

Mình đang băn khoăn giữa 2 người con trai. Một người là nyc mối tình đầu, còn một người có tình cảm với mình. 2 người họ rất tốt nhưng em không biết chọn ai. Mong mọi người cho mình một lời khuyên..
Cái này thì tùy vào em thôi. Giữa 2 người thì em có cảm tình với ai hơn, thích ai, cảm thấy ai tốt hơn, quan tâm mình hơn. À, theo anh cũng còn tùy vào lý do mà em với nyc chia tay... Nói chung, em cần suy nghĩ kĩ, không nên vội vàng. Mọi thứ đều cần thời gian. À, nếu có thể anh muốn biết chi tiết hơn 1 tí, mình có thể ib hoặc qua wall anh đều OK, anh sẽ lắng nghe và đưa ra cho em lời khuyên theo suy nghĩ của anh.Mình đang băn khoăn giữa 2 người con trai. Một người là nyc mối tình đầu, còn một người có tình cảm với mình. 2 người họ rất tốt nhưng em không biết chọn ai. Mong mọi người cho mình một lời khuyên..
Người yêu cũ hả? :v Bỏ người yêu cũ do bị 'mọc sừng' hay vì lí do bất đắc dĩ nào khác vậy?Một người là nyc mối tình đầu
Thường thì mọi người sẽ chọn người như này >< Nhưng trạng thái tình cảm phải lâu dài :3còn một người có tình cảm với mình
Nếu thích ai thì m cứ việc tiến tới với người đó, nhưng nên biết giữ chừng mực và đảm bảo thời gian để không ảnh hưởng đến việc học cũng như cuộc sốngMình đang băn khoăn giữa 2 người con trai. Một người là nyc mối tình đầu, còn một người có tình cảm với mình. 2 người họ rất tốt nhưng em không biết chọn ai. Mong mọi người cho mình một lời khuyên..
cảm ơn bạn nhéThì bạn cứ làm theo con tim mách bảo thôi nhưng lời khuyên chân thành là không nên thương lại nyc
cảm ơn anh @Thiên Thuận nè có gì em sẽ nhờ sự giúp đỡ từ anh nhéCái này thì tùy vào em thôi. Giữa 2 người thì em có cảm tình với ai hơn, thích ai, cảm thấy ai tốt hơn, quan tâm mình hơn. À, theo anh cũng còn tùy vào lý do mà em với nyc chia tay... Nói chung, em cần suy nghĩ kĩ, không nên vội vàng. Mọi thứ đều cần thời gian. À, nếu có thể anh muốn biết chi tiết hơn 1 tí, mình có thể ib hoặc qua wall anh đều OK, anh sẽ lắng nghe và đưa ra cho em lời khuyên theo suy nghĩ của anh.
Vâng ạ cảm ơn haiNếu thích ai thì m cứ việc tiến tới với người đó, nhưng nên biết giữ chừng mực và đảm bảo thời gian để không ảnh hưởng đến việc học cũng như cuộc sốngMong tin tốt từ em.
Nếu đã là nyc - quá khứ thì quên đi quan trọng là tương lai thế nào? suy nghĩ em muốn bên cạnh ai hơn và em thấy ấm áp, an toàn khi cạnh ai hơn mà thôi ^^Mình đang băn khoăn giữa 2 người con trai. Một người là nyc mối tình đầu, còn một người có tình cảm với mình. 2 người họ rất tốt nhưng em không biết chọn ai. Mong mọi người cho mình một lời khuyên..
nhưng mà cả hai còn thương chị ạ ngày trước chia tay cũng chỉ vì gia đìnhNếu đã là nyc - quá khứ thì quên đi quan trọng là tương lai thế nào? suy nghĩ em muốn bên cạnh ai hơn và em thấy ấm áp, an toàn khi cạnh ai hơn mà thôi ^^
@thythy2412 chị nghĩ e nên chọn bạn mới nhưng đó chỉ là theo chị nghĩ thôi, tại vì bạn mới sẽ cho chúng ta nhiều trải nghiệm mới hơn, nhiều cảm xúc hơn, hihi. Nhưng nếu lí do chia tay của em không phải cắm sừng thì bạn trai cũ của em có lẽ sẽ hợp hơn vì dù sao 2 đứa cũng hiểu nhau được 1 thời gian rồi còn gì ^^Mình đang băn khoăn giữa 2 người con trai. Một người là nyc mối tình đầu, còn một người có tình cảm với mình. 2 người họ rất tốt nhưng em không biết chọn ai. Mong mọi người cho mình một lời khuyên..
chị cũng chẳng biếtem đang boăn khoăn lắm chị Hạ ơi
ngày trước ct chỉ vì gia đình
em đang boăn khoăn lắm chị Hạ ơi@thythy2412 chị nghĩ e nên chọn bạn mới nhưng đó chỉ là theo chị nghĩ thôi, tại vì bạn mới sẽ cho chúng ta nhiều trải nghiệm mới hơn, nhiều cảm xúc hơn, hihi. Nhưng nếu lí do chia tay của em không phải cắm sừng thì bạn trai cũ của em có lẽ sẽ hợp hơn vì dù sao 2 đứa cũng hiểu nhau được 1 thời gian rồi còn gì ^^
Vậy thì mình nghĩ bạn nên quay lại với nycem đang boăn khoăn lắm chị Hạ ơi
ngày trước ct chỉ vì gia đình