- 19 Tháng bảy 2018
- 1,794
- 2,817
- 396
- Hà Nội
- Teitan Tokyo


Tin nhắn 1
Người gửi : @Nguyễn T.T Vy and @Cherry_cherry
Người nhận: @nina9 and Lee la
Lời nhắn kèm theo:
Bài hát:
----------------------------------------------
Tin nhắn 2
Người gửi: @Tú Trân
Người nhận : @RM
Lời nhắn kèm theo : Cậu là cả thanh xuân của tớ
Bài Hát :
----------------------------------------------
Tin nhắn 3
Người gửi : Ẩn danh
Người nhận : @Vũ Ivi
Lời nhắn kèm theo : quên mình rồi à
Bài Hát :
----------------------------------------------
Tin nhắn 4
Người gửi : ẩn danh
Người nhận: @Võ Thu Uyên
Lời nhắn kèm theo: đừng mãi cô đơn như thế!
Bài Hát :
-------------------------------------------------
Tin nhắn 5
Người gửi : @Võ Thu Uyên
Người nhận: @Vũ Ivy
Lời nhắn kèm theo: Nghe bảo cậu đang buồn, và tớ cũng vậy.... Cuộc sống mà, không tránh khỏi những chuyện buồn, nhỉ? Nhưng cậu vui lên nha, đừng khóc nữa, hãy mỉm cười.... Tớ không giỏi trong chuyện an ủi người khác giống như cậu, vì vậy nên tớ cũng không biết nói gì nhiều... Và đặc biệt là, khi tâm trạng tớ cũng như vậy, cũng buồn, cũng khóc, thì có lẽ an ủi cậu cũng chỉ là một phần thôi, còn lại là.... tự an ủi chính mình vậy! Cố lên nào, cả hai chúng ta, cùng cười nhé! Tớ chờ cậu qua lại với màu xanh vốn có nha!
Bài hát:
-------------------------------------------------
Đừng quên gửi những tin nhắn thân thương qua TIN NHẮN ÂM NHẠC nhé!
Người gửi : @Nguyễn T.T Vy and @Cherry_cherry
Người nhận: @nina9 and Lee la
Lời nhắn kèm theo:
Bài hát:
Tin nhắn 2
Người gửi: @Tú Trân
Người nhận : @RM
Lời nhắn kèm theo : Cậu là cả thanh xuân của tớ
Bài Hát :
Tin nhắn 3
Người gửi : Ẩn danh
Người nhận : @Vũ Ivi
Lời nhắn kèm theo : quên mình rồi à
Bài Hát :
Tin nhắn 4
Người gửi : ẩn danh
Người nhận: @Võ Thu Uyên
Lời nhắn kèm theo: đừng mãi cô đơn như thế!
Bài Hát :
Tin nhắn 5
Người gửi : @Võ Thu Uyên
Người nhận: @Vũ Ivy
Lời nhắn kèm theo: Nghe bảo cậu đang buồn, và tớ cũng vậy.... Cuộc sống mà, không tránh khỏi những chuyện buồn, nhỉ? Nhưng cậu vui lên nha, đừng khóc nữa, hãy mỉm cười.... Tớ không giỏi trong chuyện an ủi người khác giống như cậu, vì vậy nên tớ cũng không biết nói gì nhiều... Và đặc biệt là, khi tâm trạng tớ cũng như vậy, cũng buồn, cũng khóc, thì có lẽ an ủi cậu cũng chỉ là một phần thôi, còn lại là.... tự an ủi chính mình vậy! Cố lên nào, cả hai chúng ta, cùng cười nhé! Tớ chờ cậu qua lại với màu xanh vốn có nha!
Bài hát:
Đừng quên gửi những tin nhắn thân thương qua TIN NHẮN ÂM NHẠC nhé!