Nhật ký 내 인생

Nguyễn Ngọc Hạ Đan

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng chín 2018
346
441
76
Bến Tre
Trường THCS Hưng Nhượng
19/3/2020
0,5kg với 0,5 g khác xa nhau nha.Chỉ là nhắc nhẹ thoi chứ không có ý gì nhưng không hiểu hay hiểu nhưng cố tình gây war vậy.Anh mua bán là chuyện của anh,bạn em làm sĩ là chuyện của bạn em,em không ý kiến.Nhưng anh biết đó là nhầm lẫn nhưng vẫn ib nói em thế này thế kia.
Nghĩ thấy cũng lạ
 

Nguyễn Ngọc Hạ Đan

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng chín 2018
346
441
76
Bến Tre
Trường THCS Hưng Nhượng
6/8/2020
Lâu rồi mới có thời gian ngồi lại để viết tiếp diary nhỉ? Cũng mấy tháng rồi, nhiều việc xảy ra quá mà, bất ngờ đến nỗi không thể tin được luôn.Dù sao cũng qua rồi,dù gì thì cũng đã thực hiện được cái ước mơ bấy lâu nay.:)(điểm có hơi thấp xíu)
Bước sang cấp 3 ở ngôi trường mới sẽ có thêm nhiều bạn mới, toàn siêu nhân không hà, còncó cái bạn gì á mình quên rồi,, chỉ biết bạn đó tên Nhi thoi, đợt share tài liệu rồi làm quen á, hình như được học chung dí bạn í á
Ơ lại phải xa nhà ư? Mà cũng chẳng lo, mình thích nghi dễ mà
Xa lũ bạn òi, nhớ tụi nó lắm.
 
Top Bottom