HMF Confess HMF Confession 225: Gửi cô bạn mà tôi quý nhất!

CTV Confession

CTV HMF Confession
Cộng tác viên
Thành viên
6 Tháng bảy 2019
69
520
81
Du học sinh
HMF Confession
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

11/08/2019:
Gửi cô bạn mà tôi quý nhất ! Tui biết bà rất khó xử trong giai đoạn này, lúc nãy tui có đọc status của bà thì tui cảm thấy đau lắm, bà biết vì sao đau không bởi vì người bạn của tui người mà tui thân nhất đang ở trong hoàn cảnh khó xử vô cùng và bà phải chọn 1 trong 2, nếu thuận theo người này thì người kia sẽ giận còn nếu thuận theo người kia thì người này sẽ giận, nói thật thì nếu tui ở trong hoàn cảnh đó thì tui không biết phải làm thế nào cả bởi vì cả 2 đều là những nhân tố rất quan trọng trong cuộc đời mà đúng không ?, nhưng tui thấy coment dưới tus của bà, bà nói bà không muốn mang họ hiện tại nữa, đừng, đừng bao giờ thực hiện chuyện đó nhá bởi vì dù sao thì người đã đặt cho bạn cái họ đó cũng chính là người đã có công lao sinh thành đối với bà rất nhiều nên đừng bỏ cái đó đi nha, và tui còn muốn nói với bà điều này nữa đó là đừng khóc, bởi vì khóc sẽ làm cho mình trở nên yếu đuối hơn và nó cũng không giúp được gì đâu cho nên đừng khóc bà nhé
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
11/08/2019:
Gửi cô bạn mà tôi quý nhất ! Tui biết bà rất khó xử trong giai đoạn này, lúc nãy tui có đọc status của bà thì tui cảm thấy đau lắm, bà biết vì sao đau không bởi vì người bạn của tui người mà tui thân nhất đang ở trong hoàn cảnh khó xử vô cùng và bà phải chọn 1 trong 2, nếu thuận theo người này thì người kia sẽ giận còn nếu thuận theo người kia thì người này sẽ giận, nói thật thì nếu tui ở trong hoàn cảnh đó thì tui không biết phải làm thế nào cả bởi vì cả 2 đều là những nhân tố rất quan trọng trong cuộc đời mà đúng không ?, nhưng tui thấy coment dưới tus của bà, bà nói bà không muốn mang họ hiện tại nữa, đừng, đừng bao giờ thực hiện chuyện đó nhá bởi vì dù sao thì người đã đặt cho bạn cái họ đó cũng chính là người đã có công lao sinh thành đối với bà rất nhiều nên đừng bỏ cái đó đi nha, và tui còn muốn nói với bà điều này nữa đó là đừng khóc, bởi vì khóc sẽ làm cho mình trở nên yếu đuối hơn và nó cũng không giúp được gì đâu cho nên đừng khóc bà nhé
Một confession đầy ẩn ý. Mình đọc lại 3 lần mới hiểu được nội dung.
'Cô bạn' trong confe này đúng thật là đang rơi và tình thế khó xử thiệt, quyết định rất lớn trong cuộc đời của mình. :eek:
Nhưng 'tôi' đã an ủi cô bạn mình và đúng vậy, khóc sẽ trở nên yếu đuối, không giải quyết được gì được.
Nhưng mình nghĩ đôi khi khóc cũng là một giải pháp coi như là giải toả được nỗi buồn tạm thời và giúp tỉnh táo trong việc quyết định ;)
'Cô bạn' nếu không muốn chọn quyết định vậy hãy là chất keo thật chắc để nối liền lại người này với người kia với nhau.
Chúc bạn thành công ha. :)
P/S : Phần đầu đọc mãi mới hiểu, không có dấu phẩy nên khó :)
 

phamkimcu0ng

Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
9 Tháng mười 2018
1,683
7,939
561
Cà Mau
Trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thành
11/08/2019:
Gửi cô bạn mà tôi quý nhất ! Tui biết bà rất khó xử trong giai đoạn này, lúc nãy tui có đọc status của bà thì tui cảm thấy đau lắm, bà biết vì sao đau không bởi vì người bạn của tui người mà tui thân nhất đang ở trong hoàn cảnh khó xử vô cùng và bà phải chọn 1 trong 2, nếu thuận theo người này thì người kia sẽ giận còn nếu thuận theo người kia thì người này sẽ giận, nói thật thì nếu tui ở trong hoàn cảnh đó thì tui không biết phải làm thế nào cả bởi vì cả 2 đều là những nhân tố rất quan trọng trong cuộc đời mà đúng không ?, nhưng tui thấy coment dưới tus của bà, bà nói bà không muốn mang họ hiện tại nữa, đừng, đừng bao giờ thực hiện chuyện đó nhá bởi vì dù sao thì người đã đặt cho bạn cái họ đó cũng chính là người đã có công lao sinh thành đối với bà rất nhiều nên đừng bỏ cái đó đi nha, và tui còn muốn nói với bà điều này nữa đó là đừng khóc, bởi vì khóc sẽ làm cho mình trở nên yếu đuối hơn và nó cũng không giúp được gì đâu cho nên đừng khóc bà nhé
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Mơn cậu bạn đó nha, thực sự thì khó lắm, không bao giờ mình có thể vượt qua nếu không đau 1 lần :<
Một confession đầy ẩn ý. Mình đọc lại 3 lần mới hiểu được nội dung.
'Cô bạn' trong confe này đúng thật là đang rơi và tình thế khó xử thiệt, quyết định rất lớn trong cuộc đời của mình. :eek:
Nhưng 'tôi' đã an ủi cô bạn mình và đúng vậy, khóc sẽ trở nên yếu đuối, không giải quyết được gì được.
Nhưng mình nghĩ đôi khi khóc cũng là một giải pháp coi như là giải toả được nỗi buồn tạm thời và giúp tỉnh táo trong việc quyết định ;)
'Cô bạn' nếu không muốn chọn quyết định vậy hãy là chất keo thật chắc để nối liền lại người này với người kia với nhau.
Chúc bạn thành công ha. :)
P/S : Phần đầu đọc mãi mới hiểu, không có dấu phẩy nên khó :)
Bạn ơi, đứt rồi, không bao giờ nối được nữa =((
 
  • Like
Reactions: Huyền Sheila

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
11/08/2019:
Gửi cô bạn mà tôi quý nhất ! Tui biết bà rất khó xử trong giai đoạn này, lúc nãy tui có đọc status của bà thì tui cảm thấy đau lắm, bà biết vì sao đau không bởi vì người bạn của tui người mà tui thân nhất đang ở trong hoàn cảnh khó xử vô cùng và bà phải chọn 1 trong 2, nếu thuận theo người này thì người kia sẽ giận còn nếu thuận theo người kia thì người này sẽ giận, nói thật thì nếu tui ở trong hoàn cảnh đó thì tui không biết phải làm thế nào cả bởi vì cả 2 đều là những nhân tố rất quan trọng trong cuộc đời mà đúng không ?, nhưng tui thấy coment dưới tus của bà, bà nói bà không muốn mang họ hiện tại nữa, đừng, đừng bao giờ thực hiện chuyện đó nhá bởi vì dù sao thì người đã đặt cho bạn cái họ đó cũng chính là người đã có công lao sinh thành đối với bà rất nhiều nên đừng bỏ cái đó đi nha, và tui còn muốn nói với bà điều này nữa đó là đừng khóc, bởi vì khóc sẽ làm cho mình trở nên yếu đuối hơn và nó cũng không giúp được gì đâu cho nên đừng khóc bà nhé
-------------------------------------------------------
Thật sự tôi muốn biêt người viết cái này là ai, liệu có sự trùng hợp đến vậy sao
 

temotojirimo12

Cưu TMod Cộng đồng | Cựu PCN CLB Lịch Sử
Thành viên
4 Tháng mười một 2018
1,503
4,901
496
19
Cà Mau
THPT Hồ Thị Kỷ
Thật sự tôi muốn biêt người viết cái này là ai, liệu có sự trùng hợp đến vậy sao
Người đó là em mà trùng hợp gì chị nhỉ ?
Một confession đầy ẩn ý. Mình đọc lại 3 lần mới hiểu được nội dung.
'Cô bạn' trong confe này đúng thật là đang rơi và tình thế khó xử thiệt, quyết định rất lớn trong cuộc đời của mình. :eek:
Nhưng 'tôi' đã an ủi cô bạn mình và đúng vậy, khóc sẽ trở nên yếu đuối, không giải quyết được gì được.
Nhưng mình nghĩ đôi khi khóc cũng là một giải pháp coi như là giải toả được nỗi buồn tạm thời và giúp tỉnh táo trong việc quyết định ;)
'Cô bạn' nếu không muốn chọn quyết định vậy hãy là chất keo thật chắc để nối liền lại người này với người kia với nhau.
Chúc bạn thành công ha. :)
P/S : Phần đầu đọc mãi mới hiểu, không có dấu phẩy nên khó :)
nó ẩn tới vậy luôn hả
------------------------------------------------------------
Thật ra đây là một người bạn mà có thể nói là quý nhất trong tất cả các người bạn của em từ trước đến giờ
P/s : Nghĩ lại thương cậu ấy vô cùng :( hy vọng cậu ấy có thể vượt qua được :)
 
Last edited:

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
Người đó là em mà trùng hợp gì chị nhỉ ?

nó ẩn tới vậy luôn hả
cóa ý trước khá giống, ý sau giống cực kì. Kiểu như em với chị cùng một cảm xúc nhưng hoàn cảnh có vẻ khác nhau
 
  • Like
Reactions: temotojirimo12

Huyền Sheila

Học sinh chăm học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
760
847
146
19
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Văn Nghi, Gò Vấp
11/08/2019:
Gửi cô bạn mà tôi quý nhất ! Tui biết bà rất khó xử trong giai đoạn này, lúc nãy tui có đọc status của bà thì tui cảm thấy đau lắm, bà biết vì sao đau không bởi vì người bạn của tui người mà tui thân nhất đang ở trong hoàn cảnh khó xử vô cùng và bà phải chọn 1 trong 2, nếu thuận theo người này thì người kia sẽ giận còn nếu thuận theo người kia thì người này sẽ giận, nói thật thì nếu tui ở trong hoàn cảnh đó thì tui không biết phải làm thế nào cả bởi vì cả 2 đều là những nhân tố rất quan trọng trong cuộc đời mà đúng không ?, nhưng tui thấy coment dưới tus của bà, bà nói bà không muốn mang họ hiện tại nữa, đừng, đừng bao giờ thực hiện chuyện đó nhá bởi vì dù sao thì người đã đặt cho bạn cái họ đó cũng chính là người đã có công lao sinh thành đối với bà rất nhiều nên đừng bỏ cái đó đi nha, và tui còn muốn nói với bà điều này nữa đó là đừng khóc, bởi vì khóc sẽ làm cho mình trở nên yếu đuối hơn và nó cũng không giúp được gì đâu cho nên đừng khóc bà nhé
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Mình không biết hiện tại "cô bạn" được bạn nhắc tới trong confession đang gặp phải vấn đề gì nhưng mình có thể chắc chắn rằng "cô bạn" ấy đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Lời khuyên của mình dành cho "cô bạn" ấy đó là: Làm những việc bản thân cho là đúng đắn, xử lí êm xuôi mọi việc bằng cách nói ra tất cả quan điểm của cá nhân. Trong tình huống bắt buộc, ta chỉ được chọn 1 trong 2, đó là điều không ai mong muốn nhưng cuộc sống mà, chẳng bao giờ là dễ dàng. Câu cuối muốn nhắn nhủ: Nghĩ đúng, làm đúng.
P/s: Mạnh mẽ lên vì sau này cuộc đời còn nhiều phong ba, bão táp lắm cô gái ạ!
 
  • Like
Reactions: phamkimcu0ng
Top Bottom