Tâm sự Nỗi khổ của những người làm anh ,làm chị

Cherry_cherry

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng mười 2018
333
976
96
18
Thanh Hóa
trường trung học cơ sở hoằng hà
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chỉ có những người làm anh,làm chị mới hiểu hết được những điều này:
-Luôn cảm thấy mình bị cho ra rìa,luôn cho rằng bố mẹ không thương mình bằng em của mình:Tuzki13
-Bất kể dù đúng hay sai ba mẹ đều luôn nghe những điều đứa em nói rồi trừng phạt mình:"con lớn rồi phải biết thương em chứ":Tuzki14
-Khi bố mẹ sai mình vào lúc đang bận:
"Mẹ/bố sai em đó ,nó đang rảnh mà"
"có mỗi tí việc mà cũng tị với em,đứng lên mà làm đi"
:rongcon4
-Phải nhường em trên mọi trường hợp mặc kệ cho nó đụng đến những đồ quan trọng của mình.
Mặc dù biết là bố mẹ cũng rất thương mình nhưng sao lúc nào mình cũng luôn có những suy nghĩ đó:rongcon6

Thằng em mình còn có cái tội mà mình không thể tha thứ,lúc nào cũng đi ghán ghép mình với mấy đứa bạn trong lớp,mỗi lần làm trái ý nó là nó lại hét to tên mình +yêu+ tên một bạn trong lớp,lúc đó mà tức không chịu nổi,chỉ muốn đánh nó mà không được,chuyện này mà lan truyền ra mấy đứa lớp mình biết là chỉ có chui đầu xuống đất thôi,mấy lần mình đã mách bố mẹ rồi nhưng bố mẹ còn hùa theo nó chọc tức mình.Bực bội kinh khủngYociexp25
Vậy các bạn có những nỗi khổ nào về em của bạn,hãy chia sẻ với mình để tìm cách giải quyết.:rongcon32
 

Yuri_Majo

Học sinh chăm học
Thành viên
14 Tháng chín 2018
147
138
71
18
Lâm Đồng
THCS Phan Chu Trinh
Chỉ có những người làm anh,làm chị mới hiểu hết được những điều này:
-Luôn cảm thấy mình bị cho ra rìa,luôn cho rằng bố mẹ không thương mình bằng em của mình:Tuzki13
-Bất kể dù đúng hay sai ba mẹ đều luôn nghe những điều đứa em nói rồi trừng phạt mình:"con lớn rồi phải biết thương em chứ":Tuzki14
-Khi bố mẹ sai mình vào lúc đang bận:
"Mẹ/bố sai em đó ,nó đang rảnh mà"
"có mỗi tí việc mà cũng tị với em,đứng lên mà làm đi"
:rongcon4
-Phải nhường em trên mọi trường hợp mặc kệ cho nó đụng đến những đồ quan trọng của mình.
Mặc dù biết là bố mẹ cũng rất thương mình nhưng sao lúc nào mình cũng luôn có những suy nghĩ đó:rongcon6

Thằng em mình còn có cái tội mà mình không thể tha thứ,lúc nào cũng đi ghán ghép mình với mấy đứa bạn trong lớp,mỗi lần làm trái ý nó là nó lại hét to tên mình +yêu+ tên một bạn trong lớp,lúc đó mà tức không chịu nổi,chỉ muốn đánh nó mà không được,chuyện này mà lan truyền ra mấy đứa lớp mình biết là chỉ có chui đầu xuống đất thôi,mấy lần mình đã mách bố mẹ rồi nhưng bố mẹ còn hùa theo nó chọc tức mình.Bực bội kinh khủngYociexp25
Vậy các bạn có những nỗi khổ nào về em của bạn,hãy chia sẻ với mình để tìm cách giải quyết.:rongcon32
Đừng bi quan quá. Mình cũng có em và những điều bạn có tớ cũng tương tự chả kém gì ^^ Nhiều lúc nó sai tớ lại là người bị đánh nữa cơ :"(
Nhưng mà em nó bé hơn với lại hồi nhỏ vì tụi mình là con đầu nên bố mẹ chăm chút ghê lắm đấy :D Bạn thử hỏi bố mẹ mình thử xem :rongcon10
P/s: Nếu bố mẹ bạn nhây quá có khi lại trả lời "T*o nhặt m*y ở thùng rác về nuôi đấy" cũng nên ^^
 

Cherry_cherry

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng mười 2018
333
976
96
18
Thanh Hóa
trường trung học cơ sở hoằng hà
Đừng bi quan quá. Mình cũng có em và những điều bạn có tớ cũng tương tự chả kém gì ^^ Nhiều lúc nó sai tớ lại là người bị đánh nữa cơ :"(
Nhưng mà em nó bé hơn với lại hồi nhỏ vì tụi mình là con đầu nên bố mẹ chăm chút ghê lắm đấy :D Bạn thử hỏi bố mẹ mình thử xem :rongcon10
P/s: Nếu bố mẹ bạn nhây quá có khi lại trả lời "T*o nhặt m*y ở thùng rác về nuôi đấy" cũng nên ^^
Không cần hỏi mình cũng đã biết câu trả lời rồi: Mày là con nhà thuyền chài chứ không phải là con của bói mẹ đâu,huhuu
 

Karry Nguyệt

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng năm 2019
523
972
96
Hưng Yên
THCS Đặng Lễ
Chỉ có những người làm anh,làm chị mới hiểu hết được những điều này:
-Luôn cảm thấy mình bị cho ra rìa,luôn cho rằng bố mẹ không thương mình bằng em của mình:Tuzki13
-Bất kể dù đúng hay sai ba mẹ đều luôn nghe những điều đứa em nói rồi trừng phạt mình:"con lớn rồi phải biết thương em chứ":Tuzki14
-Khi bố mẹ sai mình vào lúc đang bận:
"Mẹ/bố sai em đó ,nó đang rảnh mà"
"có mỗi tí việc mà cũng tị với em,đứng lên mà làm đi"
:rongcon4
-Phải nhường em trên mọi trường hợp mặc kệ cho nó đụng đến những đồ quan trọng của mình.
Mặc dù biết là bố mẹ cũng rất thương mình nhưng sao lúc nào mình cũng luôn có những suy nghĩ đó:rongcon6

Thằng em mình còn có cái tội mà mình không thể tha thứ,lúc nào cũng đi ghán ghép mình với mấy đứa bạn trong lớp,mỗi lần làm trái ý nó là nó lại hét to tên mình +yêu+ tên một bạn trong lớp,lúc đó mà tức không chịu nổi,chỉ muốn đánh nó mà không được,chuyện này mà lan truyền ra mấy đứa lớp mình biết là chỉ có chui đầu xuống đất thôi,mấy lần mình đã mách bố mẹ rồi nhưng bố mẹ còn hùa theo nó chọc tức mình.Bực bội kinh khủngYociexp25
Vậy các bạn có những nỗi khổ nào về em của bạn,hãy chia sẻ với mình để tìm cách giải quyết.:rongcon32
Mang tiếng nó là em mình mà mình luôn lép vế -.- Toàn bị nó bắt nạt :Tuzki5
 
  • Like
Reactions: Cherry_cherry

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
Chỉ có những người làm anh,làm chị mới hiểu hết được những điều này:
-Luôn cảm thấy mình bị cho ra rìa,luôn cho rằng bố mẹ không thương mình bằng em của mình:Tuzki13
-Bất kể dù đúng hay sai ba mẹ đều luôn nghe những điều đứa em nói rồi trừng phạt mình:"con lớn rồi phải biết thương em chứ":Tuzki14
-Khi bố mẹ sai mình vào lúc đang bận:
"Mẹ/bố sai em đó ,nó đang rảnh mà"
"có mỗi tí việc mà cũng tị với em,đứng lên mà làm đi"
:rongcon4
-Phải nhường em trên mọi trường hợp mặc kệ cho nó đụng đến những đồ quan trọng của mình.
Mặc dù biết là bố mẹ cũng rất thương mình nhưng sao lúc nào mình cũng luôn có những suy nghĩ đó:rongcon6

Thằng em mình còn có cái tội mà mình không thể tha thứ,lúc nào cũng đi ghán ghép mình với mấy đứa bạn trong lớp,mỗi lần làm trái ý nó là nó lại hét to tên mình +yêu+ tên một bạn trong lớp,lúc đó mà tức không chịu nổi,chỉ muốn đánh nó mà không được,chuyện này mà lan truyền ra mấy đứa lớp mình biết là chỉ có chui đầu xuống đất thôi,mấy lần mình đã mách bố mẹ rồi nhưng bố mẹ còn hùa theo nó chọc tức mình.Bực bội kinh khủngYociexp25
Vậy các bạn có những nỗi khổ nào về em của bạn,hãy chia sẻ với mình để tìm cách giải quyết.:rongcon32
Yes mang tiếng chị hai mà suốt ngày bị nó hành hạ suốt, ba mẹ thì luôn nghe ý kiến của nó trước mặc kệ đúng hay sai mình vẫn là người bị chửi. Nó học lớp 3 rồi còn nhỏ nhắn gì đâu cơ chứ mà suốt ngày " Em nó nhỏ sao bắt nó làm hoài vậy, làm chị mà cứ thích bắt nạt em" ( ba mẹ không nhớ lúc con vào lớp một - lúc đứa em trời đánh sinh ra, ba mẹ bắt con cầm một cái khăn lết lét dưới sàn lau nhà) ....ôi thôi
 

Kha_La

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng năm 2019
396
362
76
19
Quảng Nam
thcs nguyễn trãi
Chỉ có những người làm anh,làm chị mới hiểu hết được những điều này:
-Luôn cảm thấy mình bị cho ra rìa,luôn cho rằng bố mẹ không thương mình bằng em của mình:Tuzki13
-Bất kể dù đúng hay sai ba mẹ đều luôn nghe những điều đứa em nói rồi trừng phạt mình:"con lớn rồi phải biết thương em chứ":Tuzki14
-Khi bố mẹ sai mình vào lúc đang bận:
"Mẹ/bố sai em đó ,nó đang rảnh mà"
"có mỗi tí việc mà cũng tị với em,đứng lên mà làm đi"
:rongcon4
-Phải nhường em trên mọi trường hợp mặc kệ cho nó đụng đến những đồ quan trọng của mình.
Mặc dù biết là bố mẹ cũng rất thương mình nhưng sao lúc nào mình cũng luôn có những suy nghĩ đó:rongcon6

Thằng em mình còn có cái tội mà mình không thể tha thứ,lúc nào cũng đi ghán ghép mình với mấy đứa bạn trong lớp,mỗi lần làm trái ý nó là nó lại hét to tên mình +yêu+ tên một bạn trong lớp,lúc đó mà tức không chịu nổi,chỉ muốn đánh nó mà không được,chuyện này mà lan truyền ra mấy đứa lớp mình biết là chỉ có chui đầu xuống đất thôi,mấy lần mình đã mách bố mẹ rồi nhưng bố mẹ còn hùa theo nó chọc tức mình.Bực bội kinh khủngYociexp25
Vậy các bạn có những nỗi khổ nào về em của bạn,hãy chia sẻ với mình để tìm cách giải quyết.:rongcon32
đồ bố mẹ mua cho mik mà lúc nào cũng phải cho em dùng dù chẳng muốn bởi nó cứ nói câu " có bỏ tiền ra mua đâu mà nói là của mik "nếu không cho nó mượn thì đi méc bố mẹ nen ngậm ngùi cho
 
  • Like
Reactions: Cherry_cherry

Shirayuki_Zen

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng mười hai 2018
762
835
121
19
Hà Nội
Trung học cơ sở Vân Nam
Chỉ có những người làm anh,làm chị mới hiểu hết được những điều này:
-Luôn cảm thấy mình bị cho ra rìa,luôn cho rằng bố mẹ không thương mình bằng em của mình:Tuzki13
-Bất kể dù đúng hay sai ba mẹ đều luôn nghe những điều đứa em nói rồi trừng phạt mình:"con lớn rồi phải biết thương em chứ":Tuzki14
-Khi bố mẹ sai mình vào lúc đang bận:
"Mẹ/bố sai em đó ,nó đang rảnh mà"
"có mỗi tí việc mà cũng tị với em,đứng lên mà làm đi"
:rongcon4
-Phải nhường em trên mọi trường hợp mặc kệ cho nó đụng đến những đồ quan trọng của mình.
Mặc dù biết là bố mẹ cũng rất thương mình nhưng sao lúc nào mình cũng luôn có những suy nghĩ đó:rongcon6

Thằng em mình còn có cái tội mà mình không thể tha thứ,lúc nào cũng đi ghán ghép mình với mấy đứa bạn trong lớp,mỗi lần làm trái ý nó là nó lại hét to tên mình +yêu+ tên một bạn trong lớp,lúc đó mà tức không chịu nổi,chỉ muốn đánh nó mà không được,chuyện này mà lan truyền ra mấy đứa lớp mình biết là chỉ có chui đầu xuống đất thôi,mấy lần mình đã mách bố mẹ rồi nhưng bố mẹ còn hùa theo nó chọc tức mình.Bực bội kinh khủngYociexp25
Vậy các bạn có những nỗi khổ nào về em của bạn,hãy chia sẻ với mình để tìm cách giải quyết.:rongcon32
mình làm chị mà suốt ngày bị oan vì nó
có lần tớ chưa đánh mới dọa thôi nó khó um sùm lên xong ông bà còn bảo mày làm chị mà thế à, không ở được thì cút về nhà ngoại mà ở
hò thì nó ko làm, vênh mặt lên, mặt nó dày ra như cái thớt, bảo nó đi học bài nó bảo "mẹ ko hò nên tao ko học", nó toàn xưng mày tao.
lần nào có chuyện gì thì mình cũng bị mắng, bảo mày sướng hơn nó gấp 8 lần, nó sinh ra là đã phải chia sẻ, còn mày được hưởng một mình sướng thế còn gì
hồi bằng nó mình suốt ngày bị mắng, ngày nào cũng bị đánh, còn nó cải nhem nhẻm ra mà chả ai nói gì, lúc nó khùng khùng điên điên lên nó bảo : (câu này ko phù hợp với diễn đàn nên mình không đăng). may là nó bị đánh, lúc ý sướng lắm lun :D, nhìn nó bị đánh mình cứ bị cười ý :D
 

phamkimcu0ng

Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
9 Tháng mười 2018
1,683
7,939
561
Cà Mau
Trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thành
Chỉ có những người làm anh,làm chị mới hiểu hết được những điều này:
-Luôn cảm thấy mình bị cho ra rìa,luôn cho rằng bố mẹ không thương mình bằng em của mình:Tuzki13
-Bất kể dù đúng hay sai ba mẹ đều luôn nghe những điều đứa em nói rồi trừng phạt mình:"con lớn rồi phải biết thương em chứ":Tuzki14
-Khi bố mẹ sai mình vào lúc đang bận:
"Mẹ/bố sai em đó ,nó đang rảnh mà"
"có mỗi tí việc mà cũng tị với em,đứng lên mà làm đi"
:rongcon4
-Phải nhường em trên mọi trường hợp mặc kệ cho nó đụng đến những đồ quan trọng của mình.
Mặc dù biết là bố mẹ cũng rất thương mình nhưng sao lúc nào mình cũng luôn có những suy nghĩ đó:rongcon6

Thằng em mình còn có cái tội mà mình không thể tha thứ,lúc nào cũng đi ghán ghép mình với mấy đứa bạn trong lớp,mỗi lần làm trái ý nó là nó lại hét to tên mình +yêu+ tên một bạn trong lớp,lúc đó mà tức không chịu nổi,chỉ muốn đánh nó mà không được,chuyện này mà lan truyền ra mấy đứa lớp mình biết là chỉ có chui đầu xuống đất thôi,mấy lần mình đã mách bố mẹ rồi nhưng bố mẹ còn hùa theo nó chọc tức mình.Bực bội kinh khủngYociexp25
Vậy các bạn có những nỗi khổ nào về em của bạn,hãy chia sẻ với mình để tìm cách giải quyết.:rongcon32
Mình không có em nhưng em họ quậy lắm, và sai vặt mình các kiểu, nhìn thấy có vài đứa dễ thương nhưng hầu như là quậy nên mình ghét làm anh chị lắm T^T
 

Cherry_cherry

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng mười 2018
333
976
96
18
Thanh Hóa
trường trung học cơ sở hoằng hà
Mang tiếng nó là em mình mà mình luôn lép vế -.- Toàn bị nó bắt nạt :Tuzki5
Dạ em bắt nạt chị chứ chị có bắt nạt em được đâu
Yes mang tiếng chị hai mà suốt ngày bị nó hành hạ suốt, ba mẹ thì luôn nghe ý kiến của nó trước mặc kệ đúng hay sai mình vẫn là người bị chửi. Nó học lớp 3 rồi còn nhỏ nhắn gì đâu cơ chứ mà suốt ngày " Em nó nhỏ sao bắt nó làm hoài vậy, làm chị mà cứ thích bắt nạt em" ( ba mẹ không nhớ lúc con vào lớp một - lúc đứa em trời đánh sinh ra, ba mẹ bắt con cầm một cái khăn lết lét dưới sàn lau nhà) ....ôi thôi
Em thì lúc nào chẳng được bênh vực ,cậy có bố mẹ nên làm càn ý mà
đồ bố mẹ mua cho mik mà lúc nào cũng phải cho em dùng dù chẳng muốn bởi nó cứ nói câu " có bỏ tiền ra mua đâu mà nói là của mik "nếu không cho nó mượn thì đi méc bố mẹ nen ngậm ngùi cho
Đúng đấy bạn ạ,đồ của mình mà cứ làm như đòi của nó không bằng
mình làm chị mà suốt ngày bị oan vì nó
có lần tớ chưa đánh mới dọa thôi nó khó um sùm lên xong ông bà còn bảo mày làm chị mà thế à, không ở được thì cút về nhà ngoại mà ở
hò thì nó ko làm, vênh mặt lên, mặt nó dày ra như cái thớt, bảo nó đi học bài nó bảo "mẹ ko hò nên tao ko học", nó toàn xưng mày tao.
lần nào có chuyện gì thì mình cũng bị mắng, bảo mày sướng hơn nó gấp 8 lần, nó sinh ra là đã phải chia sẻ, còn mày được hưởng một mình sướng thế còn gì
hồi bằng nó mình suốt ngày bị mắng, ngày nào cũng bị đánh, còn nó cải nhem nhẻm ra mà chả ai nói gì, lúc nó khùng khùng điên điên lên nó bảo : (câu này ko phù hợp với diễn đàn nên mình không đăng). may là nó bị đánh, lúc ý sướng lắm lun :D, nhìn nó bị đánh mình cứ bị cười ý :D
Thấy nó bị đánh nhiều lúc mibhf cũng thấy tội tội
 
D

!DK!

Chỉ có những người làm anh,làm chị mới hiểu hết được những điều này:
-Luôn cảm thấy mình bị cho ra rìa,luôn cho rằng bố mẹ không thương mình bằng em của mình:Tuzki13
-Bất kể dù đúng hay sai ba mẹ đều luôn nghe những điều đứa em nói rồi trừng phạt mình:"con lớn rồi phải biết thương em chứ":Tuzki14
-Khi bố mẹ sai mình vào lúc đang bận:
"Mẹ/bố sai em đó ,nó đang rảnh mà"
"có mỗi tí việc mà cũng tị với em,đứng lên mà làm đi"
:rongcon4
-Phải nhường em trên mọi trường hợp mặc kệ cho nó đụng đến những đồ quan trọng của mình.
Mặc dù biết là bố mẹ cũng rất thương mình nhưng sao lúc nào mình cũng luôn có những suy nghĩ đó:rongcon6

Thằng em mình còn có cái tội mà mình không thể tha thứ,lúc nào cũng đi ghán ghép mình với mấy đứa bạn trong lớp,mỗi lần làm trái ý nó là nó lại hét to tên mình +yêu+ tên một bạn trong lớp,lúc đó mà tức không chịu nổi,chỉ muốn đánh nó mà không được,chuyện này mà lan truyền ra mấy đứa lớp mình biết là chỉ có chui đầu xuống đất thôi,mấy lần mình đã mách bố mẹ rồi nhưng bố mẹ còn hùa theo nó chọc tức mình.Bực bội kinh khủngYociexp25
Vậy các bạn có những nỗi khổ nào về em của bạn,hãy chia sẻ với mình để tìm cách giải quyết.:rongcon32
Mình vài năm trước cũng giống hệt cậu, bực bội kinh khủng, rất muốn đấm vô cái mặt ngáo ngơ của nó :v Nhưng đó là em mình hồi nhỏ, còn bây giờ, kể cả em ruột hay em họ đứa nào cãi lại mình tán không trượt phát nào :D tụi nó cũng biết điều đó nên cũng ngoan hơn rồi.
Nhưng 2 thằng em họ thì không cần làm gì mình vẫn muốn đập nó :v thằng anh thì ngu vô cùng, lên lớp 6 rồi mà tính tình với ngoại hình dòm như thằng lớp 3 :v còn thằng nhỏ thì suốt ngày hét la, gân cổ lên nói :||| thực sự rất tức.
 
  • Like
Reactions: Cherry_cherry

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,241
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
Chúng ta là những người anh , người chị thì tất nhiên chúng ta phải làm nhiều việc hơn rồi :))
Chúng ta phải biết nhường nhịn , yêu thương em của mình :)
 

Cherry_cherry

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng mười 2018
333
976
96
18
Thanh Hóa
trường trung học cơ sở hoằng hà
Chúng ta là những người anh , người chị thì tất nhiên chúng ta phải làm nhiều việc hơn rồi :))
Chúng ta phải biết nhường nhịn , yêu thương em của mình :)
Đúng mình cũng rất thương nó,muốn hi sinh cho nó nhưng vì nó quá quắt nên không thể không tức được,nhiều lúc tha cho nó nhưng nó còn vênh mặt lên dọa nạt mình nè.Tức lắm chắc bạn không hiểu được đâu vì em bạn là một đưá ngoan ngoãn chứ không như em mình
 
  • Like
Reactions: Tống Huy

kanna kamui

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng hai 2019
207
792
96
Lào Cai
THCS kim tân
Chỉ có những người làm anh,làm chị mới hiểu hết được những điều này:
-Luôn cảm thấy mình bị cho ra rìa,luôn cho rằng bố mẹ không thương mình bằng em của mình:Tuzki13
-Bất kể dù đúng hay sai ba mẹ đều luôn nghe những điều đứa em nói rồi trừng phạt mình:"con lớn rồi phải biết thương em chứ":Tuzki14
-Khi bố mẹ sai mình vào lúc đang bận:
"Mẹ/bố sai em đó ,nó đang rảnh mà"
"có mỗi tí việc mà cũng tị với em,đứng lên mà làm đi"
:rongcon4
-Phải nhường em trên mọi trường hợp mặc kệ cho nó đụng đến những đồ quan trọng của mình.
Mặc dù biết là bố mẹ cũng rất thương mình nhưng sao lúc nào mình cũng luôn có những suy nghĩ đó:rongcon6

Thằng em mình còn có cái tội mà mình không thể tha thứ,lúc nào cũng đi ghán ghép mình với mấy đứa bạn trong lớp,mỗi lần làm trái ý nó là nó lại hét to tên mình +yêu+ tên một bạn trong lớp,lúc đó mà tức không chịu nổi,chỉ muốn đánh nó mà không được,chuyện này mà lan truyền ra mấy đứa lớp mình biết là chỉ có chui đầu xuống đất thôi,mấy lần mình đã mách bố mẹ rồi nhưng bố mẹ còn hùa theo nó chọc tức mình.Bực bội kinh khủngYociexp25
Vậy các bạn có những nỗi khổ nào về em của bạn,hãy chia sẻ với mình để tìm cách giải quyết.:rongcon32
em cũng tức lắm chị ạ, tức không chịu nổi luôn ý, muốn đánh nó lắm nhưng mẹ em bảo phải kiềm chế, mà em càng cố kiềm chế thì thằng em trai em càng quá đáng, bị trêu tức lắm, toàn bị hiểu oan, nhưng chị đừng ức chế bởi vì nhiều khi mình thế thôi chứ nếu nhận ra những trò nghịch ngợm những lúc đó thực sự thấy đứa em của mình rất đáng yêu đúng không nè chị ?
 
  • Like
Reactions: Cherry_cherry
Top Bottom