Văn 9 Hỏi đáp về sổ tay văn học

Meoconbgbg

Học sinh
Thành viên
16 Tháng tám 2018
196
42
26
Bắc Giang
Lê Quý Đôn
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

em đang gặp trục trặc với sổ tay văn học của mình
em nuốn tìm những câu danh ngôn để cho phần nghị luận xã hội về tư tưởng,đạo lý
dể phân mục cho dễ tìm thì em đã phân làm 4 mục lớn:
-lý tưởng sống:
-Cách sống:
-Hoạt động sống:
- Mối quan hệ trong cuộc đời giữa con người với con người (cha con, vợ chồng, anh em và những người thân thuộc khác). Ở ngoài xã hội có các quan hệ: tình làng nghĩa xóm, thầy trò, bạn bè…

mọi người giúp em liệt kê mấy cái phổ biến hay thi được không ạ?
cảm ơn mọi người
 

Harry Nanmes

Cựu Mod Văn | Tài năng sáng tạo 2018
Thành viên
6 Tháng chín 2017
1,593
3,819
544
Hải Dương
THPT Tứ Kỳ.
em đang gặp trục trặc với sổ tay văn học của mình
em nuốn tìm những câu danh ngôn để cho phần nghị luận xã hội về tư tưởng,đạo lý
dể phân mục cho dễ tìm thì em đã phân làm 4 mục lớn:
-lý tưởng sống:
-Cách sống:
-Hoạt động sống:
- Mối quan hệ trong cuộc đời giữa con người với con người (cha con, vợ chồng, anh em và những người thân thuộc khác). Ở ngoài xã hội có các quan hệ: tình làng nghĩa xóm, thầy trò, bạn bè…

mọi người giúp em liệt kê mấy cái phổ biến hay thi được không ạ?
cảm ơn mọi người
Ngoài danh ngôn thì chị nghĩ em cũng nên tìm và viết thêm một số câu ca dao tục ngữ. Vì mục đích của em là hỗ trợ cho NLXH phải không? Nên, có những mục thì ca dao tục ngữ sẽ phổ biến hơn em nhé. Chị sẽ thêm cả ca dao tục ngữ. I,
- Lý tưởng sống:

  1. Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thi không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống. (Nhà văn Nga L. Tôn-xtôi.)
  2. Tuổi trẻ không có lý tưởng giống như buổi sáng không có mặt trời. (Belinsky.)
  3. Lúc tâm hồn tràn đầy ánh sáng của một ý chí lớn, một tình cảm lớn, và những cái lớn này chi phối cả đời sống của mình, mọi ý nghĩ và việc làm của mình, thì tự nhiên người ta sẽ rời bỏ cái gì không xứng đáng, những cái nhỏ nhen, và sẽ thấy vui vẻ phấn chấn lạ thường. (Phạm Văn Đồng)
  4. Tất cả mọi người đều sẵn sàng thực hiện điều đáng kinh ngạc nếu lý tưởng của họ bị đe dọa.
    All men are prepared to accomplish the incredible if their ideals are threatened. (Hermann Hesse)
  5. (Em tìm thêm nhé!)
- Cách sống (Chị nghĩ em nên kết hợp cả hoạt động sống và cách sống vào làm một mục)
  1. Hãy sống như thể ta chỉ còn một ngày để sống.
  2. Khát vọng vươn lên phía trước, đó chính là mục đích sống.
  3. Lạc quan là niềm tin dẫn tới thành tựu. Bạn chẳng thể làm được điều gì mà thiếu đi hy vọng và sự tự tin.
  4. Một mình, ta làm được rất ít; cùng nhau, ta làm được rất nhiều.
  5. Sống là cho đi, đâu chỉ nhận riêng mình.
  6. Chúng ta không bao giờ có thể học được sự can đảm và kiên nhẫn nếu chỉ có niềm vui trên thế gian này.
  7. Niềm tin là sức mạnh có thể khiến thế giới tan vỡ xuất hiện trong ánh sáng.
  8. Đừng bao giờ cúi đầu. Hãy luôn ngẩng cao. Nhìn thẳng vào mắt thế giới. (Never bend your head. Always hold it high. Look the world straight in the eye.)
  9. Tôi chỉ là một, nhưng tôi vẫn là một. Tôi không thể làm mọi thứ, nhưng tôi vẫn có thể làm gì đó; và bởi vì tôi không thể làm tất cả, tôi sẽ không từ chối làm điều tôi có thể.
  10. Than thân trách phận là kẻ thù tồi tệ nhất của chúng ta, và nếu ta đầu hàng nó, ta sẽ chẳng làm được gì khôn ngoan trên thế giới này.
  11. Giữa một vùng sỏi đá khô cằn, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp.
  12. Đừng sống với những gì mình ước muốn, mà hãy sống với những gì mình có thể.
  13. Hãy luôn mơ như ta đang bất tử và hãy luôn sống như ta sẽ phải chết ngày mai.
  14. Nếu có hai chiếc bánh mì, tôi sẽ bán một chiếc để mua hoa hồng, cả tâm hồn tôi cũng cần được ăn uống.
  15. ......
- Mối quan hệ trong cuộc đời giữa con người với con người (cha con, vợ chồng, anh em và những người thân thuộc khác). Ở ngoài xã hội có các quan hệ: tình làng nghĩa xóm, thầy trò, bạn bè…(Cái này thì chị nghĩ ca dao, tục ngữ sẽ nhiều hơn) Ừm, về phần này em có thể tham khảo các câu ở link sau nhé!
https://diendan.hocmai.vn/threads/mot-so-dang-bai-nghi-luan-hay-gap-phai-khi-thi-vao-10.688723/
 

nguyenkhanhduyen220905@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
14 Tháng chín 2017
72
59
69
Bình Định
em đang gặp trục trặc với sổ tay văn học của mình
em nuốn tìm những câu danh ngôn để cho phần nghị luận xã hội về tư tưởng,đạo lý
dể phân mục cho dễ tìm thì em đã phân làm 4 mục lớn:
-lý tưởng sống:
-Cách sống:
-Hoạt động sống:
- Mối quan hệ trong cuộc đời giữa con người với con người (cha con, vợ chồng, anh em và những người thân thuộc khác). Ở ngoài xã hội có các quan hệ: tình làng nghĩa xóm, thầy trò, bạn bè…

mọi người giúp em liệt kê mấy cái phổ biến hay thi được không ạ?
cảm ơn mọi người
Mình có sưu tầm được 1 ít nên gửi bạn xem tham khảo :)
-Lí tưởng sống : Tuổi trẻ không có lý tưởng giống như buổi sáng không có mặt trời.
Lý tưởng là sự thấu hiểu giàu tưởng tượng về thứ đáng khát khao trong thứ có thể đạt được.
Tất cả mọi người đều sẵn sàng thực hiện điều đáng kinh ngạc nếu lý tưởng của họ bị đe dọa.
- Cách sống:
1.“Đừng so sánh mình với bất cứ ai trong thế giới này. Nếu bạn làm như vậy có nghĩa bạn đang sỉ nhục chính bản thân mình.”
– Bill Gates
2. “Bắt đầu từ nơi bạn đứng. Sử dụng những gì bạn có. Làm những gì bạn có thể” – Arthur Ashe
3.“Cuộc sống không phải để sợ, mà là để hiểu. Đây chính là lúc chúng ta cần phải tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống để làm vơi bớt mọi nỗi sợ hãi.” – Marie Curie
4.“Đừng khóc tiếc nuối cho những gì đã xảy ra trong quá khứ. Đừng căng thẳng cho những việc chưa xảy ra trong tương lai. Hãy sống trọn vẹn ở thời điểm hiện tại và làm nó thật tươi đẹp.” – Khuyết danh.
Còn về hoạt động sống và mối quan hệ giữa người thì trong sách có rồi nên mình không nhắc lại nha.
Chúc bạn học tốt!
:rongcon12
 
  • Like
Reactions: jehinguyen

Meoconbgbg

Học sinh
Thành viên
16 Tháng tám 2018
196
42
26
Bắc Giang
Lê Quý Đôn
Mình có sưu tầm được 1 ít nên gửi bạn xem tham khảo :)
-Lí tưởng sống : Tuổi trẻ không có lý tưởng giống như buổi sáng không có mặt trời.
Lý tưởng là sự thấu hiểu giàu tưởng tượng về thứ đáng khát khao trong thứ có thể đạt được.
Tất cả mọi người đều sẵn sàng thực hiện điều đáng kinh ngạc nếu lý tưởng của họ bị đe dọa.
- Cách sống:
1.“Đừng so sánh mình với bất cứ ai trong thế giới này. Nếu bạn làm như vậy có nghĩa bạn đang sỉ nhục chính bản thân mình.”
– Bill Gates
2. “Bắt đầu từ nơi bạn đứng. Sử dụng những gì bạn có. Làm những gì bạn có thể” – Arthur Ashe
3.“Cuộc sống không phải để sợ, mà là để hiểu. Đây chính là lúc chúng ta cần phải tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống để làm vơi bớt mọi nỗi sợ hãi.” – Marie Curie
4.“Đừng khóc tiếc nuối cho những gì đã xảy ra trong quá khứ. Đừng căng thẳng cho những việc chưa xảy ra trong tương lai. Hãy sống trọn vẹn ở thời điểm hiện tại và làm nó thật tươi đẹp.” – Khuyết danh.
Còn về hoạt động sống và mối quan hệ giữa người thì trong sách có rồi nên mình không nhắc lại nha.
Chúc bạn học tốt!
:rongcon12
trong sách có gì hả bạn,nói mình nghe với
theo bạn nghị luận xã hội về tư tưởng,đạo lý bàn về đức tính,phẩm chất,cách cư xử,kiểu thế mà bạn ,mong bạn giúp đỡ!

Ngoài danh ngôn thì chị nghĩ em cũng nên tìm và viết thêm một số câu ca dao tục ngữ. Vì mục đích của em là hỗ trợ cho NLXH phải không? Nên, có những mục thì ca dao tục ngữ sẽ phổ biến hơn em nhé. Chị sẽ thêm cả ca dao tục ngữ. I,
- Lý tưởng sống:

  1. Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thi không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống. (Nhà văn Nga L. Tôn-xtôi.)
  2. Tuổi trẻ không có lý tưởng giống như buổi sáng không có mặt trời. (Belinsky.)
  3. Lúc tâm hồn tràn đầy ánh sáng của một ý chí lớn, một tình cảm lớn, và những cái lớn này chi phối cả đời sống của mình, mọi ý nghĩ và việc làm của mình, thì tự nhiên người ta sẽ rời bỏ cái gì không xứng đáng, những cái nhỏ nhen, và sẽ thấy vui vẻ phấn chấn lạ thường. (Phạm Văn Đồng)
  4. Tất cả mọi người đều sẵn sàng thực hiện điều đáng kinh ngạc nếu lý tưởng của họ bị đe dọa.
    All men are prepared to accomplish the incredible if their ideals are threatened. (Hermann Hesse)
  5. (Em tìm thêm nhé!)
- Cách sống (Chị nghĩ em nên kết hợp cả hoạt động sống và cách sống vào làm một mục)
  1. Hãy sống như thể ta chỉ còn một ngày để sống.
  2. Khát vọng vươn lên phía trước, đó chính là mục đích sống.
  3. Lạc quan là niềm tin dẫn tới thành tựu. Bạn chẳng thể làm được điều gì mà thiếu đi hy vọng và sự tự tin.
  4. Một mình, ta làm được rất ít; cùng nhau, ta làm được rất nhiều.
  5. Sống là cho đi, đâu chỉ nhận riêng mình.
  6. Chúng ta không bao giờ có thể học được sự can đảm và kiên nhẫn nếu chỉ có niềm vui trên thế gian này.
  7. Niềm tin là sức mạnh có thể khiến thế giới tan vỡ xuất hiện trong ánh sáng.
  8. Đừng bao giờ cúi đầu. Hãy luôn ngẩng cao. Nhìn thẳng vào mắt thế giới. (Never bend your head. Always hold it high. Look the world straight in the eye.)
  9. Tôi chỉ là một, nhưng tôi vẫn là một. Tôi không thể làm mọi thứ, nhưng tôi vẫn có thể làm gì đó; và bởi vì tôi không thể làm tất cả, tôi sẽ không từ chối làm điều tôi có thể.
  10. Than thân trách phận là kẻ thù tồi tệ nhất của chúng ta, và nếu ta đầu hàng nó, ta sẽ chẳng làm được gì khôn ngoan trên thế giới này.
  11. Giữa một vùng sỏi đá khô cằn, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp.
  12. Đừng sống với những gì mình ước muốn, mà hãy sống với những gì mình có thể.
  13. Hãy luôn mơ như ta đang bất tử và hãy luôn sống như ta sẽ phải chết ngày mai.
  14. Nếu có hai chiếc bánh mì, tôi sẽ bán một chiếc để mua hoa hồng, cả tâm hồn tôi cũng cần được ăn uống.
  15. ......
- Mối quan hệ trong cuộc đời giữa con người với con người (cha con, vợ chồng, anh em và những người thân thuộc khác). Ở ngoài xã hội có các quan hệ: tình làng nghĩa xóm, thầy trò, bạn bè…(Cái này thì chị nghĩ ca dao, tục ngữ sẽ nhiều hơn) Ừm, về phần này em có thể tham khảo các câu ở link sau nhé!
https://diendan.hocmai.vn/threads/mot-so-dang-bai-nghi-luan-hay-gap-phai-khi-thi-vao-10.688723/
không ý em bảo là ư tưởng,đạo lý bàn về đức tính,phẩm chất,cách cư xử,kiểu thế mà chị,mong chị giúp!
chứ khoong phải chung chung như thế ạ
 
Last edited by a moderator:

nguyenkhanhduyen220905@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
14 Tháng chín 2017
72
59
69
Bình Định
trong sách có gì hả bạn,nói mình nghe với
theo bạn nghị luận xã hội về tư tưởng,đạo lý bàn về đức tính,phẩm chất,cách cư xử,kiểu thế mà bạn ,mong bạn giúp đỡ!
Ca dao,tục ngữ: - Ăn theo thuở,ở theo thời
- Tay làm hàm nhai,tay quai miệng trễ
- Nuôi ong tay áo.
Danh ngôn : - Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.
- Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
- Sống thì đừng quan tâm người khác nói gì về mình, bởi chỉ có bạn mới biết mình là ai.
- Không phải tất cả những gì đều là vàng.
Ca dao tục ngữ về mối quan hệ giữa người vs người: Biển cạn lòng không cạn/Núi lở,non mòn,nghĩa bạn còn đây
- Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong 1 nước phải thương nhau cùng
- Bạn bè là nghĩa tương tri
Sao cho sau trước một bề mới yên
- Thương anh mấy núi cũng trèo,
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.
Thương anh không quản chi xa,
Đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liều.
Tình cảm gia đình:
- Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ "Hiếu" mới là đạo con.
- Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều
- Đố ai đếm được vì sao
Đố ai đếm được công lao mẹ già.
Đói lòng ăn hột chà là
Để cơm cho mẹ,mẹ già yếu răng.
- Cơm cha, áo mẹ, công thầy
Nghĩ sao cho bỏ những ngày ước ao.
- Trăm năm giữ vẹn chữ tòng
Sông sao thác vậy một chồng mà thôi.
- Râu tôm nấu với ruột bầu
Chồng chan vợ húp gật gù khen ngon.
- Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng
Con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày.
 
Last edited:

Harry Nanmes

Cựu Mod Văn | Tài năng sáng tạo 2018
Thành viên
6 Tháng chín 2017
1,593
3,819
544
Hải Dương
THPT Tứ Kỳ.
không ý em bảo là ư tưởng,đạo lý bàn về đức tính,phẩm chất,cách cư xử,kiểu thế mà chị,mong chị giúp!
chứ khoong phải chung chung như thế ạ
Ừm, để khi nào chị sẽ gửi cho em những câu chị sưu tầm được nhé! Những câu đó đã được viết thành dàn ý, nếu cần thì em có thể bảo chị để chị gửi em. Một số câu chị đưa ra thì quên mất là không ghi cho em về vấn đề bàn về cách sống là gì. Xin lỗi em nhé!
 

Meoconbgbg

Học sinh
Thành viên
16 Tháng tám 2018
196
42
26
Bắc Giang
Lê Quý Đôn
Ừm, để khi nào chị sẽ gửi cho em những câu chị sưu tầm được nhé! Những câu đó đã được viết thành dàn ý, nếu cần thì em có thể bảo chị để chị gửi em. Một số câu chị đưa ra thì quên mất là không ghi cho em về vấn đề bàn về cách sống là gì. Xin lỗi em nhé!
không sao chị ạ, em phải cảm ơn chị mới đúng
chị gửi cho em với ,cảm ơn chị đã giúp đỡ
 
  • Like
Reactions: Harry Nanmes

Harry Nanmes

Cựu Mod Văn | Tài năng sáng tạo 2018
Thành viên
6 Tháng chín 2017
1,593
3,819
544
Hải Dương
THPT Tứ Kỳ.
không sao chị ạ, em phải cảm ơn chị mới đúng
chị gửi cho em với ,cảm ơn chị đã giúp đỡ
Đây là những câu chị sưu tầm và được chia theo mục. Trước đó chị có đăng một số bài lên diễn đàn. Em có thể tham khảo nhé.
Để thuận tiện cho việc ôn thi vào 10, chị đã chia thành mục. (Chị nghĩ là em có thể thêm phần của chị vào cả cách sống và mục đích sống và mục cuối của em.) Tương ứng như sau:
I, Lòng biết ơn.
  • Uống nước nhớ nguồn.
  • Không thầy đố mày làm nên.
  • Hãy cảm ơn ngọn đèn vì ánh sáng của nó , nhưng chớ quên người cầm đèn đang kiên nhẫn đứng trong đêm.
  • Khi được giúp đỡ, hãy ghi nhớ; khi giúp đỡ, hãy quên đi.
  • Cảm ơn có thể khiến chúng ta trưởng thành, báo ân có thể giúp chúng ta thành tựu.
II, Tình yêu thương, đoàn kết.
  • Bầu ơi thương lấy bí cùng / Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
  • Lá lành đùm lá rách.
  • Nhiễu điều phủ ...thương nhau cùng.
  • Thương người như thể thương thân
  • Một cây làm ....hòn núi cao.
  • ....
III) Dạng : Ý chí nghị lực và lòng quyết tâm.
  • Có chí thì nên.
  • Không có việc gì....ắt thành công.
  • Có công mài sắt, có ngày nên kim.
  • Thất bại là mẹ thành công.
  • Ý chí là con đường về đích sớm nhất.
  • ...
IV) Dạng : Học.
  • Học, học nữa, học mãi.
  • Tiên hậu lễ, hậu học văn.
  • Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để khẳng định mình.
  • Lúc thấy việc không học hỏi, khi thi thố mới hối hận.
  • Học tập là cuốn vở không có trang cuối.
  • ...
V)Dạng 5: Quê hương, gia đình:

  • Anh em như...đỡ đần.
  • Công cha ..chảy ra.
  • Quê hương mỗi người chỉ một / Như là chỉ một mẹ thôi / Quê hương nếu ai không nhớ/ Sẽ không lớn nổi thành người.
  • Có 1 nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả 2, đó là hạnh phúc.
  • ....
Còn một dạng nữa về tư tưởng đạo lý, nhưng đề thường gặp ở dạng này là đề nổi nên cho câu nói khá là ít. Nhưng em cũng có thể tham khảo một số câu danh ngôn và tự giải đề cũng được.
Em tham khảo nhé! Thêm những câu chị nêu ở bài viết trước đó thì có thể viết vào sổ tay văn học roài nè! :D
Dàn ý em có thể tham khảo ở đây nhé! https://diendan.hocmai.vn/threads/mot-so-dang-bai-nghi-luan-hay-gap-phai-khi-thi-vao-10.688723/
 
Top Bottom