Văn 11 Giải đề đọc hiểu

quynhtrang139

Học sinh mới
Thành viên
19 Tháng bảy 2015
3
1
16
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ 1 đến 4
Cuộc đời là vô số lựa chọn. Bắt đầu chọn từ mục tiêu cuối cùng của nhân sinh, rồi quy hoạch phương hướng phát triển lớn, cho đến từng lựa chọn chi tiết trong sinh hoạt thường ngày, để đưa ra lựa chọn cho từng bước.
Lựa chọn của em sẽ tạo thành cuộc đời em
Một cuộc đời đúng đắn, hay là một đời sai lầm.
Từ trước đến nay, phụ huynh, xã hội, trường học hầu như đã giúp các em hoạch định tất cả. Từ nay về sau các em phải độc lập chọn lựa con đường sống của mình.
Con đường nhân sinh chỉ có thể một mình bước đi, không có chỗ dựa dẫm, không có thầy giáo. Chẳng may một ngày nào đó em buông xuôi theo dòng đời, thì đó cũng là lựa chọn của chính em.
Nhà triết học hiện sinh Jean-Paul Sartre từng nổi tiếng 1 thời ở Trung Quốc trong thập niên 1980 có một câu nói vẫn cần phải nhắc đến: "Con người là tự mình lựa chọn"
Con người lựa chọn vốn là việc của bản thân, hơn nữa phải chịu toàn bộ trách nhiệm với lựa chọn của chính mình.
Trên thế giới này, mỗi một người đều là độc nhất vô nhị. Giá trị của em trên thế giới này nằm ở chỗ em không giống số đông. Cho nên, lựa chọn đầu tiên của mỗi người, chính là nên trở thành chính mình.
(Trích Bài diễn văn của giáo sư Tùng Nhật Vân tại lễ tốt nghiệp của Trường đại học Chính pháp năm 2013)
Câu 1: Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn văn bản trên?
Câu 2: theo văn bản, tại sao tác giả lại cho rằng: Lựa chọn của em sẽ tạo thành cuộc đời em?
Câu 3: anh chị hiểu câu: Giá trị của em trên thế giới này nằm ở chỗ em không giống số đông như thế nào?
Câu 4: anh chị có đồng tính với quan niệm của tác giả: lựa chọn đầu tiên của mỗi người, chính là nên trở thành chính mình. vì sao?
em cảm ơn trước ạ :((
 

Phạm Đình Tài

Cựu Mod Văn
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,998
4,049
461
19
Đà Nẵng
THPT Thái Phiên - TP Đà Nẵng
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ 1 đến 4
Cuộc đời là vô số lựa chọn. Bắt đầu chọn từ mục tiêu cuối cùng của nhân sinh, rồi quy hoạch phương hướng phát triển lớn, cho đến từng lựa chọn chi tiết trong sinh hoạt thường ngày, để đưa ra lựa chọn cho từng bước.
Lựa chọn của em sẽ tạo thành cuộc đời em
Một cuộc đời đúng đắn, hay là một đời sai lầm.
Từ trước đến nay, phụ huynh, xã hội, trường học hầu như đã giúp các em hoạch định tất cả. Từ nay về sau các em phải độc lập chọn lựa con đường sống của mình.
Con đường nhân sinh chỉ có thể một mình bước đi, không có chỗ dựa dẫm, không có thầy giáo. Chẳng may một ngày nào đó em buông xuôi theo dòng đời, thì đó cũng là lựa chọn của chính em.
Nhà triết học hiện sinh Jean-Paul Sartre từng nổi tiếng 1 thời ở Trung Quốc trong thập niên 1980 có một câu nói vẫn cần phải nhắc đến: "Con người là tự mình lựa chọn"
Con người lựa chọn vốn là việc của bản thân, hơn nữa phải chịu toàn bộ trách nhiệm với lựa chọn của chính mình.
Trên thế giới này, mỗi một người đều là độc nhất vô nhị. Giá trị của em trên thế giới này nằm ở chỗ em không giống số đông. Cho nên, lựa chọn đầu tiên của mỗi người, chính là nên trở thành chính mình.
(Trích Bài diễn văn của giáo sư Tùng Nhật Vân tại lễ tốt nghiệp của Trường đại học Chính pháp năm 2013)
Câu 1: Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn văn bản trên?
Câu 2: theo văn bản, tại sao tác giả lại cho rằng: Lựa chọn của em sẽ tạo thành cuộc đời em?
Câu 3: anh chị hiểu câu: Giá trị của em trên thế giới này nằm ở chỗ em không giống số đông như thế nào?
Câu 4: anh chị có đồng tính với quan niệm của tác giả: lựa chọn đầu tiên của mỗi người, chính là nên trở thành chính mình. vì sao?
em cảm ơn trước ạ :((
Câu 1: PCNN: Chính luận

Câu 2: tác giả cho rằng: "Lựa chọn của em sẽ tạo thành cuộc đời em" vì:
- Mỗi người đều được quyền lựa chọn cách sống cho chính mình.
- có người sống trong hạnh phúc có người lại vật vả đau khổ vì người thân của mình. Mỗi người ai cũng có cách sống của riêng mình, có người cam chịu, có người lại đấu tranh để giải phóng chính mình, có người lựa chọn sự độc lập, có người lại yêu thích sự mạo hiểm, lựa chọn cho mình cách sống đương đầu với thử thách.
=> Lựa chọn của mỗi người tạo nên cuộc đời của chính họ.

Câu 3: Sự khác biệt, cái riêng, cái mà chỉ em có, nó thể hiện cái chất đặc biệt, duy nhất của mỗi cá nhân, tạo nên những điều sáng tạo, mới lạ, độc đáo cho cuộc sống.

Câu 4: Mình đồng tình, vì:
- Lựa chọn đầu tiên bắt nguồn từ những điều mình yêu thích, trân trọng nhất
- Lựa chọn đầu tiên là những lựa chọn mà ta sẽ khó bắt gặp hết các lỗi, những điều sai trái, thiếu xót
- Lựa chọn đầu tiên là bước đà để chinh phục những ước mơ đầu tiên. Mà đầu tiên chính là "chính mình"
=> "lựa chọn đầu tiên của mỗi người, chính là nên trở thành chính mình"
 
Top Bottom