Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Hôm qua em mình có hỏi mình là nếu có 3 điều ước thì chị sẽ ước gì?
Câu hỏi làm mình nhớ tới hồi nhỏ...!!!
Hồi đó mình hay tưởng tượng nếu có 3 điều ước mình sẽ ước như thế này:
+ Điều đầu tiên là: Ước cho trên trái đất không có người nghèo khổ hay khuyết tật.
+ Điều thứ 2 là: Ước mình được trường sinh bất tử (mình rất sợ khi nghĩ đến việc ai cũng phải chết dù đó là quy luật tự nhiên)
+ Điều thứ 3 là: Ước mình có siêu năng lực đọc suy nghĩ người khác.
Không hiểu sao hồi đó mình lại ước 2 điều sau ngớ ngẩn vậy!!!
Còn bây giờ có cho bao nhiêu điều mình cũng k ước vì biết chắc rằng những điều đó sẽ không thành sự thật. Thành bại không phải do ai giúp đỡ mà chính xác là do bản thân mình...
Còn bạn nếu có 3 điều ước, bạn sẽ ước gì?
Câu hỏi làm mình nhớ tới hồi nhỏ...!!!
Hồi đó mình hay tưởng tượng nếu có 3 điều ước mình sẽ ước như thế này:
+ Điều đầu tiên là: Ước cho trên trái đất không có người nghèo khổ hay khuyết tật.
+ Điều thứ 2 là: Ước mình được trường sinh bất tử (mình rất sợ khi nghĩ đến việc ai cũng phải chết dù đó là quy luật tự nhiên)
+ Điều thứ 3 là: Ước mình có siêu năng lực đọc suy nghĩ người khác.
Không hiểu sao hồi đó mình lại ước 2 điều sau ngớ ngẩn vậy!!!
Còn bây giờ có cho bao nhiêu điều mình cũng k ước vì biết chắc rằng những điều đó sẽ không thành sự thật. Thành bại không phải do ai giúp đỡ mà chính xác là do bản thân mình...
Còn bạn nếu có 3 điều ước, bạn sẽ ước gì?