

Này, cậu có biết không nhỉ?
Tớ thích cậu được 3 năm rồi đấy!
Kể từ lúc ngồi cạnh cậu cơ, chợt nhận ra cậu rất đặc biệt dù miệng tớ luôn nói rằng mẫu người tớ thích chỉ như Giang Thần, như Diệp sư huynh nhưng tớ lại thích cậu!
Cậu thật vô tâm khi còn khiến tớ tưởng cậu thích tớ .... Hóa ra, với đứa con gái nào cậu cũng quan tâm, giúp đỡ như vậy! Thật đau lòng mà ...
---------------------------------------------------------------------------
Bạn có thể click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Tớ thích cậu được 3 năm rồi đấy!
Kể từ lúc ngồi cạnh cậu cơ, chợt nhận ra cậu rất đặc biệt dù miệng tớ luôn nói rằng mẫu người tớ thích chỉ như Giang Thần, như Diệp sư huynh nhưng tớ lại thích cậu!
Cậu thật vô tâm khi còn khiến tớ tưởng cậu thích tớ .... Hóa ra, với đứa con gái nào cậu cũng quan tâm, giúp đỡ như vậy! Thật đau lòng mà ...
---------------------------------------------------------------------------
Bạn có thể click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions