Vui cười Đố vui

@Hiếu Kòii

Học sinh chăm học
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
30 Tháng năm 2019
297
516
96
19
Bến Tre
ko xác định

Bachbb

Học sinh mới
Thành viên
10 Tháng sáu 2019
8
3
6
19
Thái Bình
Học sonh
Vậy thì tớ hỏi bạn nếu bạn trả lời được, mình sẽ trả lời cho
Vậy trứng gà với con gà thì cái nào có trước
Giờ khoa học đã chứng minh , con gà có trước rồi bạn , thông tin chi tiết thì bạn tra google là biết liền
 

Bachbb

Học sinh mới
Thành viên
10 Tháng sáu 2019
8
3
6
19
Thái Bình
Học sonh
Hôm qua đã có chủ đề về hai con vật rất thân thuộc hôm nay ta lại tìm hiểu cái thú vị hơn, theo các bạn loài động vật đầu tiên xuất hiện trên trái đất đẻ trứng hay đẻ con?
 

Karry Nguyệt

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng năm 2019
523
972
96
Hưng Yên
THCS Đặng Lễ
Hmmm.... Mình đoán là đẻ trứng :p:p Chẳng hạn là khủng long :p:p
 

Bachbb

Học sinh mới
Thành viên
10 Tháng sáu 2019
8
3
6
19
Thái Bình
Học sonh
Bỏ qua chủ đề khó có đáp án kia, giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về tình huống xảy ra xung quanh bạn , ai trong diễn đàn này cũng là người thông minh nên chắc các bạn cũng biết mình được sinh ra như thế nào, quá trình cụ thể thì mình không nói nữa , giờ mình có một câu hỏi nhỏ : con người là loài động vật bậc cao biết suy nghĩ, nếu biết bản thân bị vô sinh thì sẽ rất tồi tệ , thế không biết các loài động vật khác có bị vô sinh không nhể? Nếu chúng biết mình bị vô sinh thì không biết phản ứng ra sao ha?
 

Karry Nguyệt

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng năm 2019
523
972
96
Hưng Yên
THCS Đặng Lễ
Bạn ơi , mình khuyên bạn nên chỉ dùng ở 1 topic thôi nha
 

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Bỏ qua chủ đề khó có đáp án kia, giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về tình huống xảy ra xung quanh bạn , ai trong diễn đàn này cũng là người thông minh nên chắc các bạn cũng biết mình được sinh ra như thế nào, quá trình cụ thể thì mình không nói nữa , giờ mình có một câu hỏi nhỏ : con người là loài động vật bậc cao biết suy nghĩ, nếu biết bản thân bị vô sinh thì sẽ rất tồi tệ , thế không biết các loài động vật khác có bị vô sinh không nhể? Nếu chúng biết mình bị vô sinh thì không biết phản ứng ra sao ha?
có chứ con người có thể làm động vật vô sinh đấy JFBQ00134070103A
 
  • Like
Reactions: Shirayuki_Zen

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Hôm qua đã có chủ đề về hai con vật rất thân thuộc hôm nay ta lại tìm hiểu cái thú vị hơn, theo các bạn loài động vật đầu tiên xuất hiện trên trái đất đẻ trứng hay đẻ con?
mình nghĩ là không đẻJFBQ00125061225b
 

Bachbb

Học sinh mới
Thành viên
10 Tháng sáu 2019
8
3
6
19
Thái Bình
Học sonh
Trong 1 cuộc tình tay ba ( gồm hai người bạn nam A và B chơi thân với nhau và 1 nữ) . Cả hai người nam đều yêu say đắm 1 cô gái (nhưng họ không biết là mình yêu chung 1 người). Rồi đến khi cả hai lấy hết can đảm quyết định tỏ tình với cô gái. Vì là hai người bạn thân nên họ đã chia sẻ chuyện tình cảm của mình với cô gái cho nhau nghe ( đến lúc này vẫn chưa biết là yêu cùng một người). Ngay hôm sau, không biết tình cờ hay sắp đặt mà cả hai người đều hẹn cô gái đó ở công viên lúc 3 giờ . Kì lạ một cái là cô gái đều đồng ý với cả hai về địa điểm và thời gian gặp mặt. Đến khi gặp nhau hai người bạn mới ngỡ ngàng khi phát hiện mình yêu chung 1 người , còn cô gái thì hết sức bình tĩnh và giải thích rằng : " Mình biết cả hai cậu đều có tình cảm với mình, nhưng tình yêu đích thực chỉ có một . Hai cậu hãy nói ra lí do để mình phải chọn cậu . A nói rằng : " Nhà tớ rất giàu có , hơn nữa tớ là con một, cậu yêu tớ thì sẽ sung sướng cả đời , chả cần phải học tập hay làm việc cho mệt người." . Khác với A , gia đình B rất nghèo khó, hằng ngày ngoài đi học thì cậu còn phải đi làm thêm kiếm tiền nhưng không vì thế mà thành tích học tập bị sa sút hơn nữa còn là thủ khoa kì thi đầu vào cách đây không lâu. Nghĩ đến hoàn cảnh gia đình mình và tình bạn thân với A, B đã không nói gì cả và quay đầu bỏ đi. A thấy thế liền đắc chí, "giờ thì chắc chắn cô ấy sẽ chọn mình" A đã nghĩ như thế. Nhưng rồi cô gái chỉ nói vài câu với A rồi chạy theo B, kéo cậu ấy lại và đồng ý tiếp nhận tình cảm của cậu ấy. B bất ngờ trong niềm vui và hạnh phúc nhưng nghĩ đến bạn mình thì cậu bỗng chợt quay mặt lại và nhìn A. Lạ thay là A lại đang mỉm cười và nhìn theo hai người. Đố các bạn biết, tại sao cô gái lại chọn B và cô đã nói gì với A mà mặc dù bị từ chối nhưng A vẫn mỉm cười vui vẻ về quyết định của cô gái? Câu hỏi phụ: nếu bạn là cô gái thì bạn sẽ chọn ai và tại sao?
 
Last edited:

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Trong 1 cuộc tình tay ba ( gồm hai người bạn nam A và B chơi thân với nhau và 1 nữ) . Cả hai người nam đều yêu say đắm 1 cô gái (nhưng họ không biết là mình yêu chung 1 người). Rồi đến khi cả hai lấy hết can đảm quyết định tỏ tình với cô gái. Vì là hai người bạn thân nên họ đã chia sẻ chuyện tình cảm của mình với cô gái cho nhau nghe ( đến lúc này vẫn chưa biết là yêu cùng một người). Ngay hôm sau, không biết tình cờ hay sắp đặt mà cả hai người đều hẹn cô gái đó ở công viên lúc 3 giờ . Kì lạ một cái là cô gái đều đồng ý với cả hai về địa điểm và thời gian gặp mặt. Đến khi gặp nhau hai người bạn mới ngỡ ngàng khi phát hiện mình yêu chung 1 người , còn cô gái thì hết sức bình tĩnh và giải thích rằng : " Mình biết cả hai cậu đều có tình cảm với mình, nhưng tình yêu đích thực chỉ có một . Hai cậu hãy nói ra lí do để mình phải chọn cậu . A nói rằng : " Nhà tớ rất giàu có , hơn nữa tớ là con một, cậu yêu tớ thì sẽ sung sướng cả đời , chả cần phải học tập hay làm việc cho mệt người." . Khác với A , gia đình B rất nghèo khó, hằng ngày ngoài đi học thì cậu còn phải đi làm thêm kiếm tiền nhưng không vì thế mà thành tích học tập bị sa sút hơn nữa còn là thủ khoa kì thi đầu vào cách đây không lâu. Nghĩ đến hoàn cảnh gia đình mình và tình bạn thân với A, B đã không nói gì cả và quay đầu bỏ đi. A thấy thế liền đắc chí, "giờ thì chắc chắn cô ấy sẽ chọn mình" A đã nghĩ như thế. Nhưng rồi cô gái chỉ nói vài câu với A rồi chạy theo B, kéo cậu ấy lại và đồng ý tiếp nhận tình cảm của cậu ấy. B bất ngờ trong niềm vui và hạnh phúc nhưng nghĩ đến bạn mình thì cậu bỗng chợt quay mặt lại và nhìn A. Lạ thay là A lại đang mỉm cười và nhìn theo hai người. Đố các bạn biết, tại sao cô gái lại chọn B và cô đã nói gì với A mà mặc dù bị từ chối nhưng A vẫn mỉm cười vui vẻ về quyết định của cô gái? Câu hỏi phụ: nếu bạn là cô gái thì bạn sẽ chọn ai và tại sao?
vì B là người có ý chí , coi trọng tình bạn sẵn sàng hi sinh cho người mình yêuJFBQ00152070126A , mình là cô gái mình cũng sẽ chọn B còn cô gái nói gì mình không biếtJFBQ00125061225b
 

Pineapple <3

Học sinh chăm học
Thành viên
24 Tháng mười hai 2018
750
964
111
Hà Nội
THCS-THPT Tạ Quang Bửu
tại sao cô gái lại chọn B
Vì B cũng là người tâm sự với A và biết được tình cảm của A dành cho cô gái là thật lòng, và cũng có nghĩa là B muốn cô gái được sung sướng hạnh phúc bên cạnh người giàu có, yêu thương cô thật lòng.
Hmm, chắc là : Xin lỗi, mình ko thể tiếp nhận tình cảm của cậu, B là một người bạn tốt, hãy trân trọng cậu ấy.
mặc dù bị từ chối nhưng A vẫn mỉm cười vui vẻ về quyết định của cô gái?
Chắc do biết chấp nhận và đồng thời cũng hiểu đc lời cô gái nói.
nếu bạn là cô gái thì bạn sẽ chọn ai và tại sao?
từ chối hết :D ế đang là xu thế mà :D
 
  • Like
Reactions: diemlinhphuong

Bachbb

Học sinh mới
Thành viên
10 Tháng sáu 2019
8
3
6
19
Thái Bình
Học sonh
Trong 1 cuộc tình tay ba ( gồm hai người bạn nam A và B chơi thân với nhau và 1 nữ) . Cả hai người nam đều yêu say đắm 1 cô gái (nhưng họ không biết là mình yêu chung 1 người). Rồi đến khi cả hai lấy hết can đảm quyết định tỏ tình với cô gái. Vì là hai người bạn thân nên họ đã chia sẻ chuyện tình cảm của mình với cô gái cho nhau nghe ( đến lúc này vẫn chưa biết là yêu cùng một người). Ngay hôm sau, không biết tình cờ hay sắp đặt mà cả hai người đều hẹn cô gái đó ở công viên lúc 3 giờ . Kì lạ một cái là cô gái đều đồng ý với cả hai về địa điểm và thời gian gặp mặt. Đến khi gặp nhau hai người bạn mới ngỡ ngàng khi phát hiện mình yêu chung 1 người , còn cô gái thì hết sức bình tĩnh và giải thích rằng : " Mình biết cả hai cậu đều có tình cảm với mình, nhưng tình yêu đích thực chỉ có một . Hai cậu hãy nói ra lí do để mình phải chọn cậu . A nói rằng : " Nhà tớ rất giàu có , hơn nữa tớ là con một, cậu yêu tớ thì sẽ sung sướng cả đời , chả cần phải học tập hay làm việc cho mệt người." . Khác với A , gia đình B rất nghèo khó, hằng ngày ngoài đi học thì cậu còn phải đi làm thêm kiếm tiền nhưng không vì thế mà thành tích học tập bị sa sút hơn nữa còn là thủ khoa kì thi đầu vào cách đây không lâu. Nghĩ đến hoàn cảnh gia đình mình và tình bạn thân với A, B đã không nói gì cả và quay đầu bỏ đi. A thấy thế liền đắc chí, "giờ thì chắc chắn cô ấy sẽ chọn mình" A đã nghĩ như thế. Nhưng rồi cô gái chỉ nói vài câu với A rồi chạy theo B, kéo cậu ấy lại và đồng ý tiếp nhận tình cảm của cậu ấy. B bất ngờ trong niềm vui và hạnh phúc nhưng nghĩ đến bạn mình thì cậu bỗng chợt quay mặt lại và nhìn A. Lạ thay là A lại đang mỉm cười và nhìn theo hai người. Đố các bạn biết, tại sao cô gái lại chọn B và cô đã nói gì với A mà mặc dù bị từ chối nhưng A vẫn mỉm cười vui vẻ về quyết định của cô gái? Câu hỏi phụ: nếu bạn là cô gái thì bạn sẽ chọn ai và tại sao?
Các bạn có thể hiểu rõ nếu để ý kĩ lời mình nói. Giới thiệu về B mình có nói qua là bạn ấy có thành tích tốt, học giỏi. Nên khi tâm sự về tình yêu với cô gái ấy B đã biết rằng A cũng thích cô ấy. Là bạn thân với nhau, B không muốn chỉ vì 1 cuộc tình mà làm mất đi tình cảm bạn bè thân thiết bao lâu nay. Là một người thông minh thì chắc B cũng đã tạo ra cơ hội để tiếp xúc và tìm hiểu cô ấy. Hai người đã nảy sinh một tình cảm nhất định. Qua lời nói lúc gặp mặt thì chắc các bạn cũng biết rằng A là con của 1 gia đình giàu có, không quá tập trung vào việc học hành và thường thì những người như vậy hay tuỳ hứng, khi đã muốn có cái gì thì phải có bằng được. Là bạn thân nên chắc B cũng hiểu được điều đó. Nên ngay sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, B đã gọi điện cho cô gái và lên kế hoạch cho cuộc gặp gỡ này. Cho nên mình mới viết là không biết tình cờ hay sắp đặt mà lại cùng thời gian và địa điểm. Vậy nên cô gái không bất ngờ và lúng túng là điều dễ hiểu, còn B thì anh giả vờ bất ngờ để kế hoạch không bị lộ. Cô gái hỏi lí do để cô lựa chọn thì không giống với kế hoạch của B cho lắm. Anh định giả vờ tức giận và sẽ bỏ đi. Lí do thì thực ra là cô gái cũng chỉ dùng để thử thách B thôi. Khi A giới thiệu xong các bạn chú ý kĩ thì mình không nói tới phản ứng của cô gái vì cô thực chất là đang chờ câu trả lời của B. Cô gái này có thể nói là cũng rất thông minh. Chứng minh qua việc B đã im lặng quay đi, lúc này cô không tức giận hay cáu gắt mà hoàn toàn bình tĩnh, cô hiểu được tâm trạng của B, gia cảnh của anh chắc cô cũng đã biết nên B cũng không nói nữa. Nhìn bóng dáng quay lưng bỏ đi của B cô cảm thấy việc này đúng là sai trái. Cô có tình cảm với B, cô biết việc B làm cũng chỉ là muốn cô hạnh phúc nhưng việc B làm không phải là đem lại hạnh phúc cho cô và cậu bạn A của mình mà chỉ là đang sợ phải thừa nhận sợ phải tổn thương bạn, cũng sợ gia cảnh không lo được cho cô tốt như bạn mình. Vì vậy cô đã nói cho A hết toàn bộ sự thật và nói rằng cô thật sự thích B, việc B làm không phải là đem lại sự hạnh phúc mà chỉ là làm đau khổ cho những người biết sự thật thôi " một sự thật đầy sai trái". Biết việc làm của bạn mình, A đã thật sự cảm động rất nhiều, vì bạn thân mà B có thể chịu được việc phải từ bỏ tình yêu của mình, với việc làm bạn thân chắc A cũng phải hiểu con người của B. Vì lẽ đó khi cô gái chạy theo B, A đã không ngăn cản. Trong niềm vui sướng và hạnh phúc khi người con gái mình thích biết hoàn cảnh khó khăn của mình như vậy mà vẫn chấp nhận mình thì thật sự là không có gì tuyệt vời hơn thế nữa, vậy mà B vẫn nghĩ đến A. Cậu quay ngay lại và nhìn bạn mình. Rồi khi nhìn thấy biểu cảm của A, B biết rằng A đã biết tất cả. Nụ cười đó cho thấy A thật sự mong B có được hạnh phúc thật sự và cũng cảm ơn B đã nghĩ cho mình nhiều như thế, vì bạn thân mà sẵn sàng hi sinh hạnh phúc của chính mình, mặt khác cũng vì muốn người con gái mình yêu có được một hạnh phúc trọn vẹn, hạnh phúc. Như các bạn cũng biết " Người tính không bằng trời tính". Định mệnh sẽ đem những người thật sự yêu nhau đến bên nhau dù thế nào đi chăng nữa? Đến đây chắc các bạn cũng có được 1 bài học cho riêng mình rồi nhể. Nếu thích thì lần sau mình sẽ viết thêm vài bài để mọi người đọc nha

có chứ con người có thể làm động vật vô sinh đấy JFBQ00134070103A
Trước ở nhà ăn giỗ thấy có mấy ông bắt một con lơn con rồi chổng đít nó lên làm gì ấy. Sau đó dùng dao cắt và vứt hai quả gì đó ra. Hỏi bố thì bố không trả lời nhưng giờ thì mình biết rồi. Hâh thật buồn cười mà. Thêm một câu hỏi nữa nha. Đố các bạn chim gì đẻ con?
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Pineapple <3

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
Hôm qua đã có chủ đề về hai con vật rất thân thuộc hôm nay ta lại tìm hiểu cái thú vị hơn, theo các bạn loài động vật đầu tiên xuất hiện trên trái đất đẻ trứng hay đẻ con?
Mình nghĩ là không đẻ mà phân chia vì chúng mới là đv nguyên sinh
 

Nguyễn Linh_2006

Cựu Mod Hóa
Thành viên
23 Tháng sáu 2018
4,076
12,758
951
Nam Định
THPT chuyên Lê Hồng Phong
Hôm qua đã có chủ đề về hai con vật rất thân thuộc hôm nay ta lại tìm hiểu cái thú vị hơn, theo các bạn loài động vật đầu tiên xuất hiện trên trái đất đẻ trứng hay đẻ con?
Tất nhiên là không có gì ở trên
Ai học Sinh 7 rồi thì biết
Từ động vật nguyên sinh => ngành ruột khoang => các ngành giun => ngành thân mềm => ngành chân khớp => động vật có xương sống
Động vật nguyên sinh là loài động vật xuất hiện đầu trong các loài động vật mà chúng là loài động vật có cách sinh sản vô tính thì đâu ra đẻ con hay đẻ trứng
 
Top Bottom