không chị ơi, do lúc em vô 1 topic để post c hỏi nên nó v đó chị. Ý của em laf muốn nói về nội dung đó, không liên quan đến gì hết chị ơi, kiểu như laf một phương thức NT trong thơ văn í chị
Nếu mà phân tích chung chung không rõ tác phẩm nào thì hơi khó hiểu. Bởi vì chủ đề này tương đối rộng em ạ.
Đến bây giờ vẫn chưa có một khái niệm rõ ràng về nghệ thuật miêu tả thiên nhiên. Và đúng hơn là chị không thực sự rõ về định nghĩa của nó. Chị chỉ đơn thuần nghĩ về đặc điểm của nó là kí họa sự chuyển động của vạn vật luân hồi qua cái nhìn tinh tế và ngòi bút sắc sảo của nhà văn. Haha, có thể xem đây là cách hiểu của chị. Em có tra bách khoa toàn thư thì nó cũng vậy thôi. Chưa có một khái niệm nào cụ thể cả.
Về nét chính thì chị có thể nói là có hai khía cạnh chính:
+ Không gian: từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên
+ Thời gian: theo sự vận động của 4 mùa xuân hạ thu đông
Còn bút pháp tả cảnh ngụ cảnh trong thi phẩm là khác. Nó nắm lấy sự vận động của thiên nhiên, sử dụng từ láy, từ đa nghĩa để kí thác tâm sự của con người vào đó. Riêng cái này thì khi phân tích văn học trung đại, em chắc chắn sẽ hiểu rõ hơn lúc thầy cô giảng.