Thích - Thương Yêu một chàng trai kém tuổi, thì sao?

Trần Nguyễn Đinh Phong

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng một 2019
538
936
126
21
Phú Yên
Hocmai Forum
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Có lẽ câu nói "Tình yêu không phân biệt tuổi tác" đã quá quen thuộc với chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ bây giờ. Nhưng, khi "trót" thương thầm một cậu con trai nhỏ tuổi hơn, nhiều bạn nữ sẽ tự đặt cho mình một cậu hỏi: "Đơn phương như vậy, có thật sự tốt?" :Tuzki10
Yêu con trai ít tuổi hơn có bất lợi gì?

Không phải chỉ mình con gái mới nghĩ như vậy mà hầu hết tất cả mọi người đều có quan niệm như thế. Thế nên khi lựa chọn người yêu, con gái thường để ý tới các anh chàng nhiều tuổi hơn hay chí ít cũng bằng tuổi, còn các chàng thì lựa chọn cho mình một cô nàng ít hơn mình dăm ba tuổi. Nhưng trong tình yêu thì không ai có thể nói trước được điều gì. Bởi rất có thể một ngày kia, trái tim con gái bị chinh phục bởi một “chàng phi công trẻ” tự lúc nào không hay. :rongcon41
Xưng hô cũng rất khó…

Một vấn đề khá nan giải là xưng hô thế nào cho phù hợp: “chị – em”, “cậu – tớ” hay “anh – em” trong trường hợp này? Con trai bao giờ cũng thích được gọi là “anh”, vừa thể hiện “bản lĩnh đích thực” của mình, lại thấy mình lớn hơn trong mắt con gái. Thế nhưng với con gái, khi phải gọi người ít tuổi hơn là “anh”, ban đầu chắc chắn sẽ thấy ngại và ngượng ngùng. :rongcon9
Nhưng, đừng lo, con gái à, chỉ cần 2 người cùng hạnh phúc, thì cách xưng hô nào cũng đâu còn quan trọng nữa đâu, đúng không nào?:MIM38

…Và những thử thách khi yêu con trai ít tuổi cần vượt qua
Tuy nhiên khi yêu người cùng tuổi không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ, nhất là khi gặp sự phản đối của phụ huynh. Có lẽ đây cũng là “thử thách” khó khăn nhất cho những “couple” này. Cũng dễ hiểu thôi, bố mẹ của con gái sẽ không thích cô con gái cưng của mình phải “chiều chuộng” một anh chàng người yêu ít tuổi hơn đâu. Còn bố mẹ của các chàng thì lại nghĩ, nếu con trai mình phải “nghe lời” một “chị” nhiều tuổi hơn thì thật chẳng hay ho tẹo nào. Ngoài ra, những lời bàn tán xung quanh từ bạn bè cũng khiến cho con gái nhiều khi thấy nản lòng và “tự ti” khi đi cùng con trai, nào là “Con gái nhanh… già lắm, yêu người ít tuổi hơn sau này hai người đi với nhau cứ như chị em ấy.”
“Mối tình chị em” để đi đến được cuối con đường cũng gặp lắm chông gai và thử thách. Thế nhưng, chuyện con gái yêu người ít tuổi hơn là chuyện rất tự nhiên, tình cảm chẳng thể ngăn cấm được mà. Vì thế, nếu trái tim bạn có lỡ “rung rinh” với một teen boy kém tuổi thì đừng ngại gì nhé, chỉ cần hai bạn hiểu nhau và sẵn sàng cùng nhau đối phó với những thử thách là sẽ ổn cả thôi mà!

Tình yêu là không có sự phân biệt độ tuổi bất kì nào cả, thế nên còn trẻ, con đường còn dài cứ yêu nhau đi. Có những chuyện chúng ta nên làm trước 30 tuổi và việc yêu người kém tuổi cũng nằm trong số đó. Vì Phụ Nữ sinh ra là để yêu và được yêu.:MIM4:MIM4:MIM4
 

Hoa Thiên Sứ

Học sinh
Thành viên
9 Tháng mười hai 2018
34
12
21
19
Quảng Ninh
THCS Mạo Khê II
Nói thật với anh chứ yêu con trai nhỏ tuổi hơn cũng nhiều cái ngại lắm, nhưng em lại thích kiểu tình yêu như vậy với chết dở
 

Mộc Lạc Hy

Học sinh mới
Thành viên
29 Tháng một 2019
19
18
6
18
Quảng Ninh
Hocmai Forum
Hiện tại em đang thích một cậu bé nhỏ tuổi hơn mới chết dở anh ơi, cứ nhìn em ấy cười là ôi thôi... chẳng biết trời đất sao trăng gì nữa :D
Nói thật với anh chứ yêu con trai nhỏ tuổi hơn cũng nhiều cái ngại lắm, nhưng em lại thích kiểu tình yêu như vậy với chết dở
ĐÚng rồi, mình cũng vậy. Kiểu tình yêu quốc dân ý >3<
 

Nhã Lam [Ann]

Học sinh mới
Thành viên
22 Tháng ba 2019
14
8
6
18
Quảng Ninh
Ở noi có nhiều mây
Có lẽ câu nói "Tình yêu không phân biệt tuổi tác" đã quá quen thuộc với chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ bây giờ. Nhưng, khi "trót" thương thầm một cậu con trai nhỏ tuổi hơn, nhiều bạn nữ sẽ tự đặt cho mình một cậu hỏi: "Đơn phương như vậy, có thật sự tốt?" :Tuzki10
Yêu con trai ít tuổi hơn có bất lợi gì?

Không phải chỉ mình con gái mới nghĩ như vậy mà hầu hết tất cả mọi người đều có quan niệm như thế. Thế nên khi lựa chọn người yêu, con gái thường để ý tới các anh chàng nhiều tuổi hơn hay chí ít cũng bằng tuổi, còn các chàng thì lựa chọn cho mình một cô nàng ít hơn mình dăm ba tuổi. Nhưng trong tình yêu thì không ai có thể nói trước được điều gì. Bởi rất có thể một ngày kia, trái tim con gái bị chinh phục bởi một “chàng phi công trẻ” tự lúc nào không hay. :rongcon41
Xưng hô cũng rất khó…

Một vấn đề khá nan giải là xưng hô thế nào cho phù hợp: “chị – em”, “cậu – tớ” hay “anh – em” trong trường hợp này? Con trai bao giờ cũng thích được gọi là “anh”, vừa thể hiện “bản lĩnh đích thực” của mình, lại thấy mình lớn hơn trong mắt con gái. Thế nhưng với con gái, khi phải gọi người ít tuổi hơn là “anh”, ban đầu chắc chắn sẽ thấy ngại và ngượng ngùng. :rongcon9
Nhưng, đừng lo, con gái à, chỉ cần 2 người cùng hạnh phúc, thì cách xưng hô nào cũng đâu còn quan trọng nữa đâu, đúng không nào?:MIM38

…Và những thử thách khi yêu con trai ít tuổi cần vượt qua
Tuy nhiên khi yêu người cùng tuổi không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ, nhất là khi gặp sự phản đối của phụ huynh. Có lẽ đây cũng là “thử thách” khó khăn nhất cho những “couple” này. Cũng dễ hiểu thôi, bố mẹ của con gái sẽ không thích cô con gái cưng của mình phải “chiều chuộng” một anh chàng người yêu ít tuổi hơn đâu. Còn bố mẹ của các chàng thì lại nghĩ, nếu con trai mình phải “nghe lời” một “chị” nhiều tuổi hơn thì thật chẳng hay ho tẹo nào. Ngoài ra, những lời bàn tán xung quanh từ bạn bè cũng khiến cho con gái nhiều khi thấy nản lòng và “tự ti” khi đi cùng con trai, nào là “Con gái nhanh… già lắm, yêu người ít tuổi hơn sau này hai người đi với nhau cứ như chị em ấy.”
“Mối tình chị em” để đi đến được cuối con đường cũng gặp lắm chông gai và thử thách. Thế nhưng, chuyện con gái yêu người ít tuổi hơn là chuyện rất tự nhiên, tình cảm chẳng thể ngăn cấm được mà. Vì thế, nếu trái tim bạn có lỡ “rung rinh” với một teen boy kém tuổi thì đừng ngại gì nhé, chỉ cần hai bạn hiểu nhau và sẵn sàng cùng nhau đối phó với những thử thách là sẽ ổn cả thôi mà!

Tình yêu là không có sự phân biệt độ tuổi bất kì nào cả, thế nên còn trẻ, con đường còn dài cứ yêu nhau đi. Có những chuyện chúng ta nên làm trước 30 tuổi và việc yêu người kém tuổi cũng nằm trong số đó. Vì Phụ Nữ sinh ra là để yêu và được yêu.:MIM4:MIM4:MIM4
Úi trời, anh Phong toàn đăng những vấn đề em chưa gặp bao giờ ý. Nhưng em nghĩ dôi khi cũng phiền phức lắm, bắt đồng quan điểm nếu 2 người cách quá xa tuổi nhau nữa
 

Trịnh Khả Hân

Học sinh
Thành viên
21 Tháng mười một 2018
16
4
21
18
Quảng Ninh
THCS Mạo Khê 2
Có lẽ câu nói "Tình yêu không phân biệt tuổi tác" đã quá quen thuộc với chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ bây giờ. Nhưng, khi "trót" thương thầm một cậu con trai nhỏ tuổi hơn, nhiều bạn nữ sẽ tự đặt cho mình một cậu hỏi: "Đơn phương như vậy, có thật sự tốt?" :Tuzki10
Yêu con trai ít tuổi hơn có bất lợi gì?

Không phải chỉ mình con gái mới nghĩ như vậy mà hầu hết tất cả mọi người đều có quan niệm như thế. Thế nên khi lựa chọn người yêu, con gái thường để ý tới các anh chàng nhiều tuổi hơn hay chí ít cũng bằng tuổi, còn các chàng thì lựa chọn cho mình một cô nàng ít hơn mình dăm ba tuổi. Nhưng trong tình yêu thì không ai có thể nói trước được điều gì. Bởi rất có thể một ngày kia, trái tim con gái bị chinh phục bởi một “chàng phi công trẻ” tự lúc nào không hay. :rongcon41
Xưng hô cũng rất khó…

Một vấn đề khá nan giải là xưng hô thế nào cho phù hợp: “chị – em”, “cậu – tớ” hay “anh – em” trong trường hợp này? Con trai bao giờ cũng thích được gọi là “anh”, vừa thể hiện “bản lĩnh đích thực” của mình, lại thấy mình lớn hơn trong mắt con gái. Thế nhưng với con gái, khi phải gọi người ít tuổi hơn là “anh”, ban đầu chắc chắn sẽ thấy ngại và ngượng ngùng. :rongcon9
Nhưng, đừng lo, con gái à, chỉ cần 2 người cùng hạnh phúc, thì cách xưng hô nào cũng đâu còn quan trọng nữa đâu, đúng không nào?:MIM38

…Và những thử thách khi yêu con trai ít tuổi cần vượt qua
Tuy nhiên khi yêu người cùng tuổi không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ, nhất là khi gặp sự phản đối của phụ huynh. Có lẽ đây cũng là “thử thách” khó khăn nhất cho những “couple” này. Cũng dễ hiểu thôi, bố mẹ của con gái sẽ không thích cô con gái cưng của mình phải “chiều chuộng” một anh chàng người yêu ít tuổi hơn đâu. Còn bố mẹ của các chàng thì lại nghĩ, nếu con trai mình phải “nghe lời” một “chị” nhiều tuổi hơn thì thật chẳng hay ho tẹo nào. Ngoài ra, những lời bàn tán xung quanh từ bạn bè cũng khiến cho con gái nhiều khi thấy nản lòng và “tự ti” khi đi cùng con trai, nào là “Con gái nhanh… già lắm, yêu người ít tuổi hơn sau này hai người đi với nhau cứ như chị em ấy.”
“Mối tình chị em” để đi đến được cuối con đường cũng gặp lắm chông gai và thử thách. Thế nhưng, chuyện con gái yêu người ít tuổi hơn là chuyện rất tự nhiên, tình cảm chẳng thể ngăn cấm được mà. Vì thế, nếu trái tim bạn có lỡ “rung rinh” với một teen boy kém tuổi thì đừng ngại gì nhé, chỉ cần hai bạn hiểu nhau và sẵn sàng cùng nhau đối phó với những thử thách là sẽ ổn cả thôi mà!

Tình yêu là không có sự phân biệt độ tuổi bất kì nào cả, thế nên còn trẻ, con đường còn dài cứ yêu nhau đi. Có những chuyện chúng ta nên làm trước 30 tuổi và việc yêu người kém tuổi cũng nằm trong số đó. Vì Phụ Nữ sinh ra là để yêu và được yêu.:MIM4:MIM4:MIM4
EM tháy bối rối thay cho người trong cuộc á anh, tại em cũng băn khoăn không biết nên xưng hô thế nào, với cả nhiều trường hợp cũng khá khó xử nữa
Úi trời, anh Phong toàn đăng những vấn đề em chưa gặp bao giờ ý. Nhưng em nghĩ dôi khi cũng phiền phức lắm, bắt đồng quan điểm nếu 2 người cách quá xa tuổi nhau nữa
Đúng rồi, nhiều khi còn bị bạn bè trêu chọc nữa cơ
Hiện tại em đang thích một cậu bé nhỏ tuổi hơn mới chết dở anh ơi, cứ nhìn em ấy cười là ôi thôi... chẳng biết trời đất sao trăng gì nữa :D

ĐÚng rồi, mình cũng vậy. Kiểu tình yêu quốc dân ý >3<
Mình cũng thích, tại nó khá cute nhưng nếu thích thật thì ngại lắm ý ^^
 

Diệp Vân Hy

Học sinh
Thành viên
15 Tháng mười một 2018
130
84
36
18
Quảng Ninh
THCS Mạo Khê II
Có lẽ câu nói "Tình yêu không phân biệt tuổi tác" đã quá quen thuộc với chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ bây giờ. Nhưng, khi "trót" thương thầm một cậu con trai nhỏ tuổi hơn, nhiều bạn nữ sẽ tự đặt cho mình một cậu hỏi: "Đơn phương như vậy, có thật sự tốt?" :Tuzki10
Yêu con trai ít tuổi hơn có bất lợi gì?

Không phải chỉ mình con gái mới nghĩ như vậy mà hầu hết tất cả mọi người đều có quan niệm như thế. Thế nên khi lựa chọn người yêu, con gái thường để ý tới các anh chàng nhiều tuổi hơn hay chí ít cũng bằng tuổi, còn các chàng thì lựa chọn cho mình một cô nàng ít hơn mình dăm ba tuổi. Nhưng trong tình yêu thì không ai có thể nói trước được điều gì. Bởi rất có thể một ngày kia, trái tim con gái bị chinh phục bởi một “chàng phi công trẻ” tự lúc nào không hay. :rongcon41
Xưng hô cũng rất khó…

Một vấn đề khá nan giải là xưng hô thế nào cho phù hợp: “chị – em”, “cậu – tớ” hay “anh – em” trong trường hợp này? Con trai bao giờ cũng thích được gọi là “anh”, vừa thể hiện “bản lĩnh đích thực” của mình, lại thấy mình lớn hơn trong mắt con gái. Thế nhưng với con gái, khi phải gọi người ít tuổi hơn là “anh”, ban đầu chắc chắn sẽ thấy ngại và ngượng ngùng. :rongcon9
Nhưng, đừng lo, con gái à, chỉ cần 2 người cùng hạnh phúc, thì cách xưng hô nào cũng đâu còn quan trọng nữa đâu, đúng không nào?:MIM38

…Và những thử thách khi yêu con trai ít tuổi cần vượt qua
Tuy nhiên khi yêu người cùng tuổi không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ, nhất là khi gặp sự phản đối của phụ huynh. Có lẽ đây cũng là “thử thách” khó khăn nhất cho những “couple” này. Cũng dễ hiểu thôi, bố mẹ của con gái sẽ không thích cô con gái cưng của mình phải “chiều chuộng” một anh chàng người yêu ít tuổi hơn đâu. Còn bố mẹ của các chàng thì lại nghĩ, nếu con trai mình phải “nghe lời” một “chị” nhiều tuổi hơn thì thật chẳng hay ho tẹo nào. Ngoài ra, những lời bàn tán xung quanh từ bạn bè cũng khiến cho con gái nhiều khi thấy nản lòng và “tự ti” khi đi cùng con trai, nào là “Con gái nhanh… già lắm, yêu người ít tuổi hơn sau này hai người đi với nhau cứ như chị em ấy.”
“Mối tình chị em” để đi đến được cuối con đường cũng gặp lắm chông gai và thử thách. Thế nhưng, chuyện con gái yêu người ít tuổi hơn là chuyện rất tự nhiên, tình cảm chẳng thể ngăn cấm được mà. Vì thế, nếu trái tim bạn có lỡ “rung rinh” với một teen boy kém tuổi thì đừng ngại gì nhé, chỉ cần hai bạn hiểu nhau và sẵn sàng cùng nhau đối phó với những thử thách là sẽ ổn cả thôi mà!

Tình yêu là không có sự phân biệt độ tuổi bất kì nào cả, thế nên còn trẻ, con đường còn dài cứ yêu nhau đi. Có những chuyện chúng ta nên làm trước 30 tuổi và việc yêu người kém tuổi cũng nằm trong số đó. Vì Phụ Nữ sinh ra là để yêu và được yêu.:MIM4:MIM4:MIM4
Anh nếu đúng ghê. Nhưng nhìn em ấy cười là em lại đổ đứ đừ rồi. Người em thích nhỏ hơn tuổi nhưng chín chắn lắm, cao hơn m 1 cái đầu nhưn nhiều hi 1 đứa cũng hay bất đồng qua điểm, nhưng mà đều vượt qua hết :>
 

Hoàng Công Minh

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng mười một 2018
310
159
51
18
Quảng Ninh
THCS Mạo Khê II
Có lẽ câu nói "Tình yêu không phân biệt tuổi tác" đã quá quen thuộc với chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ bây giờ. Nhưng, khi "trót" thương thầm một cậu con trai nhỏ tuổi hơn, nhiều bạn nữ sẽ tự đặt cho mình một cậu hỏi: "Đơn phương như vậy, có thật sự tốt?" :Tuzki10
Yêu con trai ít tuổi hơn có bất lợi gì?

Không phải chỉ mình con gái mới nghĩ như vậy mà hầu hết tất cả mọi người đều có quan niệm như thế. Thế nên khi lựa chọn người yêu, con gái thường để ý tới các anh chàng nhiều tuổi hơn hay chí ít cũng bằng tuổi, còn các chàng thì lựa chọn cho mình một cô nàng ít hơn mình dăm ba tuổi. Nhưng trong tình yêu thì không ai có thể nói trước được điều gì. Bởi rất có thể một ngày kia, trái tim con gái bị chinh phục bởi một “chàng phi công trẻ” tự lúc nào không hay. :rongcon41
Xưng hô cũng rất khó…

Một vấn đề khá nan giải là xưng hô thế nào cho phù hợp: “chị – em”, “cậu – tớ” hay “anh – em” trong trường hợp này? Con trai bao giờ cũng thích được gọi là “anh”, vừa thể hiện “bản lĩnh đích thực” của mình, lại thấy mình lớn hơn trong mắt con gái. Thế nhưng với con gái, khi phải gọi người ít tuổi hơn là “anh”, ban đầu chắc chắn sẽ thấy ngại và ngượng ngùng. :rongcon9
Nhưng, đừng lo, con gái à, chỉ cần 2 người cùng hạnh phúc, thì cách xưng hô nào cũng đâu còn quan trọng nữa đâu, đúng không nào?:MIM38

…Và những thử thách khi yêu con trai ít tuổi cần vượt qua
Tuy nhiên khi yêu người cùng tuổi không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ, nhất là khi gặp sự phản đối của phụ huynh. Có lẽ đây cũng là “thử thách” khó khăn nhất cho những “couple” này. Cũng dễ hiểu thôi, bố mẹ của con gái sẽ không thích cô con gái cưng của mình phải “chiều chuộng” một anh chàng người yêu ít tuổi hơn đâu. Còn bố mẹ của các chàng thì lại nghĩ, nếu con trai mình phải “nghe lời” một “chị” nhiều tuổi hơn thì thật chẳng hay ho tẹo nào. Ngoài ra, những lời bàn tán xung quanh từ bạn bè cũng khiến cho con gái nhiều khi thấy nản lòng và “tự ti” khi đi cùng con trai, nào là “Con gái nhanh… già lắm, yêu người ít tuổi hơn sau này hai người đi với nhau cứ như chị em ấy.”
“Mối tình chị em” để đi đến được cuối con đường cũng gặp lắm chông gai và thử thách. Thế nhưng, chuyện con gái yêu người ít tuổi hơn là chuyện rất tự nhiên, tình cảm chẳng thể ngăn cấm được mà. Vì thế, nếu trái tim bạn có lỡ “rung rinh” với một teen boy kém tuổi thì đừng ngại gì nhé, chỉ cần hai bạn hiểu nhau và sẵn sàng cùng nhau đối phó với những thử thách là sẽ ổn cả thôi mà!

Tình yêu là không có sự phân biệt độ tuổi bất kì nào cả, thế nên còn trẻ, con đường còn dài cứ yêu nhau đi. Có những chuyện chúng ta nên làm trước 30 tuổi và việc yêu người kém tuổi cũng nằm trong số đó. Vì Phụ Nữ sinh ra là để yêu và được yêu.:MIM4:MIM4:MIM4
Nói thật là nếu đứng tên lập trường của cả con gái và trai thì em chẳng ngại. Mình thích thì mình yêu thôi. Với cả bây giờ suy nghĩ của xã hội cũng thoáng rồi mà, các bạn nữ ngại gì không thử :)
 

Diệp Vân Hy

Học sinh
Thành viên
15 Tháng mười một 2018
130
84
36
18
Quảng Ninh
THCS Mạo Khê II
Nói thật là nếu đứng tên lập trường của cả con gái và trai thì em chẳng ngại. Mình thích thì mình yêu thôi. Với cả bây giờ suy nghĩ của xã hội cũng thoáng rồi mà, các bạn nữ ngại gì không thử :)
Ừa, nhưng đã yêu đâu mà biết. Với cả câu cuối em thấy anh Phong viết là "phụ nữ" nên cmt hơi ngại á. Dù sao em cũng ủng hộ tình cảm chị ơi anh yêu em
 

Trần Nguyễn Đinh Phong

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng một 2019
538
936
126
21
Phú Yên
Hocmai Forum
Cảm ơn về lời chia sẻ của mọi người, nhưng các bạn có thể cho mình biết rõ lý do, tại sao lại ngại yêu con trai kém tuổi được không nhỉ?
 

Diệp Vân Hy

Học sinh
Thành viên
15 Tháng mười một 2018
130
84
36
18
Quảng Ninh
THCS Mạo Khê II

Pineapple <3

Học sinh chăm học
Thành viên
24 Tháng mười hai 2018
750
964
111
Hà Nội
THCS-THPT Tạ Quang Bửu
Cảm ơn về lời chia sẻ của mọi người, nhưng các bạn có thể cho mình biết rõ lý do, tại sao lại ngại yêu con trai kém tuổi được không nhỉ?
Vì nhiều con gái muốn mình được chiều chuộng trong tình yêu, mà những cậu bé đôi khi không hiểu được những điều ấy Hơn nữa họ cũng cần một người con trai tâm lí, hiểu cho họ. Ngta ns con gái thường lớn nhanh hơn con trai mà.
P/s: Phong hỏi vậy liệu có phải đang crs chị nào không? :D
 

Trịnh Khả Hân

Học sinh
Thành viên
21 Tháng mười một 2018
16
4
21
18
Quảng Ninh
THCS Mạo Khê 2
Cảm ơn về lời chia sẻ của mọi người, nhưng các bạn có thể cho mình biết rõ lý do, tại sao lại ngại yêu con trai kém tuổi được không nhỉ?
Em ngại vì cách xưng hô này, ngại khi bị bjn bè trêu trọc này, ngại nếu hai người bât đồng về quan điểm, với cả con trai nhỏ tuổi suy nghĩ thường không chín chắn lắm
 

Trần Nguyễn Đinh Phong

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng một 2019
538
936
126
21
Phú Yên
Hocmai Forum
Vì nhiều con gái muốn mình được chiều chuộng trong tình yêu, mà những cậu bé đôi khi không hiểu được những điều ấy Hơn nữa họ cũng cần một người con trai tâm lí, hiểu cho họ. Ngta ns con gái thường lớn nhanh hơn con trai mà.
P/s: Phong hỏi vậy liệu có phải đang crs chị nào không? :D
Thật ra thì Phong đang crush bạn cùng tuổi thôi :)
Em ngại vì cách xưng hô này, ngại khi bị bjn bè trêu trọc này, ngại nếu hai người bât đồng về quan điểm, với cả con trai nhỏ tuổi suy nghĩ thường không chín chắn lắm
CHín chắn hay không anh nghĩ tùy từng người em ạ. Không phải con trai cứ nhỏ tuổi hơn là suy nghĩ thiếu chín chắn đâu bé
 

Chi 054

Học sinh chăm học
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
300
413
76
19
Hà Tĩnh
THCS Lam Kiều
Có lẽ câu nói "Tình yêu không phân biệt tuổi tác" đã quá quen thuộc với chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ bây giờ. Nhưng, khi "trót" thương thầm một cậu con trai nhỏ tuổi hơn, nhiều bạn nữ sẽ tự đặt cho mình một cậu hỏi: "Đơn phương như vậy, có thật sự tốt?" :Tuzki10
Yêu con trai ít tuổi hơn có bất lợi gì?

Không phải chỉ mình con gái mới nghĩ như vậy mà hầu hết tất cả mọi người đều có quan niệm như thế. Thế nên khi lựa chọn người yêu, con gái thường để ý tới các anh chàng nhiều tuổi hơn hay chí ít cũng bằng tuổi, còn các chàng thì lựa chọn cho mình một cô nàng ít hơn mình dăm ba tuổi. Nhưng trong tình yêu thì không ai có thể nói trước được điều gì. Bởi rất có thể một ngày kia, trái tim con gái bị chinh phục bởi một “chàng phi công trẻ” tự lúc nào không hay. :rongcon41
Xưng hô cũng rất khó…

Một vấn đề khá nan giải là xưng hô thế nào cho phù hợp: “chị – em”, “cậu – tớ” hay “anh – em” trong trường hợp này? Con trai bao giờ cũng thích được gọi là “anh”, vừa thể hiện “bản lĩnh đích thực” của mình, lại thấy mình lớn hơn trong mắt con gái. Thế nhưng với con gái, khi phải gọi người ít tuổi hơn là “anh”, ban đầu chắc chắn sẽ thấy ngại và ngượng ngùng. :rongcon9
Nhưng, đừng lo, con gái à, chỉ cần 2 người cùng hạnh phúc, thì cách xưng hô nào cũng đâu còn quan trọng nữa đâu, đúng không nào?:MIM38

…Và những thử thách khi yêu con trai ít tuổi cần vượt qua
Tuy nhiên khi yêu người cùng tuổi không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ, nhất là khi gặp sự phản đối của phụ huynh. Có lẽ đây cũng là “thử thách” khó khăn nhất cho những “couple” này. Cũng dễ hiểu thôi, bố mẹ của con gái sẽ không thích cô con gái cưng của mình phải “chiều chuộng” một anh chàng người yêu ít tuổi hơn đâu. Còn bố mẹ của các chàng thì lại nghĩ, nếu con trai mình phải “nghe lời” một “chị” nhiều tuổi hơn thì thật chẳng hay ho tẹo nào. Ngoài ra, những lời bàn tán xung quanh từ bạn bè cũng khiến cho con gái nhiều khi thấy nản lòng và “tự ti” khi đi cùng con trai, nào là “Con gái nhanh… già lắm, yêu người ít tuổi hơn sau này hai người đi với nhau cứ như chị em ấy.”
“Mối tình chị em” để đi đến được cuối con đường cũng gặp lắm chông gai và thử thách. Thế nhưng, chuyện con gái yêu người ít tuổi hơn là chuyện rất tự nhiên, tình cảm chẳng thể ngăn cấm được mà. Vì thế, nếu trái tim bạn có lỡ “rung rinh” với một teen boy kém tuổi thì đừng ngại gì nhé, chỉ cần hai bạn hiểu nhau và sẵn sàng cùng nhau đối phó với những thử thách là sẽ ổn cả thôi mà!

Tình yêu là không có sự phân biệt độ tuổi bất kì nào cả, thế nên còn trẻ, con đường còn dài cứ yêu nhau đi. Có những chuyện chúng ta nên làm trước 30 tuổi và việc yêu người kém tuổi cũng nằm trong số đó. Vì Phụ Nữ sinh ra là để yêu và được yêu.:MIM4:MIM4:MIM4
Nhỏ hơn 1 tủi chắc là không sao chứ cách 2, 3 tuổi nó cứ sao2 ý :oops::oops::oops:
 

Hoàng Công Minh

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng mười một 2018
310
159
51
18
Quảng Ninh
THCS Mạo Khê II
Em ngại vì cách xưng hô này, ngại khi bị bjn bè trêu trọc này, ngại nếu hai người bât đồng về quan điểm, với cả con trai nhỏ tuổi suy nghĩ thường không chín chắn lắm
Hân nghĩ như vậy làm Mình thấy hụt hẫng thế :( Tùy người hì sẽ có cách ứng xử khác nhau chứ nhỉ
Cảm ơn về lời chia sẻ của mọi người, nhưng các bạn có thể cho mình biết rõ lý do, tại sao lại ngại yêu con trai kém tuổi được không nhỉ?
Nói thật thì em không ngại, nhưng em thắc mắc về môi cách xưng hô thôi tiền bối ơi, hơi ngại
 

Trần Nguyễn Đinh Phong

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng một 2019
538
936
126
21
Phú Yên
Hocmai Forum
Nhỏ hơn 1 tủi chắc là không sao chứ cách 2, 3 tuổi nó cứ sao2 ý :oops::oops::oops:
Hân nghĩ như vậy làm Mình thấy hụt hẫng thế :( Tùy người hì sẽ có cách ứng xử khác nhau chứ nhỉ

Nói thật thì em không ngại, nhưng em thắc mắc về môi cách xưng hô thôi tiền bối ơi, hơi ngại
Theo quan điểm của nhiều bạn thì mình thấy nhiều người vẫn còn ngại về vđ này nhỉ :) SUy nghĩ tích cực nên nào. Yêu một cậu bé nhỏ tuổi cũng không hoàn toàn xấu đâu Ngại ban đầu nhưng sẽ quen dần thôi mà
 
  • Like
Reactions: Chi 054

Nhã Lam [Ann]

Học sinh mới
Thành viên
22 Tháng ba 2019
14
8
6
18
Quảng Ninh
Ở noi có nhiều mây
Theo quan điểm của nhiều bạn thì mình thấy nhiều người vẫn còn ngại về vđ này nhỉ :) SUy nghĩ tích cực nên nào. Yêu một cậu bé nhỏ tuổi cũng không hoàn toàn xấu đâu Ngại ban đầu nhưng sẽ quen dần thôi mà
Nghe anh Phong nói thì em cũng hơi lung lay quan điểm. Yêu nhỏ tuổi hơn cũng thú vị chứ nhỉ? Tại cậu ấy sẽ truyền cho mình 1 nguồn năng lượng dồi dào, đúng không anh?
 

Hoa Thiên Sứ

Học sinh
Thành viên
9 Tháng mười hai 2018
34
12
21
19
Quảng Ninh
THCS Mạo Khê II
Theo quan điểm của nhiều bạn thì mình thấy nhiều người vẫn còn ngại về vđ này nhỉ :) SUy nghĩ tích cực nên nào. Yêu một cậu bé nhỏ tuổi cũng không hoàn toàn xấu đâu Ngại ban đầu nhưng sẽ quen dần thôi mà
Em thích thì thích thật nhưng nhiều khi em ngại lắm :( Ngại không biết tỏ tình kiểu gì ý anh ạ
 

Trần Nguyễn Đinh Phong

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng một 2019
538
936
126
21
Phú Yên
Hocmai Forum
Nghe anh Phong nói thì em cũng hơi lung lay quan điểm. Yêu nhỏ tuổi hơn cũng thú vị chứ nhỉ? Tại cậu ấy sẽ truyền cho mình 1 nguồn năng lượng dồi dào, đúng không anh?
Đúng rồi em, nhưng hầu như chàng trai nào cũng vậy
Em thích thì thích thật nhưng nhiều khi em ngại lắm :( Ngại không biết tỏ tình kiểu gì ý anh ạ
haha, anh nghĩ mình chỉ cần khéo léo và dịu dàng hơn chút là được thôi mà
 
Top Bottom