Văn 9 Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng là bản tình ca của tình phụ tử

faker(tria)

Học sinh
Thành viên
24 Tháng chín 2018
113
11
26
19
Nghệ An
trường trung học cơ sở quỳnh thanh

faker(tria)

Học sinh
Thành viên
24 Tháng chín 2018
113
11
26
19
Nghệ An
trường trung học cơ sở quỳnh thanh

Phạm Đình Tài

Cựu Mod Văn
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,998
4,049
461
19
Đà Nẵng
THPT Thái Phiên - TP Đà Nẵng
cám ơn bạn rất nhiều
mà cho em em hỏi làm sao có thể kiếm bài trên diễn đàn vậy
Ở góc bên phải màn hình có biểu tượng tìm kiếm hình kính lúp, bạn gõ tìm kiếm bất cứ nội dung gì, và nhấn vào "chỉ tìm trong chủ đề" là sẽ có kết quả nha ^^
 

faker(tria)

Học sinh
Thành viên
24 Tháng chín 2018
113
11
26
19
Nghệ An
trường trung học cơ sở quỳnh thanh
Ở góc bên phải màn hình có biểu tượng tìm kiếm hình kính lúp, bạn gõ tìm kiếm bất cứ nội dung gì, và nhấn vào "chỉ tìm trong chủ đề" là sẽ có kết quả nha ^^
bạn có thể giúp mình bài này nữa không Cảm nhận về nhân vật bé Thu trong đoạn trích "Sáng hôm sau ... từ từ tuột xuống".
 

faker(tria)

Học sinh
Thành viên
24 Tháng chín 2018
113
11
26
19
Nghệ An
trường trung học cơ sở quỳnh thanh
Bạn chụp giúp mình trang có đoạn đó nhé, để mình dễ hình dung hơn bạn nhé
Nhìn cảnh ấy, bà con xung quanh có người không cầm được nước mắt, còn tôi bỗng thấy khó thở như có bàn tay ai nắm lấy trái tim tôi. Tôi bỗng nảy ra ý nghĩ, muốn bảo anh ở lại vài hôm. Nhưng thật khó, chúng tôi chưa biết mình sẽ đi tập kết hay ở lại. Chúng tôi cần về đúng ngày, nhận lệnh để kịp chuẩn bị. Thế là đến lúc phải đi rồi, mọi người phải xúm lại vỗ về nó, mẹ nó bảo:
- Thu! Ðể ba con đi. Thống nhất rồi ba con về.
Bà ngoại nó vừa vuốt tóc nó vừa dỗ:
- Cháu của ngoại giỏi lắm mà! Cháu để ba cháu đi rồi ba sẽ mua về cho cháu một cây lược.
Con bé lại ôm chầm ba nó một lần nữa và mếu máo:
- Ba về! Ba mua cho con một cây lược nghe ba! - Nó nói trong tiếng nấc, vừa nói vừa từ từ tuột xuống.
Đoạn này nha
 

Phạm Đình Tài

Cựu Mod Văn
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,998
4,049
461
19
Đà Nẵng
THPT Thái Phiên - TP Đà Nẵng
Nhìn cảnh ấy, bà con xung quanh có người không cầm được nước mắt, còn tôi bỗng thấy khó thở như có bàn tay ai nắm lấy trái tim tôi. Tôi bỗng nảy ra ý nghĩ, muốn bảo anh ở lại vài hôm. Nhưng thật khó, chúng tôi chưa biết mình sẽ đi tập kết hay ở lại. Chúng tôi cần về đúng ngày, nhận lệnh để kịp chuẩn bị. Thế là đến lúc phải đi rồi, mọi người phải xúm lại vỗ về nó, mẹ nó bảo:
- Thu! Ðể ba con đi. Thống nhất rồi ba con về.
Bà ngoại nó vừa vuốt tóc nó vừa dỗ:
- Cháu của ngoại giỏi lắm mà! Cháu để ba cháu đi rồi ba sẽ mua về cho cháu một cây lược.
Con bé lại ôm chầm ba nó một lần nữa và mếu máo:
- Ba về! Ba mua cho con một cây lược nghe ba! - Nó nói trong tiếng nấc, vừa nói vừa từ từ tuột xuống.
Đoạn này nha
I.Mở bài:
- Giới thiệu văn bản "Chiếc lược ngà" của Nguyễn Quang Sáng
- Giới thiệu nhân vật bé Thu: bướng bỉnh, ương ngạnh, nhưng giàu tình yêu thương dành cho cha.

II.Thân bài:
1.Giới thiệu nhân vật bé Thu:
- Nhân vật cô bé tám tuổi ấy là Thu,
- Mới tám tuổi nhưng cô đã bướng bỉnh, gan góc và rất có cá tính.
- Trong tâm hồn trẻ thơ của bé Thu, chỉ có duy nhất hình ảnh một người ba mà nó biết qua bức ảnh chụp với má ngày cưới.
-Nó nhất quyết không chịu nhận ông Sáu là ba dù cả nhà - trong đó có bà nội - thừa nhận điều đó. Họ đón ông với tất cả tấm lòng chân thành, yêu thương của con người Nam Bộ. Chẳng những thế, ông còn vô cùng xúc động khi gặp nó.
- Nhưng bỏ qua tất cả, Thu vẫn hét lên sợ hãi khi gặp ông
=> Bướng bỉnh, không chấp nhận ông Sáu là cha

2. Thu có tình yêu thương cha tha thiết, mãnh liệt
- Trước lúc ông Sáu lên đường (liên hệ đoạn trước)
+ Tình cha con trở lại vào khoảnh khắc ly biệt ngắn ngủi đem lại cho người đọc xúc động nghẹn ngào

+ Trước khi ông Sáu vào chiến khu, bé Thu được bà giải thích vết thẹo trên má ông Sáu, con bé lăn lọn suốt đêm không ngủ được, nó ân hận rồi căm thù giặc và thương ba nó vô hạn

3.- Cuộc chia tay cảm động giữa ông Sáu và bé Thu
+ Bé Thu chia tay ba nhưng tâm trạng khác trước, nó không bướng bỉnh nhăn mày cau có nữa

+ Tiếng gọi ba cất lên trong sâu thẳm tâm hồn bé bỏng của con bé, sự khao khát tình cha con bị kìm nén bỗng bật lên, tiếng gọi suốt 8 năm chờ đợi

+ “Nó vừa kêu vừa chạy xô tới dang hai chân ôm lấy cổ ba nó”. Nó hôn khắp người ông Sáu và hôn cả vết sẹo dài trên má ông

+ Hai tay Thu ôm chặt cổ ba, chân quắp chặt lấy ba không muốn ông Sáu rời đi

→ Bé Thu có tình yêu thương cha mãnh liệt, vô bờ

III.Kết bài:
-Tác giả đã tài tình nghiên cứu, khai thác tâm lí trẻ -> có tấm lòng yêu trẻ con

-Khẳng định bé Thu có tính cách ương ngạnh nhưng giàu tình yêu thương cha

-Trình bày suy nghĩ, mong ước về vấn đề "người mới" của cha hay mẹ, mọi người cần có cái nhìn thoáng hơn, vì đó đã trở thành điều bình thường của xã hội. Có như vậy, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn biết bao.
_________________________
P/s: Bạn cố gắng hơn cho những bài tập sau nhé, mở tập ra, xem lại các ý của từng bài, diễn đạt ý thành câu văn. Có thể bạn sẽ cần https://diendan.hocmai.vn/threads/van-9-tong-hop-cac-so-do-tu-duy.749843/

Chúc bạn học tốt ^^

bạn có thể giúp mình bài này nữa không
."Tôi,một quả bom trên đồi.Nho,hai quả dưới lòng đường.Chị Thao,một quả dưới chân cái hầm ba-ri-e cũ.
Vắng lặng đến phát sợ.Cây còn lại xơ xác.Đất nóng,khói đen vật vờ và từng cụm trong không trung,che đi nhưng gì từ xa.Các anh cao xạ có nhìn thấy chúng tôi không?Chắc có,các anh ấy có những cái ống nhòm có thể thu cả trái đất vào tầm mắt.Tôi đến gần quả bom.Cảm thấy có ánh mắt cá chiến sĩ dõi theo mình,tôi không còn sợ nữa.Tôi sẽ không đi khom.Các anh ấy không thích cái kiểu đi khom khi có thể cứ đi đàng hoàng mà
bước tới"..
Vẻ đẹp của những cô gái thanh niên xung phong qua đoạn trích trên,từ đó em có suy nghĩ gì về trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước ta hiện nay.
@Hà Chi0503 chị giúp bạn ấy nha ^^
 
Last edited by a moderator:

faker(tria)

Học sinh
Thành viên
24 Tháng chín 2018
113
11
26
19
Nghệ An
trường trung học cơ sở quỳnh thanh
I.Mở bài:
- Giới thiệu văn bản "Chiếc lược ngà" của Nguyễn Quang Sáng
- Giới thiệu nhân vật bé Thu: bướng bỉnh, ương ngạnh, nhưng giàu tình yêu thương dành cho cha.

II.Thân bài:
1.Giới thiệu nhân vật bé Thu:
- Nhân vật cô bé tám tuổi ấy là Thu,
- Mới tám tuổi nhưng cô đã bướng bỉnh, gan góc và rất có cá tính.
- Trong tâm hồn trẻ thơ của bé Thu, chỉ có duy nhất hình ảnh một người ba mà nó biết qua bức ảnh chụp với má ngày cưới.
-Nó nhất quyết không chịu nhận ông Sáu là ba dù cả nhà - trong đó có bà nội - thừa nhận điều đó. Họ đón ông với tất cả tấm lòng chân thành, yêu thương của con người Nam Bộ. Chẳng những thế, ông còn vô cùng xúc động khi gặp nó.
- Nhưng bỏ qua tất cả, Thu vẫn hét lên sợ hãi khi gặp ông
=> Bướng bỉnh, không chấp nhận ông Sáu là cha

2. Thu có tình yêu thương cha tha thiết, mãnh liệt
- Trước lúc ông Sáu lên đường (liên hệ đoạn trước)
+ Tình cha con trở lại vào khoảnh khắc ly biệt ngắn ngủi đem lại cho người đọc xúc động nghẹn ngào

+ Trước khi ông Sáu vào chiến khu, bé Thu được bà giải thích vết thẹo trên má ông Sáu, con bé lăn lọn suốt đêm không ngủ được, nó ân hận rồi căm thù giặc và thương ba nó vô hạn

3.- Cuộc chia tay cảm động giữa ông Sáu và bé Thu
+ Bé Thu chia tay ba nhưng tâm trạng khác trước, nó không bướng bỉnh nhăn mày cau có nữa

+ Tiếng gọi ba cất lên trong sâu thẳm tâm hồn bé bỏng của con bé, sự khao khát tình cha con bị kìm nén bỗng bật lên, tiếng gọi suốt 8 năm chờ đợi

+ “Nó vừa kêu vừa chạy xô tới dang hai chân ôm lấy cổ ba nó”. Nó hôn khắp người ông Sáu và hôn cả vết sẹo dài trên má ông

+ Hai tay Thu ôm chặt cổ ba, chân quắp chặt lấy ba không muốn ông Sáu rời đi

→ Bé Thu có tình yêu thương cha mãnh liệt, vô bờ

III.Kết bài:
-Tác giả đã tài tình nghiên cứu, khai thác tâm lí trẻ -> có tấm lòng yêu trẻ con

-Khẳng định bé Thu có tính cách ương ngạnh nhưng giàu tình yêu thương cha

-Trình bày suy nghĩ, mong ước về vấn đề "người mới" của cha hay mẹ, mọi người cần có cái nhìn thoáng hơn, vì đó đã trở thành điều bình thường của xã hội. Có như vậy, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn biết bao.
_________________________
P/s: Bạn cố gắng hơn cho những bài tập sau nhé, mở tập ra, xem lại các ý của từng bài, diễn đạt ý thành câu văn. Có thể bạn sẽ cần https://diendan.hocmai.vn/threads/van-9-tong-hop-cac-so-do-tu-duy.749843/

Chúc bạn học tốt ^^
bạn có thể giúp mình bài này nữa không
."Tôi,một quả bom trên đồi.Nho,hai quả dưới lòng đường.Chị Thao,một quả dưới chân cái hầm ba-ri-e cũ.
Vắng lặng đến phát sợ.Cây còn lại xơ xác.Đất nóng,khói đen vật vờ và từng cụm trong không trung,che đi nhưng gì từ xa.Các anh cao xạ có nhìn thấy chúng tôi không?Chắc có,các anh ấy có những cái ống nhòm có thể thu cả trái đất vào tầm mắt.Tôi đến gần quả bom.Cảm thấy có ánh mắt cá chiến sĩ dõi theo mình,tôi không còn sợ nữa.Tôi sẽ không đi khom.Các anh ấy không thích cái kiểu đi khom khi có thể cứ đi đàng hoàng mà
bước tới"..
Vẻ đẹp của những cô gái thanh niên xung phong qua đoạn trích trên,từ đó em có suy nghĩ gì về trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước ta hiện nay.
 

Phạm Đình Tài

Cựu Mod Văn
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,998
4,049
461
19
Đà Nẵng
THPT Thái Phiên - TP Đà Nẵng
bạn có thể giúp mình bài này nữa không
."Tôi,một quả bom trên đồi.Nho,hai quả dưới lòng đường.Chị Thao,một quả dưới chân cái hầm ba-ri-e cũ.
Vắng lặng đến phát sợ.Cây còn lại xơ xác.Đất nóng,khói đen vật vờ và từng cụm trong không trung,che đi nhưng gì từ xa.Các anh cao xạ có nhìn thấy chúng tôi không?Chắc có,các anh ấy có những cái ống nhòm có thể thu cả trái đất vào tầm mắt.Tôi đến gần quả bom.Cảm thấy có ánh mắt cá chiến sĩ dõi theo mình,tôi không còn sợ nữa.Tôi sẽ không đi khom.Các anh ấy không thích cái kiểu đi khom khi có thể cứ đi đàng hoàng mà
bước tới"..
Vẻ đẹp của những cô gái thanh niên xung phong qua đoạn trích trên,từ đó em có suy nghĩ gì về trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước ta hiện nay.
I.Mở bài:
- Giới thiệu vẻ đẹp của cô gái thanh niên xung phong Phương Định trong tác phẩm: “ Những ngôi sao xa xôi” của nhà văn Lê Minh Khuê.
- Từ các nhân vật trong tác phẩm có thể liên hệ thực tế về nhiệm vụ của thế hệ thanh niên trong việc xây dựng đất nước và bảo vệ tổ quốc trong tình hình hiện nay.

II.Thân bài
1.Vẻ đẹp chung của các cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn
- Đó là những cô gái tuổi đời còn trẻ. Vì nhiệm vụ giải phóng miền Nam, họ đã không tiếc tuổi xuân chiến đấu, cống hiến cho đất nước.
- Công việc của họ là trinh sát mặt đường gặp nhiều khó khăn nguy hiểm. Họ phải làm việc dưới mưa bom bão đạn, phải phá bom thông đường để những đoàn quân tiến vào giải phóng miền Nam.
- Họ mang lí tưởng chiến đấu để thống nhất Tổ Quốc nên đều giàu tinh thần trách nhiệm, coi thường gian khổ. Mỗi nhân vật có nét tính cách riêng nhưng họ yêu thương, lạc quan, có niềm tin vào tình yêu đất nước.

2. Vẻ đẹp riêng của nhân vật Phương Định:
- Đây là cô gái Hà Nội trẻ trung yêu đời. Phương Định thích ngắm mình trong gương, là người có ý thức về nhan sắc của mình. Cô có hai bím tóc dày, tương đối mềm, một cái cổ cao, kiêu hãnh như đài hoa loa kèn. Đôi mắt màu nâu, dài dài, hay nheo nheo như chói nắng...
- Phương Định là nhân vật kể chuyện xưng tôi đầy nữ tính.Cô đẹp nhưng không kiêu căng mà có sự thông cảm, hoà nhập. Cô thích hát dân ca quan họ Bắc Ninh, dân ca ý, đặc biệt hát bài Ca Chiu Sa. Cô có tài bịa lời cho những bài hát. Những bài hát về cuộc đời, về tình yêu và sự sống cất lên giữa cuộc chiến tranh ác liệt tôn thêm vẻ đẹp của những cô thanh niên xung phong có niềm tin vào cuộc chiến tranh chính nghĩa của dân tộc.
- Phương Định là cô gái dễ thương, hay xúc động. Chứng kiến cảnh trận mưa đá cô nhớ về Hà Nội, nhớ mẹ, nhớ cái cửa sổ, nhớ những ngôi sao, nhớ quảng trường lung linh... Những hoài niệm; kí ức dội lên sâu thẳm càng chứng tỏ sự nhạy cảm trong tâm hồn cô gái Hà Nội mơ mộng, lãng mạn, thật đáng yêu.

III.Kết bài:
- Khẳng định lại vẻ đẹp của 3 cô gái thanh niên cách mạng
- Chúng ta hiểu được có cuộc sống như ngày hôm nay đó là nhờ biết bao thế hệ cha ông đổ biết bao mồ hôi, xương máu và nước mắt mới có được nền hoà bình. Cần tự hào về những truyền thống tốt đẹp đó.
- Hiện nay mặc dù chúng ta đang sống trong hoà bình nhưng vẫn còn các thế lực thù địch âm mưư thôn tính nước ta.
- Vì vậy là một công dấn của đất nước chúng ta cần có trách nhiệm góp một phần nhỏ bé của mình trong việc xây dựng đất nước và bảo vệ tổ quốc, phát huy những truyền thống anh hùng của ba nữ thanh niên trong tác phẩm.
 
Top Bottom