HMF Confess HMF Confession 233: Cảm ơn tất cả

CTV Confession

CTV HMF Confession
Cộng tác viên
Thành viên
6 Tháng bảy 2019
69
520
81
Du học sinh
HMF Confession
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

25/08/2019 13:54:44
Cảm ơn tất cả
Xin chào tất cả mọi người :D
Em là 1 thành viên thế hệ mới của HMF, đồng hành cùng diễn đàn suốt 1 năm rưỡi vừa qua
Nói sao nhỉ ? Khi mọi người đọc được những lời này có lẽ em cũng bặt vô âm tín rồi, cũng không phải là biến mất hẳn nhưng có lẽ 1 thời gian dài sẽ không được nói chuyện với mọi người nữa ..........
Sau từng đó thời gian ở diễn đàn, em thật sự có nhiều kỉ niệm đẹp, có vui, có buồn, có cả uất ức thậm chí là phẫn nộ :D Nhưng biết làm sao được, em đã đồng ý gia nhập cái gia đình nhỏ này thì phải là 1 đứa con ngoan thôi. Gia đình không cho phép hay thời gian ngan cản em cũng dành những thời gian rảnh rỗi để ngồi đây nói chuyện với những người bạn ảo vô cùng đáng yêu.
Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em viết Cfs, không phải em lên lải nhải mình đã làm gì, mình như thế nào hay cần người ta thương hại. Em viết Cfs lần này là để cảm ơn những người đã luôn đồng hành và ủng hộ em trong khoảng thời gian vừa qua
Đầu tiên, em muốn cảm ơn anh @Đình Hải, người chào đón em ngay khi mới gia nhập diễn đàn, luôn trao cho em những lời cổ vũ động viên để em tiếp tục cố gắng, cảm ơn anh đã tạo ra 1 diễn đàn Hocmai tuyệt vời như ngày hôm nay.
Mong rằng anh có thể quay lại diễn đàn nhiều hơn và cổ vũ mọi người thật nhiều như lúc trước
Em cũng muốn cảm ơn mấy đứa bạn đã đồng hành cùng em, tuy không phải là 1 thời gian dài (Vì mỗi đứa cũng chơi được mấy tháng là bỏ em đi hết ak :<)
@B.N.P.Thảo, @The Joker, @Đức Nhật, @Tống Huy, @Bùi Thị Diệu Linh, @Mart Hugon, @phamkimcu0ng Mong rằng tụi m thỉnh thoảng có nhắc tới t :>
@Võ Thu Uyên - Cảm ơn chị vì đã tạo ra 1 CLB Lịch Sử vô cùng tuyệt vời, cho em trưởng thành hơn khi ở CLB, tuy em nghỉ rồi nhưng cũng không quên tới chị và tất cả các bạn CTV cũ đâu ạ. Chị Uyên cố lên !!
Em cảm ơn chị, chị @Ngọc Bùi, cảm ơn chị đã luôn ủng hộ em, để em không ngừng cố gắng. Cảm ơn những món quà mà chị dành cho em, em hứa sẽ thật trân trọng chúng. Để tạo dựng 1 diễn đàn vững mạnh chắc chắn không dễ dàng gì nhưng em tin tưởng chị, cô gái với sức sống mạnh mẽ sẽ làm cho HMF ngày càng tốt đẹp hơn. Đừng làm anh Hải thứ 2 hay là Chị Ngọc thứ 1 trong lòng mọi người
Và cuối cùng, em muốn cảm ơn tất cả mọi người, tuy không nhiều nhưng mọi người đã làm cho em có những cảm giác thật ấm áp khi tham gia diễn đàn, sau này không còn nhiều thời gian để onl chắc em sẽ buồn lắm nhưng em hứa khi mình trưởng thành hơn sẽ quay trở lại, phấn đấu để diễn đàn lớn mạnh hơn nữa!
Tâm tư 1 lời khó nói hết, cảm ơn mọi người đã đọc Cfs này của em
Chắc mọi người đủ biết em là ai :>
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

Mart Hugon

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
1,794
2,817
396
Hà Nội
Teitan Tokyo
25/08/2019 13:54:44
Cảm ơn tất cả
Xin chào tất cả mọi người :D
Em là 1 thành viên thế hệ mới của HMF, đồng hành cùng diễn đàn suốt 1 năm rưỡi vừa qua
Nói sao nhỉ ? Khi mọi người đọc được những lời này có lẽ em cũng bặt vô âm tín rồi, cũng không phải là biến mất hẳn nhưng có lẽ 1 thời gian dài sẽ không được nói chuyện với mọi người nữa ..........
Sau từng đó thời gian ở diễn đàn, em thật sự có nhiều kỉ niệm đẹp, có vui, có buồn, có cả uất ức thậm chí là phẫn nộ :D Nhưng biết làm sao được, em đã đồng ý gia nhập cái gia đình nhỏ này thì phải là 1 đứa con ngoan thôi. Gia đình không cho phép hay thời gian ngan cản em cũng dành những thời gian rảnh rỗi để ngồi đây nói chuyện với những người bạn ảo vô cùng đáng yêu.
Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em viết Cfs, không phải em lên lải nhải mình đã làm gì, mình như thế nào hay cần người ta thương hại. Em viết Cfs lần này là để cảm ơn những người đã luôn đồng hành và ủng hộ em trong khoảng thời gian vừa qua
Đầu tiên, em muốn cảm ơn anh @Đình Hải, người chào đón em ngay khi mới gia nhập diễn đàn, luôn trao cho em những lời cổ vũ động viên để em tiếp tục cố gắng, cảm ơn anh đã tạo ra 1 diễn đàn Hocmai tuyệt vời như ngày hôm nay.
Mong rằng anh có thể quay lại diễn đàn nhiều hơn và cổ vũ mọi người thật nhiều như lúc trước
Em cũng muốn cảm ơn mấy đứa bạn đã đồng hành cùng em, tuy không phải là 1 thời gian dài (Vì mỗi đứa cũng chơi được mấy tháng là bỏ em đi hết ak :<)
@B.N.P.Thảo, @The Joker, @Đức Nhật, @Tống Huy, @Bùi Thị Diệu Linh, @Mart Hugon, @phamkimcu0ng Mong rằng tụi m thỉnh thoảng có nhắc tới t :>
@Võ Thu Uyên - Cảm ơn chị vì đã tạo ra 1 CLB Lịch Sử vô cùng tuyệt vời, cho em trưởng thành hơn khi ở CLB, tuy em nghỉ rồi nhưng cũng không quên tới chị và tất cả các bạn CTV cũ đâu ạ. Chị Uyên cố lên !!
Em cảm ơn chị, chị @Ngọc Bùi, cảm ơn chị đã luôn ủng hộ em, để em không ngừng cố gắng. Cảm ơn những món quà mà chị dành cho em, em hứa sẽ thật trân trọng chúng. Để tạo dựng 1 diễn đàn vững mạnh chắc chắn không dễ dàng gì nhưng em tin tưởng chị, cô gái với sức sống mạnh mẽ sẽ làm cho HMF ngày càng tốt đẹp hơn. Đừng làm anh Hải thứ 2 hay là Chị Ngọc thứ 1 trong lòng mọi người
Và cuối cùng, em muốn cảm ơn tất cả mọi người, tuy không nhiều nhưng mọi người đã làm cho em có những cảm giác thật ấm áp khi tham gia diễn đàn, sau này không còn nhiều thời gian để onl chắc em sẽ buồn lắm nhưng em hứa khi mình trưởng thành hơn sẽ quay trở lại, phấn đấu để diễn đàn lớn mạnh hơn nữa!
Tâm tư 1 lời khó nói hết, cảm ơn mọi người đã đọc Cfs này của em
Chắc mọi người đủ biết em là ai :>
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
@Hồ Nhi đáng ghét, cô mà đi là cháu hơi buồn đó nha
Haizzz, mà cô viết như này là có ngày cháu sẽ theo chân cô đấy, ngày đấy chắc cũng không xa lắm đâu
 
  • Like
Reactions: Hồ Nhi

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
25/08/2019 13:54:44
Cảm ơn tất cả
Xin chào tất cả mọi người :D
Em là 1 thành viên thế hệ mới của HMF, đồng hành cùng diễn đàn suốt 1 năm rưỡi vừa qua
Nói sao nhỉ ? Khi mọi người đọc được những lời này có lẽ em cũng bặt vô âm tín rồi, cũng không phải là biến mất hẳn nhưng có lẽ 1 thời gian dài sẽ không được nói chuyện với mọi người nữa ..........
Sau từng đó thời gian ở diễn đàn, em thật sự có nhiều kỉ niệm đẹp, có vui, có buồn, có cả uất ức thậm chí là phẫn nộ :D Nhưng biết làm sao được, em đã đồng ý gia nhập cái gia đình nhỏ này thì phải là 1 đứa con ngoan thôi. Gia đình không cho phép hay thời gian ngan cản em cũng dành những thời gian rảnh rỗi để ngồi đây nói chuyện với những người bạn ảo vô cùng đáng yêu.
Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em viết Cfs, không phải em lên lải nhải mình đã làm gì, mình như thế nào hay cần người ta thương hại. Em viết Cfs lần này là để cảm ơn những người đã luôn đồng hành và ủng hộ em trong khoảng thời gian vừa qua
Đầu tiên, em muốn cảm ơn anh @Đình Hải, người chào đón em ngay khi mới gia nhập diễn đàn, luôn trao cho em những lời cổ vũ động viên để em tiếp tục cố gắng, cảm ơn anh đã tạo ra 1 diễn đàn Hocmai tuyệt vời như ngày hôm nay.
Mong rằng anh có thể quay lại diễn đàn nhiều hơn và cổ vũ mọi người thật nhiều như lúc trước
Em cũng muốn cảm ơn mấy đứa bạn đã đồng hành cùng em, tuy không phải là 1 thời gian dài (Vì mỗi đứa cũng chơi được mấy tháng là bỏ em đi hết ak :<)
@B.N.P.Thảo, @The Joker, @Đức Nhật, @Tống Huy, @Bùi Thị Diệu Linh, @Mart Hugon, @phamkimcu0ng Mong rằng tụi m thỉnh thoảng có nhắc tới t :>
@Võ Thu Uyên - Cảm ơn chị vì đã tạo ra 1 CLB Lịch Sử vô cùng tuyệt vời, cho em trưởng thành hơn khi ở CLB, tuy em nghỉ rồi nhưng cũng không quên tới chị và tất cả các bạn CTV cũ đâu ạ. Chị Uyên cố lên !!
Em cảm ơn chị, chị @Ngọc Bùi, cảm ơn chị đã luôn ủng hộ em, để em không ngừng cố gắng. Cảm ơn những món quà mà chị dành cho em, em hứa sẽ thật trân trọng chúng. Để tạo dựng 1 diễn đàn vững mạnh chắc chắn không dễ dàng gì nhưng em tin tưởng chị, cô gái với sức sống mạnh mẽ sẽ làm cho HMF ngày càng tốt đẹp hơn. Đừng làm anh Hải thứ 2 hay là Chị Ngọc thứ 1 trong lòng mọi người
Và cuối cùng, em muốn cảm ơn tất cả mọi người, tuy không nhiều nhưng mọi người đã làm cho em có những cảm giác thật ấm áp khi tham gia diễn đàn, sau này không còn nhiều thời gian để onl chắc em sẽ buồn lắm nhưng em hứa khi mình trưởng thành hơn sẽ quay trở lại, phấn đấu để diễn đàn lớn mạnh hơn nữa!
Tâm tư 1 lời khó nói hết, cảm ơn mọi người đã đọc Cfs này của em
Chắc mọi người đủ biết em là ai :>
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
về đây cho chị.... ai cho em bỏ chị đi chứ....
em bảo chỉ nghỉ phép mà, sao giờ thành đi luôn rồi...
 

Huyền Sheila

Học sinh chăm học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
760
847
146
19
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Văn Nghi, Gò Vấp
25/08/2019 13:54:44
Cảm ơn tất cả
Xin chào tất cả mọi người :D
Em là 1 thành viên thế hệ mới của HMF, đồng hành cùng diễn đàn suốt 1 năm rưỡi vừa qua
Nói sao nhỉ ? Khi mọi người đọc được những lời này có lẽ em cũng bặt vô âm tín rồi, cũng không phải là biến mất hẳn nhưng có lẽ 1 thời gian dài sẽ không được nói chuyện với mọi người nữa ..........
Sau từng đó thời gian ở diễn đàn, em thật sự có nhiều kỉ niệm đẹp, có vui, có buồn, có cả uất ức thậm chí là phẫn nộ :D Nhưng biết làm sao được, em đã đồng ý gia nhập cái gia đình nhỏ này thì phải là 1 đứa con ngoan thôi. Gia đình không cho phép hay thời gian ngan cản em cũng dành những thời gian rảnh rỗi để ngồi đây nói chuyện với những người bạn ảo vô cùng đáng yêu.
Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em viết Cfs, không phải em lên lải nhải mình đã làm gì, mình như thế nào hay cần người ta thương hại. Em viết Cfs lần này là để cảm ơn những người đã luôn đồng hành và ủng hộ em trong khoảng thời gian vừa qua
Đầu tiên, em muốn cảm ơn anh @Đình Hải, người chào đón em ngay khi mới gia nhập diễn đàn, luôn trao cho em những lời cổ vũ động viên để em tiếp tục cố gắng, cảm ơn anh đã tạo ra 1 diễn đàn Hocmai tuyệt vời như ngày hôm nay.
Mong rằng anh có thể quay lại diễn đàn nhiều hơn và cổ vũ mọi người thật nhiều như lúc trước
Em cũng muốn cảm ơn mấy đứa bạn đã đồng hành cùng em, tuy không phải là 1 thời gian dài (Vì mỗi đứa cũng chơi được mấy tháng là bỏ em đi hết ak :<)
@B.N.P.Thảo, @The Joker, @Đức Nhật, @Tống Huy, @Bùi Thị Diệu Linh, @Mart Hugon, @phamkimcu0ng Mong rằng tụi m thỉnh thoảng có nhắc tới t :>
@Võ Thu Uyên - Cảm ơn chị vì đã tạo ra 1 CLB Lịch Sử vô cùng tuyệt vời, cho em trưởng thành hơn khi ở CLB, tuy em nghỉ rồi nhưng cũng không quên tới chị và tất cả các bạn CTV cũ đâu ạ. Chị Uyên cố lên !!
Em cảm ơn chị, chị @Ngọc Bùi, cảm ơn chị đã luôn ủng hộ em, để em không ngừng cố gắng. Cảm ơn những món quà mà chị dành cho em, em hứa sẽ thật trân trọng chúng. Để tạo dựng 1 diễn đàn vững mạnh chắc chắn không dễ dàng gì nhưng em tin tưởng chị, cô gái với sức sống mạnh mẽ sẽ làm cho HMF ngày càng tốt đẹp hơn. Đừng làm anh Hải thứ 2 hay là Chị Ngọc thứ 1 trong lòng mọi người
Và cuối cùng, em muốn cảm ơn tất cả mọi người, tuy không nhiều nhưng mọi người đã làm cho em có những cảm giác thật ấm áp khi tham gia diễn đàn, sau này không còn nhiều thời gian để onl chắc em sẽ buồn lắm nhưng em hứa khi mình trưởng thành hơn sẽ quay trở lại, phấn đấu để diễn đàn lớn mạnh hơn nữa!
Tâm tư 1 lời khó nói hết, cảm ơn mọi người đã đọc Cfs này của em
Chắc mọi người đủ biết em là ai :>
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Dù chị không thường xuyên nói chuyện với em nhưng vẫn mong một ngày nào đó em sẽ quay lại diễn đàn để tung hoành chiến trường này nhé!
 

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
19
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
@Hồ Nhi đáng ghét, cô mà đi là cháu hơi buồn đó nha
Haizzz, mà cô viết như này là có ngày cháu sẽ theo chân cô đấy, ngày đấy chắc cũng không xa lắm đâu
về đây cho chị.... ai cho em bỏ chị đi chứ....
em bảo chỉ nghỉ phép mà, sao giờ thành đi luôn rồi...
Có phải em đâu, mọi người nghĩ nhiều rồi
 

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
19
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
vậy là ai nhỉ? kệ đi, ai cũng đc, trước khi đi phải ib cho chị đã chứ
Em chưa có đi mak, chẳng phải đang ngồi đây đây sao :3
Em mak đi là phải xin chị nghỉ nên nhất định sẽ ib cho chị rùi :v
Cô không giỏi làm diễn viên đâu nên đừng có cố giấu nha, sớm về với cháu nhớ chưa.
Chưa có đi mà :<
Cháu đừng có quên cô là được
 

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
25/08/2019 13:54:44
Cảm ơn tất cả
Xin chào tất cả mọi người :D
Em là 1 thành viên thế hệ mới của HMF, đồng hành cùng diễn đàn suốt 1 năm rưỡi vừa qua
Nói sao nhỉ ? Khi mọi người đọc được những lời này có lẽ em cũng bặt vô âm tín rồi, cũng không phải là biến mất hẳn nhưng có lẽ 1 thời gian dài sẽ không được nói chuyện với mọi người nữa ..........
Sau từng đó thời gian ở diễn đàn, em thật sự có nhiều kỉ niệm đẹp, có vui, có buồn, có cả uất ức thậm chí là phẫn nộ :D Nhưng biết làm sao được, em đã đồng ý gia nhập cái gia đình nhỏ này thì phải là 1 đứa con ngoan thôi. Gia đình không cho phép hay thời gian ngan cản em cũng dành những thời gian rảnh rỗi để ngồi đây nói chuyện với những người bạn ảo vô cùng đáng yêu.
Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em viết Cfs, không phải em lên lải nhải mình đã làm gì, mình như thế nào hay cần người ta thương hại. Em viết Cfs lần này là để cảm ơn những người đã luôn đồng hành và ủng hộ em trong khoảng thời gian vừa qua
Đầu tiên, em muốn cảm ơn anh @Đình Hải, người chào đón em ngay khi mới gia nhập diễn đàn, luôn trao cho em những lời cổ vũ động viên để em tiếp tục cố gắng, cảm ơn anh đã tạo ra 1 diễn đàn Hocmai tuyệt vời như ngày hôm nay.
Mong rằng anh có thể quay lại diễn đàn nhiều hơn và cổ vũ mọi người thật nhiều như lúc trước
Em cũng muốn cảm ơn mấy đứa bạn đã đồng hành cùng em, tuy không phải là 1 thời gian dài (Vì mỗi đứa cũng chơi được mấy tháng là bỏ em đi hết ak :<)
@B.N.P.Thảo, @The Joker, @Đức Nhật, @Tống Huy, @Bùi Thị Diệu Linh, @Mart Hugon, @phamkimcu0ng Mong rằng tụi m thỉnh thoảng có nhắc tới t :>
@Võ Thu Uyên - Cảm ơn chị vì đã tạo ra 1 CLB Lịch Sử vô cùng tuyệt vời, cho em trưởng thành hơn khi ở CLB, tuy em nghỉ rồi nhưng cũng không quên tới chị và tất cả các bạn CTV cũ đâu ạ. Chị Uyên cố lên !!
Em cảm ơn chị, chị @Ngọc Bùi, cảm ơn chị đã luôn ủng hộ em, để em không ngừng cố gắng. Cảm ơn những món quà mà chị dành cho em, em hứa sẽ thật trân trọng chúng. Để tạo dựng 1 diễn đàn vững mạnh chắc chắn không dễ dàng gì nhưng em tin tưởng chị, cô gái với sức sống mạnh mẽ sẽ làm cho HMF ngày càng tốt đẹp hơn. Đừng làm anh Hải thứ 2 hay là Chị Ngọc thứ 1 trong lòng mọi người
Và cuối cùng, em muốn cảm ơn tất cả mọi người, tuy không nhiều nhưng mọi người đã làm cho em có những cảm giác thật ấm áp khi tham gia diễn đàn, sau này không còn nhiều thời gian để onl chắc em sẽ buồn lắm nhưng em hứa khi mình trưởng thành hơn sẽ quay trở lại, phấn đấu để diễn đàn lớn mạnh hơn nữa!
Tâm tư 1 lời khó nói hết, cảm ơn mọi người đã đọc Cfs này của em
Chắc mọi người đủ biết em là ai :>
Hi bạn/anh/chị!
Đầu tiên xin lỗi vì mình không biết bạn/anh/chị là ai :(
Chắc bạn/anh/chị có rất nhiều kỉ niệm ở đây ha!
Vậy... Cảm ơn bạn đã làm confe và mong bạn sau khi đã chia tay HMF vẫn còn lưu luyến thì quay lại HMF mà làm ' đứa con ngoan' trong đại gia đình ha!
 
Top Bottom