- 19 Tháng bảy 2018
- 1,794
- 2,817
- 396
- Hà Nội
- Teitan Tokyo


Ta đa, sách em về rồi nè cả nhà
Hôm qua biết tin chị @Ngọc Bùi 12345 chuyển sách là vui lắm nè, cơ mà chả biết bao giờ mới đến tay vì vậy lại phải sống chung với cảm giác chờ đợi (ghét nó lắm)!
Thế mà hôm nay trời thì se se lạnh mà trong lòng lại ấm, vì sao mọi người biết rồi nhé, vừa mò mẫn 6h tối về đến nhà người thì mệt mà lại ngồi chờ mẹ về buồn thăm thẳm
. Nhưng khi mẹ về mẹ bảo là có người ta giao sách đến rồi là lao vào nhà như tên bắn lục lọi mọi ngõ ngách để tìm em yêu, nhìn nó cưng lắm mọi người ạ, còn em lại dở dở như thằng điên, người ta bảo sướng quá hóa rồ mà, vậy là ngồi đọc em nó đến vừa nãy mới thôi, để dành tí đọc tiếp giờ lên chia vui với mọi người đã 
Cũng may là chỗ em mới thêm cái biển số nhà, nên anh shipper không mất công đi kiếm, em yêu về nhà nhanh, ngọn , lẹ và rất an toàn, nhưng chị Ngọc banh cái bìa hơi dữ nên em nó bây giờ cứ há miệng ra thôi
Cả nhà vào xem nè: @YuuDuong , @Kuroko - chan ,@phamkimcu0ng , @Hồ Nhi ,@Đức Nhật ,@Tống Huy,@Bùi Thị Diệu Linh , @Play with me , @Trần Nguyễn Đinh Phong,...


Hôm qua biết tin chị @Ngọc Bùi 12345 chuyển sách là vui lắm nè, cơ mà chả biết bao giờ mới đến tay vì vậy lại phải sống chung với cảm giác chờ đợi (ghét nó lắm)!
Thế mà hôm nay trời thì se se lạnh mà trong lòng lại ấm, vì sao mọi người biết rồi nhé, vừa mò mẫn 6h tối về đến nhà người thì mệt mà lại ngồi chờ mẹ về buồn thăm thẳm
Cũng may là chỗ em mới thêm cái biển số nhà, nên anh shipper không mất công đi kiếm, em yêu về nhà nhanh, ngọn , lẹ và rất an toàn, nhưng chị Ngọc banh cái bìa hơi dữ nên em nó bây giờ cứ há miệng ra thôi
Cả nhà vào xem nè: @YuuDuong , @Kuroko - chan ,@phamkimcu0ng , @Hồ Nhi ,@Đức Nhật ,@Tống Huy,@Bùi Thị Diệu Linh , @Play with me , @Trần Nguyễn Đinh Phong,...