HMF Confess HMF Confession 219: Bạn ảo

CTV Confession

CTV HMF Confession
Cộng tác viên
Thành viên
6 Tháng bảy 2019
69
520
81
Du học sinh
HMF Confession
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

13/04/2017:
Gửi Châu ... cậu bạn onl của mình ^^ Cậu biết không ... cậu là một chàng trai tốt nhất trên thế giới ảo mình từng quen. Và cũng là người chưa bao giờ hiểu gì về tớ ... Hôm nay tớ đã khóc cậu ạ... Khóc vì tớ nhận ra giữa chốn đông người này, giữa những gì tớ làm cho nhiều người thì điều tớ nhận lại là con số 0 thật tròn chĩnh. Haha, tớ ngốc mà đúng ko cậu? Tớ luôn như vậy ... 17 năm nay đều vậy :) Cậu luôn mắng tớ ngốc, cậu chưa bao giờ ngừng trêu chọc tớ, cậu cũng chưa bao giờ biết an ủi một cô gái nhạy cảm như tớ. Phải, vì tớ chỉ buồn thoáng qua mặt chứ đâu có khóc ... mà nếu có khóc thì cậu cũng đâu thấy được. Haha ... lúc này tớ vừa bấm loạn cảm xúc, vừa mệt mỏi thật rồi cậu ạ ... mệt mỏi và đau đớn vì cố chứng tỏ mình là người mạnh mẽ. Cậu cũng vậy. Cũng yên lặng quan tâm đến tớ, yên lặng giúp tớ, yên lặng để không phiền vào cuộc sống bộn bề rắc rối của tớ ... Cậu ngốc và cả tớ cũng ngốc nốt. Có ai đời lại thức khuya để chỉ nhìn thấy nick tớ onl và nhắc liền tay là "Ngủ! Khuya rồi đó Nấm"... Có ai đời thức khuya chỉ để hướng dẫn bài cho một mình tớ ... chơi facebook cũng chỉ để dễ liên lạc và giúp tớ ... Có ai đời chỉ khi trêu tớ giận mới ngủ ngon được ... =)) Câu chuyện tình bạn onl của hai chúng ta không lãng mạn, không ngọt ngào, không hạnh phúc như bao người khác. Ở đó luôn có sự cãi nhau, luôn có sự phân biệt đối xử theo sức học, luôn có quan tâm thầm lặng mà không ai chú tâm đến ... Châu này ... tớ xin lỗi cậu ... vì khi đọc cfs này ... từ trên xuống dưới cậu sẽ không hiểu chi hết đâu :D :D :D Tớ quen rất nhiều người giỏi trên hocmai, trên , trên nhiều diễn đàn khác nhau. Nhưng chưa bao giờ tớ dám cho họ biết đúng năng lực của mình cả. Vì đôi khi tớ sợ bị gato và cũng đôi khi tớ sợ bị khinh thường. Nhưng chưa bao giờ tớ có thể qua mặt và che giấu cậu được gì :) Cậu ... một người bạn ảo hiểu quá rõ về tớ ^^ Chúng ta đã có thể mở lòng ra, nói với nhau bằng chính năng lực thật sự ... làm sao mà giấu nổi khi đang hăng máu lên tranh luận khẳng định mình đúng cậu nhỉ :D Châu này, ... mi còn gà lắm á =)) Mi thua rất nhiều thằng bạn của ta =)) Nhưng chính vì thế mà ta thích chơi với mi nhất ^_^ Mi với ta khi inbox với nhau chưa bao giờ phải giữ kẽ gì sất =)) Vì chúng ta chung một trình độ mà :D Ta khoe ta đc 9,8 môn Anh, mi khoe mi được 9,8 môn Hóa :D Ta khoe ta đạt giải nhì, mi cũng khoe mi đạt giải nhì nốt. Ta khoe là tạch môn toán, mi cũng khoe là mi nát môn văn =)) Bạn bè tốt là có thể sẻ chia gánh nặng cho nhau, bù đắp cho nhau khuyết điểm đúng không nè? ^_^ Hehe ... Ta có thể nói khùng nói điên với mi bất kì khi nào ta muốn. Và mi cũng có thể xàm bất cứ lúc nào mi chán đời hay hạnh phúc. Hai ta đều lắng nghe nhau một cách chăm chú và bình luận về cuộc sống của nhau một cách vô tư, không chút vướng bận <3 Lúc này đây, ta rất bối rối và gần như tuyệt vọng với môn Toán ... cảm ơn sự có mặt của mi thằng quỷ sứ ạ :) :D Cảm ơn vì mối nhân duyên hai đứa mình gặp nhau :D Hứa với ta, nhất định một năm sau, hai chúng ta sẽ cùng tham dự hội tân viên ở hocmai này. Ta muốn tận tay tặng mi một món quà sinh nhật sớm ... ta làm xong rồi đó =)) ta tranh thủ làm khi mi giải bài cho ta :p Mi thấy ta tài hem nè?? :D Mi biết không? Cfs đầu tiên của ta đã khép lại một câu chuyện tình bạn rất đẹp ... ta đã che dấu danh tính khi thổ lộ sự thật ... nên cfs cuối cùng này ta hy vọng có thể mở ra một câu chuyện tình bạn thật ngoài đời đẹp hơn bao giờ hết ... ta sẽ công khai danh tính :) :D Cũng đâu có chi phải sợ đúng hem? Vì chúng ta thực sự là những người bạn đúng nghĩa! #Nấm
----------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
18
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
13/04/2017:
Gửi Châu ... cậu bạn onl của mình ^^ Cậu biết không ... cậu là một chàng trai tốt nhất trên thế giới ảo mình từng quen. Và cũng là người chưa bao giờ hiểu gì về tớ ... Hôm nay tớ đã khóc cậu ạ... Khóc vì tớ nhận ra giữa chốn đông người này, giữa những gì tớ làm cho nhiều người thì điều tớ nhận lại là con số 0 thật tròn chĩnh. Haha, tớ ngốc mà đúng ko cậu? Tớ luôn như vậy ... 17 năm nay đều vậy :) Cậu luôn mắng tớ ngốc, cậu chưa bao giờ ngừng trêu chọc tớ, cậu cũng chưa bao giờ biết an ủi một cô gái nhạy cảm như tớ. Phải, vì tớ chỉ buồn thoáng qua mặt chứ đâu có khóc ... mà nếu có khóc thì cậu cũng đâu thấy được. Haha ... lúc này tớ vừa bấm loạn cảm xúc, vừa mệt mỏi thật rồi cậu ạ ... mệt mỏi và đau đớn vì cố chứng tỏ mình là người mạnh mẽ. Cậu cũng vậy. Cũng yên lặng quan tâm đến tớ, yên lặng giúp tớ, yên lặng để không phiền vào cuộc sống bộn bề rắc rối của tớ ... Cậu ngốc và cả tớ cũng ngốc nốt. Có ai đời lại thức khuya để chỉ nhìn thấy nick tớ onl và nhắc liền tay là "Ngủ! Khuya rồi đó Nấm"... Có ai đời thức khuya chỉ để hướng dẫn bài cho một mình tớ ... chơi facebook cũng chỉ để dễ liên lạc và giúp tớ ... Có ai đời chỉ khi trêu tớ giận mới ngủ ngon được ... =)) Câu chuyện tình bạn onl của hai chúng ta không lãng mạn, không ngọt ngào, không hạnh phúc như bao người khác. Ở đó luôn có sự cãi nhau, luôn có sự phân biệt đối xử theo sức học, luôn có quan tâm thầm lặng mà không ai chú tâm đến ... Châu này ... tớ xin lỗi cậu ... vì khi đọc cfs này ... từ trên xuống dưới cậu sẽ không hiểu chi hết đâu :D :D :D Tớ quen rất nhiều người giỏi trên hocmai, trên , trên nhiều diễn đàn khác nhau. Nhưng chưa bao giờ tớ dám cho họ biết đúng năng lực của mình cả. Vì đôi khi tớ sợ bị gato và cũng đôi khi tớ sợ bị khinh thường. Nhưng chưa bao giờ tớ có thể qua mặt và che giấu cậu được gì :) Cậu ... một người bạn ảo hiểu quá rõ về tớ ^^ Chúng ta đã có thể mở lòng ra, nói với nhau bằng chính năng lực thật sự ... làm sao mà giấu nổi khi đang hăng máu lên tranh luận khẳng định mình đúng cậu nhỉ :D Châu này, ... mi còn gà lắm á =)) Mi thua rất nhiều thằng bạn của ta =)) Nhưng chính vì thế mà ta thích chơi với mi nhất ^_^ Mi với ta khi inbox với nhau chưa bao giờ phải giữ kẽ gì sất =)) Vì chúng ta chung một trình độ mà :D Ta khoe ta đc 9,8 môn Anh, mi khoe mi được 9,8 môn Hóa :D Ta khoe ta đạt giải nhì, mi cũng khoe mi đạt giải nhì nốt. Ta khoe là tạch môn toán, mi cũng khoe là mi nát môn văn =)) Bạn bè tốt là có thể sẻ chia gánh nặng cho nhau, bù đắp cho nhau khuyết điểm đúng không nè? ^_^ Hehe ... Ta có thể nói khùng nói điên với mi bất kì khi nào ta muốn. Và mi cũng có thể xàm bất cứ lúc nào mi chán đời hay hạnh phúc. Hai ta đều lắng nghe nhau một cách chăm chú và bình luận về cuộc sống của nhau một cách vô tư, không chút vướng bận <3 Lúc này đây, ta rất bối rối và gần như tuyệt vọng với môn Toán ... cảm ơn sự có mặt của mi thằng quỷ sứ ạ :) :D Cảm ơn vì mối nhân duyên hai đứa mình gặp nhau :D Hứa với ta, nhất định một năm sau, hai chúng ta sẽ cùng tham dự hội tân viên ở hocmai này. Ta muốn tận tay tặng mi một món quà sinh nhật sớm ... ta làm xong rồi đó =)) ta tranh thủ làm khi mi giải bài cho ta :p Mi thấy ta tài hem nè?? :D Mi biết không? Cfs đầu tiên của ta đã khép lại một câu chuyện tình bạn rất đẹp ... ta đã che dấu danh tính khi thổ lộ sự thật ... nên cfs cuối cùng này ta hy vọng có thể mở ra một câu chuyện tình bạn thật ngoài đời đẹp hơn bao giờ hết ... ta sẽ công khai danh tính :) :D Cũng đâu có chi phải sợ đúng hem? Vì chúng ta thực sự là những người bạn đúng nghĩa! #Nấm
----------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Đọc mà ấm lòng ghê
Em cũng muốn có 1 tình bạn như vậy nữa
Chúc cho tình cảm 2 người ngày càng tốt đẹp nha :3
 
Top Bottom