- 2 Tháng chín 2018
- 1,591
- 6,066
- 576
- Bình Dương
- THPT BẾN CÁT


Chuyện: “ Con rắn và cái cưa!”
Một con rắn bò vào một cửa hàng bán đồ làm mộc và bò đến góc nhà. Khi bò ngang qua 1 cái cưa, nó vô tình bị lưỡi cưa làm bị thương. Lập tức, nó quay lại và cắn cái cưa. Càng cắn, nó lại càng bị thương ở miệng.
Sau đó, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nghĩ rằng cái cưa đang tấn công mình, nó quyết định quấn lấy cái cưa với ý định làm cho cái cưa ngạt thở với toàn bộ sức mạnh của mình. Thật không may, con rắn cuối cùng bị chết bởi 1 cái cưa vô tri vô giác.
Đôi khi, chúng ta phản ứng với sự giận dữ với ý định sẽ làm tổn thương những người đã đối xử tệ với mình nhưng thực ra chúng ta đã làm tổn thương chính bản thân mình. Trong cuộc sống, có những lúc tốt hơn là mặc kệ sự việc có tồi tệ ra sao, là con người đừng nghĩ đến thù hận và sự đáp trả. Bởi vì hậu quả khi đã xảy ra là không thể đảo ngược và thảm khốc. Tốt hơn là luôn ứng xử với họ bằng thái độ ôn hoà , và tình yêu thương nhân hậu mặc dù phải nỗ lực rất nhiều .....!
Qua mẩu chuyện này, mình muốn gửi gắm đến các bạn một điều " Hãy để mọi chuyện trong cuộc sống diễn ra theo đúng kịch bản của nó, dù chúng ta có thay đổi kịch bản thì cũng không làm bộ phim trở nên hấp dẫn hơn"
Đặc biệt, chúng ta không nên thù hận ai đó và đừng bao giờ nghĩ cách đáp trả. Vì " Gieo nhân nào thì gặp quả đó"
Lời kết: Hận thù được nảy sinh từ sự tổn thương quá lớn chẳng thể tháo gỡ. Mà còn nỗi đau nào hơn việc phải hận một người chiếm vị trí quan trọng trong lòng mình. Nhưng nhớ rằng hận thù chỉ mang lại nỗi day dứt hơn trong tâm hồn, nó khiến bạn mãi mãi không thể hạnh phúc trọn vẹn. Hãy học cách tha thứ và lãng quên.

Một con rắn bò vào một cửa hàng bán đồ làm mộc và bò đến góc nhà. Khi bò ngang qua 1 cái cưa, nó vô tình bị lưỡi cưa làm bị thương. Lập tức, nó quay lại và cắn cái cưa. Càng cắn, nó lại càng bị thương ở miệng.
Sau đó, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nghĩ rằng cái cưa đang tấn công mình, nó quyết định quấn lấy cái cưa với ý định làm cho cái cưa ngạt thở với toàn bộ sức mạnh của mình. Thật không may, con rắn cuối cùng bị chết bởi 1 cái cưa vô tri vô giác.
Đôi khi, chúng ta phản ứng với sự giận dữ với ý định sẽ làm tổn thương những người đã đối xử tệ với mình nhưng thực ra chúng ta đã làm tổn thương chính bản thân mình. Trong cuộc sống, có những lúc tốt hơn là mặc kệ sự việc có tồi tệ ra sao, là con người đừng nghĩ đến thù hận và sự đáp trả. Bởi vì hậu quả khi đã xảy ra là không thể đảo ngược và thảm khốc. Tốt hơn là luôn ứng xử với họ bằng thái độ ôn hoà , và tình yêu thương nhân hậu mặc dù phải nỗ lực rất nhiều .....!
Qua mẩu chuyện này, mình muốn gửi gắm đến các bạn một điều " Hãy để mọi chuyện trong cuộc sống diễn ra theo đúng kịch bản của nó, dù chúng ta có thay đổi kịch bản thì cũng không làm bộ phim trở nên hấp dẫn hơn"
Đặc biệt, chúng ta không nên thù hận ai đó và đừng bao giờ nghĩ cách đáp trả. Vì " Gieo nhân nào thì gặp quả đó"
Lời kết: Hận thù được nảy sinh từ sự tổn thương quá lớn chẳng thể tháo gỡ. Mà còn nỗi đau nào hơn việc phải hận một người chiếm vị trí quan trọng trong lòng mình. Nhưng nhớ rằng hận thù chỉ mang lại nỗi day dứt hơn trong tâm hồn, nó khiến bạn mãi mãi không thể hạnh phúc trọn vẹn. Hãy học cách tha thứ và lãng quên.