Tâm sự Có cơ hội nào không?

duaconhoangdan

Học sinh mới
Thành viên
28 Tháng tám 2019
39
19
6
27
Tây Ninh
Chợ Qui Thiện
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mình sn 97 giờ ở đây thành ông già rồi lạc lõng quá toàn 2k đổ về sau không. Nhớ là hồi đó ở đây có một mục dành cho sv mà giờ mất tiêu rồi, nhìn qua nhìn lại nhìn một hồi không biết để ở đâu cho đúng nên để đại ở đây. Năm 2015 mình thi điểm chỉ đủ đậu vô đại học nông lâm mà lại học cntt. Thấy bạn bè toàn BK, tự nhiên nên sĩ diện với ảo tưởng sức mạnh nên tự ý nghỉ học vào năm 2 mà không có xin bảo lưu gì hết. Sau đó mới biết đời không như mơ, thi lại nó không dễ chút nào, toàn bỏ cuộc ngang đi làm lao động ở ngoài do không có sức khỏe nên không làm xí nghiệp được, đi làm cao su một thời gian cực quá chịu không nổi thì đã lỡ kì thi rồi lại ôn thi tiếp xong rồi lại nản bỏ ngang rồi đi làm cao su tiếp rồi lại nghỉ. Rồi cuối cùng cũng bị nhận thông báo đuổi học.

Cái đầu của mình không như 4 năm về trước mà không minh mẫn nữa, nó không đủ kiên nhẫn để đọc những đoạn văn bản dài, không ghi nhớ được các công thức, chỉ có các loại polime mà mình rối mù hết cả lên. Nên mình biết chắc mình không thể nào thi lại được nữa. Cái đầu mình giờ chỉ có mỗi chuyện trai gái tình dục và mủ cao su, không còn nhiều chỗ trống như lúc trước. Các thầy các cô các anh chị làm ơn cho em biết là có cơ may nào trường thương xót cho em vào học trở lại không mà nếu được thì phải làm sao, đi tiền cho ai? Mọi người cứ chửi em đi, em đáng bị vậy mà. Xin làm ơn nói thẳng để em hết nằm mơ giữa ban ngày đi, đời làm gì có chuyện dễ ăn như vậy. Em ngu rồi.
 
  • Like
Reactions: Tuyết Mùa Hạ

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Mình sn 97 giờ ở đây thành ông già rồi lạc lõng quá toàn 2k đổ về sau không. Nhớ là hồi đó ở đây có một mục dành cho sv mà giờ mất tiêu rồi, nhìn qua nhìn lại nhìn một hồi không biết để ở đâu cho đúng nên để đại ở đây. Năm 2015 mình thi điểm chỉ đủ đậu vô đại học nông lâm mà lại học cntt. Thấy bạn bè toàn BK, tự nhiên nên sĩ diện với ảo tưởng sức mạnh nên tự ý nghỉ học vào năm 2 mà không có xin bảo lưu gì hết. Sau đó mới biết đời không như mơ, thi lại nó không dễ chút nào, toàn bỏ cuộc ngang đi làm lao động ở ngoài do không có sức khỏe nên không làm xí nghiệp được, đi làm cao su một thời gian cực quá chịu không nổi thì đã lỡ kì thi rồi lại ôn thi tiếp xong rồi lại nản bỏ ngang rồi đi làm cao su tiếp rồi lại nghỉ. Rồi cuối cùng cũng bị nhận thông báo đuổi học.

Cái đầu của mình không như 4 năm về trước mà không minh mẫn nữa, nó không đủ kiên nhẫn để đọc những đoạn văn bản dài, không ghi nhớ được các công thức, chỉ có các loại polime mà mình rối mù hết cả lên. Nên mình biết chắc mình không thể nào thi lại được nữa. Cái đầu mình giờ chỉ có mỗi chuyện trai gái tình dục và mủ cao su, không còn nhiều chỗ trống như lúc trước. Các thầy các cô các anh chị làm ơn cho em biết là có cơ may nào trường thương xót cho em vào học trở lại không mà nếu được thì phải làm sao, đi tiền cho ai? Mọi người cứ chửi em đi, em đáng bị vậy mà. Xin làm ơn nói thẳng để em hết nằm mơ giữa ban ngày đi, đời làm gì có chuyện dễ ăn như vậy. Em ngu rồi.
Có lẽ anh thử tìm trên Google một bài viết trên trang web Spiderum tên là "Người rơm" nhé.
 

mbappe2k5

Học sinh gương mẫu
Thành viên
7 Tháng tám 2019
2,577
2,114
336
Hà Nội
Trường Đời
Mình sn 97 giờ ở đây thành ông già rồi lạc lõng quá toàn 2k đổ về sau không. Nhớ là hồi đó ở đây có một mục dành cho sv mà giờ mất tiêu rồi, nhìn qua nhìn lại nhìn một hồi không biết để ở đâu cho đúng nên để đại ở đây. Năm 2015 mình thi điểm chỉ đủ đậu vô đại học nông lâm mà lại học cntt. Thấy bạn bè toàn BK, tự nhiên nên sĩ diện với ảo tưởng sức mạnh nên tự ý nghỉ học vào năm 2 mà không có xin bảo lưu gì hết. Sau đó mới biết đời không như mơ, thi lại nó không dễ chút nào, toàn bỏ cuộc ngang đi làm lao động ở ngoài do không có sức khỏe nên không làm xí nghiệp được, đi làm cao su một thời gian cực quá chịu không nổi thì đã lỡ kì thi rồi lại ôn thi tiếp xong rồi lại nản bỏ ngang rồi đi làm cao su tiếp rồi lại nghỉ. Rồi cuối cùng cũng bị nhận thông báo đuổi học.

Cái đầu của mình không như 4 năm về trước mà không minh mẫn nữa, nó không đủ kiên nhẫn để đọc những đoạn văn bản dài, không ghi nhớ được các công thức, chỉ có các loại polime mà mình rối mù hết cả lên. Nên mình biết chắc mình không thể nào thi lại được nữa. Cái đầu mình giờ chỉ có mỗi chuyện trai gái tình dục và mủ cao su, không còn nhiều chỗ trống như lúc trước. Các thầy các cô các anh chị làm ơn cho em biết là có cơ may nào trường thương xót cho em vào học trở lại không mà nếu được thì phải làm sao, đi tiền cho ai? Mọi người cứ chửi em đi, em đáng bị vậy mà. Xin làm ơn nói thẳng để em hết nằm mơ giữa ban ngày đi, đời làm gì có chuyện dễ ăn như vậy. Em ngu rồi.
Ai bảo bạn từ đầu đã như vậy rồi, bây giờ bạn chỉ có thể thành gánh nặng của gia đình và xã hội thôi. Bây giờ học vấn không phải con đường duy nhất dẫn đến thành công, nhưng bạn cần có chữ trong đầu và phải biết tính toán. Bạn nên làm những công việc nhẹ nhàng đã, xong tham khảo ý kiến gia đình tiếp. Nhưng bây giờ mà bạn không tự học được nữa thì không ai có thể giúp bạn. Thật đáng tiếc khi bạn đã bỏ lỡ mấy năm của tuổi thanh xuân tuyệt vời ấy.
 

Tuyết Mùa Hạ

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng chín 2017
303
410
99
21
Ninh Bình
ahihihi
Mình sn 97 giờ ở đây thành ông già rồi lạc lõng quá toàn 2k đổ về sau không. Nhớ là hồi đó ở đây có một mục dành cho sv mà giờ mất tiêu rồi, nhìn qua nhìn lại nhìn một hồi không biết để ở đâu cho đúng nên để đại ở đây. Năm 2015 mình thi điểm chỉ đủ đậu vô đại học nông lâm mà lại học cntt. Thấy bạn bè toàn BK, tự nhiên nên sĩ diện với ảo tưởng sức mạnh nên tự ý nghỉ học vào năm 2 mà không có xin bảo lưu gì hết. Sau đó mới biết đời không như mơ, thi lại nó không dễ chút nào, toàn bỏ cuộc ngang đi làm lao động ở ngoài do không có sức khỏe nên không làm xí nghiệp được, đi làm cao su một thời gian cực quá chịu không nổi thì đã lỡ kì thi rồi lại ôn thi tiếp xong rồi lại nản bỏ ngang rồi đi làm cao su tiếp rồi lại nghỉ. Rồi cuối cùng cũng bị nhận thông báo đuổi học.

Cái đầu của mình không như 4 năm về trước mà không minh mẫn nữa, nó không đủ kiên nhẫn để đọc những đoạn văn bản dài, không ghi nhớ được các công thức, chỉ có các loại polime mà mình rối mù hết cả lên. Nên mình biết chắc mình không thể nào thi lại được nữa. Cái đầu mình giờ chỉ có mỗi chuyện trai gái tình dục và mủ cao su, không còn nhiều chỗ trống như lúc trước. Các thầy các cô các anh chị làm ơn cho em biết là có cơ may nào trường thương xót cho em vào học trở lại không mà nếu được thì phải làm sao, đi tiền cho ai? Mọi người cứ chửi em đi, em đáng bị vậy mà. Xin làm ơn nói thẳng để em hết nằm mơ giữa ban ngày đi, đời làm gì có chuyện dễ ăn như vậy. Em ngu rồi.
Chào anh,
Em 2k2 và giờ đang chuẩn bị ôn thi đại học
Về chuyện nghỉ học giữa chừng, em không đề cập đến nữa (anh sai hoàn toàn rồi :v )
Còn giờ, không biết anh có tài lẻ nào không ạ? Ví dụ như vẽ, diễn xuất ,... Nếu như cảm thấy các khối A,B,... khó học khó thi thì hay thử đăng kí nhưng khối H,V,N xem ạ?
Khó đến mấy cũng phải học thôi anh. 140 ngày nữa là đến tết rồi. Anh đã bỏ lỡ cơ hội của mình một lần rồi, lẽ nào anh vẫn muốn bỏ lần nữa ?
Em đề xuất thử cho anh mấy trường này xem thế nào nhé :v (ra trường nếu xin được việc thì cũng ngon )
ĐH Kiến trúc Hà Nội, ĐH Vinh, ĐH Sư phạm
Cố lên thôi anh, chứ giờ mà nản nữa là em cũng chịu :)
 

duaconhoangdan

Học sinh mới
Thành viên
28 Tháng tám 2019
39
19
6
27
Tây Ninh
Chợ Qui Thiện
thôi bị ăn chửi là đáng mình biết mà. bạn nào hỏi mình có tài lẻ nào không thì mình xin trả lời là... không có dù chỉ 1 cái bạn ạ :( ngoại hình xấu, da đen, mặt rổ, lùn, béo bụng, lưng bị khòm. giọng hát vịt đực, nói chuyện còn khó nghe người ta cứ tưởng mình đang lên giọng chửi người ta mặc dù mình chỉ nói bình thường. hồi còn học thcs thì 2 môn mình sợ nhất là vẽ và hát vì mình vừa không có hoa tay vừa không có kĩ năng, mắt lại cận nhìn cái gì đó lâu cũng mờ hay nhòe, còn thêm bị lé với tật song thị nhìn một hóa hai nữa, mình còn bị thêm cái bệnh mà nhìn lên trời hoặc màn hình máy tính thì thấy mấy con như những con giun trong suốt chạy qua chạy lại. à mà không môn mình sợ nhất là thể dục và quốc phòng, nên mình nghĩ thậm chí mình có học được đh cũng không ra được trường vì mắc hai cái môn trời đánh này, mong vào trường nào tiêu cực càng nhiều càng tốt để còn đút lót mà qua môn được. mình bị tật, cơ thể mình thì lớn nhưng bàn chân thì rất nhỏ như chân con gái vậy nên mình chạy không có nổi, thời gian đi làm cao su phải xách những xô mủ quá nặng (do sĩ diện sợ người khác cười nên làm cố) thì mình bị xệ vai bên trái (rất đau) và thoát vị đĩa đệm nhẹ (khom xuống cho dãn mắc xương sống rồi đứng thẳng cho khép các mắc xương lại nó đau thôi rồi luôn). mình không có khả năng giao tiếp vì từ nhỏ đã chỉ sống ở nhà, không có bạn bè, nhà mình thì tách biệt (cũng ở trong khu vực có rừng cao su mà mình làm). mình còn thêm bị hôi miệng, sâu răng, đau dạ dày nặng và bị tật cái đầu nghiêng về phía bên trái. lỡ nói rồi thì cũng không sợ bị chửi thêm nữa, thời còn học sinh mình cũng không tồi tệ tới vậy, chỉ tại thời gian học đh rồi nghỉ càng về sau ăn nhậu lại càng nhiều, còn thêm nghiện thuốc lá nên nó mới dữ như vậy. mình còn có vấn đề về phổi khá nặng, phải duy trì uống thuốc kháng sinh nếu không phổi mình sẽ rất đau. bạn thấy đó, mình không phải là không biết đến những khối ngành đó, từ lúc mình đi thi năm 2015 nó đã có rồi, chỉ có điều mình biết thân biết phận, mình không phù hợp với những nghề như vậy, mình từng nghĩ sẽ đi học mầm non nhưng rồi nghĩ lại tụi trẻ thấy mình chắc vãi ra quần mất :(
 
  • Like
Reactions: realjacker07
Top Bottom