lại rung động một lần nữa.
Mình thật sự muốn biết cậu ấy có thích mình hay không, mình cũng không muốn bất cứ việc gì ảnh hưởng đến việc học, mình có ước mơ và sẵn sàng quét bỏ mọi chướng ngại vật cản đường. Mình nên làm gì đây, mong hãy cho mình một lời khuyên.
theo mình nghĩ thì chắc bạn có tí rung động, đối với một cô gái còn là nữ sinh thì điều này rất dễ khiến người ta dễ động lòng. Tuy mình cũng ko có ý kiến nhiều gì về chuyện này nhưng nếu bạn thấy tình cảm trong tim bạn khiến bạn sao nhãng việc học thì nên diệt bỏ ngay trong tim hoặc chỉ là biến nó thành một ký ức riêng cho mình, như vậy sẽ tốt hơn cho những người đang ngồi trên ghế nhà trường. đó chỉ là ý kiến của mình, quan trọng vẫn là bạn lựa chọn, sự rung động của thời học sinh cũng chỉ thoáng qua nhưng cũng có lúc nó để lại dấu ấn sâu trong trái tim, mình mong dù thế nào bạn sẽ chọn hướng đúng đắn, vừa ko để lỡ việc học cũng không khiến trái tim tổn thương
 

Tiểu Bạch Lang

Cựu TMod Toán|Duchess of Mathematics
Thành viên
9 Tháng tư 2020
1,049
1,064
181
18
Hải Dương
THPT Chuyên Nguyễn Trãi
Lớp mình có một cậu bạn khá đẹp, học rất giỏi, có lẽ đó là tiền đề để mình và cậu ấy bắt đầu quen nhau, hay thảo luận cùng nhau và dần thân nhau hơn. cậu ấy rất ít nói, nên có lẽ ngoài một bạn học cùng lớp từ trước, thì mình là đứa con gái mà cậu ấy thân nhất. Ra khỏi phòng thi là lao tới chỗ mình, so đúng đáp án thì mừng rỡ nắm tay. Chúng mình cùng thảo luận bài trên đường đi ra nhà xe, vừa đi vừa nói say sưa. Có lúc mình ở lại giảng bài cho cậu ấy khi cả lớp về hết. Chỉ còn hai đứa- hai tờ giấy- hai cây bút dưới sân trường, vẫn miệt mài với phương trình hóa học, khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng chiều mỏng manh vô tình phản chiếu vào khuôn mặt, vừa lúc cậu ấy ngẩng đầu lên, thực sự cậu rất đẹp. và có lẽ mình đã rung động... có cái gì đó cứ xốn xang trong tâm trí, nhìn thẳng vào mắt cậu, mình biết cậu hoàn toàn chẳng hề mảy may để ý đến mình. sau đó, mình hơi buồn nhưng rất yên tâm, vì mình không muốn bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến việc học.
Chỗ của mình và cậu ấy gần nhau, nên mình phải đấu tranh tư tưởng và lý trí đã thắng con tim, mình dần không thích cậu ấy nữa.
Và mới đây, sau một lần bốc thăm chỗ ngồi, cậu ấy ngồi ngay bàn đầu, mình ngồi bàn hai, suốt ngày nhìn lên bảng là thấy cậu. Cậu rất hay quay xuống bàn mình,phần thì hỏi bài, còn lại không biết làm gì. những lúc đó mình thương lơ đãng đưa ánh mắt chỗ khác và có một lần mình nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt vội vàng nhưng vừa đủ chạm, rõ rằng cậu rất bối rối và ....
......khi ấy hình như....
mình lại rung động một lần nữa.
Mình thật sự muốn biết cậu ấy có thích mình hay không, mình cũng không muốn bất cứ việc gì ảnh hưởng đến việc học, mình có ước mơ và sẵn sàng quét bỏ mọi chướng ngại vật cản đường. Mình nên làm gì đây, mong hãy cho mình một lời khuyên.
Mình thấy bạn không nhất thiết phải rũ bỏ hết ấn tượng hay tình cảm về người bạn ấy.Bạn cố gắng giữ mối quan hệ bạn bè,có thể trở thành bạn thân nếu cả hai hợp nhau,giúp đỡ nhau học tập được.Như vậy việc học của bạn không bị bỏ lỡ mà bạn cũng có một thời thanh xuân không luyến tiếc...
 

Bạch Phụng !

Banned
Banned
Thành viên
24 Tháng ba 2020
139
219
36
Hà Tĩnh
ĐAN TRƯỜNG HỘI
Lớp mình có một cậu bạn khá đẹp, học rất giỏi, có lẽ đó là tiền đề để mình và cậu ấy bắt đầu quen nhau, hay thảo luận cùng nhau và dần thân nhau hơn. cậu ấy rất ít nói, nên có lẽ ngoài một bạn học cùng lớp từ trước, thì mình là đứa con gái mà cậu ấy thân nhất. Ra khỏi phòng thi là lao tới chỗ mình, so đúng đáp án thì mừng rỡ nắm tay. Chúng mình cùng thảo luận bài trên đường đi ra nhà xe, vừa đi vừa nói say sưa. Có lúc mình ở lại giảng bài cho cậu ấy khi cả lớp về hết. Chỉ còn hai đứa- hai tờ giấy- hai cây bút dưới sân trường, vẫn miệt mài với phương trình hóa học, khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng chiều mỏng manh vô tình phản chiếu vào khuôn mặt, vừa lúc cậu ấy ngẩng đầu lên, thực sự cậu rất đẹp. và có lẽ mình đã rung động... có cái gì đó cứ xốn xang trong tâm trí, nhìn thẳng vào mắt cậu, mình biết cậu hoàn toàn chẳng hề mảy may để ý đến mình. sau đó, mình hơi buồn nhưng rất yên tâm, vì mình không muốn bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến việc học.
Chỗ của mình và cậu ấy gần nhau, nên mình phải đấu tranh tư tưởng và lý trí đã thắng con tim, mình dần không thích cậu ấy nữa.
Và mới đây, sau một lần bốc thăm chỗ ngồi, cậu ấy ngồi ngay bàn đầu, mình ngồi bàn hai, suốt ngày nhìn lên bảng là thấy cậu. Cậu rất hay quay xuống bàn mình,phần thì hỏi bài, còn lại không biết làm gì. những lúc đó mình thương lơ đãng đưa ánh mắt chỗ khác và có một lần mình nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt vội vàng nhưng vừa đủ chạm, rõ rằng cậu rất bối rối và ....
......khi ấy hình như....
mình lại rung động một lần nữa.
Mình thật sự muốn biết cậu ấy có thích mình hay không, mình cũng không muốn bất cứ việc gì ảnh hưởng đến việc học, mình có ước mơ và sẵn sàng quét bỏ mọi chướng ngại vật cản đường. Mình nên làm gì đây, mong hãy cho mình một lời khuyên.

Mình nghĩ chẳng bao lâu nựa đâu. Bạn sẽ khóc cho mà xem.
Mà bạn có số hưởng đó. Chúc may mắn nha !
 

Bạch Phụng !

Banned
Banned
Thành viên
24 Tháng ba 2020
139
219
36
Hà Tĩnh
ĐAN TRƯỜNG HỘI
Sao lại khóco_O hở bạn?
Soory nha ! Dừ mới rảnh cho nên mình trẳ lòi bạn luôn: nếu bạn thuộc loại mà yêu si tình ấy, thì khi mà cậu con trai ấy thích một bạn khác cậu thì bạn sẽ khóc và đâm ra chán, cấy ni mình gặp nhiều rồi đặc biệt là con gái ở lớp mình. Nghĩ mà đau óc !
 

le thi khuyen01121978

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng bảy 2019
336
194
51
46
Thanh Hóa
trường thcs tân dân
Soory nha ! Dừ mới rảnh cho nên mình trẳ lòi bạn luôn: nếu bạn thuộc loại mà yêu si tình ấy, thì khi mà cậu con trai ấy thích một bạn khác cậu thì bạn sẽ khóc và đâm ra chán, cấy ni mình gặp nhiều rồi đặc biệt là con gái ở lớp mình. Nghĩ mà đau óc !
Cảm ơn bạn! Mình nghĩ cô ấy chưa thuộc kiểu ấy đâu!:DĐây là mình tìm lời khuyên cho đứa bạn thân của mình thông qua lời kể của nó thôi!:DVới lại chỉ là tình cảm thoáng qua nên nó cũng hết thích roooifiiiiiiiiiiiii!:p:p
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Lớp mình có một cậu bạn khá đẹp, học rất giỏi, có lẽ đó là tiền đề để mình và cậu ấy bắt đầu quen nhau, hay thảo luận cùng nhau và dần thân nhau hơn. cậu ấy rất ít nói, nên có lẽ ngoài một bạn học cùng lớp từ trước, thì mình là đứa con gái mà cậu ấy thân nhất. Ra khỏi phòng thi là lao tới chỗ mình, so đúng đáp án thì mừng rỡ nắm tay. Chúng mình cùng thảo luận bài trên đường đi ra nhà xe, vừa đi vừa nói say sưa. Có lúc mình ở lại giảng bài cho cậu ấy khi cả lớp về hết. Chỉ còn hai đứa- hai tờ giấy- hai cây bút dưới sân trường, vẫn miệt mài với phương trình hóa học, khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng chiều mỏng manh vô tình phản chiếu vào khuôn mặt, vừa lúc cậu ấy ngẩng đầu lên, thực sự cậu rất đẹp. và có lẽ mình đã rung động... có cái gì đó cứ xốn xang trong tâm trí, nhìn thẳng vào mắt cậu, mình biết cậu hoàn toàn chẳng hề mảy may để ý đến mình. sau đó, mình hơi buồn nhưng rất yên tâm, vì mình không muốn bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến việc học.
Chỗ của mình và cậu ấy gần nhau, nên mình phải đấu tranh tư tưởng và lý trí đã thắng con tim, mình dần không thích cậu ấy nữa.
Và mới đây, sau một lần bốc thăm chỗ ngồi, cậu ấy ngồi ngay bàn đầu, mình ngồi bàn hai, suốt ngày nhìn lên bảng là thấy cậu. Cậu rất hay quay xuống bàn mình,phần thì hỏi bài, còn lại không biết làm gì. những lúc đó mình thương lơ đãng đưa ánh mắt chỗ khác và có một lần mình nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt vội vàng nhưng vừa đủ chạm, rõ rằng cậu rất bối rối và ....
......khi ấy hình như....
mình lại rung động một lần nữa.
Mình thật sự muốn biết cậu ấy có thích mình hay không, mình cũng không muốn bất cứ việc gì ảnh hưởng đến việc học, mình có ước mơ và sẵn sàng quét bỏ mọi chướng ngại vật cản đường. Mình nên làm gì đây, mong hãy cho mình một lời khuyên.
Có gì mới không bạn :D cập nhật tí đê
 
Top Bottom