Vui cười Một số câu chuyện vui

Nguyễn Chí Thoại

Banned
Banned
Thành viên
23 Tháng tư 2019
138
239
46
Bình Định
THCS Phước Lộc
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Một ngày thì mình sẽ đăng câu chuyện mới nhé :
Câu chuyện 1
Vào bài
Cả lớp đang chờ thầy giảng bài mới .
Thầy : Thầy có việc bận , cả lớp ta được nghỉ tiết này.
Nghe thầy nói xong , cả lớp sung sướng ra về.
Thầy : Khoan đã . Các em đã được nghe thông tin nghỉ học . Vậy các em xử lý thông tin đó như thế nào ?
Trò : Dạ , chúng em sẽ về nhà hoặc đi chơi ạ .
Thầy : Tốt ! Đó chính là một ví dụ về bài " Thông tin và xử lý thông tin " . Các em mở vở ra và học bài mới nào !
Trò : .........
 

Nguyễn Chí Thoại

Banned
Banned
Thành viên
23 Tháng tư 2019
138
239
46
Bình Định
THCS Phước Lộc
Câu chuyện 2:
Thông cảm
Viết trong bài kiểm tra ,Tí năn nỉ : " Em mong cô thông cảm mà chấm nhẹ tay thôi cô nhé ! ". Cô viết trả lời : "Nếu cô chấm nhẹ tay thì bút sẽ không ra mực . Em thông cảm cho cô nhé !"
Câu chuyện 3 :
Dạy học
Cô giáo hỏi một học sinh :
- Bố mẹ em có làm nghề dạy học không?
- Thưa cô ... có ạ ...
- Sao trong lý lịch trích ngang , bố mẹ em ghi làm công nhân mà ?
- Vì đêm nào bố mẹ cũng kèm cho con học hết các môn , không phải là dạy học hả cô ?

- !!!
P/S : Vì câu chuyện ngắn nên mình đã làm ra luôn hai câu chuyện nhé !! :D


Câu chuyện 4 :
Đặc Biệt
Bà mẹ đến gặp cô giáo chủ nhiệm để nghe khuyết điểm của con mình :
- Em Tú là một trong những học sinh hư nhất lớp . Ngay cả trong giờ học cũng luôn quậy phá , nghịch ngợm . Tuy nhiên đó chưa phải là điểm đáng nói nhất ...
- Vậy còn điểm nào hơn thế , thưa cô ?
- Đó là không bao giờ Tú vắng mặt , chị ạ !
- !?!
 
Last edited by a moderator:

Hazu No No Money

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng mười 2018
542
802
146
17
Hà Nội
THCS yên thường
Còn tớ thì có cái này,nó được gọi là pun (nghĩa là chơi chữ ) Xem có bạn nào hiểu không nhé
1b13a0ab2b9c45337df95380d916e34a.jpg
 

Hazu No No Money

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng mười 2018
542
802
146
17
Hà Nội
THCS yên thường
Cái này khó hiểu thật luôn đấy . Em nhìn mà cũng không hiểu một cái gì luôn á !!
Đây là cái bản đầy đủ.Cả 2 anh em nhà này đều là người xương (skeleton ).Ông áo xanh lười quá khiến em trai của ổng phát điên lên . Nhưng ổng lại bình thản bảo rằng ông ấy đã làm xong cả tấn việc rồi (a TON of work ),vì ổng là 1 bộ xương (skeleTON ) (nói thật chứ cái pun này nhạt kinh lên ý ! mà cậu hiểu nổi tớ đang nói gì không ?)
#Undertale
tumblr_inline_obns9dRG251tnlh39_500.png
 
  • Like
Reactions: Yu Hana

Nguyễn Chí Thoại

Banned
Banned
Thành viên
23 Tháng tư 2019
138
239
46
Bình Định
THCS Phước Lộc
Câu chuyện 5 :
Không đúng
Trong giờ Tiếng Anh , cô giáo hỏi cả lớp :
- Trong tình huống này nếu cô nói "Tôi đã đi ", liệu câu này có đúng không ?
- Thưa cô , không đúng ạ!
- Vì sao ? - Cô giáo ngạc nhiên .
- Dạ , vì sự thật cô vẫn còn ở trong lớp ạ !
- Trời !!

Câu chuyện 6 :
Còn đâu nữa
Cô giáo nhận xét xong thì trả bài kiểm tra và nói :
- Mấy bạn bị nêu tên vừa rồi , cô trừ mỗi bạn 4 điểm , riêng Tý thì cô chỉ trừ 2 điểm thôi !
- Sao lại như vậy hả cô ?
- Bởi vì còn điểm nữa đâu mà trừ , đúng chưa ?
- !?!?
P/S : Nếu thấy hay thì nhớ cho 1 like nhé !!
 

Nguyễn Chí Thoại

Banned
Banned
Thành viên
23 Tháng tư 2019
138
239
46
Bình Định
THCS Phước Lộc
Câu chuyện 7 :
Giấc mơ đẹp
Cô : Trong các giấc mơ , các em đã từng mơ một giấc mơ đẹp chưa ?
Tồ : Dạ rồi , em mơ thấy mình được đến Bắc Cực , ngồi nghịch tuyết , chơi với các chú gấu và câu cá hồi ạ !
Tèo : Em mơ thấy cả gia đình em đến Nhật ngắm hoa anh đào , đẹp lắm luôn .
Tí : Giấc mơ đẹp nhất của em là lần đầu tiên được cô cho 10 điểm bài kiểm tra ạ !
Cô và cả lớp : ( cười )

Câu chuyện 8 :
Lý do
Cô giáo nói với Tít :
- Có lẽ cô nên chuyển em sang lớp học buổi tối cho phù hợp !
- Trường mình có lớp đó hả cô ? Mà vì sao em lại sang đó ạ ?
- Vì cô thấy hằng ngày em không dậy sớm để đi học được !
- !?!
 
  • Like
Reactions: Bé Kem

Nguyễn Chí Thoại

Banned
Banned
Thành viên
23 Tháng tư 2019
138
239
46
Bình Định
THCS Phước Lộc
Câu chuyện 9 :
Mong Muốn​
Cô : Nếu có phép lạ các em muốn trở thành công chúa , hoàng tử , hay ai ???
Tồ (nhanh nhảu ) :Đương nhiên em muốn là hoàng tử rồi ạ !
Mít : Em thì thích làm thiên thần ạ !
Tèo : Úi giời , ước mơ xa vời , em chỉ mong thầy cô cho đề dễ một xíu và ít kiểm tra bài là em khỏe rồi ạ !
Cô và Cà lớp : ( Cười )
 

Nguyễn Chí Thoại

Banned
Banned
Thành viên
23 Tháng tư 2019
138
239
46
Bình Định
THCS Phước Lộc
Câu chuyện 10 :
Vai diễn đặc biệt
Một buổi sáng đẹp trời ...
Thầy : Ngày 20-11 lớp ta sẽ tổ chức một tiết mục văn nghệ gửi tặng các thầy cô giáo , vì vậy thầy mong cả lớp cùng hợp sức để buổi hôm đó thành công nhé !!!
Cả lớp : Chúng em sẽ cố gắng hết sức ạ !!!
Thầy : Thầy sẽ giao cho bạn Lan phụ trách tiết mục này !
Lan : Vâng , thầy cứ tin tưởng ở em ạ !
Giờ ra chơi ...
Tít : Lan ơi , cậu nghĩ ý gì cho buổi biểu diễn chưa ?
Lan : À , năm nay lớp mình sẽ diễn kịch nhé Tít .
Tít :Ồ , cậu có thể cho Tuấn " kều " tớ một vai không ?
Lan : Được chứ , tớ có một vai rất phù hợp với dáng người cao ráo , mảnh khảnh của cậu đây !
Tít : <3 Hehe , đúng là chỉ có mình cậu tìm ra được tài năng tìm ẩn của tớ thôi . Vai diễn của tớ là gì vậy ?
Lan : À , tớ định giao cho cậu cây tre trăm đốt ấy mà !
Tít : Trời !!!
 
  • Like
Reactions: sóc con
Top Bottom