Tâm sự [Chuyện du học] Không nên ăn gì nơi công cộng khi đi du học/ đi nước ngoài

Trần Nguyễn Đinh Phong

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng một 2019
538
936
126
21
Phú Yên
Hocmai Forum
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nếu mình nhớ không nhầm thì tháng này đang là mùa du học rồi nhỉ? :Rabbit10
Sang nước ngoài, kể mấy món độc của nước mình cho bọn bạn, nhìn chúng nó ngạc nhiên/kinh sợ thì vui thật đấy, nhưng mà không nên nói với người không quá thân, vì người ta sẽ nghĩ VN mình cái gì cũng ăn. Ngoài ra cũng nên tránh ăn những món này ở nơi công cộng khi ở bên này nha!:Rabbit32

1. Tiết canh
Lý do khá đơn giản vì có người không ăn được máu tươi, và nó cũng không tốt cho sức khỏe tý nào. :Chuothong13
2. Mắm tôm/cá
Những món ăn này có mùi rất nồng, khiến người nước ngoài, kể cả người nước mình đã quen còn không ngửi được. Nếu không muốn bị người khác "dòm" thì tránh ăn ở nơi công cộng nha! :Chuothong31
3. Sầu riêng
Giống như mắm cá, mắm tôm, loại quả này dù rất ngon, nhưng có người ( điển hình là bạn Phong) không ngửi được, nên team Việt cũng nên hết sức hạn chế. :Rabbit37
4. Đuông dừa
Cái này chắc tớ không cần giải thích vì nhìn cái con ngoe ngoe nguẩy nguẩy trong mồm thì dĩ nhiên ai cũng sợ chết khiếp rồi! :MIM19
5. Các bộ phận như ruột, gan, chân, cánh, óc .....
Hầu hết các nước trên thế giới đều chỉ ăn phần thịt ở lưng, bụng còn người Việt Nam thì lại tận dụng triệt để mà. Ăn cùng với hội bạn thân thì không sao, nhưng hạn chế ăn ở nơi có nhiều người:MIM38
6. Ếch
Mình không rõ vì lý do gì, nhưng khi được hỏi các bạn có ăn thịt ếch không, thì hầu hết các bạn trong trường mình đều nhăn mặt và lắc đầu. Một vài bạn sinh viên nước khác còn suýt nôn. :Chuothong32
7. Thịt chó, mèo
Bởi vì đây là thú cưng của người ta mà. Thương không để đâu cho hết mà mình lại đem vào ăn. Ở nước ngoài hiệp hội bảo vệ động vật cũng "ấy" hơn nước mình. Nên nếu như không muốn bị phần đông mọi người kì thị thì tốt nhất là nên hạn chế.:rongcon9
Có thể còn vài món nữa nhưng tạm thời mình chưa nghĩ ra. Bạn nào biết thì liệt kê nốt hộ mình nhé!:MIM16
 
Last edited:

Ngọc Bùi 12345

Vì học sinh thân yêu! Cựu Admin
Thành viên
23 Tháng ba 2018
934
4,156
396
27
Hải Dương
Trường THPT Đoàn Thượng
Hầu hết các nước trên thế giới đều chỉ ăn phần thịt ở lưng, bụng còn người Việt Nam thì lại tận dụng triệt để mà. Ăn cùng với hội bạn thân thì không sao, nhưng hạn chế ăn ở nơi có nhiều người vì họ sẽ nghĩ người VN mình "chuyên nhay lại những đồ thừa"
Có thể đừng để ý này hoặc diễn đạt theo một khía cạnh khác được không Phong? Chị thấy ví von vầy hơi nặng nề nè
 

Alice William

Học sinh chăm học
Thành viên
30 Tháng sáu 2019
135
559
81
Du học sinh
Horace Mann School
Nếu mình nhớ không nhầm thì tháng này đang là mùa du học rồi nhỉ? :Rabbit10
Sang nước ngoài, kể mấy món độc của nước mình cho bọn bạn, nhìn chúng nó ngạc nhiên/kinh sợ thì vui thật đấy, nhưng mà không nên nói với người không quá thân, vì người ta sẽ nghĩ VN mình cái gì cũng ăn. Ngoài ra cũng nên tránh ăn những món này ở nơi công cộng khi ở bên này nha!:Rabbit32

1. Tiết canh
Lý do khá đơn giản vì có người không ăn được máu tươi, và nó cũng không tốt cho sức khỏe tý nào. :Chuothong13
2. Mắm tôm/cá
Những món ăn này có mùi rất nồng, khiến người nước ngoài, kể cả người nước mình đã quen còn không ngửi được. Nếu không muốn bị người khác "dòm" thì tránh ăn ở nơi công cộng nha! :Chuothong31
3. Sầu riêng
Giống như mắm cá, mắm tôm, loại quả này dù rất ngon, nhưng có người ( điển hình là bạn Phong) không ngửi được, nên team Việt cũng nên hết sức hạn chế. :Rabbit37
4. Đuông dừa
Cái này chắc tớ không cần giải thích vì nhìn cái con ngoe ngoe nguẩy nguẩy trong mồm thì dĩ nhiên ai cũng sợ chết khiếp rồi! :MIM19
5. Các bộ phận như ruột, gan, chân, cánh, óc .....
Hầu hết các nước trên thế giới đều chỉ ăn phần thịt ở lưng, bụng còn người Việt Nam thì lại tận dụng triệt để mà. Ăn cùng với hội bạn thân thì không sao, nhưng hạn chế ăn ở nơi có nhiều người vì họ sẽ nghĩ người VN mình "chuyên nhay lại những đồ thừa" :MIM38
6. Ếch
Mình không rõ vì lý do gì, nhưng khi được hỏi các bạn có ăn thịt ếch không, thì hầu hết các bạn trong trường mình đều nhăn mặt và lắc đầu. Một vài bạn sinh viên nước khác còn suýt nôn. :Chuothong32
7. Thịt chó, mèo
Bởi vì đây là thú cưng của người ta mà. Thương không để đâu cho hết mà mình lại đem vào ăn. Ở nước ngoài hiệp hội bảo vệ động vật cũng "ấy" hơn nước mình. Nên nếu như không muốn bị phần đông mọi người kì thị thì tốt nhất là nên hạn chế.:rongcon9
Có thể còn vài món nữa nhưng tạm thời mình chưa nghĩ ra. Bạn nào biết thì liệt kê nốt hộ mình nhé!:MIM16
Khi mình mới đến Vn thì mình cũng rất bất ngờ khi họ có thể ăn thịt chó,mèo,ếch nhìn rất đáng sợ nhưng họ ns nó tốt :D dù vậy mình cũng không dám thử ,sầu riêng thì ban đầu mình tưởng nó là mít vì ngoại hình nó giống giống lúc bổ ra thì nó có cái mùi hơi ghê mình chịu món này nhưng bên mình có rất nhiều người thích nó ^^ còn mấy món còn lại mình chưa nghe qua bao giờ
 

Kha_La

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng năm 2019
396
362
76
19
Quảng Nam
thcs nguyễn trãi
Khi mình mới đến Vn thì mình cũng rất bất ngờ khi họ có thể ăn thịt chó,mèo,ếch nhìn rất đáng sợ nhưng họ ns nó tốt :D dù vậy mình cũng không dám thử ,sầu riêng thì ban đầu mình tưởng nó là mít vì ngoại hình nó giống giống lúc bổ ra thì nó có cái mùi hơi ghê mình chịu món này nhưng bên mình có rất nhiều người thích nó ^^ còn mấy món còn lại mình chưa nghe qua bao giờ
mình rất thích sầu riêng ,mùi nó rất thơm mà
còn thịt ếch thì người ta cũng hay ăn lắm ,vào mấy quán nhậu là có liền hà
,thịt chó, mèo ít ai ăn (thịt mèo ăn tốt cho xương cốt đó:hay còn gọi là tiểu hổ)
 

Nguyễn Ngọc Hạ Đan

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng chín 2018
346
441
76
Bến Tre
Trường THCS Hưng Nhượng
Nếu mình nhớ không nhầm thì tháng này đang là mùa du học rồi nhỉ? :Rabbit10
Sang nước ngoài, kể mấy món độc của nước mình cho bọn bạn, nhìn chúng nó ngạc nhiên/kinh sợ thì vui thật đấy, nhưng mà không nên nói với người không quá thân, vì người ta sẽ nghĩ VN mình cái gì cũng ăn. Ngoài ra cũng nên tránh ăn những món này ở nơi công cộng khi ở bên này nha!:Rabbit32

1. Tiết canh
Lý do khá đơn giản vì có người không ăn được máu tươi, và nó cũng không tốt cho sức khỏe tý nào. :Chuothong13
2. Mắm tôm/cá
Những món ăn này có mùi rất nồng, khiến người nước ngoài, kể cả người nước mình đã quen còn không ngửi được. Nếu không muốn bị người khác "dòm" thì tránh ăn ở nơi công cộng nha! :Chuothong31
3. Sầu riêng
Giống như mắm cá, mắm tôm, loại quả này dù rất ngon, nhưng có người ( điển hình là bạn Phong) không ngửi được, nên team Việt cũng nên hết sức hạn chế. :Rabbit37
4. Đuông dừa
Cái này chắc tớ không cần giải thích vì nhìn cái con ngoe ngoe nguẩy nguẩy trong mồm thì dĩ nhiên ai cũng sợ chết khiếp rồi! :MIM19
5. Các bộ phận như ruột, gan, chân, cánh, óc .....
Hầu hết các nước trên thế giới đều chỉ ăn phần thịt ở lưng, bụng còn người Việt Nam thì lại tận dụng triệt để mà. Ăn cùng với hội bạn thân thì không sao, nhưng hạn chế ăn ở nơi có nhiều người:MIM38
6. Ếch
Mình không rõ vì lý do gì, nhưng khi được hỏi các bạn có ăn thịt ếch không, thì hầu hết các bạn trong trường mình đều nhăn mặt và lắc đầu. Một vài bạn sinh viên nước khác còn suýt nôn. :Chuothong32
7. Thịt chó, mèo
Bởi vì đây là thú cưng của người ta mà. Thương không để đâu cho hết mà mình lại đem vào ăn. Ở nước ngoài hiệp hội bảo vệ động vật cũng "ấy" hơn nước mình. Nên nếu như không muốn bị phần đông mọi người kì thị thì tốt nhất là nên hạn chế.:rongcon9
Có thể còn vài món nữa nhưng tạm thời mình chưa nghĩ ra. Bạn nào biết thì liệt kê nốt hộ mình nhé!:MIM16
Hầu hết những món ăn này ngay cả người Việt Nam chính gốc cũng không ăn được( kể cả em, em ăn được mỗi sầu riêng)
Chó mèo thi dân VN cho là đặc sản nhưng em thấy tội nghiệp chúng lắm, 1
Còn ếch thì tại sao họ lại nhăn mặt, lắc đầu, suýt nôn nhỉ?
 

Trần Nguyễn Đinh Phong

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng một 2019
538
936
126
21
Phú Yên
Hocmai Forum
Hầu hết những món ăn này ngay cả người Việt Nam chính gốc cũng không ăn được( kể cả em, em ăn được mỗi sầu riêng)
Chó mèo thi dân VN cho là đặc sản nhưng em thấy tội nghiệp chúng lắm, 1
Còn ếch thì tại sao họ lại nhăn mặt, lắc đầu, suýt nôn nhỉ?
Cái này anh không rõ, chắc do nghĩ đến lớp da nhơn nhớt của nó chăng?
mình rất thích sầu riêng ,mùi nó rất thơm mà
còn thịt ếch thì người ta cũng hay ăn lắm ,vào mấy quán nhậu là có liền hà
,thịt chó, mèo ít ai ăn (thịt mèo ăn tốt cho xương cốt đó:hay còn gọi là tiểu hổ)
Người Việt Nam thì đúng là vô tư rồi nè, nhưng còn người nước ngoài thì..."ấy" lắm
Khi mình mới đến Vn thì mình cũng rất bất ngờ khi họ có thể ăn thịt chó,mèo,ếch nhìn rất đáng sợ nhưng họ ns nó tốt :D dù vậy mình cũng không dám thử ,sầu riêng thì ban đầu mình tưởng nó là mít vì ngoại hình nó giống giống lúc bổ ra thì nó có cái mùi hơi ghê mình chịu món này nhưng bên mình có rất nhiều người thích nó ^^ còn mấy món còn lại mình chưa nghe qua bao giờ
Bạn là người nước ngoài ạ? Nếu cảm thấy không sợ các món còn lại thì chắc bạn cũng nên ăn thử. Tùy người chứ mình thấy hầu như ăn khá tuyệt đó :D
 

Alice William

Học sinh chăm học
Thành viên
30 Tháng sáu 2019
135
559
81
Du học sinh
Horace Mann School
Bạn là người nước ngoài ạ? Nếu cảm thấy không sợ các món còn lại thì chắc bạn cũng nên ăn thử. Tùy người chứ mình thấy hầu như ăn khá tuyệt đó :D
^^,khi nào về VN mình sẽ thử xem ^^
mình rất thích sầu riêng ,mùi nó rất thơm mà
còn thịt ếch thì người ta cũng hay ăn lắm ,vào mấy quán nhậu là có liền hà
,thịt chó, mèo ít ai ăn (thịt mèo ăn tốt cho xương cốt đó:hay còn gọi là tiểu hổ)
mình thì thấy mùi sầu riêng hơi ghê ghê ,nói thật lần đâu mình ăn nó mình đã suýt lôn ra nhưng cố nuốt vào,từ lần đó mỗi khi gặp sầu riêng mình lại tránh xa
 
Top Bottom