Tâm sự Niềm vui và nỗi buồn

Cầu vồng sau mưa

Học sinh
Thành viên
8 Tháng tám 2019
55
40
36
16
Hà Nội
Trường Trung học Cơ sở Xuân Mai A
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chắc mọi người cũng biết câu nói ' cuộc đời đâu chỉ toàn màu hồng ' . Thế nên hôm nay em đăng bài viết này để cùng mọi người thảo luận và chia sẻ những niềm vui và cả nỗi buồn.
Hãy để lại bình luận cho em nhé
Chia sẻ niềm vui của em : em có rất nhiều niềm vui luôn ấy . Được điểm tốt nè:Tonton2 ,được đi chơi hay là được ở bên gia đình nữa ạ :MIM38.............v..............v.......................
Nỗi buồn : với em câu nói giúp em đỡ buồn là ' vui nhiều thì phải buồn nhiều ' . Em thường bị mất tinh thần sau những lần bị mắng ( nhất là mắng bị oan ) hay bị điểm kém ..........v.......v..............
Mọi người cứ thoải mái chia sẻ nhé .:rongcon1
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Chắc mọi người cũng biết câu nói ' cuộc đời đâu chỉ toàn màu hồng ' . Thế nên hôm nay em đăng bài viết này để cùng mọi người thảo luận và chia sẻ những niềm vui và cả nỗi buồn.
Hãy để lại bình luận cho em nhé
Chia sẻ niềm vui của em : em có rất nhiều niềm vui luôn ấy . Được điểm tốt nè:Tonton2 ,được đi chơi hay là được ở bên gia đình nữa ạ :MIM38.............v..............v.......................
Nỗi buồn : với em câu nói giúp em đỡ buồn là ' vui nhiều thì phải buồn nhiều ' . Em thường bị mất tinh thần sau những lần bị mắng ( nhất là mắng bị oan ) hay bị điểm kém ..........v.......v..............
Mọi người cứ thoải mái chia sẻ nhé .:rongcon1
Hehe chị ở tuổi này thì bị ba mẹ hay người thân mắng là không xa lạ gì nữa nên mỗi lần nghe thôi xong 5p là quên :D
Chị thì cũng vui nhiều lắm, ngày nào cũng tươi cười hết trơn á :p
Buồn thì bây giờ chị chỉ buồn vì chưa thể tự lo cho bản thân mình, có chuyện không như mong đợi hoặc là nhớ gia đình, bạn bè :D
 

temotojirimo12

Cưu TMod Cộng đồng | Cựu PCN CLB Lịch Sử
Thành viên
4 Tháng mười một 2018
1,503
4,901
496
19
Cà Mau
THPT Hồ Thị Kỷ
Chắc mọi người cũng biết câu nói ' cuộc đời đâu chỉ toàn màu hồng ' . Thế nên hôm nay em đăng bài viết này để cùng mọi người thảo luận và chia sẻ những niềm vui và cả nỗi buồn.
Hãy để lại bình luận cho em nhé
Chia sẻ niềm vui của em : em có rất nhiều niềm vui luôn ấy . Được điểm tốt nè:Tonton2 ,được đi chơi hay là được ở bên gia đình nữa ạ :MIM38.............v..............v.......................
Nỗi buồn : với em câu nói giúp em đỡ buồn là ' vui nhiều thì phải buồn nhiều ' . Em thường bị mất tinh thần sau những lần bị mắng ( nhất là mắng bị oan ) hay bị điểm kém ..........v.......v..............
Mọi người cứ thoải mái chia sẻ nhé .:rongcon1
Nói chung là cuộc đời mình có nhiều cảm xúc lắm có lúc vui có lúc buồn và đương nhiên cũng có lúc chán
và chắc hẳn niềm vui lớn nhất của mình chính là được sống bên cạnh ba mẹ và ông bà
còn nỗi buồn thì nhiều lắm
----------------------------------------------------------------
cùng chia sẽ nào
@Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9 @phamkimcu0ng @Võ Thu Uyên @Thái Minh Quân @..
 

Hanhh Mingg

Học sinh tiến bộ
Thành viên
15 Tháng hai 2019
292
1,824
181
Nam Định
THCS Giao Thủy
Chắc mọi người cũng biết câu nói ' cuộc đời đâu chỉ toàn màu hồng ' . Thế nên hôm nay em đăng bài viết này để cùng mọi người thảo luận và chia sẻ những niềm vui và cả nỗi buồn.
Hãy để lại bình luận cho em nhé
Chia sẻ niềm vui của em : em có rất nhiều niềm vui luôn ấy . Được điểm tốt nè:Tonton2 ,được đi chơi hay là được ở bên gia đình nữa ạ :MIM38.............v..............v.......................
Nỗi buồn : với em câu nói giúp em đỡ buồn là ' vui nhiều thì phải buồn nhiều ' . Em thường bị mất tinh thần sau những lần bị mắng ( nhất là mắng bị oan ) hay bị điểm kém ..........v.......v..............
Mọi người cứ thoải mái chia sẻ nhé .:rongcon1
Hãy nhìn đời bằng cái nhìn màu hồng :rolleyes:
Em cũng hay như thế lắm. Niềm vui của em đơn giản lắm, đôi khi chỉ là cùng với gia đình xem một bộ phim nguyên cả buổi tối vì em bận học lắm không có nhiều thời gian mà rảnh :< Hay là cùng những con bạn cách xa nhau ngàn dặm ngồi call với nhau để tán gẫu _gh_. Mà mỗi lần như thế thì em rất là trân trọng, cố gắng cười thật nhiều để bù đắp cho những khoảng thời gian mình có những nỗi buồn. Em buồn nhiều lắm chứ như kiểu là mình đạt được điểm không cao lắm trong các kì thi chẳng hạn vì lúc đó em nghĩ mình chưa cố gắng hết sức, tiếc vì những khoảng thơi gian mình bỏ trống để lm mấy vc khác mà tính em cũng hay suy nghĩ nhiều, vẩn vơ :confused:. Cũng may là em tự động viên mình còn nhiều cơ hội, và tự nhắc mình còn nhiều điều phải làm bonus thêm mấy lời động viên của mấy con bạn nên em cũng bớt buồn :Tonton4
 
Top Bottom