Vui cười Những lời tỏ tình "mật ngọt" của dân chuyên Sinh

Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
5 Tháng một 2019
2,608
6,251
606
20
Lâm Đồng
Trường THPT Bảo Lộc
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hú à...Mọi người đang làm gì đó? Đang ngủ??? Đang học??? Đang ăn??? Hay đang đọc sách???

Trong số chúng ta thì chắc cũng có người đã biết yêu, có người đã phải tỏ tình nhưng có người chưa bao giờ tỏ tình với ai cả. Dân chuyên sinh cũng vậy, đằng sau những bài tập nucleotit, những bài tập ADN và NST hay quy luật di truyền, có những người vẫn cứ "ế" lại có người vận dụng chuyên môn vào thực tiễn để "tỏ tình".

Nay mình lập topic này, để nhằm gửi đến mọi người một vài câu nói tỏ tình dân chuyên Sinh. Mọi người có câu nào hay thì thêm vào nhé.

Lưu ý: Đừng vi phạm nội quy diễn đàn nha ^^

- Anh thích ADN hay ARN? Em thích cả hai bởi vì cả hai đều có "A". :p
- Tim người có 4 ngăn, 2 tâm thất và 2 tâm nhĩ. Tim tôi cũng vậy, nhưng cả bốn ngăn ấy chỉ có hình bóng của em. :D
- Em có biết tại sao tôi cận chứ? Không phải vì tôi sử dụng điện tử ở nơi quá tối mà là do tôi nhìn em quá lâu. :p
- ADN mà còn có hai mạch song tại song.Vậy sao chúng ta không thành một cặp anh nhỉ? _gh_

Ngoài ra còn cả 2 câu dưới đây ^^
2.jpg FB_IMG_1562633510934.jpg
(Nguồn ảnh: Facebook)

Mình chỉ sưu tầm có nhiêu đó à :(:(

Ai có thêm câu nào thì trả lời dưới topic nha.

Mong sau lần này tui sẽ tỏ tình thành công với " cờ rút". Cảm ơn mọi người._gh__gh__gh__gh__gh_
 

Karry Nguyệt

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng năm 2019
523
972
96
Hưng Yên
THCS Đặng Lễ
Anh và em là 2 cá thể cùng loài nhưng không cùng quần thể. Đưới tác động của các nhân tố ngẫu nhiên anh đã được phán tán đến chỗ em, để sinh tồn bắt buộc anh phải hình thành đặc điểm thích nghi: là yêu em. ( nguồn HMF) :D
 

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
1.- Cậu bị cận à.
- Hả ?
- Chắn chắn cậu bị cận nặng luôn.
- Sao vậy ?
- Vì nếu không cận thì sao cậu lại không nhìn ra tớ chính cậu chứ?
2.
Nếu như phải chọn giữa ADN và ARN thì tớ sẽ chọn ARN. Cậu biết vì sao không? Vì trong ARN có U.
3.
Em có muốn con của em sau này mang ADN của anh không?
Con em sau này đồng hợp lặn cũng được, đồng hợp trội cũng được, dị hợp hai cặp gen em không hề có ý kiến. Miễn sao nhận được giao tử từ em và anh.

Đạt hỏi :"Mọi người đang làm gì đó? Đang ngủ??? Đang học??? Đang ăn??? Hay đang đọc sách???"
Xuân trả lời :" Tớ đang tìm cách để cưa đổ được trái tim cậu đây :p"
 

Vũ Lan Anh

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng sáu 2018
1,330
2,521
331
Thái Nguyên
FBI-CIA
Hú à...Mọi người đang làm gì đó? Đang ngủ??? Đang học??? Đang ăn??? Hay đang đọc sách???

Trong số chúng ta thì chắc cũng có người đã biết yêu, có người đã phải tỏ tình nhưng có người chưa bao giờ tỏ tình với ai cả. Dân chuyên sinh cũng vậy, đằng sau những bài tập nucleotit, những bài tập ADN và NST hay quy luật di truyền, có những người vẫn cứ "ế" lại có người vận dụng chuyên môn vào thực tiễn để "tỏ tình".

Nay mình lập topic này, để nhằm gửi đến mọi người một vài câu nói tỏ tình dân chuyên Sinh. Mọi người có câu nào hay thì thêm vào nhé.

Lưu ý: Đừng vi phạm nội quy diễn đàn nha ^^

- Anh thích ADN hay ARN? Em thích cả hai bởi vì cả hai đều có "A". :p
- Tim người có 4 ngăn, 2 tâm thất và 2 tâm nhĩ. Tim tôi cũng vậy, nhưng cả bốn ngăn ấy chỉ có hình bóng của em. :D
- Em có biết tại sao tôi cận chứ? Không phải vì tôi sử dụng điện tử ở nơi quá tối mà là do tôi nhìn em quá lâu. :p
- ADN mà còn có hai mạch song tại song.Vậy sao chúng ta không thành một cặp anh nhỉ? _gh_

Ngoài ra còn cả 2 câu dưới đây ^^
View attachment 120722 View attachment 120723
(Nguồn ảnh: Facebook)

Mình chỉ sưu tầm có nhiêu đó à :(:(
Ai có thêm câu nào thì trả lời dưới topic nha.

Mong sau lần này tui sẽ tỏ tình thành công với " cờ rút". Cảm ơn mọi người._gh__gh__gh__gh__gh_
1. "Em có muốn con c ủa em mang một nửa bộ NST của anh không?"
2. Trái tim 300g của em chứa ai chưa? Hay là chứa anh đi
3-Hãy để anh giúp trứng của em được giảm nhiễm thành công
4-Em có muốn là người cùng anh lai ưu thế không
5-Em là muỗi Anopheles anh là Plasmodium, chúng mình cùng nhau gây dịch toàn cầu
6-Em có muốn giúp tế bào đơn bội của anh có được bến bờ bình yên
7- A như con muỗi anophen
Em như cô gái ngủ quên mắc màn. Rắc tâm a mới nò sang. Chích e 1 phát e lăn ốm liền. Nào ngờ e ốm triền miên. Sau hơn 9 tháng tự nhiên bệnh lành. Sinh ra xon muỗi giống a. Lớn lên nó cũng đốt quanh xóm làng.
9- Anh là động tĩnh mạch cung cấp máu được tuần hoàn cho em, nếu em là cơ ngực bé nhỏ anh nguyện là cơ ngực lớn chở che sóng gió đời em, còn nếu em là cơ mông bé anh nguyện làm cơ mông nhỡ và cơ mông to làm đệm cho em ngồi khi e mệt.
10- Nếu anh là huyết áp
Em sẽ là ống nghe
Bùm bùm tặt tặt tặt
Còn đập là ...còn iu
11- Nếu em là KN A
Anh có nguyện làm anti B
Hòa quyện 1 dòng, muôn đời hòa hợp bên nhau k??
nguồn: sưu tầm
p/s: đọc xong cười không nhặt được mồn a ạ!kk
 

Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
5 Tháng một 2019
2,608
6,251
606
20
Lâm Đồng
Trường THPT Bảo Lộc
Anh và em là 2 cá thể cùng loài nhưng không cùng quần thể. Đưới tác động của các nhân tố ngẫu nhiên anh đã được phán tán đến chỗ em, để sinh tồn bắt buộc anh phải hình thành đặc điểm thích nghi: là yêu em. ( nguồn HMF) :D
Câu nay nay! Triển!
1.- Cậu bị cận à.
- Hả ?
- Chắn chắn cậu bị cận nặng luôn.
- Sao vậy ?
- Vì nếu không cận thì sao cậu lại không nhìn ra tớ chính cậu chứ?
2.
Nếu như phải chọn giữa ADN và ARN thì tớ sẽ chọn ARN. Cậu biết vì sao không? Vì trong ARN có U.
3.
Em có muốn con của em sau này mang ADN của anh không?
Con em sau này đồng hợp lặn cũng được, đồng hợp trội cũng được, dị hợp hai cặp gen em không hề có ý kiến. Miễn sao nhận được giao tử từ em và anh.

Đạt hỏi :"Mọi người đang làm gì đó? Đang ngủ??? Đang học??? Đang ăn??? Hay đang đọc sách???"
Xuân trả lời :" Tớ đang tìm cách để cưa đổ được trái tim cậu đây :p"
Câu số 2 hay ^^
1. "Em có muốn con c ủa em mang một nửa bộ NST của anh không?"
2. Trái tim 300g của em chứa ai chưa? Hay là chứa anh đi
3-Hãy để anh giúp trứng của em được giảm nhiễm thành công
4-Em có muốn là người cùng anh lai ưu thế không
5-Em là muỗi Anopheles anh là Plasmodium, chúng mình cùng nhau gây dịch toàn cầu
6-Em có muốn giúp tế bào đơn bội của anh có được bến bờ bình yên
7- A như con muỗi anophen
Em như cô gái ngủ quên mắc màn. Rắc tâm a mới nò sang. Chích e 1 phát e lăn ốm liền. Nào ngờ e ốm triền miên. Sau hơn 9 tháng tự nhiên bệnh lành. Sinh ra xon muỗi giống a. Lớn lên nó cũng đốt quanh xóm làng.
9- Anh là động tĩnh mạch cung cấp máu được tuần hoàn cho em, nếu em là cơ ngực bé nhỏ anh nguyện là cơ ngực lớn chở che sóng gió đời em, còn nếu em là cơ mông bé anh nguyện làm cơ mông nhỡ và cơ mông to làm đệm cho em ngồi khi e mệt.
10- Nếu anh là huyết áp
Em sẽ là ống nghe
Bùm bùm tặt tặt tặt
Còn đập là ...còn iu
11- Nếu em là KN A
Anh có nguyện làm anti B
Hòa quyện 1 dòng, muôn đời hòa hợp bên nhau k??
nguồn: sưu tầm
p/s: đọc xong cười không nhặt được mồn a ạ!kk
Em sưu tầm được nhiều ghê, đọc cũng buồn cười thật.
---
Mình thêm được câu: Cây cần oxi để hô hấp, còn anh chỉ cần em!
 
  • Like
Reactions: Vũ Lan Anh

jehinguyen

Cựu TMod Tiếng Anh
Thành viên
9 Tháng năm 2019
1,659
4,754
471
19
Hà Tĩnh
THCS Xuân Diệu
Thấy trên FB đăng góp vui thôi =))))

"Lời tỏ tình của dân Sinh
PACMAN.png
PACMAN.png

Gửi bạn trai ban A
Cậu và tớ, chúng ta chỉ là loài vi sinh bé nhỏ, sống cuộc đời yếm khí bên nhau. Trải qua 4 năm sinh sống, đỡ đần nhau, cuối cùng, hai ta lại về cùng một "nhà", nhưng tớ biết, môi trường quá nhiều oxy này không dành cho loài vi khuẩn kỵ khí bắt buộc như tớ nữa, còn cậu, cậu đã không còn như trước nữa, NST của cậu đã bị đột biến mà biến thành loài vi khuẩn kỵ khí không bắt buộc, rồi dần dần xa rời tớ Biểu tượng cảm xúc cry.
Tớ biết, hiện tại, cậu quyền quí như trình CAM, giỏi giang như họ protein bậc 4, tớ chỉ là một đứa con trai C3 ngốc nghếch hay đơn giản chỉ là một đơn phân axit amin, hai chúng ta chẳng thể nào cùng một chốn, dẫu là trong cùng một tế bào, phải không... Nhưng tớ hứa, tớ sẽ phấn đấu, tạo ra một loại enzim giúp tớ tổng hợp ra một loại protein trang nhã, để bước đi cùng với cậu trên những ribosome.... Biểu tượng cảm xúc frown...
Trái tim yếm khí lạnh ngắt của cậu đã bị khóa bằng mã code tự bao giờ, làm thế nào để tớ tìm được anti-codon bây giờ.... Cậu vô tình nhưng tớ không dám trách, chỉ dám nở nụ cười biến dị trên đôi môi... Hi vọng, một ngày nào đó, sẽ có sợi tơ vô sắc kéo 2 ta về bên nhau... Tình yêu thắm thiết, tớ không cần, chỉ xin cậu một trái tim không hề đột biến, để rồi sống hiếu khí với nhau đến trọn đời... chẳng khi nào thấy được mã UAA. Mãi nhớ Stroma, nơi mà hai ta gặp nhau lần đầu tiên... và mãi nhớ cử chỉ e thẹn khó nên câu của cậu lúc buổi đầu........
Trai ban D gửi đến trai ban A"
-Nguồn: cfs LHP -

Bonus :
- Cậu thích nước không?
- Có
- Vậy không thích hơn 70% của tớ rồi đó <3
 

Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
5 Tháng một 2019
2,608
6,251
606
20
Lâm Đồng
Trường THPT Bảo Lộc
* Nếu cậu là ARN thì tớ sẽ là ribôxôm trượt hết cuộc đời cùng cậu !
* Đến ngày khó chịu nhỉ, để tớ giúp cậu dừng nó lại nhé !
=~= hmmmm vui thôi nhé
@Vũ Linh Chii
Gọi Chee làm chi?
Mà câu đầu của m thật sự tao chưa nghĩ ra.
Thấy trên FB đăng góp vui thôi =))))

"Lời tỏ tình của dân Sinh
PACMAN.png
PACMAN.png

Gửi bạn trai ban A
Cậu và tớ, chúng ta chỉ là loài vi sinh bé nhỏ, sống cuộc đời yếm khí bên nhau. Trải qua 4 năm sinh sống, đỡ đần nhau, cuối cùng, hai ta lại về cùng một "nhà", nhưng tớ biết, môi trường quá nhiều oxy này không dành cho loài vi khuẩn kỵ khí bắt buộc như tớ nữa, còn cậu, cậu đã không còn như trước nữa, NST của cậu đã bị đột biến mà biến thành loài vi khuẩn kỵ khí không bắt buộc, rồi dần dần xa rời tớ Biểu tượng cảm xúc cry.
Tớ biết, hiện tại, cậu quyền quí như trình CAM, giỏi giang như họ protein bậc 4, tớ chỉ là một đứa con trai C3 ngốc nghếch hay đơn giản chỉ là một đơn phân axit amin, hai chúng ta chẳng thể nào cùng một chốn, dẫu là trong cùng một tế bào, phải không... Nhưng tớ hứa, tớ sẽ phấn đấu, tạo ra một loại enzim giúp tớ tổng hợp ra một loại protein trang nhã, để bước đi cùng với cậu trên những ribosome.... Biểu tượng cảm xúc frown...
Trái tim yếm khí lạnh ngắt của cậu đã bị khóa bằng mã code tự bao giờ, làm thế nào để tớ tìm được anti-codon bây giờ.... Cậu vô tình nhưng tớ không dám trách, chỉ dám nở nụ cười biến dị trên đôi môi... Hi vọng, một ngày nào đó, sẽ có sợi tơ vô sắc kéo 2 ta về bên nhau... Tình yêu thắm thiết, tớ không cần, chỉ xin cậu một trái tim không hề đột biến, để rồi sống hiếu khí với nhau đến trọn đời... chẳng khi nào thấy được mã UAA. Mãi nhớ Stroma, nơi mà hai ta gặp nhau lần đầu tiên... và mãi nhớ cử chỉ e thẹn khó nên câu của cậu lúc buổi đầu........
Trai ban D gửi đến trai ban A"
-Nguồn: cfs LHP -

Bonus :
- Cậu thích nước không?
- Có
- Vậy không thích hơn 70% của tớ rồi đó <3
Confession nào mà dạn thế này cơ chứ? Nhưng đúng chất chuyên sinh luôn.
---
Tiếp tục:
- Nếu cậu là Adenin, tớ nguyện là timin, chỉ cần hai tay ta nắm chắc là có thể cạnh nhau.
- Cậu biết tại sao da tớ trắng chứ? Vì da cậu cũng trắng, và con của mình sinh ra cũng có da trắng ^^
- Con gái có trứng, con trai có tinh trùng, còn tớ có cậu ^^
- Cậu thấy không, NST còn có đôi có cặp, nucleotit cũng có đôi có cặp, ADN cũng có 2 mạch vậy tại sao chúng ta không tiến tới thành một cặp?
 

Ng.Klinh

Cựu Mod Sinh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
1,516
3,108
534
Hú à...Mọi người đang làm gì đó? Đang ngủ??? Đang học??? Đang ăn??? Hay đang đọc sách???

Trong số chúng ta thì chắc cũng có người đã biết yêu, có người đã phải tỏ tình nhưng có người chưa bao giờ tỏ tình với ai cả. Dân chuyên sinh cũng vậy, đằng sau những bài tập nucleotit, những bài tập ADN và NST hay quy luật di truyền, có những người vẫn cứ "ế" lại có người vận dụng chuyên môn vào thực tiễn để "tỏ tình".

Nay mình lập topic này, để nhằm gửi đến mọi người một vài câu nói tỏ tình dân chuyên Sinh. Mọi người có câu nào hay thì thêm vào nhé.

Lưu ý: Đừng vi phạm nội quy diễn đàn nha ^^

- Anh thích ADN hay ARN? Em thích cả hai bởi vì cả hai đều có "A". :p
- Tim người có 4 ngăn, 2 tâm thất và 2 tâm nhĩ. Tim tôi cũng vậy, nhưng cả bốn ngăn ấy chỉ có hình bóng của em. :D
- Em có biết tại sao tôi cận chứ? Không phải vì tôi sử dụng điện tử ở nơi quá tối mà là do tôi nhìn em quá lâu. :p
- ADN mà còn có hai mạch song tại song.Vậy sao chúng ta không thành một cặp anh nhỉ? _gh_

Ngoài ra còn cả 2 câu dưới đây ^^
View attachment 120722 View attachment 120723
(Nguồn ảnh: Facebook)

Mình chỉ sưu tầm có nhiêu đó à :(:(

Ai có thêm câu nào thì trả lời dưới topic nha.

Mong sau lần này tui sẽ tỏ tình thành công với " cờ rút". Cảm ơn mọi người._gh__gh__gh__gh__gh_

Chị đọc xong mà thấy nóng cả người haha :D
Con gái có trứng, con trai có tinh trùng, còn tớ có cậu ^^
Câu này cẩn thận nói ra bị con gái đập cho vào mặt luôn ấy :v
 

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
Nếu em là một mạch của ADN anh sẽ nguyện làm mạch còn lại không thể thiếu của em và đi cùng em hết cuộc đời

___
P/ s: câu này em tìm được, nghe có vẻ hơi sến:v
 
Top Bottom