Minigame [KẾT ĐI ĐỪNG NGẠI] Kết quả Chặng 3 - Sẻ chia

Bùi Thị Diệu Linh

Cựu Mod Cộng Đồng
Thành viên
5 Tháng chín 2017
2,748
6,413
651
Quảng Ninh
THPT Lê Hồng Phong
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trải qua 3 chặng với hàng ngàn thử thách của bigminigame đã khiến mọi người biết thêm nhiều bạn mới, hiểu về nhau hơn và sẻ chia về những cung bậc cảm xúc khi đi đến những chặng đường cuối cùng của bigminigame. Kết thúc chặng cuối cùng vào lúc 20h05', BTC đã nhận được 10 bài cảm nhận với nhiều cảm xúc: vui sướng, buồn rầu, bất ngờ,...
Và giờ là thời điểm hồi hộp nhất :3 Thời điểm công bố kết quả cuối cùng của Chặng 3
Sau đây là bảng điểm (Xếp theo điểm số từ cao đến thấp)

Theo bảng điểm thì đã quá rõ! :Tonton24
Chúc mừng thành viên @Nguyễn Thị Ngọc Bảo đã nhận được phần quà là 1 balo + 1 lịch 2019 HOCMAI :MIM16
Chúc mừng hai thành viên @Harry Nanmes@Ocmaxcute nhận được phần quà là 1 túi rút diễn đàn HOCMAI. :MIM31
Sau đây là nguyên văn hai bài cảm nhận mình nghĩ là lắng đọng cảm xúc nhất
Gần 2 năm tôi tham gia diễn đàn, có thể đối với mọi người nó vô cùng ngắn; nhưng đối với tôi, đó là một khoảng thời gian gắn bó lâu dài giữa tôi và HMF. HMF đã đem đến cho tôi bao điều thú vị, bao điều hay lẽ phải; giúp cho tôi học được những kĩ năng sống cần thiết, những bài học đáng giá hay là những khoảng thời gian giải trí vui vẻ cùng nhiều minigame lớn nhỏ. Và có lẽ Bigminigame lần này chính là một minigame mà tôi ấn tượng nhất. Chắc có lẽ bởi cái tên của nó : Kết đi đừng ngại.
''Kết đi đừng ngại''- một câu nói thể hiên một tinh thần năng động, tràn đầy nhiệt huyết, nó như truyền lửa nhiệt trong mỗi thành viên trên diễn đàn.
Qua minigame, ta có thể hiểu sâu hơn về tình bạn. Vâng, trong cuộc sống, tình bạn là một trong những món quà vô cùng quý giá. Tình bạn làm cho cuộc sống thêm ngọt ngào và dễ chịu.
Bigminigame gồm có 3 chặng: ''Làm quen'', ''Thấu hiểu'' và ''Sẻ chia''. Mỗi chặng là mỗi phần thi đầy cuốn hút và ngộ nghĩnh.
Chặng 1 có lẽ là thời gian thú vị nhất. Mỗi người chúng ta ai cũng 'chạy' khắp diễn đàn để làm quen, để tìm hiểu nhau với những câu hỏi thật dí dỏm. Tôi cũng đã từng làm quen với nhiều người. Không những thế, chặng 1 còn giúp tôi hiểu rõ hơn về con người họ. Có thể thấy chặng 1 giúp tôi;cũng như các bạn, mở lòng mình hơn để đón nhận đủ tình cảm chân thành của mọi người.
Không chỉ dừng lại ở đó, chặng 2 cũng không kém phần thú vị. Nó giúp cho chúng ta biết được những ai có chung sở thích, ước mơ. Đây cũng dường như là một vòng để giúp chúng ta ôn lại những thông tin và biết thêm những thông tin của những bạn khác. Chúng ta như tìm ra được đặc điểm chung với nhau. Và biết đâu chúng ta có thể cải thiện mối quan hệ này lên mối quan hệ tri kỉ? Cuốn hút cũng có, hồi hộp cũng có. Dường như tôi cảm thấy rằng các bạn nhanh đến chừng nào. Các bạn có thể tìm ra câu trả lời chỉ trong vài giây... thật sự đáng khâm phục, đáng tự hào.
Chặng 3 - chặng cuối cùng- Nó sẽ cho ra kết quả cả một quá trình nỗ lực của bạn. Đề bài thật ngắn gọn nhưng cũng đem đến không ít nhưng suy ngẫm. Có lẽ tôi cũng đã tìm ra một số người bạn thú vị. Thật vui biết bao khi có thể cũng các bạn đi đến chặng cuối cùng này. Lời cuối cùng tôi xin cảm ơn ban tổ chức và các thành viên trên diễn đàn đã nỗ lực hết sức tạo nên một minigame bổ ích. Chúc các bạn sẽ tìm được những người bạn tốt, và luôn thành công trên con đường mình đã chọn.
Cuộc sống như một bức tranh đầy màu sắc, với những mảnh ghép là một thứ tình cảm sâu sắc. Trái tim của mỗi người chỉ đẹp hơn khi biết chia sẻ những cảm xúc, giúp đỡ nhau. Vì vậy bức tranh chỉ thực sự hoàn thiện khi ta biết chọn đúng những mãnh ghép, ghép vào đúng chỗ trong trái tim. Không biết mọi người nghĩ ra sao, nhưng theo tôi, tình bạn vẫn mãi ở bên cạnh, xuất hiện khi ta cần nó nhất. Và đối với chúng ta, với thế hệ học sinh với biết bao ước mơ và hoài bão thì một người bạn thân luôn luôn được chào đón, và trong cuộc sống lúc này chúng ta đã có những người bạn thật tốt, chúng ta nên yêu quí họ… Bên cạnh những người bạn ở trong cuộc sống, tôi còn có cả những người bạn trên mạng, đó là những người bạn trên Diễn đàn Học Mãi thân yêu này!

Tham gia diễn đàn cũng đã lâu, vậy nên tôi cũng có nhiều lần vinh dự được tham gia những sự kiện hay minigame do HMF tổ chức. Và việc ‘’gặp gỡ’’ và tham gia minigame này âu cũng là một cơ duyên của chính tôi. Tôi bắt đầu biết đến minigame lần này qua một member, khi bạn ấy hỏi tôi về thông tin của mình. Tôi khá bất ngờ vì không hiểu sao các bạn ấy lại cần thông tin chi tiết như vậy, nên tôi đã tìm hiểu và biết tới nó. Sau khi đọc thể lệ, tôi thực sự rất hào hứng. Như mọi người, tôi chạy khắp nơi tìm bạn bè làm quen. Đối với một đứa khá là kém giao tiếp như tôi thì đây chính là cơ hội tốt để tôi có thể làm quen với mọi người trên diễn đàn mình. Bước vào chặng 1: Làm quen, tôi không biết đã tạo bao nhiêu các hội thoại để xin làm quen với các em, bạn bè hay anh chị nữa; tôi chỉ biết mấy hôm đó thực sự rất vui vì tôi đã được trò chuyện và giao lưu với rất nhiều người, trong đó cả những người tôi hằng ngưỡng mộ. Kể cả những người tôi từng quen biết, có nói chuyện qua nhưbg chúng tôi hầu hết đều không có hỏi nhau về những điều nhỏ nhặt như màu sắc yêu thích, ước mơ... nên qua chặng 1 của Minigame tôi đã hiểu nhiều hơn về họ. Tìm hiểu rất nhiều bạn, song vì phần chậm trễ nên tôi đã không kịp gửi bài tham gia, mà để tuột mất chặng 1 một cách đầy tiếc nuối.

Nhưng tôi vẫn quyết tâm tham gia các chặng còn lại của Minigame, sự chậm trễ của chặng 1 là điều thôi thúc tôi tìm hiểu kĩ hơn, quan tâm hơn về mọi người và tôi quyết tâm không bỏ lỡ chặng 2 một cách đáng tiếc như vậy nữa. Chặng 2 mang tên Thấu hiểu, thời gian trong 2 ngày tham gia chỉ vỏn vẹn 2 giờ đồng hồ nhưng tôi thực sự rất thật quý giá vì chưa bao giờ chúng tôi - những thành viên trên diễn đàn lại trở nên hiểu nhau như thế. Những câu hỏi dường như phải chịu thua trước tất cả các bạn tham gia vì họ đã luôn tìm hiểu, chia sẻ cùng nhau, không có gì khó nếu chúng ta Thấu hiểu nhau, đúng chứ? ^^ Và thật may mắn, ông trời không phụ lòng người, kết quả chặng 2 tôi đã chiến thắng được vào chặng 3: Sẻ chia - cũng chính là chặng cuối cùng. Và giờ là lúc tôi chia sẻ lại những suy nghĩ của mình. Thực sự tôi không thể diễn tả thành lời cảm xúc của tôi như thế nào khi tham gia Minigame vì nó thực sự rất lẫn lộn, khó tả; có chút lo lắng, hồi hộp xen lẫn với những niềm vui. Tôi không biết nói sao cho hết lòng mình, chỉ biết cảm ơn BTC đx tạo ra một Minigame thực sự rất rất ý nghĩa cho các bạn thành viên chúng tôi tham gia, cảm ơn tất cả các bạn - những HMFers rất dễ thương và thân thiện thời gian vừa qua, cảm ơn mọi người vì tất cả, cảm ơn rất nhiều!
Các thành viên nhận được phần thưởng gửi vào hội thoại @HMF Ban tổ chức với tiêu đề 'Bigminigame - KẾT ĐI ĐỪNG NGẠI'
Họ và tên:
Tên tài khoản trên diễn đàn HOCMAI:
Số điện thoại dùng để liên hệ khi nhận quà:
Phần thưởng nhận được:

-------------------------------
Mọi thắc mắc, mời các bạn gửi tại đây: [Giải đáp thắc mắc] Bigminigame - KẾT ĐI ĐỪNG NGẠI
Topic có liên quan: [Bigminigame] - KẾT ĐI ĐỪNG NGẠI

 
Last edited:

Play with me

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng chín 2018
799
724
121
21
Quảng Ninh
THPT Cẩm Phả
Trải qua 3 chặng với hàng ngàn thử thách của bigminigame đã khiến mọi người biết thêm nhiều bạn mới, hiểu về nhau hơn và sẻ chia về những cung bậc cảm xúc khi đi đến những chặng đường cuối cùng của bigminigame. Kết thúc chặng cuối cùng vào lúc 20h05', BTC đã nhận được 10 bài cảm nhận với nhiều cảm xúc: vui sướng, buồn rầu, bất ngờ,...
Và giờ là thời điểm hồi hộp nhất :3 Thời gian công bố kết quả cuối cùng của Chặng 3
Sau đây là bảng điểm (Xếp theo điểm số từ cao đến thấp)

Theo bảng điểm thì đã quá rõ! :Tonton24
Chúc mừng thành viên @Nguyễn Thị Ngọc Bảo đã nhận được phần quà là 1 balo + 1 lịch 2019 HOCMAI :MIM16
Chúc mừng hai thành viên @Harry Nanmes@Ocmaxcute nhận được phần quà là 1 túi rút diễn đàn HOCMAI. :MIM31
Sau đây là nguyên văn hai bài cảm nhận mình nghĩ là lắng đọng cảm xúc nhất
Gần 2 năm tôi tham gia diễn đàn, có thể đối với mọi người nó vô cùng ngắn; nhưng đối với tôi, đó là một khoảng thời gian gắn bó lâu dài giữa tôi và HMF. HMF đã đem đến cho tôi bao điều thú vị, bao điều hay lẽ phải; giúp cho tôi học được những kĩ năng sống cần thiết, những bài học đáng giá hay là những khoảng thời gian giải trí vui vẻ cùng nhiều minigame lớn nhỏ. Và có lẽ Bigminigame lần này chính là một minigame mà tôi ấn tượng nhất. Chắc có lẽ bởi cái tên của nó : Kết đi đừng ngại.
''Kết đi đừng ngại''- một câu nói thể hiên một tinh thần năng động, tràn đầy nhiệt huyết, nó như truyền lửa nhiệt trong mỗi thành viên trên diễn đàn.
Qua minigame, ta có thể hiểu sâu hơn về tình bạn. Vâng, trong cuộc sống, tình bạn là một trong những món quà vô cùng quý giá. Tình bạn làm cho cuộc sống thêm ngọt ngào và dễ chịu.
Bigminigame gồm có 3 chặng: ''Làm quen'', ''Thấu hiểu'' và ''Sẻ chia''. Mỗi chặng là mỗi phần thi đầy cuốn hút và ngộ nghĩnh.
Chặng 1 có lẽ là thời gian thú vị nhất. Mỗi người chúng ta ai cũng 'chạy' khắp diễn đàn để làm quen, để tìm hiểu nhau với những câu hỏi thật dí dỏm. Tôi cũng đã từng làm quen với nhiều người. Không những thế, chặng 1 còn giúp tôi hiểu rõ hơn về con người họ. Có thể thấy chặng 1 giúp tôi;cũng như các bạn, mở lòng mình hơn để đón nhận đủ tình cảm chân thành của mọi người.
Không chỉ dừng lại ở đó, chặng 2 cũng không kém phần thú vị. Nó giúp cho chúng ta biết được những ai có chung sở thích, ước mơ. Đây cũng dường như là một vòng để giúp chúng ta ôn lại những thông tin và biết thêm những thông tin của những bạn khác. Chúng ta như tìm ra được đặc điểm chung với nhau. Và biết đâu chúng ta có thể cải thiện mối quan hệ này lên mối quan hệ tri kỉ? Cuốn hút cũng có, hồi hộp cũng có. Dường như tôi cảm thấy rằng các bạn nhanh đến chừng nào. Các bạn có thể tìm ra câu trả lời chỉ trong vài giây... thật sự đáng khâm phục, đáng tự hào.
Chặng 3 - chặng cuối cùng- Nó sẽ cho ra kết quả cả một quá trình nỗ lực của bạn. Đề bài thật ngắn gọn nhưng cũng đem đến không ít nhưng suy ngẫm. Có lẽ tôi cũng đã tìm ra một số người bạn thú vị. Thật vui biết bao khi có thể cũng các bạn đi đến chặng cuối cùng này. Lời cuối cùng tôi xin cảm ơn ban tổ chức và các thành viên trên diễn đàn đã nỗ lực hết sức tạo nên một minigame bổ ích. Chúc các bạn sẽ tìm được những người bạn tốt, và luôn thành công trên con đường mình đã chọn.
Cuộc sống như một bức tranh đầy màu sắc, với những mảnh ghép là một thứ tình cảm sâu sắc. Trái tim của mỗi người chỉ đẹp hơn khi biết chia sẻ những cảm xúc, giúp đỡ nhau. Vì vậy bức tranh chỉ thực sự hoàn thiện khi ta biết chọn đúng những mãnh ghép, ghép vào đúng chỗ trong trái tim. Không biết mọi người nghĩ ra sao, nhưng theo tôi, tình bạn vẫn mãi ở bên cạnh, xuất hiện khi ta cần nó nhất. Và đối với chúng ta, với thế hệ học sinh với biết bao ước mơ và hoài bão thì một người bạn thân luôn luôn được chào đón, và trong cuộc sống lúc này chúng ta đã có những người bạn thật tốt, chúng ta nên yêu quí họ… Bên cạnh những người bạn ở trong cuộc sống, tôi còn có cả những người bạn trên mạng, đó là những người bạn trên Diễn đàn Học Mãi thân yêu này!

Tham gia diễn đàn cũng đã lâu, vậy nên tôi cũng có nhiều lần vinh dự được tham gia những sự kiện hay minigame do HMF tổ chức. Và việc ‘’gặp gỡ’’ và tham gia minigame này âu cũng là một cơ duyên của chính tôi. Tôi bắt đầu biết đến minigame lần này qua một member, khi bạn ấy hỏi tôi về thông tin của mình. Tôi khá bất ngờ vì không hiểu sao các bạn ấy lại cần thông tin chi tiết như vậy, nên tôi đã tìm hiểu và biết tới nó. Sau khi đọc thể lệ, tôi thực sự rất hào hứng. Như mọi người, tôi chạy khắp nơi tìm bạn bè làm quen. Đối với một đứa khá là kém giao tiếp như tôi thì đây chính là cơ hội tốt để tôi có thể làm quen với mọi người trên diễn đàn mình. Bước vào chặng 1: Làm quen, tôi không biết đã tạo bao nhiêu các hội thoại để xin làm quen với các em, bạn bè hay anh chị nữa; tôi chỉ biết mấy hôm đó thực sự rất vui vì tôi đã được trò chuyện và giao lưu với rất nhiều người, trong đó cả những người tôi hằng ngưỡng mộ. Kể cả những người tôi từng quen biết, có nói chuyện qua nhưbg chúng tôi hầu hết đều không có hỏi nhau về những điều nhỏ nhặt như màu sắc yêu thích, ước mơ... nên qua chặng 1 của Minigame tôi đã hiểu nhiều hơn về họ. Tìm hiểu rất nhiều bạn, song vì phần chậm trễ nên tôi đã không kịp gửi bài tham gia, mà để tuột mất chặng 1 một cách đầy tiếc nuối.

Nhưng tôi vẫn quyết tâm tham gia các chặng còn lại của Minigame, sự chậm trễ của chặng 1 là điều thôi thúc tôi tìm hiểu kĩ hơn, quan tâm hơn về mọi người và tôi quyết tâm không bỏ lỡ chặng 2 một cách đáng tiếc như vậy nữa. Chặng 2 mang tên Thấu hiểu, thời gian trong 2 ngày tham gia chỉ vỏn vẹn 2 giờ đồng hồ nhưng tôi thực sự rất thật quý giá vì chưa bao giờ chúng tôi - những thành viên trên diễn đàn lại trở nên hiểu nhau như thế. Những câu hỏi dường như phải chịu thua trước tất cả các bạn tham gia vì họ đã luôn tìm hiểu, chia sẻ cùng nhau, không có gì khó nếu chúng ta Thấu hiểu nhau, đúng chứ? ^^ Và thật may mắn, ông trời không phụ lòng người, kết quả chặng 2 tôi đã chiến thắng được vào chặng 3: Sẻ chia - cũng chính là chặng cuối cùng. Và giờ là lúc tôi chia sẻ lại những suy nghĩ của mình. Thực sự tôi không thể diễn tả thành lời cảm xúc của tôi như thế nào khi tham gia Minigame vì nó thực sự rất lẫn lộn, khó tả; có chút lo lắng, hồi hộp xen lẫn với những niềm vui. Tôi không biết nói sao cho hết lòng mình, chỉ biết cảm ơn BTC đx tạo ra một Minigame thực sự rất rất ý nghĩa cho các bạn thành viên chúng tôi tham gia, cảm ơn tất cả các bạn - những HMFers rất dễ thương và thân thiện thời gian vừa qua, cảm ơn mọi người vì tất cả, cảm ơn rất nhiều!

Chúc mừng ba người nhận được giải nha @Nguyễn Thị Ngọc Bảo, @Harry Nanmes ,@Ocmaxcute ,bài viết của mọi người đều rất hay
@YuuDuong ,thôi chị em mình đợi dịp sau vậy
 

Thọ Lê 2k5

Học sinh mới
Thành viên
27 Tháng mười một 2018
46
50
16
Nam Định
Trường THCS Yên Phú
Những bạn chưa có phần thưởng chúng ta đừng buồn nhé , vì vào được vòng này là quá xuất sắc rồi
 
  • Like
Reactions: VânHà.D

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
18
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
Trải qua 3 chặng với hàng ngàn thử thách của bigminigame đã khiến mọi người biết thêm nhiều bạn mới, hiểu về nhau hơn và sẻ chia về những cung bậc cảm xúc khi đi đến những chặng đường cuối cùng của bigminigame. Kết thúc chặng cuối cùng vào lúc 20h05', BTC đã nhận được 10 bài cảm nhận với nhiều cảm xúc: vui sướng, buồn rầu, bất ngờ,...
Và giờ là thời điểm hồi hộp nhất :3 Thời gian công bố kết quả cuối cùng của Chặng 3
Sau đây là bảng điểm (Xếp theo điểm số từ cao đến thấp)

Theo bảng điểm thì đã quá rõ! :Tonton24
Chúc mừng thành viên @Nguyễn Thị Ngọc Bảo đã nhận được phần quà là 1 balo + 1 lịch 2019 HOCMAI :MIM16
Chúc mừng hai thành viên @Harry Nanmes@Ocmaxcute nhận được phần quà là 1 túi rút diễn đàn HOCMAI. :MIM31
Sau đây là nguyên văn hai bài cảm nhận mình nghĩ là lắng đọng cảm xúc nhất
Gần 2 năm tôi tham gia diễn đàn, có thể đối với mọi người nó vô cùng ngắn; nhưng đối với tôi, đó là một khoảng thời gian gắn bó lâu dài giữa tôi và HMF. HMF đã đem đến cho tôi bao điều thú vị, bao điều hay lẽ phải; giúp cho tôi học được những kĩ năng sống cần thiết, những bài học đáng giá hay là những khoảng thời gian giải trí vui vẻ cùng nhiều minigame lớn nhỏ. Và có lẽ Bigminigame lần này chính là một minigame mà tôi ấn tượng nhất. Chắc có lẽ bởi cái tên của nó : Kết đi đừng ngại.
''Kết đi đừng ngại''- một câu nói thể hiên một tinh thần năng động, tràn đầy nhiệt huyết, nó như truyền lửa nhiệt trong mỗi thành viên trên diễn đàn.
Qua minigame, ta có thể hiểu sâu hơn về tình bạn. Vâng, trong cuộc sống, tình bạn là một trong những món quà vô cùng quý giá. Tình bạn làm cho cuộc sống thêm ngọt ngào và dễ chịu.
Bigminigame gồm có 3 chặng: ''Làm quen'', ''Thấu hiểu'' và ''Sẻ chia''. Mỗi chặng là mỗi phần thi đầy cuốn hút và ngộ nghĩnh.
Chặng 1 có lẽ là thời gian thú vị nhất. Mỗi người chúng ta ai cũng 'chạy' khắp diễn đàn để làm quen, để tìm hiểu nhau với những câu hỏi thật dí dỏm. Tôi cũng đã từng làm quen với nhiều người. Không những thế, chặng 1 còn giúp tôi hiểu rõ hơn về con người họ. Có thể thấy chặng 1 giúp tôi;cũng như các bạn, mở lòng mình hơn để đón nhận đủ tình cảm chân thành của mọi người.
Không chỉ dừng lại ở đó, chặng 2 cũng không kém phần thú vị. Nó giúp cho chúng ta biết được những ai có chung sở thích, ước mơ. Đây cũng dường như là một vòng để giúp chúng ta ôn lại những thông tin và biết thêm những thông tin của những bạn khác. Chúng ta như tìm ra được đặc điểm chung với nhau. Và biết đâu chúng ta có thể cải thiện mối quan hệ này lên mối quan hệ tri kỉ? Cuốn hút cũng có, hồi hộp cũng có. Dường như tôi cảm thấy rằng các bạn nhanh đến chừng nào. Các bạn có thể tìm ra câu trả lời chỉ trong vài giây... thật sự đáng khâm phục, đáng tự hào.
Chặng 3 - chặng cuối cùng- Nó sẽ cho ra kết quả cả một quá trình nỗ lực của bạn. Đề bài thật ngắn gọn nhưng cũng đem đến không ít nhưng suy ngẫm. Có lẽ tôi cũng đã tìm ra một số người bạn thú vị. Thật vui biết bao khi có thể cũng các bạn đi đến chặng cuối cùng này. Lời cuối cùng tôi xin cảm ơn ban tổ chức và các thành viên trên diễn đàn đã nỗ lực hết sức tạo nên một minigame bổ ích. Chúc các bạn sẽ tìm được những người bạn tốt, và luôn thành công trên con đường mình đã chọn.
Cuộc sống như một bức tranh đầy màu sắc, với những mảnh ghép là một thứ tình cảm sâu sắc. Trái tim của mỗi người chỉ đẹp hơn khi biết chia sẻ những cảm xúc, giúp đỡ nhau. Vì vậy bức tranh chỉ thực sự hoàn thiện khi ta biết chọn đúng những mãnh ghép, ghép vào đúng chỗ trong trái tim. Không biết mọi người nghĩ ra sao, nhưng theo tôi, tình bạn vẫn mãi ở bên cạnh, xuất hiện khi ta cần nó nhất. Và đối với chúng ta, với thế hệ học sinh với biết bao ước mơ và hoài bão thì một người bạn thân luôn luôn được chào đón, và trong cuộc sống lúc này chúng ta đã có những người bạn thật tốt, chúng ta nên yêu quí họ… Bên cạnh những người bạn ở trong cuộc sống, tôi còn có cả những người bạn trên mạng, đó là những người bạn trên Diễn đàn Học Mãi thân yêu này!

Tham gia diễn đàn cũng đã lâu, vậy nên tôi cũng có nhiều lần vinh dự được tham gia những sự kiện hay minigame do HMF tổ chức. Và việc ‘’gặp gỡ’’ và tham gia minigame này âu cũng là một cơ duyên của chính tôi. Tôi bắt đầu biết đến minigame lần này qua một member, khi bạn ấy hỏi tôi về thông tin của mình. Tôi khá bất ngờ vì không hiểu sao các bạn ấy lại cần thông tin chi tiết như vậy, nên tôi đã tìm hiểu và biết tới nó. Sau khi đọc thể lệ, tôi thực sự rất hào hứng. Như mọi người, tôi chạy khắp nơi tìm bạn bè làm quen. Đối với một đứa khá là kém giao tiếp như tôi thì đây chính là cơ hội tốt để tôi có thể làm quen với mọi người trên diễn đàn mình. Bước vào chặng 1: Làm quen, tôi không biết đã tạo bao nhiêu các hội thoại để xin làm quen với các em, bạn bè hay anh chị nữa; tôi chỉ biết mấy hôm đó thực sự rất vui vì tôi đã được trò chuyện và giao lưu với rất nhiều người, trong đó cả những người tôi hằng ngưỡng mộ. Kể cả những người tôi từng quen biết, có nói chuyện qua nhưbg chúng tôi hầu hết đều không có hỏi nhau về những điều nhỏ nhặt như màu sắc yêu thích, ước mơ... nên qua chặng 1 của Minigame tôi đã hiểu nhiều hơn về họ. Tìm hiểu rất nhiều bạn, song vì phần chậm trễ nên tôi đã không kịp gửi bài tham gia, mà để tuột mất chặng 1 một cách đầy tiếc nuối.

Nhưng tôi vẫn quyết tâm tham gia các chặng còn lại của Minigame, sự chậm trễ của chặng 1 là điều thôi thúc tôi tìm hiểu kĩ hơn, quan tâm hơn về mọi người và tôi quyết tâm không bỏ lỡ chặng 2 một cách đáng tiếc như vậy nữa. Chặng 2 mang tên Thấu hiểu, thời gian trong 2 ngày tham gia chỉ vỏn vẹn 2 giờ đồng hồ nhưng tôi thực sự rất thật quý giá vì chưa bao giờ chúng tôi - những thành viên trên diễn đàn lại trở nên hiểu nhau như thế. Những câu hỏi dường như phải chịu thua trước tất cả các bạn tham gia vì họ đã luôn tìm hiểu, chia sẻ cùng nhau, không có gì khó nếu chúng ta Thấu hiểu nhau, đúng chứ? ^^ Và thật may mắn, ông trời không phụ lòng người, kết quả chặng 2 tôi đã chiến thắng được vào chặng 3: Sẻ chia - cũng chính là chặng cuối cùng. Và giờ là lúc tôi chia sẻ lại những suy nghĩ của mình. Thực sự tôi không thể diễn tả thành lời cảm xúc của tôi như thế nào khi tham gia Minigame vì nó thực sự rất lẫn lộn, khó tả; có chút lo lắng, hồi hộp xen lẫn với những niềm vui. Tôi không biết nói sao cho hết lòng mình, chỉ biết cảm ơn BTC đx tạo ra một Minigame thực sự rất rất ý nghĩa cho các bạn thành viên chúng tôi tham gia, cảm ơn tất cả các bạn - những HMFers rất dễ thương và thân thiện thời gian vừa qua, cảm ơn mọi người vì tất cả, cảm ơn rất nhiều!
-------------------------------
Mọi thắc mắc, mời các bạn gửi tại đây: [Giải đáp thắc mắc] Bigminigame - KẾT ĐI ĐỪNG NGẠI
Topic có liên quan: [Bigminigame] - KẾT ĐI ĐỪNG NGẠI

Chúc mừng tất cả các bạn nạ , em tức quá :<
0,1đ nữa thôi nhỉ , chị @YuuDuong tiếc quá
 
  • Like
Reactions: VânHà.D

Mart Hugon

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
1,794
2,817
396
Hà Nội
Teitan Tokyo
chúc mừng mn nha mà tiếc cho chị @YuuDuong quá nhưng thôi cố gắng lần sau ạ
 
  • Like
Reactions: VânHà.D

Play with me

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng chín 2018
799
724
121
21
Quảng Ninh
THPT Cẩm Phả

Lê Quang Đông

Banned
Banned
Thành viên
10 Tháng mười 2018
771
1,039
161
Đồng Tháp
trường TRUNG HỌC CƠ SỞ THANH BÌNH
Haizz, xếp cuối bảng, kết quả đáng buồn.
Đặt hết hy vọng vào vòng 3, mấy ngày qua ngày ngày hóng kết quả nhưng kết quả chẳng giống như mong muốn!
Kết quả thật đáng buồn, bên cạnh những người đang vui mừng thì cũng đang có những người ngậm ngùi buồn bã!
Dù sao cũng chút 3 bạn đạt giải!
Mình thật bất tài!
 

Hà Chi0503

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
26 Tháng mười 2017
1,685
4,334
529
Nghệ An
Trải qua 3 chặng với hàng ngàn thử thách của bigminigame đã khiến mọi người biết thêm nhiều bạn mới, hiểu về nhau hơn và sẻ chia về những cung bậc cảm xúc khi đi đến những chặng đường cuối cùng của bigminigame. Kết thúc chặng cuối cùng vào lúc 20h05', BTC đã nhận được 10 bài cảm nhận với nhiều cảm xúc: vui sướng, buồn rầu, bất ngờ,...
Và giờ là thời điểm hồi hộp nhất :3 Thời điểm công bố kết quả cuối cùng của Chặng 3
Sau đây là bảng điểm (Xếp theo điểm số từ cao đến thấp)

Theo bảng điểm thì đã quá rõ! :Tonton24
Chúc mừng thành viên @Nguyễn Thị Ngọc Bảo đã nhận được phần quà là 1 balo + 1 lịch 2019 HOCMAI :MIM16
Chúc mừng hai thành viên @Harry Nanmes@Ocmaxcute nhận được phần quà là 1 túi rút diễn đàn HOCMAI. :MIM31
Sau đây là nguyên văn hai bài cảm nhận mình nghĩ là lắng đọng cảm xúc nhất
Gần 2 năm tôi tham gia diễn đàn, có thể đối với mọi người nó vô cùng ngắn; nhưng đối với tôi, đó là một khoảng thời gian gắn bó lâu dài giữa tôi và HMF. HMF đã đem đến cho tôi bao điều thú vị, bao điều hay lẽ phải; giúp cho tôi học được những kĩ năng sống cần thiết, những bài học đáng giá hay là những khoảng thời gian giải trí vui vẻ cùng nhiều minigame lớn nhỏ. Và có lẽ Bigminigame lần này chính là một minigame mà tôi ấn tượng nhất. Chắc có lẽ bởi cái tên của nó : Kết đi đừng ngại.
''Kết đi đừng ngại''- một câu nói thể hiên một tinh thần năng động, tràn đầy nhiệt huyết, nó như truyền lửa nhiệt trong mỗi thành viên trên diễn đàn.
Qua minigame, ta có thể hiểu sâu hơn về tình bạn. Vâng, trong cuộc sống, tình bạn là một trong những món quà vô cùng quý giá. Tình bạn làm cho cuộc sống thêm ngọt ngào và dễ chịu.
Bigminigame gồm có 3 chặng: ''Làm quen'', ''Thấu hiểu'' và ''Sẻ chia''. Mỗi chặng là mỗi phần thi đầy cuốn hút và ngộ nghĩnh.
Chặng 1 có lẽ là thời gian thú vị nhất. Mỗi người chúng ta ai cũng 'chạy' khắp diễn đàn để làm quen, để tìm hiểu nhau với những câu hỏi thật dí dỏm. Tôi cũng đã từng làm quen với nhiều người. Không những thế, chặng 1 còn giúp tôi hiểu rõ hơn về con người họ. Có thể thấy chặng 1 giúp tôi;cũng như các bạn, mở lòng mình hơn để đón nhận đủ tình cảm chân thành của mọi người.
Không chỉ dừng lại ở đó, chặng 2 cũng không kém phần thú vị. Nó giúp cho chúng ta biết được những ai có chung sở thích, ước mơ. Đây cũng dường như là một vòng để giúp chúng ta ôn lại những thông tin và biết thêm những thông tin của những bạn khác. Chúng ta như tìm ra được đặc điểm chung với nhau. Và biết đâu chúng ta có thể cải thiện mối quan hệ này lên mối quan hệ tri kỉ? Cuốn hút cũng có, hồi hộp cũng có. Dường như tôi cảm thấy rằng các bạn nhanh đến chừng nào. Các bạn có thể tìm ra câu trả lời chỉ trong vài giây... thật sự đáng khâm phục, đáng tự hào.
Chặng 3 - chặng cuối cùng- Nó sẽ cho ra kết quả cả một quá trình nỗ lực của bạn. Đề bài thật ngắn gọn nhưng cũng đem đến không ít nhưng suy ngẫm. Có lẽ tôi cũng đã tìm ra một số người bạn thú vị. Thật vui biết bao khi có thể cũng các bạn đi đến chặng cuối cùng này. Lời cuối cùng tôi xin cảm ơn ban tổ chức và các thành viên trên diễn đàn đã nỗ lực hết sức tạo nên một minigame bổ ích. Chúc các bạn sẽ tìm được những người bạn tốt, và luôn thành công trên con đường mình đã chọn.
Cuộc sống như một bức tranh đầy màu sắc, với những mảnh ghép là một thứ tình cảm sâu sắc. Trái tim của mỗi người chỉ đẹp hơn khi biết chia sẻ những cảm xúc, giúp đỡ nhau. Vì vậy bức tranh chỉ thực sự hoàn thiện khi ta biết chọn đúng những mãnh ghép, ghép vào đúng chỗ trong trái tim. Không biết mọi người nghĩ ra sao, nhưng theo tôi, tình bạn vẫn mãi ở bên cạnh, xuất hiện khi ta cần nó nhất. Và đối với chúng ta, với thế hệ học sinh với biết bao ước mơ và hoài bão thì một người bạn thân luôn luôn được chào đón, và trong cuộc sống lúc này chúng ta đã có những người bạn thật tốt, chúng ta nên yêu quí họ… Bên cạnh những người bạn ở trong cuộc sống, tôi còn có cả những người bạn trên mạng, đó là những người bạn trên Diễn đàn Học Mãi thân yêu này!

Tham gia diễn đàn cũng đã lâu, vậy nên tôi cũng có nhiều lần vinh dự được tham gia những sự kiện hay minigame do HMF tổ chức. Và việc ‘’gặp gỡ’’ và tham gia minigame này âu cũng là một cơ duyên của chính tôi. Tôi bắt đầu biết đến minigame lần này qua một member, khi bạn ấy hỏi tôi về thông tin của mình. Tôi khá bất ngờ vì không hiểu sao các bạn ấy lại cần thông tin chi tiết như vậy, nên tôi đã tìm hiểu và biết tới nó. Sau khi đọc thể lệ, tôi thực sự rất hào hứng. Như mọi người, tôi chạy khắp nơi tìm bạn bè làm quen. Đối với một đứa khá là kém giao tiếp như tôi thì đây chính là cơ hội tốt để tôi có thể làm quen với mọi người trên diễn đàn mình. Bước vào chặng 1: Làm quen, tôi không biết đã tạo bao nhiêu các hội thoại để xin làm quen với các em, bạn bè hay anh chị nữa; tôi chỉ biết mấy hôm đó thực sự rất vui vì tôi đã được trò chuyện và giao lưu với rất nhiều người, trong đó cả những người tôi hằng ngưỡng mộ. Kể cả những người tôi từng quen biết, có nói chuyện qua nhưbg chúng tôi hầu hết đều không có hỏi nhau về những điều nhỏ nhặt như màu sắc yêu thích, ước mơ... nên qua chặng 1 của Minigame tôi đã hiểu nhiều hơn về họ. Tìm hiểu rất nhiều bạn, song vì phần chậm trễ nên tôi đã không kịp gửi bài tham gia, mà để tuột mất chặng 1 một cách đầy tiếc nuối.

Nhưng tôi vẫn quyết tâm tham gia các chặng còn lại của Minigame, sự chậm trễ của chặng 1 là điều thôi thúc tôi tìm hiểu kĩ hơn, quan tâm hơn về mọi người và tôi quyết tâm không bỏ lỡ chặng 2 một cách đáng tiếc như vậy nữa. Chặng 2 mang tên Thấu hiểu, thời gian trong 2 ngày tham gia chỉ vỏn vẹn 2 giờ đồng hồ nhưng tôi thực sự rất thật quý giá vì chưa bao giờ chúng tôi - những thành viên trên diễn đàn lại trở nên hiểu nhau như thế. Những câu hỏi dường như phải chịu thua trước tất cả các bạn tham gia vì họ đã luôn tìm hiểu, chia sẻ cùng nhau, không có gì khó nếu chúng ta Thấu hiểu nhau, đúng chứ? ^^ Và thật may mắn, ông trời không phụ lòng người, kết quả chặng 2 tôi đã chiến thắng được vào chặng 3: Sẻ chia - cũng chính là chặng cuối cùng. Và giờ là lúc tôi chia sẻ lại những suy nghĩ của mình. Thực sự tôi không thể diễn tả thành lời cảm xúc của tôi như thế nào khi tham gia Minigame vì nó thực sự rất lẫn lộn, khó tả; có chút lo lắng, hồi hộp xen lẫn với những niềm vui. Tôi không biết nói sao cho hết lòng mình, chỉ biết cảm ơn BTC đx tạo ra một Minigame thực sự rất rất ý nghĩa cho các bạn thành viên chúng tôi tham gia, cảm ơn tất cả các bạn - những HMFers rất dễ thương và thân thiện thời gian vừa qua, cảm ơn mọi người vì tất cả, cảm ơn rất nhiều!
-------------------------------
Mọi thắc mắc, mời các bạn gửi tại đây: [Giải đáp thắc mắc] Bigminigame - KẾT ĐI ĐỪNG NGẠI
Topic có liên quan: [Bigminigame] - KẾT ĐI ĐỪNG NGẠI

Nhìn cái chữ bài cảm nhận không xét giải thấy nhói lòng ghê ;;_;;
Mà thôi chúc mừng tất cả các tv đạt giải nhé, congrats @Nguyễn Thị Ngọc Bảo
 

Bùi Thị Diệu Linh

Cựu Mod Cộng Đồng
Thành viên
5 Tháng chín 2017
2,748
6,413
651
Quảng Ninh
THPT Lê Hồng Phong

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Trải qua 3 chặng với hàng ngàn thử thách của bigminigame đã khiến mọi người biết thêm nhiều bạn mới, hiểu về nhau hơn và sẻ chia về những cung bậc cảm xúc khi đi đến những chặng đường cuối cùng của bigminigame. Kết thúc chặng cuối cùng vào lúc 20h05', BTC đã nhận được 10 bài cảm nhận với nhiều cảm xúc: vui sướng, buồn rầu, bất ngờ,...
Và giờ là thời điểm hồi hộp nhất :3 Thời điểm công bố kết quả cuối cùng của Chặng 3
Sau đây là bảng điểm (Xếp theo điểm số từ cao đến thấp)

Theo bảng điểm thì đã quá rõ! :Tonton24
Chúc mừng thành viên @Nguyễn Thị Ngọc Bảo đã nhận được phần quà là 1 balo + 1 lịch 2019 HOCMAI :MIM16
Chúc mừng hai thành viên @Harry Nanmes@Ocmaxcute nhận được phần quà là 1 túi rút diễn đàn HOCMAI. :MIM31
Sau đây là nguyên văn hai bài cảm nhận mình nghĩ là lắng đọng cảm xúc nhất
Gần 2 năm tôi tham gia diễn đàn, có thể đối với mọi người nó vô cùng ngắn; nhưng đối với tôi, đó là một khoảng thời gian gắn bó lâu dài giữa tôi và HMF. HMF đã đem đến cho tôi bao điều thú vị, bao điều hay lẽ phải; giúp cho tôi học được những kĩ năng sống cần thiết, những bài học đáng giá hay là những khoảng thời gian giải trí vui vẻ cùng nhiều minigame lớn nhỏ. Và có lẽ Bigminigame lần này chính là một minigame mà tôi ấn tượng nhất. Chắc có lẽ bởi cái tên của nó : Kết đi đừng ngại.
''Kết đi đừng ngại''- một câu nói thể hiên một tinh thần năng động, tràn đầy nhiệt huyết, nó như truyền lửa nhiệt trong mỗi thành viên trên diễn đàn.
Qua minigame, ta có thể hiểu sâu hơn về tình bạn. Vâng, trong cuộc sống, tình bạn là một trong những món quà vô cùng quý giá. Tình bạn làm cho cuộc sống thêm ngọt ngào và dễ chịu.
Bigminigame gồm có 3 chặng: ''Làm quen'', ''Thấu hiểu'' và ''Sẻ chia''. Mỗi chặng là mỗi phần thi đầy cuốn hút và ngộ nghĩnh.
Chặng 1 có lẽ là thời gian thú vị nhất. Mỗi người chúng ta ai cũng 'chạy' khắp diễn đàn để làm quen, để tìm hiểu nhau với những câu hỏi thật dí dỏm. Tôi cũng đã từng làm quen với nhiều người. Không những thế, chặng 1 còn giúp tôi hiểu rõ hơn về con người họ. Có thể thấy chặng 1 giúp tôi;cũng như các bạn, mở lòng mình hơn để đón nhận đủ tình cảm chân thành của mọi người.
Không chỉ dừng lại ở đó, chặng 2 cũng không kém phần thú vị. Nó giúp cho chúng ta biết được những ai có chung sở thích, ước mơ. Đây cũng dường như là một vòng để giúp chúng ta ôn lại những thông tin và biết thêm những thông tin của những bạn khác. Chúng ta như tìm ra được đặc điểm chung với nhau. Và biết đâu chúng ta có thể cải thiện mối quan hệ này lên mối quan hệ tri kỉ? Cuốn hút cũng có, hồi hộp cũng có. Dường như tôi cảm thấy rằng các bạn nhanh đến chừng nào. Các bạn có thể tìm ra câu trả lời chỉ trong vài giây... thật sự đáng khâm phục, đáng tự hào.
Chặng 3 - chặng cuối cùng- Nó sẽ cho ra kết quả cả một quá trình nỗ lực của bạn. Đề bài thật ngắn gọn nhưng cũng đem đến không ít nhưng suy ngẫm. Có lẽ tôi cũng đã tìm ra một số người bạn thú vị. Thật vui biết bao khi có thể cũng các bạn đi đến chặng cuối cùng này. Lời cuối cùng tôi xin cảm ơn ban tổ chức và các thành viên trên diễn đàn đã nỗ lực hết sức tạo nên một minigame bổ ích. Chúc các bạn sẽ tìm được những người bạn tốt, và luôn thành công trên con đường mình đã chọn.
Cuộc sống như một bức tranh đầy màu sắc, với những mảnh ghép là một thứ tình cảm sâu sắc. Trái tim của mỗi người chỉ đẹp hơn khi biết chia sẻ những cảm xúc, giúp đỡ nhau. Vì vậy bức tranh chỉ thực sự hoàn thiện khi ta biết chọn đúng những mãnh ghép, ghép vào đúng chỗ trong trái tim. Không biết mọi người nghĩ ra sao, nhưng theo tôi, tình bạn vẫn mãi ở bên cạnh, xuất hiện khi ta cần nó nhất. Và đối với chúng ta, với thế hệ học sinh với biết bao ước mơ và hoài bão thì một người bạn thân luôn luôn được chào đón, và trong cuộc sống lúc này chúng ta đã có những người bạn thật tốt, chúng ta nên yêu quí họ… Bên cạnh những người bạn ở trong cuộc sống, tôi còn có cả những người bạn trên mạng, đó là những người bạn trên Diễn đàn Học Mãi thân yêu này!

Tham gia diễn đàn cũng đã lâu, vậy nên tôi cũng có nhiều lần vinh dự được tham gia những sự kiện hay minigame do HMF tổ chức. Và việc ‘’gặp gỡ’’ và tham gia minigame này âu cũng là một cơ duyên của chính tôi. Tôi bắt đầu biết đến minigame lần này qua một member, khi bạn ấy hỏi tôi về thông tin của mình. Tôi khá bất ngờ vì không hiểu sao các bạn ấy lại cần thông tin chi tiết như vậy, nên tôi đã tìm hiểu và biết tới nó. Sau khi đọc thể lệ, tôi thực sự rất hào hứng. Như mọi người, tôi chạy khắp nơi tìm bạn bè làm quen. Đối với một đứa khá là kém giao tiếp như tôi thì đây chính là cơ hội tốt để tôi có thể làm quen với mọi người trên diễn đàn mình. Bước vào chặng 1: Làm quen, tôi không biết đã tạo bao nhiêu các hội thoại để xin làm quen với các em, bạn bè hay anh chị nữa; tôi chỉ biết mấy hôm đó thực sự rất vui vì tôi đã được trò chuyện và giao lưu với rất nhiều người, trong đó cả những người tôi hằng ngưỡng mộ. Kể cả những người tôi từng quen biết, có nói chuyện qua nhưbg chúng tôi hầu hết đều không có hỏi nhau về những điều nhỏ nhặt như màu sắc yêu thích, ước mơ... nên qua chặng 1 của Minigame tôi đã hiểu nhiều hơn về họ. Tìm hiểu rất nhiều bạn, song vì phần chậm trễ nên tôi đã không kịp gửi bài tham gia, mà để tuột mất chặng 1 một cách đầy tiếc nuối.

Nhưng tôi vẫn quyết tâm tham gia các chặng còn lại của Minigame, sự chậm trễ của chặng 1 là điều thôi thúc tôi tìm hiểu kĩ hơn, quan tâm hơn về mọi người và tôi quyết tâm không bỏ lỡ chặng 2 một cách đáng tiếc như vậy nữa. Chặng 2 mang tên Thấu hiểu, thời gian trong 2 ngày tham gia chỉ vỏn vẹn 2 giờ đồng hồ nhưng tôi thực sự rất thật quý giá vì chưa bao giờ chúng tôi - những thành viên trên diễn đàn lại trở nên hiểu nhau như thế. Những câu hỏi dường như phải chịu thua trước tất cả các bạn tham gia vì họ đã luôn tìm hiểu, chia sẻ cùng nhau, không có gì khó nếu chúng ta Thấu hiểu nhau, đúng chứ? ^^ Và thật may mắn, ông trời không phụ lòng người, kết quả chặng 2 tôi đã chiến thắng được vào chặng 3: Sẻ chia - cũng chính là chặng cuối cùng. Và giờ là lúc tôi chia sẻ lại những suy nghĩ của mình. Thực sự tôi không thể diễn tả thành lời cảm xúc của tôi như thế nào khi tham gia Minigame vì nó thực sự rất lẫn lộn, khó tả; có chút lo lắng, hồi hộp xen lẫn với những niềm vui. Tôi không biết nói sao cho hết lòng mình, chỉ biết cảm ơn BTC đx tạo ra một Minigame thực sự rất rất ý nghĩa cho các bạn thành viên chúng tôi tham gia, cảm ơn tất cả các bạn - những HMFers rất dễ thương và thân thiện thời gian vừa qua, cảm ơn mọi người vì tất cả, cảm ơn rất nhiều!
-------------------------------
Mọi thắc mắc, mời các bạn gửi tại đây: [Giải đáp thắc mắc] Bigminigame - KẾT ĐI ĐỪNG NGẠI
Topic có liên quan: [Bigminigame] - KẾT ĐI ĐỪNG NGẠI

Chúc mừng những bạn đạt giải nhé ^^
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian tham gia các minigame
Hãy tích cực tham gia vào các minigame sau nhé :p
Khá tiếc vì tớ không có thời gian tham gia
 

Minh Dora

Siêu sao Hóa học
Thành viên
5 Tháng chín 2017
1,751
1,638
276
Thanh Hóa
Ở đâu đó
chúc mừng những người đạt giải nhé
tiếc là đúng đợt có việc nên k tham gia dc
 

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,241
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
Trải qua 3 chặng với hàng ngàn thử thách của bigminigame đã khiến mọi người biết thêm nhiều bạn mới, hiểu về nhau hơn và sẻ chia về những cung bậc cảm xúc khi đi đến những chặng đường cuối cùng của bigminigame. Kết thúc chặng cuối cùng vào lúc 20h05', BTC đã nhận được 10 bài cảm nhận với nhiều cảm xúc: vui sướng, buồn rầu, bất ngờ,...
Và giờ là thời điểm hồi hộp nhất :3 Thời điểm công bố kết quả cuối cùng của Chặng 3
Sau đây là bảng điểm (Xếp theo điểm số từ cao đến thấp)

Theo bảng điểm thì đã quá rõ! :Tonton24
Chúc mừng thành viên @Nguyễn Thị Ngọc Bảo đã nhận được phần quà là 1 balo + 1 lịch 2019 HOCMAI :MIM16
Chúc mừng hai thành viên @Harry Nanmes@Ocmaxcute nhận được phần quà là 1 túi rút diễn đàn HOCMAI. :MIM31
Sau đây là nguyên văn hai bài cảm nhận mình nghĩ là lắng đọng cảm xúc nhất
Gần 2 năm tôi tham gia diễn đàn, có thể đối với mọi người nó vô cùng ngắn; nhưng đối với tôi, đó là một khoảng thời gian gắn bó lâu dài giữa tôi và HMF. HMF đã đem đến cho tôi bao điều thú vị, bao điều hay lẽ phải; giúp cho tôi học được những kĩ năng sống cần thiết, những bài học đáng giá hay là những khoảng thời gian giải trí vui vẻ cùng nhiều minigame lớn nhỏ. Và có lẽ Bigminigame lần này chính là một minigame mà tôi ấn tượng nhất. Chắc có lẽ bởi cái tên của nó : Kết đi đừng ngại.
''Kết đi đừng ngại''- một câu nói thể hiên một tinh thần năng động, tràn đầy nhiệt huyết, nó như truyền lửa nhiệt trong mỗi thành viên trên diễn đàn.
Qua minigame, ta có thể hiểu sâu hơn về tình bạn. Vâng, trong cuộc sống, tình bạn là một trong những món quà vô cùng quý giá. Tình bạn làm cho cuộc sống thêm ngọt ngào và dễ chịu.
Bigminigame gồm có 3 chặng: ''Làm quen'', ''Thấu hiểu'' và ''Sẻ chia''. Mỗi chặng là mỗi phần thi đầy cuốn hút và ngộ nghĩnh.
Chặng 1 có lẽ là thời gian thú vị nhất. Mỗi người chúng ta ai cũng 'chạy' khắp diễn đàn để làm quen, để tìm hiểu nhau với những câu hỏi thật dí dỏm. Tôi cũng đã từng làm quen với nhiều người. Không những thế, chặng 1 còn giúp tôi hiểu rõ hơn về con người họ. Có thể thấy chặng 1 giúp tôi;cũng như các bạn, mở lòng mình hơn để đón nhận đủ tình cảm chân thành của mọi người.
Không chỉ dừng lại ở đó, chặng 2 cũng không kém phần thú vị. Nó giúp cho chúng ta biết được những ai có chung sở thích, ước mơ. Đây cũng dường như là một vòng để giúp chúng ta ôn lại những thông tin và biết thêm những thông tin của những bạn khác. Chúng ta như tìm ra được đặc điểm chung với nhau. Và biết đâu chúng ta có thể cải thiện mối quan hệ này lên mối quan hệ tri kỉ? Cuốn hút cũng có, hồi hộp cũng có. Dường như tôi cảm thấy rằng các bạn nhanh đến chừng nào. Các bạn có thể tìm ra câu trả lời chỉ trong vài giây... thật sự đáng khâm phục, đáng tự hào.
Chặng 3 - chặng cuối cùng- Nó sẽ cho ra kết quả cả một quá trình nỗ lực của bạn. Đề bài thật ngắn gọn nhưng cũng đem đến không ít nhưng suy ngẫm. Có lẽ tôi cũng đã tìm ra một số người bạn thú vị. Thật vui biết bao khi có thể cũng các bạn đi đến chặng cuối cùng này. Lời cuối cùng tôi xin cảm ơn ban tổ chức và các thành viên trên diễn đàn đã nỗ lực hết sức tạo nên một minigame bổ ích. Chúc các bạn sẽ tìm được những người bạn tốt, và luôn thành công trên con đường mình đã chọn.
Cuộc sống như một bức tranh đầy màu sắc, với những mảnh ghép là một thứ tình cảm sâu sắc. Trái tim của mỗi người chỉ đẹp hơn khi biết chia sẻ những cảm xúc, giúp đỡ nhau. Vì vậy bức tranh chỉ thực sự hoàn thiện khi ta biết chọn đúng những mãnh ghép, ghép vào đúng chỗ trong trái tim. Không biết mọi người nghĩ ra sao, nhưng theo tôi, tình bạn vẫn mãi ở bên cạnh, xuất hiện khi ta cần nó nhất. Và đối với chúng ta, với thế hệ học sinh với biết bao ước mơ và hoài bão thì một người bạn thân luôn luôn được chào đón, và trong cuộc sống lúc này chúng ta đã có những người bạn thật tốt, chúng ta nên yêu quí họ… Bên cạnh những người bạn ở trong cuộc sống, tôi còn có cả những người bạn trên mạng, đó là những người bạn trên Diễn đàn Học Mãi thân yêu này!

Tham gia diễn đàn cũng đã lâu, vậy nên tôi cũng có nhiều lần vinh dự được tham gia những sự kiện hay minigame do HMF tổ chức. Và việc ‘’gặp gỡ’’ và tham gia minigame này âu cũng là một cơ duyên của chính tôi. Tôi bắt đầu biết đến minigame lần này qua một member, khi bạn ấy hỏi tôi về thông tin của mình. Tôi khá bất ngờ vì không hiểu sao các bạn ấy lại cần thông tin chi tiết như vậy, nên tôi đã tìm hiểu và biết tới nó. Sau khi đọc thể lệ, tôi thực sự rất hào hứng. Như mọi người, tôi chạy khắp nơi tìm bạn bè làm quen. Đối với một đứa khá là kém giao tiếp như tôi thì đây chính là cơ hội tốt để tôi có thể làm quen với mọi người trên diễn đàn mình. Bước vào chặng 1: Làm quen, tôi không biết đã tạo bao nhiêu các hội thoại để xin làm quen với các em, bạn bè hay anh chị nữa; tôi chỉ biết mấy hôm đó thực sự rất vui vì tôi đã được trò chuyện và giao lưu với rất nhiều người, trong đó cả những người tôi hằng ngưỡng mộ. Kể cả những người tôi từng quen biết, có nói chuyện qua nhưbg chúng tôi hầu hết đều không có hỏi nhau về những điều nhỏ nhặt như màu sắc yêu thích, ước mơ... nên qua chặng 1 của Minigame tôi đã hiểu nhiều hơn về họ. Tìm hiểu rất nhiều bạn, song vì phần chậm trễ nên tôi đã không kịp gửi bài tham gia, mà để tuột mất chặng 1 một cách đầy tiếc nuối.

Nhưng tôi vẫn quyết tâm tham gia các chặng còn lại của Minigame, sự chậm trễ của chặng 1 là điều thôi thúc tôi tìm hiểu kĩ hơn, quan tâm hơn về mọi người và tôi quyết tâm không bỏ lỡ chặng 2 một cách đáng tiếc như vậy nữa. Chặng 2 mang tên Thấu hiểu, thời gian trong 2 ngày tham gia chỉ vỏn vẹn 2 giờ đồng hồ nhưng tôi thực sự rất thật quý giá vì chưa bao giờ chúng tôi - những thành viên trên diễn đàn lại trở nên hiểu nhau như thế. Những câu hỏi dường như phải chịu thua trước tất cả các bạn tham gia vì họ đã luôn tìm hiểu, chia sẻ cùng nhau, không có gì khó nếu chúng ta Thấu hiểu nhau, đúng chứ? ^^ Và thật may mắn, ông trời không phụ lòng người, kết quả chặng 2 tôi đã chiến thắng được vào chặng 3: Sẻ chia - cũng chính là chặng cuối cùng. Và giờ là lúc tôi chia sẻ lại những suy nghĩ của mình. Thực sự tôi không thể diễn tả thành lời cảm xúc của tôi như thế nào khi tham gia Minigame vì nó thực sự rất lẫn lộn, khó tả; có chút lo lắng, hồi hộp xen lẫn với những niềm vui. Tôi không biết nói sao cho hết lòng mình, chỉ biết cảm ơn BTC đx tạo ra một Minigame thực sự rất rất ý nghĩa cho các bạn thành viên chúng tôi tham gia, cảm ơn tất cả các bạn - những HMFers rất dễ thương và thân thiện thời gian vừa qua, cảm ơn mọi người vì tất cả, cảm ơn rất nhiều!
-------------------------------
Mọi thắc mắc, mời các bạn gửi tại đây: [Giải đáp thắc mắc] Bigminigame - KẾT ĐI ĐỪNG NGẠI
Topic có liên quan: [Bigminigame] - KẾT ĐI ĐỪNG NGẠI

Chúc mừng chị @Nguyễn Thị Ngọc Bảo , chị @Harry Nanmes và chị @Ocmaxcute
 

minhloveftu

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
15 Tháng một 2019
3,097
2,567
501
Quảng Trị
Trường Đời
Mình biết mình không có tên mà, đoán chẳng sai chút nào cả :(:(:(
 
Top Bottom