Mn có cảm thấy khó khăn khi học vật lý

Tại topic này mn hãy chia sẽ những khó khăn khi học vật lý nhé!
Từ tiểu học tới giờ tớ theo về môn T.Anh và môn Văn là chủ yếu. Về sau mới chuyển qua theo về Vật Lí. Và tớ có thể nói rằng, lúc mới chuyển qua đó là một thời gian tràn đầy sự "kinh hãi".
Trước giờ vốn cái tư tưởng "môn chính & môn phụ" nên tớ chẳng bao giờ chú trọng hay tìm hiểu về các môn như vật lí, sinh, sử,.. Hay nói dễ hiểu là tớ học qua loa chốc lát để lấy điểm chứ không phải lấy kiến thức. Well, lúc đó tớ gần như chẳng biết gì về vật lí cũng như các môn sinh, sử, địa khác. Nghĩ lại thấy bản thân tồi tệ thật sự

Nhưng sau khi tham gia đội tuyển Lí, tớ nhận ra môn này còn xứng đáng để tớ "run rẩy" hơn là toán. Cái gì mà thuộc công thức rồi mà vẫn không biết nên áp dụng vào đâu? Eo, nghĩ đã thấy rùng mình. Sau đó tớ đã phải lục lại toàn bộ các kiến thức cũ để có thể theo kịp các bạn trong đội tuyển khác. Dù vậy, đến giờ thỉnh thoảng tớ vẫn cảm thấy bản thân "ngu đi" trước những bài tập vật lí khó, đôi khi tớ còn cảm giác chậm hiểu quá man.
Về mặt nào đó, tớ nghĩ vật lí là một môn học của những câu đố mẹo vậy, biết mẹo là làm ngon xơi lắm, không biết thì ngồi suy luận đủ đường cũng khó mà ra đáp án chính xác.
Đặc biệt là cái cảm giác bản thân ngồi đơ bên dưới và đứa khác lên bảng giải được. Tớ thấy nhục vô cùng ấy các bạn ạ
P/s: Câu chuyện của tớ dài dòng quá man
