Văn 10 Những chi tiết đặc sắc trong Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy

tham1811

Học sinh
Thành viên
25 Tháng hai 2019
135
88
36
24
Quảng Bình
Đại học sư phạm Huế
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Chi tiết Rùa Vàng
- Có thể nói đây là yếu tố thần kì trong truyền thuyết nhằm mục đích lí tưởng hóa việc xây thành, thể hiện sự nghiệp dựng nước của An Dương Vương là chính nghĩa, phù hợp với lòng người và được thần linh ủng hộ
=> Thể hiện thái độ ngưỡng mộ, ngợi ca công lao dựng nước của An Dương Vương
2. Chi tiết Ngọc trai- giếng nước
- Nó không chỉ nói về tình yêu Mị Châu Trọng Thủy một phần giúp họ được gần nhau
- Đồng thời Mị Châu hóa thành ngọc trai để thể hiện sự trong sáng của mình, giúp nàng rửa hết những lỗi lầm mà mình vô tình mắc phải
- Để Trọng Thủy lao mình xuống giếng nước tác giả dân gian muốn để chàng soi chiếu lại những lổi lầm của bản thân, mặt nước sẽ phản chiếu cho tất cả giúp Trọng Thủy nhận ra lổi lầm và biết ăn năn hối hận
- Bên cạnh đó còn là sự nghiêm khắc cũng như sự khoan dung độ lượng của nhân dân dành cho họ.
 

Miyano Shiho

Học sinh
Thành viên
22 Tháng hai 2018
67
67
36
TP Hồ Chí Minh
Thcs tân bình
1. Chi tiết Rùa Vàng
- Có thể nói đây là yếu tố thần kì trong truyền thuyết nhằm mục đích lí tưởng hóa việc xây thành, thể hiện sự nghiệp dựng nước của An Dương Vương là chính nghĩa, phù hợp với lòng người và được thần linh ủng hộ
=> Thể hiện thái độ ngưỡng mộ, ngợi ca công lao dựng nước của An Dương Vương
2. Chi tiết Ngọc trai- giếng nước
- Nó không chỉ nói về tình yêu Mị Châu Trọng Thủy một phần giúp họ được gần nhau
- Đồng thời Mị Châu hóa thành ngọc trai để thể hiện sự trong sáng của mình, giúp nàng rửa hết những lỗi lầm mà mình vô tình mắc phải
- Để Trọng Thủy lao mình xuống giếng nước tác giả dân gian muốn để chàng soi chiếu lại những lổi lầm của bản thân, mặt nước sẽ phản chiếu cho tất cả giúp Trọng Thủy nhận ra lổi lầm và biết ăn năn hối hận
- Bên cạnh đó còn là sự nghiêm khắc cũng như sự khoan dung độ lượng của nhân dân dành cho họ.
không, em thấy chi tiết "ngọc trai- giếng nước" không nói về tình yêu của Mị Châu- Trọng Thủy đâu ạ. Với lại, đây cũng không phải là sự nghiêm khắc gì hết, chỉ là cảm thương cho nhân vật Mị Châu mà thôi. Thêm nữa, cả ngọc trai và giếng nước đều hướng tới Mị Châu, chứ không có ăn năn, hối lỗi gì của Trọng Thủy cả, giếng nước như là để gột rửa nỗi oan của nàng vậy. Em nghĩ thế ạ.
 

tham1811

Học sinh
Thành viên
25 Tháng hai 2019
135
88
36
24
Quảng Bình
Đại học sư phạm Huế
không, em thấy chi tiết "ngọc trai- giếng nước" không nói về tình yêu của Mị Châu- Trọng Thủy đâu ạ. Với lại, đây cũng không phải là sự nghiêm khắc gì hết, chỉ là cảm thương cho nhân vật Mị Châu mà thôi. Thêm nữa, cả ngọc trai và giếng nước đều hướng tới Mị Châu, chứ không có ăn năn, hối lỗi gì của Trọng Thủy cả, giếng nước như là để gột rửa nỗi oan của nàng vậy. Em nghĩ thế ạ.
Văn học là cảm nhận mà em. em nghỉ như vậy cũng đúng không hề sai. Tuy nhiên cảm nhận là tùy ở mỗi người không ai giống ai. Sau khi học xong tác phẩm mỗi người sẽ có cho mình những suy nghĩ riêng, quan trọng là em học được gì sau đó mà thôi
 
Top Bottom