- 6 Tháng bảy 2019
- 69
- 520
- 81
- Du học sinh
- HMF Confession


21/10/2017:
Người ta nói rằng em không nên so sánh chị ruột với một người chị mình quen biết trên mạng Internet. Nhưng đối với em, cái cuộc sống nó thật là buồn tẻ, chị gái em quá hoàn hảo, hai chị em khá thương yêu nhau nhưng mà dạo này, chị ấy đi làm xa, em cảm thấy mình buồn tủi, cô đơn và rất trống trải. Từ khi biết chị em cảm nhận rằng có người cũng hiểu mình như là chị gái ruột của em, em rất muốn gọi chị một tiếng "chị ba" theo cách hiểu miền nam là chị thứ hai nhưng mà nào có được, chị cũng có em và rồi khi em gọi như thế em chắc rằng chị cũng khá là khó chịu. Những hôm em ngồi đêm chat với chị, hai lần em call facebook với chị, nói chuyện vu vơ hay là tranh biện nữa chứ. Hồi lâu em đã coi chị như chị gái của mình rồi, những dấu ấn thật sâu đậm về chị đã khắc vào tim em để rồi muốn lấy ra hay quên đi là một việc rất khó khăn. Giờ chị và em đều tập trung vào việc học nhưng hãy nhớ rằng nếu có điều gì buồn hãy chia sẻ với em, em sẽ luôn bên cạnh và là đứa em trai che chở cho chị gái khỏi những phong ba, bão táp. Sẽ mãi là em trai chị.
Gửi chị: @Ng.Klinh
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Người ta nói rằng em không nên so sánh chị ruột với một người chị mình quen biết trên mạng Internet. Nhưng đối với em, cái cuộc sống nó thật là buồn tẻ, chị gái em quá hoàn hảo, hai chị em khá thương yêu nhau nhưng mà dạo này, chị ấy đi làm xa, em cảm thấy mình buồn tủi, cô đơn và rất trống trải. Từ khi biết chị em cảm nhận rằng có người cũng hiểu mình như là chị gái ruột của em, em rất muốn gọi chị một tiếng "chị ba" theo cách hiểu miền nam là chị thứ hai nhưng mà nào có được, chị cũng có em và rồi khi em gọi như thế em chắc rằng chị cũng khá là khó chịu. Những hôm em ngồi đêm chat với chị, hai lần em call facebook với chị, nói chuyện vu vơ hay là tranh biện nữa chứ. Hồi lâu em đã coi chị như chị gái của mình rồi, những dấu ấn thật sâu đậm về chị đã khắc vào tim em để rồi muốn lấy ra hay quên đi là một việc rất khó khăn. Giờ chị và em đều tập trung vào việc học nhưng hãy nhớ rằng nếu có điều gì buồn hãy chia sẻ với em, em sẽ luôn bên cạnh và là đứa em trai che chở cho chị gái khỏi những phong ba, bão táp. Sẽ mãi là em trai chị.
Gửi chị: @Ng.Klinh
----------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions