Văn 9 Lí do Thúy Kiều lại nghĩ về Kim Trọng trước khi nghĩ về cha mẹ trong ''Kiều ở lầu Ngưng Bích''

Dương Hoàng Tuấn

Học sinh
Thành viên
6 Tháng chín 2019
22
9
31
18
An Giang
Trường THCS Lý Thường Kiệt
  • Like
Reactions: Haru Bảo Trâm

nguyenkhanhduyen220905@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
14 Tháng chín 2017
72
59
69
Bình Định
Mọi người hãy giúp mình nêu lý do vì sao Thúy Kiều lại nghĩ về Kim Trọng trước khi nghĩ về cha mẹ trong ''Kiều ở lầu Ngưng Bích''
Vì : + Trong hoàn cảnh ấy, Kiều đã hi sinh mối tình đầu đẹp đẽ để cứu gia đình ➜ Kiều đã phần nào ''đền ơn sinh thành'' cho cha mẹ.
+ Với Kim Trọng , Kiều luôn canh cánh bên mình vì cảm thấy đã phụ tình chàng và có lỗi với chàng khi không giữ được lời hẹn ước. Nỗi đau ấy cứ vò xé tâm can Kiều khiến Kiều luôn nghĩ đến Kim Trọng.
 

Harry Nanmes

Cựu Mod Văn | Tài năng sáng tạo 2018
Thành viên
6 Tháng chín 2017
1,593
3,819
544
Hải Dương
THPT Tứ Kỳ.
Mọi người hãy giúp mình nêu lý do vì sao Thúy Kiều lại nghĩ về Kim Trọng trước khi nghĩ về cha mẹ trong ''Kiều ở lầu Ngưng Bích''
Mọi người hãy giúp mình nêu lý do vì sao Thúy Kiều lại nghĩ về Kim Trọng trước khi nghĩ về cha mẹ trong ''Kiều ở lầu Ngưng Bích''
Bạn có thể tham khảo một số câu trả lời khác ở link https://diendan.hocmai.vn/threads/g...m-trong-truoc-khi-nho-cha-me-cua-minh.639792/ nhé!
Còn theo ý kiến riêng của mình thì:
  • Thúy Kiều đã yên tâm về gianh đình mình, đặc biệt là cha mẹ. Vì, nàng đã chuộc được cha và em, đó có thể coi là Kiều đã đền ơn sinh thành của cha mẹ một phần nên có thể bớt gánh lo. Thêm vào đó, cha mẹ đã có em trai và Thúy Vân chăm sóc-) nàng có thể an tâm.
  • TK vẫn luôn luôn đau đớn, dằn vặt mình vì đã không giữ trọn lời hứa với Kim Trọng. Do vậy mà nàng luôn nghĩ rằng KT vẫn không biết nàng đã bá thâm mà chờ đợi, ngóng trông, nhớ nhung tin tức về TK để uổng công vô ích.
 
  • Like
Reactions: Haru Bảo Trâm

Haru Bảo Trâm

Á quân The English S1
Thành viên
27 Tháng tám 2017
581
1,169
219
TP Hồ Chí Minh
THCS Thị trấn 2
Theo mình còn có một lý do khách quan:
"Vẻ non xa tấm trăng gần ở chung"
Ở lầu Ngưng Bích, nàng Kiều đã nhìn thấy trăng trước nhất. Vầng trăng đã gợi nhắc Kiều nhớ lại đêm thề nguyện với Kim Trọng dưới trăng, ngay lập tức khiến nàng cảm thấy vô cùng áy náy, day dứt.
 

Nguyễn Chi Xuyên

Cựu Hỗ trợ viên | Cựu CTV CLB Lịch Sử
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng tám 2019
1,315
4,452
421
Bình Định
THCS Nhơn Hòa
tác giả lại cho Thúy Kiều nhớ Kim Trọng trước vì:
+ Trong cơn gia biến, Thúy Kiều đã hi sinh mối tình đầu đẹp đẽ để cứu gia đình, Kiều đã phần nào “đền ơn sinh thành” cho cha mẹ.
+ Với Kim Trọng , Kiều luôn canh cánh bên mình vì cảm thấy đã phụ tình chàng và có lỗi với chàng khi không giữ được lời hẹn ước. Nỗi đau ấy cứ vò xé tâm can Thúy Kiều khiến Thúy Kiều luôn nghĩ đến Kim Trọng
Nguồn:INTERNET
 
Top Bottom