HMF Confess HMF Confession 260: Tâm sự tuổi mới lớn

CTV Confession

CTV HMF Confession
Cộng tác viên
Thành viên
6 Tháng bảy 2019
69
520
81
Du học sinh
HMF Confession
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[ 29/12/2019 8:56:54 ]
Chào mọi người!
Không biết từ khi nào mà có lẽ tớ đã trở thành người đồng tính. Tớ một người bạn thân và tớ đã yêu cậu ấy từ lúc nào, tớ hay bị say nắng bởi các bạn nam khác và hầu như không có cảm giác gì với phụ nữ. Tớ biết đồng tính không có gì sai, nhưng tớ thật sự muốn làm con trai mọi người ạ! Không phải vì tớ kì thị đồng tính nhưng thật sự là tớ muốn được làm một người con trai đúng nghĩa! Mong mọi người cho tớ một phương pháp!
Tớ cảm ơn!
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 
  • Like
Reactions: Nguyenngocthuyduong

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
[ 29/12/2019 8:56:54 ]
Chào mọi người!
Không biết từ khi nào mà có lẽ tớ đã trở thành người đồng tính. Tớ một người bạn thân và tớ đã yêu cậu ấy từ lúc nào, tớ hay bị say nắng bởi các bạn nam khác và hầu như không có cảm giác gì với phụ nữ. Tớ biết đồng tính không có gì sai, nhưng tớ thật sự muốn làm con trai mọi người ạ! Không phải vì tớ kì thị đồng tính nhưng thật sự là tớ muốn được làm một người con trai đúng nghĩa! Mong mọi người cho tớ một phương pháp!
Tớ cảm ơn!
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Bài viết của bạn khó hiểu quá. Bạn cảm nắng con trai và bạn nhận ra bạn là người đồng tính, vậy không phải từ đầu bạn là con trai rồi còn gì?
Mình rất sẵn lòng giúp đỡ bạn, bạn chịu khó đăng lại một confession khác rõ ràng hơn nhé.
 

Khánh Hồ Bá

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng tư 2019
634
567
121
19
Nghệ An
THCS Sơn Hải
[ 29/12/2019 8:56:54 ]
Chào mọi người!
Không biết từ khi nào mà có lẽ tớ đã trở thành người đồng tính. Tớ một người bạn thân và tớ đã yêu cậu ấy từ lúc nào, tớ hay bị say nắng bởi các bạn nam khác và hầu như không có cảm giác gì với phụ nữ. Tớ biết đồng tính không có gì sai, nhưng tớ thật sự muốn làm con trai mọi người ạ! Không phải vì tớ kì thị đồng tính nhưng thật sự là tớ muốn được làm một người con trai đúng nghĩa! Mong mọi người cho tớ một phương pháp!
Tớ cảm ơn!
-------------------------------------------------------
Thế rốt cuộc bạn là nam hay nữ ?
 

Hồ Phong Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười hai 2019
672
618
106
Bình Định
Sao Fireee
Vậy giới tính của cậu là nam hay nữ thế?
Nó hơi khó hiểu nhỉ?
Cậu có thể đăng lại một topic khác rõ ràng hơn được không?
 

Mart Hugon

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
1,794
2,817
396
Hà Nội
Teitan Tokyo
Bài viết của bạn khó hiểu quá. Bạn cảm nắng con trai và bạn nhận ra bạn là người đồng tính, vậy không phải từ đầu bạn là con trai rồi còn gì?
Mình rất sẵn lòng giúp đỡ bạn, bạn chịu khó đăng lại một confession khác rõ ràng hơn nhé.
Thế rốt cuộc bạn là nam hay nữ ?
Vậy giới tính của cậu là nam hay nữ thế?
Nó hơi khó hiểu nhỉ?
Cậu có thể đăng lại một topic khác rõ ràng hơn được không?
Bạn ý là con trai và bạn đã nhận ra mình bị đồng tính, tuy nhiên bạn ý muốn mình làm một người con trai bình thường
Tức là bạn ý là con trai và đang đứng giữa khoảng cách của 2 giới tính đó mọi người
[ 29/12/2019 8:56:54 ]
Chào mọi người!
Không biết từ khi nào mà có lẽ tớ đã trở thành người đồng tính. Tớ một người bạn thân và tớ đã yêu cậu ấy từ lúc nào, tớ hay bị say nắng bởi các bạn nam khác và hầu như không có cảm giác gì với phụ nữ. Tớ biết đồng tính không có gì sai, nhưng tớ thật sự muốn làm con trai mọi người ạ! Không phải vì tớ kì thị đồng tính nhưng thật sự là tớ muốn được làm một người con trai đúng nghĩa! Mong mọi người cho tớ một phương pháp!
Tớ cảm ơn!
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Đây là một vấn đề không dễ đâu nha bạn
Và lời khuyên của mình là hãy tập thích một bạn gái đi ^^
 
Last edited:

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Bạn ý là con trai và bạn đã nhận ra mình bị đồng tính, tuy nhiên bạn ý muốn mình làm một người con trai bình thường
Tức là bạn ý là con trai và đang đứng giữa khoảng cách của 2 giới tính đó mọi người
Oh cám ơn bạn!
Nhưng hãy bắt đầu chữa nó bằng việc tập thích một bạn gái đi ^^
cái gì cơ... chữa á?
Rất mong bạn chỉnh sửa lại bài viết không là diễn đàn chuẩn bị có drama, bởi vì có hai điểm này mình sẽ lịch sự trao đổi để giúp bạn nắm rõ, trước khi có những bạn khác cư xử hơi cực đoan:
1. Đồng tính luyến ái nói riêng và các xu hướng tình dục khác nói chung không phải là một bệnh. Xu hướng tình dục rất có thể là một phổ (dựa theo thực tế hiếm có ai thẳng 100% hay gay 100%). Hiện tượng cảm nhận sự thu hút với bạn khác giới cũng xuất hiện nhiều trong thế giới động vật rồi, cũng như xuyên suốt lịch sử loài người.
2. Việc chuyển đổi (hay "lây nhiễm") từ thẳng sang gay và ngược lại là bất khả thi. VD như Thủ tướng Phần Lan, Sanna Martin hồi nhỏ sống với hai người mẹ đồng tính nhưng cô không hề bị "lây". Hiện tại thì cô đã có chồng và một đứa con.
 
Last edited:

Anh Tuấn Bùi

Banned
Banned
Thành viên
27 Tháng mười hai 2019
595
441
101
Hà Nội
THCS Quang Minh
Mình nghĩ đây là một điều khó khăn đối với bạn
Bạn là con trai thì phải mạnh mẽ
Mình nghĩ bạn nên dành quá nhiều thời gian tiếp xúc với con trai
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Mình nghĩ đây là một điều khó khăn đối với bạn
Bạn là con trai thì phải mạnh mẽ
Mình nghĩ bạn nên dành quá nhiều thời gian tiếp xúc với con trai
Thôi bạn ơi. Nếu chủ thớt nói mình có cảm tình với con gái thì chắc chắn cả thread này sẽ hô hào bảo các bạn tìm hiểu nhau nhiều hơn, phát triển mối quan hệ lên đi. Việc chủ thớt thích người đồng giới có sự khác biệt như nào chứ? Cả việc khuyên con trai phải "mạnh mẽ", phải "đàn ông lên". Mình hiểu bạn muốn động viên chủ thớt thoát khỏi sự bối rối này và không trở nên "gay" hơn (mà men lì hơn), nhưng làm như vậy lại khá phản tác dụng. Cho đến lúc bạn có một người anh, người chú bạn cực kỳ yêu quý bất ngờ phải đi tư vấn tâm lý, hoặc tệ hơn là tự tử và sau đó để lại những lời nhắn cực kỳ đau lòng tới gia đình, bạn mới bắt đầu hỏi tại sao mà chú ấy/anh ấy/em ấy không chia sẻ một chút nào về những chuyện họ trải qua với mình. Họ có, và chúng ta bịt miệng, bắt họ phải ghìm nén với lời khuyên tưởng như vô hại ấy. Một câu hỏi mà con gái chúng nó thường hay hỏi mình (mình chơi thân với nhiều đứa con gái) đó là tại sao mà một số đứa con trai thường không dễ mở lòng, hay cáu kỉnh và ít nói chuyện ấy. Về cơ bản là con gái cũng không thích kiểu đàn ông như vậy (khác hoàn toàn so với kiểu trai ngầu với chất nhé)

Riêng mình sẽ ủng hộ bạn chủ thớt tiếp xúc với cả hai giới nhiều hơn, song song với việc tìm hiểu kiến thức về cộng đồng LGBT, xu hướng tình dục và bản dạng giới của mình. Mình chỉ có lời khuyên là đừng vì bị cuốn hút quá mà bước khỏi giới hạn bản thân, để các rung động hay động chạm vượt quá mức bạn bè thông thường, kể cả trai hoặc gái, nhất là khi biết chắc chắn đứa con trai khác không phải người đồng tính. Hậu quả mình không muốn kể ra đâu, nguy hiểm lắm, nhất là ở Việt Nam khi cái nhìn về cộng đồng LGBT chưa được cởi mở.
 

Anh Tuấn Bùi

Banned
Banned
Thành viên
27 Tháng mười hai 2019
595
441
101
Hà Nội
THCS Quang Minh
Tóm lại là, bọn mình sẽ phải ủng hộ cho bạn ấy. Nếu mà không tiếp xúc với con trai lẫn con gái thì bạn ấy thành tự kỉ mất.Đúng là chuyện gì cũng có cái khó khăn của nó ^^
 
  • Like
Reactions: realjacker07
Top Bottom