Văn 7 Viết đoạn văn biểu cảm về loài vật nuôi em thích

Võ Hà My

Học sinh
Thành viên
29 Tháng bảy 2018
184
137
36
20
Cà Mau
THPT Trần Văn Thời
Viết đoạn văn biểu cảm về loài vật nuôi em thích( theo cách diễn dịch )
1. Đoạn văn diễn dịch (Có câu chủ đề): Đoạn diễn dịch là đoạn văn trong đó câu chủ đề mang ý nghĩa khái quát đứng ở đầu đoạn, các câu còn lại triển khai cụ thể ý của câu chủ đề, bổ sung, làm rõ cho câu chủ đề. Các câu triển khai được thực hiện bằng các thao tác giải thích, chứng minh, phân tích, bình luận, có thể kèm theo nhận xét, đánh giá và bộc lộ cảm nhận của người viết.
Thế cho chị hỏi em muốn viết về con gì?
 

Nguyễn Đức Minh 123

Học sinh
Thành viên
8 Tháng mười hai 2018
110
184
46
Phú Thọ
THCS Văn Lang
1. Đoạn văn diễn dịch (Có câu chủ đề): Đoạn diễn dịch là đoạn văn trong đó câu chủ đề mang ý nghĩa khái quát đứng ở đầu đoạn, các câu còn lại triển khai cụ thể ý của câu chủ đề, bổ sung, làm rõ cho câu chủ đề. Các câu triển khai được thực hiện bằng các thao tác giải thích, chứng minh, phân tích, bình luận, có thể kèm theo nhận xét, đánh giá và bộc lộ cảm nhận của người viết.
Thế cho chị hỏi em muốn viết về con gì?
dạ con cún ( hay chó) cũng được nhưng tên là Miu nhé chuy !!! help me
 

Võ Hà My

Học sinh
Thành viên
29 Tháng bảy 2018
184
137
36
20
Cà Mau
THPT Trần Văn Thời
dạ con cún ( hay chó) cũng được nhưng tên là Miu nhé chuy !!! help me
_gh_Bài thứ nhất :
Trong thế giới động vật ngày nay có rất nhiều loại động vật gắn bó với con người nhưng trong đó em thích nhất là con cún. Nhưng nhà em không có nuôi cún,vì lí do áp lực điều kiện kinh tế và nếu nuôi thì phải tốn kém thêm một đầu ăn của gia đình. Khi nào nuôi em sẽ biểu cảm về nó cô (thầy) nhé.
Nếu nuôi em có nguyện vọng đặt tên nó là Miu. Chân thành cảm ơn cô (thầy) là chịu khó thức đêm cảm nhận đoạn văn mang tầm hưởng quốc tế của em. :D
_gh_Bài thứ hai: (Chị gợi ý cách viết thôi, chỗ nào cần em hỏi chị sẽ làm cụ thể ra cho)
- Khái quát về cún, giới thiệu về chú cún của em
- Diễn giải lợi ích nuôi cún
- Miêu tả cụ thể chi tiết về chú cún
.....................
- Kết thúc đoạn em phải nêu đc điều em muốn truyền tải tới các bạn về cún ( bảo vệ, săn sóc,....)
 
Last edited:

xuanle17

Cựu Mod Ngữ Văn
Thành viên
14 Tháng chín 2018
804
1,014
181
25
Thừa Thiên Huế
Đh sư phạm huế
Đối với một người yêu động vật như tớ thì việc một chú cún nhỏ ở nhà cũng sẽ được tớ xem như một thành viên trong gia đình vô cùng thân thiết. Chính vì vậy tớ muốn giới thiệu Miu đến với mọi người. NGhe qua có vẻ giống tên mèo hơn tên cún nhỉ thế nhưng Miu có vẻ thích cái tên đó. Mỗi lúc được gọi là nó sẽ nhanh chóng chạy đến và quấn lấy cái chân. Đôi khi Miu còn nhảy cẫng lên đòi được tớ ôm và vuốt ve nó. Miu ở với tớ đến nay đã được hai năm rồi đấy. Từ hồi nó còn nhỏ xíu bằng cái bình đựng nước đi học của tớ này thế mà bây giờ đã lớn rồi. Lông của nó màu vàng óng mượt cũng bởi vì tớ rất thích chăm chút, chải chuốt cho miu. Mỗi khi nghe được đi tắm hay nghịch nước là nó thích lắm. Tớ thích ngắm Miu mỗi lúc ghịch nước xong là nó lại lắc mình thật mạnh để nước bắn lên tung tóe. Thật là dễ thương biết nhường nào! Miu của tớ rất mến người cho nên bạn không cần phải lo lắng mỗi lần ghé thăm tớ đâu. Tớ rất quý Miu và mong Miu mãi khỏe mạnh để có thể gắn bó với gia đình tớ.
Đoạn Văn chỉ mang tính tham khảo thôi nhé. Chúc e sẽ có bài văn riêng mình thật hay nhé!
 

Nguyễn Chí Thoại

Banned
Banned
Thành viên
23 Tháng tư 2019
138
239
46
Bình Định
THCS Phước Lộc
Viết đoạn văn biểu cảm về loài vật nuôi em thích( theo cách diễn dịch )
Gia đình em có nuôi một con cún rất khôn, và nó đã trở thành một "cảnh sát viên nhỏ tuổi" coi nhà rất giỏi. Hôm ấy cả nhà em đi ngủ. Trời tối đen như mực. Cún con nằm bên ngoài cửa để canh gác. Bỗng cả nhà choàng tỉnh giấc vì tiếng sủa liên hồi. Em lắng tai nghe, hình như lẫn trong tiếng chó sủa là tiếng vịt kêu. Bố em liền cầm đèn pin mở cửa ra ngoài xem sao. Em ở trong nhà hơi sợ nhưng vì tò mò nên cũng đứng ở cửa căng mắt nhìn ra. Nhưng chuồng vịt ở tít gần bờ ao nên em không nhìn thấy gì. Bỗng em nghe tiếng mẹ kêu lớn: "Trộm! Trộm!". Rồi tiếng chân thình thịch, tiếng người xôn xao, ồn ào. Nhưng tên trộm đã tẩu thoát. Bố em bảo may có con chó báo động, nếu không thì mất hết ba chục con vịt.Qua "chiến công" này, em càng yêu quý cún con vì sự thông minh, ngoan ngoãn, dễ thương của nó
Nguồn : Internet
 

0986126538

Học sinh
Thành viên
29 Tháng bảy 2019
24
10
31
15
Hà Nội
THCS Cát Linh
cậu xem bài này có được ko nhé
Em là một người rất yêu động vật, em cũng có cho riêng mình một chú chó con rất đáng yêu. Hơn cả một vật nuôi cưng, chú cún của em còn là một người bạn mà em hết sức yêu quý, tin tưởng. Từ ngày có cún con bên cạnh, cuộc sống của em trở nên vui nhộn và sống động hơn. Cậu bạn nhỏ nhưng hết sức dễ thương đã đem đến cho em rất nhiều sự hứng khởi. Chú cún con của em có tên là Bin Bin. Bin Bin lúc mới được mua về nhà chỉ mới hơn tháng tuổi, ấy vậy mà đến bay giờ. Bin Bin sắp được tròn hai tuổi rồi. Và từ một cậu bé nhỏ xíu nay Bin Bin đã lớn phổng phao. Bin Bin nhút nhát vô cùng, ai cho gì ăn nấy chỉ quanh quẩn nơi góc bếp chứ chẳng dám chạy nhảy hay đi đâu. Sau một thời gian quen dần với mọi người trong gia đình thì Bin Bin bắt đầu dạn dĩ hơn. Bin Bin có một ngôi nhà dễ thương, trong căn nhà đó còn có mảnh đệm dày dặn, rất ấm. Lúc mới về nhà, Bin Bin ốm suốt, điều đó khiến em cảm thấy thương và lo lắng cho Bin Bin rất nhiều. Để có thể đi đến quãng đường ngày hôm nay, trở thành một Bin Bin năng động, hoạt náo thì Bin Bin đã trải qua rất nhiều thử thách và Bin Bin cũng đã nỗ lực rất nhiều. Điều đó càng làm em thêm yêu quý Bin Bin hơn Bin Bin có một bộ lông vàng óng, hơi xù, Bin Bin giờ nặng tầm khoảng 5 kg, đối với người trong nhà, Bin rất hiền lành nhưng đối với khách lạ thì rất dữ tợn. Hàm răng chú trắng bóng, sắc lẻm, cái lưỡi hồng hồng suốt ngày thè ra thở. Đôi tai thính cứ có tiếng động lạ là lại vểnh lên. Chiếc đuôi cong cong ngoáy tít lên mỗi khi em xoa đầu hoặc chơi đùa với nó. Chóp mũi của cu cậu không hiểu sao lúc nào cũng ướt ướt. Bin Bin rất thông minh, chuyện gì cũng dạy một lát là hiểu. Bin Bin biết đi vệ sinh đúng chỗ, ăn uống rất sạch sẽ và đặc biệt rất chăm chỉ trong công việc giữ nhà của mình. Giữa cuộc sống tất bật hằng ngày, bố mẹ em bận việc và thường xuyên phải đi công tác, Bin Bin đã trở thành một người bạn luôn luôn bên cạnh, an ủi em bớt đi nỗi cô đơn.
 

Phủ Thiên

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng tám 2019
580
615
121
16
Bình Định
Trường Free
Viết đoạn văn biểu cảm về loài vật nuôi em thích( theo cách diễn dịch )
Chú mèo Candy là người bạn thân của em ,không những thân với em mà còn là bạn đồng hành của mỗi nhà.Chú có bộ lông vàng mượt mà đến tuyệt vời.Đặc biệt chú rất thích tạo dáng,mỗi khi ngồi sưởi nắng ,chú bệ vệ như hoàng đế.Các cô mèo đi qua đều bị cuốn hút bởi vẻ bề ngoài ''kiêu ngạo'' của chú. Đôi măt màu xanh lục của chú lam tăng them vẻ cường tráng của mình. Tuy nhìn yếu đuối nhưng đừng coi thường chú nhé! Chú được mệnh danh là '' dũng sĩ diệt chuột'' đấy!Cả nhà và em quý chú lám không những chú giúp ích n\mà còn bảo vệ giấc ngủ cho mọi người!
Nguồn : Internet
 
Top Bottom