HMF Confess HMF Confession 211: Cần lắm một lời khuyên

CTV Confession

CTV HMF Confession
Cộng tác viên
Thành viên
6 Tháng bảy 2019
69
520
81
Du học sinh
HMF Confession
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

12/09/2018 20:12:50
Em cảm thấy mệt mỏi quá mọi người ạ, vừa lên lớp 10 mà kiến thức đã như dội bom rồi, chưa kể đến lịch học thêm trên trường kín mít từ thứ 2 đến thứ 7, tối còn phải học ở trung tâm luyện thi, đến mức mỗi ngày chỉ có 4 - 5 tiếng để ngủ, 1 - 2 tiếng để nghỉ ngơi thì lấy đâu ra thời gian tự học đây mọi người? Mỗi khi đi ngủ em luôn muốn ước gì mình ngủ luôn, không tỉnh dậy nữa. Nói em cực đoan cũng được, nhưng thực sự em thấy mệt vô cùng luôn, đến mức muốn mình chết quách đi là xong chuyện. Không biết các anh chị cấp 3 có kinh nghiệm gì truyền lại cho đàn em không ạ, chứ cứ tiếp tục như vậy em sợ mình có khi stress ra rồi bệnh trầm cảm luôn mất.
-----------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,241
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
12/09/2018 20:12:50
Em cảm thấy mệt mỏi quá mọi người ạ, vừa lên lớp 10 mà kiến thức đã như dội bom rồi, chưa kể đến lịch học thêm trên trường kín mít từ thứ 2 đến thứ 7, tối còn phải học ở trung tâm luyện thi, đến mức mỗi ngày chỉ có 4 - 5 tiếng để ngủ, 1 - 2 tiếng để nghỉ ngơi thì lấy đâu ra thời gian tự học đây mọi người? Mỗi khi đi ngủ em luôn muốn ước gì mình ngủ luôn, không tỉnh dậy nữa. Nói em cực đoan cũng được, nhưng thực sự em thấy mệt vô cùng luôn, đến mức muốn mình chết quách đi là xong chuyện. Không biết các anh chị cấp 3 có kinh nghiệm gì truyền lại cho đàn em không ạ, chứ cứ tiếp tục như vậy em sợ mình có khi stress ra rồi bệnh trầm cảm luôn mất.
-----------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Mình nghĩ bạn nên dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi :)
 
  • Like
Reactions: Huyền Sheila

yuper

Cựu Mod Sinh
Thành viên
TV BQT quản lý tốt nhất 2016
TV ấn tượng nhất 2017
19 Tháng bảy 2011
2,687
1,923
539
12/09/2018 20:12:50
Em cảm thấy mệt mỏi quá mọi người ạ, vừa lên lớp 10 mà kiến thức đã như dội bom rồi, chưa kể đến lịch học thêm trên trường kín mít từ thứ 2 đến thứ 7, tối còn phải học ở trung tâm luyện thi, đến mức mỗi ngày chỉ có 4 - 5 tiếng để ngủ, 1 - 2 tiếng để nghỉ ngơi thì lấy đâu ra thời gian tự học đây mọi người? Mỗi khi đi ngủ em luôn muốn ước gì mình ngủ luôn, không tỉnh dậy nữa. Nói em cực đoan cũng được, nhưng thực sự em thấy mệt vô cùng luôn, đến mức muốn mình chết quách đi là xong chuyện. Không biết các anh chị cấp 3 có kinh nghiệm gì truyền lại cho đàn em không ạ, chứ cứ tiếp tục như vậy em sợ mình có khi stress ra rồi bệnh trầm cảm luôn mất.
-----------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Không cực đoan đâu em. Học vậy sao mà hiệu quả được.

Hồi trước tụi anh chỉ học 1 buổi trên trường, tối học thêm 2 tiếng từ 5h-7h tối. Về nhà tự học. Vẫn đậu ĐH bình thường.

Em bàn lại với ba mẹ về thời gian học xem sao. tự học mới hiệu quả.
 

tuananh982

Á quân kiên cường WC 2018
Thành viên
5 Tháng tư 2017
2,897
7,032
694
Quảng Trị
THPT
12/09/2018 20:12:50
Em cảm thấy mệt mỏi quá mọi người ạ, vừa lên lớp 10 mà kiến thức đã như dội bom rồi, chưa kể đến lịch học thêm trên trường kín mít từ thứ 2 đến thứ 7, tối còn phải học ở trung tâm luyện thi, đến mức mỗi ngày chỉ có 4 - 5 tiếng để ngủ, 1 - 2 tiếng để nghỉ ngơi thì lấy đâu ra thời gian tự học đây mọi người? Mỗi khi đi ngủ em luôn muốn ước gì mình ngủ luôn, không tỉnh dậy nữa. Nói em cực đoan cũng được, nhưng thực sự em thấy mệt vô cùng luôn, đến mức muốn mình chết quách đi là xong chuyện. Không biết các anh chị cấp 3 có kinh nghiệm gì truyền lại cho đàn em không ạ, chứ cứ tiếp tục như vậy em sợ mình có khi stress ra rồi bệnh trầm cảm luôn mất.
-----------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Mình cũng gặp vấn đề tương tự. Bạn thử nhìn lại xem những giờ học của bạn đã thực sự hiệu quả, lúc học bạn có tập trung không hay liên tục ngó ngang ngó doc. Trước khi học bạn có xem trước bài mới không? Sau khi học bạn có nhìn lại phần nào chưa hiểu và tìm kiếm câu trả lời không? Nếu cảm thấy quá mệt mỏi, nghỉ đi. Học 1-2 môn thôi, nói thế chứ mình học 3 môn :< Bạn có thể thử cân bằng bằng cách tự học/ học online 1-2 môn và học thêm 1-2 môn, phân chia thời gian hợp lý, giữ sức khỏe, vui chơi lành mạnh. Và nhớ là điểm số không phản ánh tất cả nhé ^^
 

Karry Nguyệt

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng năm 2019
523
972
96
Hưng Yên
THCS Đặng Lễ
12/09/2018 20:12:50
Em cảm thấy mệt mỏi quá mọi người ạ, vừa lên lớp 10 mà kiến thức đã như dội bom rồi, chưa kể đến lịch học thêm trên trường kín mít từ thứ 2 đến thứ 7, tối còn phải học ở trung tâm luyện thi, đến mức mỗi ngày chỉ có 4 - 5 tiếng để ngủ, 1 - 2 tiếng để nghỉ ngơi thì lấy đâu ra thời gian tự học đây mọi người? Mỗi khi đi ngủ em luôn muốn ước gì mình ngủ luôn, không tỉnh dậy nữa. Nói em cực đoan cũng được, nhưng thực sự em thấy mệt vô cùng luôn, đến mức muốn mình chết quách đi là xong chuyện. Không biết các anh chị cấp 3 có kinh nghiệm gì truyền lại cho đàn em không ạ, chứ cứ tiếp tục như vậy em sợ mình có khi stress ra rồi bệnh trầm cảm luôn mất.
-----------------------------------------------------------
Mình năm nay lên lớp 10 nè bạn, nhưng chắc bạn học chuyên nhỉ ? Trường bạn học sớm vậy ?
Mình nghĩ bạn nên lập hẳn 1 thời gian biểu ra nhé ;)
 
  • Like
Reactions: Huyền Sheila

Huyền Sheila

Học sinh chăm học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
760
847
146
19
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Văn Nghi, Gò Vấp
12/09/2018 20:12:50
Em cảm thấy mệt mỏi quá mọi người ạ, vừa lên lớp 10 mà kiến thức đã như dội bom rồi, chưa kể đến lịch học thêm trên trường kín mít từ thứ 2 đến thứ 7, tối còn phải học ở trung tâm luyện thi, đến mức mỗi ngày chỉ có 4 - 5 tiếng để ngủ, 1 - 2 tiếng để nghỉ ngơi thì lấy đâu ra thời gian tự học đây mọi người? Mỗi khi đi ngủ em luôn muốn ước gì mình ngủ luôn, không tỉnh dậy nữa. Nói em cực đoan cũng được, nhưng thực sự em thấy mệt vô cùng luôn, đến mức muốn mình chết quách đi là xong chuyện. Không biết các anh chị cấp 3 có kinh nghiệm gì truyền lại cho đàn em không ạ, chứ cứ tiếp tục như vậy em sợ mình có khi stress ra rồi bệnh trầm cảm luôn mất.
-----------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Mình cũng sắp rơi vào hoàn cảnh tương tự như bạn, nhưng liệu cơm gắp mắm thôi bạn à. Lịch học của mình cũng kín từ A-Z nhưng phải cố để học cho tốt rồi thi đại học được. Bạn cũng nên nghỉ ngơi nhiều để mà dưỡng sức, cố gắng lên vì một mục tiêu bạn à!
 

Kyanhdo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
22 Tháng sáu 2017
2,357
4,161
589
19
TP Hồ Chí Minh
THPT Gia Định
12/09/2018 20:12:50
Em cảm thấy mệt mỏi quá mọi người ạ, vừa lên lớp 10 mà kiến thức đã như dội bom rồi, chưa kể đến lịch học thêm trên trường kín mít từ thứ 2 đến thứ 7, tối còn phải học ở trung tâm luyện thi, đến mức mỗi ngày chỉ có 4 - 5 tiếng để ngủ, 1 - 2 tiếng để nghỉ ngơi thì lấy đâu ra thời gian tự học đây mọi người? Mỗi khi đi ngủ em luôn muốn ước gì mình ngủ luôn, không tỉnh dậy nữa. Nói em cực đoan cũng được, nhưng thực sự em thấy mệt vô cùng luôn, đến mức muốn mình chết quách đi là xong chuyện. Không biết các anh chị cấp 3 có kinh nghiệm gì truyền lại cho đàn em không ạ, chứ cứ tiếp tục như vậy em sợ mình có khi stress ra rồi bệnh trầm cảm luôn mất.
Mình cũng sắp sửa bị tra tấn đây (bài ở trường, bài tập ở nhà,.....)....Đến nỗi không biết chừng nào có thời gian rảnh để vào diễn đàn :D...
Mình nghĩ 1 phần do bạn không biết lập kế hoạch thời gian biểu hợp lí.....Cho nên hãy lập 1 kế hoạch (giờ nào học thêm, giờ nào học Toán, lí, hóa)
 
  • Like
Reactions: Huyền Sheila

tuananh982

Á quân kiên cường WC 2018
Thành viên
5 Tháng tư 2017
2,897
7,032
694
Quảng Trị
THPT
Mình nghĩ bạn nên dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi :)

Mình năm nay lên lớp 10 nè bạn, nhưng chắc bạn học chuyên nhỉ ? Trường bạn học sớm vậy ?
Mình nghĩ bạn nên lập hẳn 1 thời gian biểu ra nhé ;)

Mình cũng sắp rơi vào hoàn cảnh tương tự như bạn, nhưng liệu cơm gắp mắm thôi bạn à. Lịch học của mình cũng kín từ A-Z nhưng phải cố để học cho tốt rồi thi đại học được. Bạn cũng nên nghỉ ngơi nhiều để mà dưỡng sức, cố gắng lên vì một mục tiêu bạn à!

Mình cũng sắp sửa bị tra tấn đây (bài ở trường, bài tập ở nhà,.....)....Đến nỗi không biết chừng nào có thời gian rảnh để vào diễn đàn :D...
Mình nghĩ 1 phần do bạn không biết lập kế hoạch thời gian biểu hợp lí.....Cho nên hãy lập 1 kế hoạch (giờ nào học thêm, giờ nào học Toán, lí, hóa)
Các bạn thường học 1 môn một ngày hay nhiều môn một ngày vậy?
 
Top Bottom