Văn Đồng hành cùng bạn ôn thi Ngữ Văn học kì 1

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chào các em.

Trong chuỗi hoạt động hỗ trợ học sinh diễn đàn HOCMAI gặt hái được nhiều hoa điểm 9, điểm 10 trong kì thi học kì 1 năm 2019 - 2020 này thì box Văn chính thức mở topic "Đồng hành cùng bạn ôn thi Ngữ Văn học kì 1"

Tại topic này có hoạt động gì đặc biệt??
- Thoải mái đưa ra câu hỏi ôn tập Ngữ Văn từ lớp 6 đến lớp 12 tại topic này
- Được hỗ trợ nhanh chóng trong 12h đồng hồ
- Cập nhật liên tục các link chia sẻ đề thi học kì 1 từ lớp 6 đến lớp 12 trên toàn diễn đàn

Các em có quyền đưa ra bất kì câu hỏi nào liên quan đến kiến thức văn học trong chương trình trung học và trung học cơ sở. Bao gồm đề thi, câu hỏi ôn tập, phương pháp làm bài, phương pháp ôn thi, các link hỏi bài (Link đã đăng sẵn tại diễn đàn HOCMAI), v.v

Mọi câu hỏi chắc chắn đều sẽ nhận được giải đáp trong vòng 12h đồng hồ nhé.

Topic "Hỗ trợ cấp tốc trong 48h" sẽ được tạm ngưng và thay vào đó là topic này.
Topic này hoạt động trong vòng 30 ngày kể từ 12h ngày 15/12/2019 đến 12h ngày 14/1/2020. Sau khoảng thời gian trên, topic 48h sẽ được mở lại bình thường.

========================================================
Xem thêm
[Chia sẻ] Đề thi học kì 1 Ngữ Văn lớp 12
[Chia sẻ] Đề thi học kì 1 Ngữ Văn lớp 11
[Chia sẻ] Đề thi học kì 1 Ngữ Văn lớp 10
[Chia sẻ] Đề thi học kì 1 Ngữ Văn lớp 9
[Chia sẻ] Đề thi học kì 1 Ngữ Văn lớp 8
[Chia sẻ] Đề thi học kì 1 Ngữ Văn lớp 7
[Chia sẻ] Đề thi học kì 1 Ngữ Văn lớp 6

Tiếp tục cập nhật
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương

Hàn Thủy Nguyệt

Học sinh
Thành viên
14 Tháng mười hai 2019
23
27
21
19
An Giang
THPT CHÂU PHÚ
Chào các anh chị!
Lại là em đây, em tiếp tục viết một bài nghị luận xã hội về tình yêu quê hương.
Đề dễ nhưng thật sự viết xong mấy bài văn khác em kiệt sức luôn, cảm thấy bài này rất tệ. Dù sao cũng mong anh chị góp ý giúp em.
Em rất cảm ơn ạ.
-----------------
Tình yêu quê hương là tình cảm thiêng liêng cao quý trong tim mỗi người. Quê hương là nơi ta cất tiếng khóc đầu tiên và nuôi ta trưởng thành. Tình yêu quê hương suy cho cùng rất giản dị chẳng hề phức tạp. Tình cảm thiêng liêng đó thể hiện ở cách ta yêu từng con sông, yêu cánh đồng lúa bát ngát, giếng nước gốc đa thanh bình, yêu những con người quen thuộc: gia đình, lũ bạn, cô bác hàng xóm - nói cách khác ta yêu mọi thứ thuộc về mảnh đất ta sinh ra. Tình yêu quê hương còn gắn liền với niềm tự hào về văn hóa truyền thống độc đáo mà không nơi nào có được, là nỗi nhớ canh cánh trong lòng những người xa hương, tiêu biểu là nhà thơ Lý Bạch thời Đường, Bà Huyện Thanh Quan hay chính Hồ Chủ tịch kính yêu. Bên cạnh đó, tình yêu nơi chôn rau cắt rốn còn hòa chung với tình yêu đất nước – thứ đã truyền sức mạnh cho nhân dân Việt Nam ta đấu tranh chống giặc ngoại xâm suốt chiều dài lịch sử. Tình cảm cao đẹp ấy có ý nghĩa thế nào đối với đời người? Nó bồi đắp cho ta tình yêu đất nước, lòng nhân ái bao dung giữa người với người. Chính mảnh đất chôn rau cắt rốn đã hình thành nhân cách của chúng ta, là hành trang vững chắc cho ta bay vào đời, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để con người, sau bao mỏi mệt, vẫn còn nơi bình yên để tìm về. Vì những ý nghĩa quý giá ấy, mỗi con người có trách nhiệm bảo vệ và phát triển quê hương ngày một giàu đẹp. Rất nhiều người đã thực hiện trách nhiệm đó bằng những hành động thiết thực: quyên góp tiền và sức xây dựng nhà ở, làm đường, công tác ở quê nhà, dạy cho trẻ em nghèo hiếu học, kế thừa phát huy và quảng bá truyền thống quý báu của quê hương. Nhờ những con người như vậy,vùng quê Việt Nam đang ngày một được đổi mới, khang trang hơn, phát triển hơn, từ đó đất nước giàu mạnh. Ấy vậy mà vẫn có không ít người quên đi quê hương, chối bỏ cội nguồn, không cống hiến cho quê nhà. Những kẻ ấy thật đáng lên án! Do vậy, học sinh nói riêng và người trẻ nói chung như chúng ta cần phải phát triển tình yêu quê hương trong quý kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp cũng như học tập và rèn luyện để giúp đỡ hương phát triển giàu mạnh.
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Chào các anh chị!
Lại là em đây, em tiếp tục viết một bài nghị luận xã hội về tình yêu quê hương.
Đề dễ nhưng thật sự viết xong mấy bài văn khác em kiệt sức luôn, cảm thấy bài này rất tệ. Dù sao cũng mong anh chị góp ý giúp em.
Em rất cảm ơn ạ.
-----------------
Tình yêu quê hương là tình cảm thiêng liêng cao quý trong tim mỗi người. Quê hương là nơi ta cất tiếng khóc đầu tiên và nuôi ta trưởng thành. Tình yêu quê hương suy cho cùng rất giản dị chẳng hề phức tạp. (1c)Tình cảm thiêng liêng đó thể hiện ở cách ta yêu từng con sông, yêu cánh đồng lúa bát ngát, giếng nước gốc đa thanh bình, yêu những con người quen thuộc: gia đình, lũ bạn, cô bác hàng xóm - nói cách khác ta yêu mọi thứ thuộc về mảnh đất ta sinh ra. (1d) Tình yêu quê hương còn gắn liền với niềm tự hào về văn hóa truyền thống độc đáo mà không nơi nào có được, là nỗi nhớ canh cánh trong lòng những người xa hương, tiêu biểu là nhà thơ Lý Bạch thời Đường, Bà Huyện Thanh Quan hay chính Hồ Chủ tịch kính yêu. (1d) Bên cạnh đó, tình yêu nơi chôn rau cắt rốn còn hòa chung với tình yêu đất nước – thứ đã truyền sức mạnh cho nhân dân Việt Nam ta đấu tranh chống giặc ngoại xâm suốt chiều dài lịch sử. (1d) Tình cảm cao đẹp ấy có ý nghĩa thế nào đối với đời người? Nó bồi đắp cho ta tình yêu đất nước, lòng nhân ái bao dung giữa người với người. Chính mảnh đất chôn rau cắt rốn đã hình thành nhân cách của chúng ta, là hành trang vững chắc cho ta bay vào đời, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để con người, sau bao mỏi mệt, vẫn còn nơi bình yên để tìm về. (1c) Vì những ý nghĩa quý giá ấy, mỗi con người có trách nhiệm bảo vệ và phát triển quê hương ngày một giàu đẹp. Rất nhiều người đã thực hiện trách nhiệm đó bằng những hành động thiết thực: quyên góp tiền và sức xây dựng nhà ở, làm đường, công tác ở quê nhà, dạy cho trẻ em nghèo hiếu học, kế thừa phát huy và quảng bá truyền thống quý báu của quê hương. Nhờ những con người như vậy,vùng quê Việt Nam đang ngày một được đổi mới, khang trang hơn, phát triển hơn, từ đó đất nước giàu mạnh.(1c) Ấy vậy mà vẫn có không ít người quên đi quê hương, chối bỏ cội nguồn, không cống hiến cho quê nhà. Những kẻ ấy thật đáng lên án! Do vậy, học sinh nói riêng và người trẻ nói chung như chúng ta cần phải phát triển tình yêu quê hương trong quý kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp cũng như học tập và rèn luyện để giúp đỡ hương phát triển giàu mạnh.(1d)

Lần trước chị đã nói về bố cục và cách triển khai ý tưởng của một đoạn văn NLXH rồi nên giờ chị sẽ không nói lại.

Về ý tưởng cho dẫn chứng, chị chỉ muốn nói nhỏ rằng Lý Bạch, Đỗ Phủ hay Bạch Cư Dị đều là nhà thơ Trung Quốc. Nếu sau này em quên hoặc không chắc chắn ai là nhà thơ đất Việt thì em có thể lấy các sự kiện lịch sử để làm dẫn chứng nè. 1000 năm chống giặc ngoại xâm nên có rất nhiều trận đánh cùng các đại tướng lừng danh. Có thời gian hãy tìm hiểu về 9 vị tướng vĩ đại nhất nước mình nhé.

Trở lại với đoạn văn, em viết quá dài. Mỗi mảng màu chị tô thì em thử tìm cách để gộp ý, gộp câu chữ lại nhé. Vì đoạn văn NLXH có 200 chữ thôi, nhiều lắm thầy cô chỉ châm chước cho em lên 250 - 300 chữ. Còn vượt đến 400 chữ thì khá căng đó. Nếu em để ý, em sẽ thấy 1 dòng ở trên diễn đàn sẽ bằng 2.5 - 3.5 dòng ở trang giấy vở. Hồi xưa chị học, chị rất rảnh nên ngồi đếm số dòng và chị khá chắc là một đoạn văn NLXH 200 chữ được chấp nhận là khoảng từ 15 - 18 dòng ở trang giấy thi. Từ 2 - 3 câu gộp thành 1 câu. Từ 2 - 3 dòng gộp thành 1 dòng. Em thử viết lại xem sao nhé.
 
  • Like
Reactions: Phạm Đình Tài

Người ẩn danh trong bóng tối

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười một 2018
322
141
86
Hà Nội
Ở đậu
Phiền chị giúp em
câu 1: em hãy nêu đặc điểm của văn tự sự
câu 2 chỉ ra yếu tố hoang đường và tính hiện thực trong chuyện Sơn Tinh , Thủy Tinh
Đây là ngữ văn lớp 6, cảm ơn chị
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Phiền chị giúp em
câu 1: em hãy nêu đặc điểm của văn tự sự
câu 2 chỉ ra yếu tố hoang đường và tính hiện thực trong chuyện Sơn Tinh , Thủy Tinh
Đây là ngữ văn lớp 6, cảm ơn chị
Câu 1: Đặc điểm của văn tự sự:
+ Văn tự sự là phương thức trình bày một chuỗi các sự việc, sự việc này dẫn đến sự việc kia, cuối cùng dẫn đến một kết thúc, thể hiện một ý nghĩa
+ Nhân vật: (Bao gồm cả chính và phụ) thể hiện tính cách, đặc tả ngoại hình, v.v qua các bối cảnh không gian và thời gian
+ Trình tự kể chuyện: Từ trước đến sau, từ xa đến gần
+ Văn tự sự truyền tải những thông điệp ý nghĩa đến bạn đọc
Câu 2:
- Yếu tố hoang đường: cuộc giao tranh giữa hai vị thần để giải thích cho hiện tượng lũ lụt hàng năm diễn ra tại đồng bằng Bắc Bộ
- Yếu tố hiện thực: Từ thời xa xưa, nhân dân ta đã biết đắp đê ngăn nước lũ, bảo vệ mùa màng và mơ ước xây nên các công trình thủy lợi ngăn cản dòng lũ dữ của cha ông
 

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Chào các em.

Trong chuỗi hoạt động hỗ trợ học sinh diễn đàn HOCMAI gặt hái được nhiều hoa điểm 9, điểm 10 trong kì thi học kì 1 năm 2019 - 2020 này thì box Văn chính thức mở topic "Đồng hành cùng bạn ôn thi Ngữ Văn học kì 1"

Tại topic này có hoạt động gì đặc biệt??
- Thoải mái đưa ra câu hỏi ôn tập Ngữ Văn từ lớp 6 đến lớp 12 tại topic này
- Được hỗ trợ nhanh chóng trong 12h đồng hồ
- Cập nhật liên tục các link chia sẻ đề thi học kì 1 từ lớp 6 đến lớp 12 trên toàn diễn đàn

Các em có quyền đưa ra bất kì câu hỏi nào liên quan đến kiến thức văn học trong chương trình trung học và trung học cơ sở. Bao gồm đề thi, câu hỏi ôn tập, phương pháp làm bài, phương pháp ôn thi, các link hỏi bài (Link đã đăng sẵn tại diễn đàn HOCMAI), v.v

Mọi câu hỏi chắc chắn đều sẽ nhận được giải đáp trong vòng 12h đồng hồ nhé.

Topic "Hỗ trợ cấp tốc trong 48h" sẽ được tạm ngưng và thay vào đó là topic này.
Topic này hoạt động trong vòng 30 ngày kể từ 12h ngày 15/12/2019 đến 12h ngày 14/1/2020. Sau khoảng thời gian trên, topic 48h sẽ được mở lại bình thường.

========================================================
Xem thêm



[Chia sẻ] Đề thi học kì 1 Ngữ Văn lớp 8


Tiếp tục cập nhật
Chị ơi thi học kì lớp 8 cô em nói sẽ cho đề về văn thuyết minh mà em làm văn này kém lắm chị giúo em với.
Còn cái này nữa ạ
Viết một đoạn văn giới thiệu giá trị của đoạn trích sau
1576497569222179290802.jpg
 
  • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Chị ơi thi học kì lớp 8 cô em nói sẽ cho đề về văn thuyết minh mà em làm văn này kém lắm chị giúo em với.
Còn cái này nữa ạ
Viết một đoạn văn giới thiệu giá trị của đoạn trích sau
View attachment 139872
Về dạng đề văn thuyết minh thì em phải chủ động cho nó. Những gì em phải tìm hiểu chính là các dạng ra đề tiêu biểu, bố cục làm bài (mổ xẻ theo từ xa đến gần, từ trước ra sau, v.v), có kiến thức nhất định về những đồ vật, loài vật, di tích, đặc sản và danh lam thắng cảnh. Cuối cùng thì phải đọc nhiều văn mẫu của mấy dạng chị nói trên để biết được cách hành văn, cách diễn đạt, tiếp cận vấn đề của họ như thế nào.

Ở đoạn trích đó thì có 2 giá trị mà em phải nắm đó là giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của tác phẩm "Lão Hạc" của Nam Cao.
Chị không có thời gian để viết cả một đoạn văn cho em nên em tham khảo đoạn văn dưới đây nhé. Dù nó không chỉ thẳng về hiện thực hay nhân đạo thì cách sử dụng từ ngữ của nó đã thể hiện rồi.

Cái chết của nhân vật lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nam Cao đã để lại cho người đọc một niềm thương cảm sâu sắc. Lão xin Binh Tư ít bả chó với lý do bắt chó nhà khác – một lý do làm Binh Tư nghĩ lão giả bộ hiền lành như thế nhưng cũng ghê ra phết, một lý do làm ông giáo hiểu lầm lão, hiểu lầm một con người đã “khóc vì trót lừa con chó, một con người nhịn ăn để có tiền làm ma”. Vậy nhưng hóa ra, lão ăn bả chó để tự tử. Lão đã chọn cái chết trong còn hơn sống khổ, sống nhục khi bị dồn vào đường cùng. Lão chết vật vã, quằn quại trong đau đớn để chuộc tội với cậu Vàng: “vật vã ở trên giường,đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, hai mắt long sòng sọc…chốc chốc lại bị giật mạnh một cái, giật nẩy lên”. Chỉ có bằng cách này lão mới khỏi phạm vào mảnh đất thiêng dành cho con mình, mới có thể chấm dứt kiếp sống mòn lay lắt, héo úa. Cái chết của lão Hạc khiến ta đau đớn nhận ra một tình phụ tử thiêng liêng, thăm thẳm. Lão chết để cấy cái sống cho đứa con trai đang đi phu đồn điền biền biệt,vì lão sống ngày nào tức là ăn vào tiền, vào đường sống của con ngày ấy. Xưa nay, không ít người cha người mẹ hi sinh cơm ăn, áo mặc vì con, hi sinh một phần thân thể vì con nhưng hi sinh cả mạng sống của mình như lão Hạc lại là một trường hợp hiếm thấy. Lão Hạc có một tấm lòng thật đáng trân trọng: lòng tự trọng của một lão nông nghèo nhưng trong sạch. Cái chết của lão đã nói lên tình cảnh vá số phận của người nông dân trước cách mạng tháng Tám: đói khổ, bế tắc, cùng đường,…Đồng thời, cũng có ý nghĩa tố cáo hiện thực xã hội thực dân nửa phong kiến đẩy người nông dân nghèo vào cuộc sống tăm tối, tàn tệ. Quả thực, cái chết của lão Hạc góp phần làm nên thành công về giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm.

P/s: Chúc em học tốt.
 

Phạm Minh Hoàng12

Học sinh
Thành viên
4 Tháng ba 2018
52
11
36
Đồng Nai
Trường THCS Trần Hưng Đạo
Chị ơi giúp em, em không biết bài có những ý gì ạ.
đề: bằng hiểu biết của em về ông Hai trong Làng-Kim Lân kết hợp với thực tế đời sống, hãy viết 1 đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi trình bày suy nghĩ của em về tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ với đất nước trong giai đoạn hiện nay.
Văn lớp 9 nha chị .
 

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,048
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
Chị ơi em muốn tìm một số bài thơ để liên hệ với các bài Tỏ Lòng, Cảnh ngày hè và Nhàn ạ.
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Chị ơi giúp em, em không biết bài có những ý gì ạ.
đề: bằng hiểu biết của em về ông Hai trong Làng-Kim Lân kết hợp với thực tế đời sống, hãy viết 1 đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi trình bày suy nghĩ của em về tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ với đất nước trong giai đoạn hiện nay.
Văn lớp 9 nha chị .
Chị cho em một số ý nhé.

- Tình yêu làng của ông Hai thể hiện qua lời kể đầy tự hào về làng của mình, về truyền thống kháng chiến của làng, về nỗi xấu hổ khi nghe làng theo giặc và niềm vui sướng khi tin được cải chính
=> Tình yêu nước, yêu làng rất mộc mạc mà vô cùng sâu nặng, cao quý trong những người lao động bình thường.
- Tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ với đất nước:
+ Nói tới thế hệ trẻ là nói tới những hành trình đầy niềm hưng phấn, với tinh thần trách nhiệm rất cao.
+ Thế hệ trẻ hiểu rõ về lịch sử dân tộc, phải biết tự hào về những hy sinh to lớn của ông cha để gìn giữ đất nước
+Thế hệ trẻ cần dấn bước vào đời với quyết tâm lớn, với những hành động quyết liệt, vì mục đích đưa đất nước bước lên tầm cao mới, khẳng định được tự thể tồn tại đường hoàng của mình trước thế giới, nhân loại.
+ Thế hệ trẻ phải biết không ngừng khám phá, sáng tạo, “đi con đường người trước đã đi/ bằng rất nhiều lối mới”.
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Chị ơi em muốn tìm một số bài thơ để liên hệ với các bài Tỏ Lòng, Cảnh ngày hè và Nhàn ạ.
1. Liên hệ với "Tỏ lòng" thì có thể kể đến là Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn, Bạch Đằng giang phú của Trương Hán Siêu
2. Liên hệ với "Cảnh ngày hè" thì có thể kể đến là Truyện Kiều của Nguyễn Du. Chị trích 1 số câu liên quan để em liên hệ nhé
+ Sân hòe đôi chút thơ ngây – Trân cam ai kẻ đỡ thay việc mình
+ Đầu tường lửa lựu lập lòe đơm bông


Còn với bài "Nhàn" thì chị quên mất rồi. Vì hồi xưa chị không viết bài này nên giờ chả còn mấy kí ức về nó :D Em thử tìm xem nhé :D
 
  • Like
Reactions: ng.htrang2004

Phạm Minh Hoàng12

Học sinh
Thành viên
4 Tháng ba 2018
52
11
36
Đồng Nai
Trường THCS Trần Hưng Đạo
Chị cho em một số ý nhé.

- Tình yêu làng của ông Hai thể hiện qua lời kể đầy tự hào về làng của mình, về truyền thống kháng chiến của làng, về nỗi xấu hổ khi nghe làng theo giặc và niềm vui sướng khi tin được cải chính
=> Tình yêu nước, yêu làng rất mộc mạc mà vô cùng sâu nặng, cao quý trong những người lao động bình thường.
- Tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ với đất nước:
+ Nói tới thế hệ trẻ là nói tới những hành trình đầy niềm hưng phấn, với tinh thần trách nhiệm rất cao.
+ Thế hệ trẻ hiểu rõ về lịch sử dân tộc, phải biết tự hào về những hy sinh to lớn của ông cha để gìn giữ đất nước
+Thế hệ trẻ cần dấn bước vào đời với quyết tâm lớn, với những hành động quyết liệt, vì mục đích đưa đất nước bước lên tầm cao mới, khẳng định được tự thể tồn tại đường hoàng của mình trước thế giới, nhân loại.
+ Thế hệ trẻ phải biết không ngừng khám phá, sáng tạo, “đi con đường người trước đã đi/ bằng rất nhiều lối mới”.
Chị ơi có cần nói nhiều về tình yêu của ông Hai không ạ
 
  • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Chị ơi có cần nói nhiều về tình yêu của ông Hai không ạ
Có nhưng không nhiều em ạ. Nếu đoạn văn trên em chia làm 3 phần thì tình yêu làng của ông Hai chiếm 1 phần, còn liên hệ kia thì chiếm 2 phần nha em. Em để ý cách đặt vấn đề của đề bài này, mệnh đề yêu cầu phân tích tình yêu làng của ông Hai là mệnh đề phụ, còn liên hệ trách nhiệm là mệnh đề chính. Sau này em cứ xác định đâu là chính, đâu là phụ thì cứ thế sắp xếp bố cục ý rồi làm nhé.
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Câu này liên hệ chỗ nào ạ?
Liên hệ với "Hòe lục đùn đùn tán rợp giương"
Hiểu rõ hơn thì cây hòa vốn là cây được trồng làm cảnh, tạo bóng mát. Và trong văn học thì có 2 điển tích gắn với nó. Đó là "giấc hòe" chỉ giấc mộng đẹp và "sân hòe" chỉ nơi cha mẹ ở.

À, nếu là đối với thơ của Nguyễn Trãi thì ngoài bài thơ có nhắc đến cây hòe thì còn 1 bài nữa. Mà bài gì thì chị quên tên rồi. Trong đó có một cặp câu thế này: "Có thuở ngày hè trương tán lục - Đùn đùn bóng hợp cửa tam công"
 
  • Like
Reactions: sticks
Top Bottom