Nhật ký Lắng động không gian

Khải KIllar

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng bảy 2018
303
2,595
276
19
An Giang
Quản Cơ Thành
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hôm qua 31/12/2018

Anh đi và nghĩ rất nìu em ạ, xa vời thực tế, a lo sợ, gần a ở đang xây 1 trường đại học và nó chỉ thiếu nghành Y nếu bị buộc học ở đó thì chắc anh phải từ bỏ đam mê của mình mà đi theo Y lên TP như đã hẹn quá.
Lo xa thực tế quá em ơi, anh còn lo gì gì đâu không, chả biết nhà anh có cho cưới dâu miền Bắc không nữa, nhà anh nghòe e phải làm và ... thôi bỏ qua đi.
Mai đi học rồi và e học buổi sáng anh cũng vậy,... có thời gian vui quá, nhớ là phải tật trung học đấy.
Trung bình mà không trên 9,0 là đừng hòng được thương nhé.
Và anh đang nghĩ phải làm sao, học làm sao mới có tiền thuê máy bay "rước dâu" nè, mà thôi chúc em nhìu sức khỏe nhé, hôm nay đi xa nhớ khủng khiếp
 

Khải KIllar

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng bảy 2018
303
2,595
276
19
An Giang
Quản Cơ Thành
Hôm nay 1/1/2018

Hôm nay được chúc nhìu lắm, vui quá vẫn yêu nhất lời chúc của em, ngắn nhưng không biết sao anh lại vui vậy.
Ui em ở Thái Nguyên cơ đấy, anh ở An Giang. Chắc có mà đi lên Cần Thơ đi máy bay ra Hà Nội rồi đi lên Thái Nguyên, ùm hơi xa đó em, rước dâu mệt phết đây, vì anh đi mệt phết thì em phải bồi thường nhé.
Tuy rất vui nhưng anh vẫn lo sơ, yêu xa rồi sẽ ra sao? Nếu em có người khác thì nói nhanh nhé kẻo anh đau, tan vỡ rồi khó dán lại lắm em ạ.
Hôm nay bố mẹ anh định mai mới về cơ nhưng anh đòi về mãi vì em cơ đấy, này ngày mai đi học rồi nhớ học đành hoàng chớ mà lo tới anh rồi quên lãng thì mệt, anh hỏi mà có đứa bảo em không chú ý thì chia tay nhé vì anh không muốn anh làm gián đoạn tương lai của em.
Này anh thấy em hay onl muộn mới ngủ, ngủ sớm đi nhé không được thức khuya ảnh hưởng đến sức khỏe nhất là cô nương học buổi sáng đấy. Thôi 7h online nhé anh nói chuyện với em.
 

Khải KIllar

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng bảy 2018
303
2,595
276
19
An Giang
Quản Cơ Thành
Hôm nay 2/1/2018

Bạo dạn gọi cho em và nghe tiếng em, anh hới rối và sợ nên tắt máy sao đó nhắn 2 tin nhắn với nội dụng ê t gọi đấy. Lấy can đảm gọi cuộc thứ 2 nghe tiếng mẹ em, tim anh nhứ rớt ra, tự nghĩ không biết mẹ em có thấy không, anh sợ rồi em bị la em không được lên HMF nữa thì a ân hận chắc suốt đời, haizzz mẹ em có nói gì không cho em biết đi.
19/1 thi rồi em muốn anh thi cấp huyện giải gì anh thi giải đó nhé em yêu. Hôm nay có mấy thèn bạn chê anh ế và anh tự nghĩ thầm, anh có bạn ... gái rồi hết ế rồi nhé.
 

Lê Uyên Nhii

Yêu lao động | Cựu TMod Văn
Thành viên
2 Tháng ba 2017
2,534
5,851
719
18
Thanh Hóa
THPT Lê Văn Hưu
Hôm nay 2/1/2018

Bạo dạn gọi cho em và nghe tiếng em, anh hới rối và sợ nên tắt máy sao đó nhắn 2 tin nhắn với nội dụng ê t gọi đấy. Lấy can đảm gọi cuộc thứ 2 nghe tiếng mẹ em, tim anh nhứ rớt ra, tự nghĩ không biết mẹ em có thấy không, anh sợ rồi em bị la em không được lên HMF nữa thì a ân hận chắc suốt đời, haizzz mẹ em có nói gì không cho em biết đi.
19/1 thi rồi em muốn anh thi cấp huyện giải gì anh thi giải đó nhé em yêu. Hôm nay có mấy thèn bạn chê anh ế và anh tự nghĩ thầm, anh có bạn ... gái rồi hết ế rồi nhé.
ai đấy Khải ơi
 

Khải KIllar

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng bảy 2018
303
2,595
276
19
An Giang
Quản Cơ Thành
Hôm nay 3/1/2019
Hôm nay, được em gọi vào máy anh làm anh vui lắm nhưng nói chuyện được của tí thôi, em có thấy anh thiếu muối không nhỉ?? hè, giọng em ấm thề mà anh xin đặt làm nhạc chuông không chịu là sao nhỉ? Anh yêu em.
Em có hỏi anh là nếu có một người khác tỏ tình ảnh sẽ trả lời họ như thế nào. Anh không chắc nữa vì nam nhi hay bay lắm tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường nhưng cho dù anh bay thì thế nào chả về bên em nhỉ, nhưng đừng lo việc đó không xảy ra vì có em đủ rồi.
Thứ 7 phát phiếu liên lạc dù anh rất bùn về điểm Toán (sợ bị nhừ xương) nhưng có em an ủi anh anh thấy rất vui.
Tối nay vậy đủ rồi em yêu ạ good night
 

Khải KIllar

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng bảy 2018
303
2,595
276
19
An Giang
Quản Cơ Thành
Hôm nay 4/1/2019
Hôm nay anh buồn lắm em ạ việc anh bị Toán kém báo cho mẹ hay mẹ giận không nói nên lời xém là anh nghỉ học rồi. Cả hôm nay em không rep tin anh luôn có chuyện gì không em. Em nên bảo mật máy của em đi nhé anh nghe bảo mẹ em hơi bị gắt.
Thôi rồi anh sẽ vui vẻ lại thôi, nhớ rep tin sớm nhé good night
 

Khải KIllar

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng bảy 2018
303
2,595
276
19
An Giang
Quản Cơ Thành
Lâu lắm mới viết nhật kí, viết lại xem mn có trầm trồ
 
  • Like
Reactions: hoa du

Khải KIllar

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng bảy 2018
303
2,595
276
19
An Giang
Quản Cơ Thành
27/3/2019
Ừ thì cho dù tôi có học ao nhiêu đi nữa tôi vẫn luôn kém cạnh, này thì ôn 6 tháng, kết quả ra sao? Ừ thì "cao" ngất ngưỡng, 5,5 điểm cả lí thuyết và thực hành, có chút thất vọng, có chút tủi thân nhưng việc này chưa là việc đáng buồn nhất.
Người đời có câu: 'Thắng làm vua, thua làm giặc' , khi mà cả lớp biết số điểm của mình thì chúng nó phát ngôn ra nhiều lời nói, dù mình biết là đùa nhưng nó như cắt nát ruột gan vậy, vd như: "Y, mấy thằng Khải học cho lắm cũng chỉ được 5,5". Ở trường vậy thì thôi đi, về nhà đau nhất là khi mà người thân hỏi số điểm, chả nhẽ bảo con 5,5 điểm à, hay là trước khi thi thì bố mẹ bảo: "Hết sức mình là được rồi". Thi về thì nói này nói nọ, dai đến tận 3 tuần- 4 tuần thậm chí cả tháng
Tại sao khi đi thi phải còn phụ thuộc vào may mắn, liệu những thí sinh tài năng có đúng với thực lực mình không, tôi hỏi vậy chứ không dám bỏ mình tài năng, tôi biết khi tôi ra đề đã không bằng người ta, ừ thật vậy nhưng trong thâm tâm tôi muốn nói:
" Làm ơn đừng để những câu nói này, hành động này cản trở ước mơ của tôi"
 
Top Bottom