Văn 9 Người lính trong thơ ca cách mạng

ankhongu

Học sinh tiến bộ
Thành viên
17 Tháng tám 2018
1,063
719
151
18
Hà Nội
Dong Da secondary school
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Ngày kia là mình phải chuẩn bị cho cái chuyên đề văn của lớp mình (Mà mình kém nhất môn văn :( ). Bạn nào giỏi có thể giúp mình với được không vậy ?

1. Liệt kê một số tác phẩm tiêu biểu và tác giả tương ứng về người lính trong cuộc chiến Pháp và Mĩ (Kiểu như là bài "Đồng chí" với cả Tiểu đội xe không kính ý, mình có tìm được kha khá rồi nhưng nếu các bạn có thể cho thêm thì mình cảm ơn :) )

2. - Vị trí, đề tài người lính trong thơ ca cách mạng ? (Giờ có nhiều hay ít tác phẩm về người lính, họ như thế nào, ... Cô mình gợi ý thế mà kém văn quá :( )
 
  • Like
Reactions: Phạm Đình Tài

nguyenkhanhduyen220905@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
14 Tháng chín 2017
72
59
69
Bình Định
Ngày kia là mình phải chuẩn bị cho cái chuyên đề văn của lớp mình (Mà mình kém nhất môn văn :( ). Bạn nào giỏi có thể giúp mình với được không vậy ?

1. Liệt kê một số tác phẩm tiêu biểu và tác giả tương ứng về người lính trong cuộc chiến Pháp và Mĩ (Kiểu như là bài "Đồng chí" với cả Tiểu đội xe không kính ý, mình có tìm được kha khá rồi nhưng nếu các bạn có thể cho thêm thì mình cảm ơn :) )

2. - Vị trí, đề tài người lính trong thơ ca cách mạng ? (Giờ có nhiều hay ít tác phẩm về người lính, họ như thế nào, ... Cô mình gợi ý thế mà kém văn quá :( )
1)
“Giọt giọt mồ hôi rơi
Trên má anh vàng nghệ
Anh vệ quốc quân ơi
Sao mà yêu anh thế!”
(Cá nước – Tố Hữu)
- “Ruộng mình quên cày xáo
Nên lúa chín không đều
Nhớ lấy để mùa sau
Nhà cố làm cho tốt”
(Thăm lúa – Trần Hữu Thung)
- “Ai về thăm mẹ quê ta
Chiều nay có đứa con xa nhớ thầm
Bầm ơi có rét không bầm?
Heo heo gió núi, lâm thâm mưa phùn
Bầm ra ruộng cấy bầm run
Chân lội dưới bùn, tay cấy mạ non.
Mạ non bầm cấy mấy đon
Ruột gan bầm lại thương con mấy lần…”
(Bầm ơi – Tố Hữu)
2) Có rất nhiều tác phẩm về người lính.
- H/a người lính là 1 h/a rất đỗi quen thuộc trong chiến tranh và trong dòng thơ CM.Từ xưa,người lính luôn hiện ra với tinh thần dũng cảm,kiên cường,bất khuất,luôn làm tròn nghĩa vụ với Tổ quốc,với đất nước.Và ko biết từ bao h,người lính đã trở thành 1 biểu tượng vĩ đại trong lòng nhân dân ta trước và sau chiến tranh.Nói về đề tài người lính,....(chỗ này bạn diễn đạt tiếp nhé,mik chỉ giúp được vậy thôi )
Bạn có thể tham khảo thêm những bài thơ các tác giả nổi tiếng trên mạng nhé!
Chúc bạn học tốt!:MIM4
 
  • Like
Reactions: ankhongu
Top Bottom