

Giờ thi sinh ngồi hí hoáy vẽ, chẳng quan tâm đến bài thi



à quên, bức đầu tiên vẽ ở nhà ông, lúc ngồi học ở đấy





à quên, bức đầu tiên vẽ ở nhà ông, lúc ngồi học ở đấy
Last edited:
Bức thứ 2 đuôi tóc xấu. Tay hơi nhỏ.Giờ thi sinh ngồi hí hoáy vẽ, chẳng quan tâm đến bài thi
View attachment 96547 View attachment 96548
à quên, bức đầu tiên vẽ ở nhà ông, lúc ngồi học ở đấy
Bức thứ nhất mắt quá to, nét cứng.Giờ thi sinh ngồi hí hoáy vẽ, chẳng quan tâm đến bài thi
View attachment 96547 View attachment 96548
à quên, bức đầu tiên vẽ ở nhà ông, lúc ngồi học ở đấy
Bức thứ 2 đuôi tóc xấu. Tay hơi nhỏ.
vẽ vội mà, ngồi trong giờ thi cứ tí ta tí toáy ngồi vẽ vẽ vời vời chẳng quan tâm đến môn thi, ngồi 30 phút vẽ bé đấy,Bức thứ nhất mắt quá to, nét cứng.
Bức thứ 2 tay nhỏ, nét cứng, tóc cứng, vẽ thêm nếp gấp quần áo trông sẽ tự nhiên hơn.
Chỉnh lại anatomy và luyện nét nhiều sẽ đẹp hơn nhé em.
Hỏi ngu: anatomy là cái gì vậy chị?Bức thứ nhất mắt quá to, nét cứng.
Bức thứ 2 tay nhỏ, nét cứng, tóc cứng, vẽ thêm nếp gấp quần áo trông sẽ tự nhiên hơn.
Chỉnh lại anatomy và luyện nét nhiều sẽ đẹp hơn nhé em.
Trong giới vẽ thì hiểu nôm na là tỉ lệ cơ thể đó a..Hỏi ngu: anatomy là cái gì vậy chị?
Hả? Đầu to người nhỏ là không đúng tỉ lệ ạ... mới lại nét cứng là gì? nhận biết thế nào? (Người đâu cứ như trên trời rơi xuống đất ýTrong giới vẽ thì hiểu nôm na là tỉ lệ cơ thể đó a..
Tỉ lệ người đâu phải ở mỗi cái đầu đâu em. Còn tay, chân,..và các chỗ khác nữa.Hả? Đầu to người nhỏ là không đúng tỉ lệ ạ... mới lại nét cứng là gì? nhận biết thế nào? (Người đâu cứ như trên trời rơi xuống đất ý) à còn cover là cái gì nữa? Sorry chị
không hiểu? (đúng là 1 đứa ngu nhất quả đấtTỉ lệ người đâu phải ở mỗi cái đầu đâu em. Còn tay, chân,..và các chỗ khác nữa.
Riêng đối với chibi thì không cần đúng với tỉ lệ người bình thường, nhưng tranh của em không phải là vẽ chibi.
Nét cứng? Chị không biết giải thích sao nữa..thôi thì chị lấy tranh ra để so em nhé?
View attachment 101131
Nguồn: Facebook senpai Bách Thi Ngôn
Em thấy phần tóc chị ấy tỉa mềm và bồng bềnh hơn hẳn em vẽ, đúng chứ?
Luyện nhiều vào rồi nét sẽ mềm ra ngay thôi a.
Còn về "cover"..thực ra trong giới vẽ không có khái niệm "cover", mà từ chính xác là "chép tranh" nha em. Chép tranh ở đây là nhìn vào tranh gốc rồi vẽ lại nhé..