Sách Sau khi nhận được cuốn sách số đầu tiên

Tư Âm Diệp Ẩn

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
18 Tháng bảy 2018
1,872
2,037
326
19
Vĩnh Phúc
THPT Nguyễn Viết Xuân
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Thực ra cũng không có gì cả, chỉ là không viết nên viết vào đâu nên đăng vào đây. Mọi người thích đọc có thể đọc, không thích đọc cũng không sao, coi như mình độc thoại một mình cũng được :D
Mình thật sự không thể ngờ là sẽ được nhận cuốn sách đầu tiên của Box. Nói thế nào nhỉ, lúc biết tin được nhận sách, mình vui lắm luôn, còn tưởng là mình nhìn nhầm nữa chứ. Dụi dụi mắt đến một hai lần rồi mới tin đó là thật. Nghe hơi lố nhưng mà.....mình không diễn tả được cảm xúc lúc ấy luôn. Hạnh phúc dữ thần vì đây là lần đầu tiên mình được nhận quà từ diễn đàn nên có cái gì đó vui vui, lại xen lẫn cả hồi hộp, háo hức. Thế là từ hôm đó, ngày nào về mình cũng đi canh cái phone để nếu người gửi gọi đến thì còn biết đường mà "dinh" em cưng sách về nhà. Chẳng phải lần đầu tiên mình nhận đồ qua mạng nhưng mà lần này khác lắm luôn ý. Bố mẹ thấy mình vừa về nhà đã chộp ngay lấy cái điện thoại còn tưởng mình thế nào nữa chứ. :D. Rồi mình cứ chờ cứ chờ, thấy sao mà người ta lâu gửi đến thế nhỉ, sốt ruột còn đii hỏi cả anh @Đình Hải nữa cơ. Anh nói rồi mình mới hiểu, rồi nghĩ lại mới thấy mình hâm, đang đâu tự nhiên ngóng mãi cả lên. Công nhận điên thật :D
Hôm qua, lúc 12h47' bao nhiêu giây thì không nhớ, cuối cùng cái chuông điện thoại nó cũng vang lên và mình nghe máy. Câu đầu tiên:"Alo, chị....." Trời ơi, nghe thấy từ "chị" mà mình nhịn không nổi phải cười luôn ấy. Mặc dù biết đây là thái độ bình thường của người giao hàng rồi, cũng từng nghe qua rồi nhưng mà mình vẫn không nhịn nổi cười. Cười xong mới thấy mình ngốc, người ta gọi "chị" nghe già thế mà mình vẫn còn cười được.....Rồi sau đó mình ra nhận sách, kí vô hóa đơn và ôm em ấy trong lòng và nghênh đón vào nhà. Bóc từng lớp băng dính và giấy ra, cuốn sách dần dần hé lộ. Cầm lên, không hiểu vô thức hay thế nào mà đưa lên mũi ngửi, thấy thơm một cách kì lạ luôn. Mấy lần trước cũng mua sách rồi mà sao không thấy thơm như lần này nhỉ?Cảm xúc khác nên khứu giác cũng thay đổi chăng???
Từ hôm về đến giờ mới chỉ dám mở một góc 30 độ rồi xem mấy bức tranh có trong đó thôi chứ chưa dám đọc lại. Sợ đang đọc mà phải đi học thì tiếc lắm nên mình để đến chủ nhật có thời gian mới đi đọc lại :D
Điên quá ha, nãy giờ toàn nói gì không hà.......
Nhưng mà mình phải cảm ơn diễn đàn nhiều lắm ạ, diễn đàn đã thành lập nên một box rất hữu ích, vừa có thêm kiến thức hiểu biết lại vừa có cơ hội nhận quà nữa chứ, lợi gì mà lợi thế không biết :D
Box rất hay nên mình mong box sẽ ngày càng phát triển và các hoạt động sôi nổi thêm để thu hút mọi người hơn, đồng thời giúp mọi người có thêm cơ hội tiếp xúc với các cuốn sách bổ ích. Sách là người bạn tinh thần đi theo chúng ta trên một chặng đường dài. Qua những cuốn sách mà Box đem đến, mình học được nhiều điều hơn, cũng biết điều chế cảm xúc lại và lạc quan hơn. Những ý nghĩa ẩn chứa trong từng câu chữ của mỗi trang sách dạy mình rất nhiều kĩ năng. Như cuốn "Chuyện con mèo dạy hải âu bay" thì mình thấy thấm nhất với câu "Chỉ những kẻ thực sự dám mới có thể bay", nó dạy mình dũng cảm hơn để tiến tới tương lai mà mình ao ước. Còn cuốn "Giáo sư và công thức toán" mặc dù chưa đọc hết nhưng mình lại biết thêm được rất nhiều điều về môn học lý thú này.
Aizzzz, lại muốn viết bài cảm nhận để có cơ hội nhận cuốn sách thứ 2.....Thật là, mình hơi tham quá rồi.....
Một lần nữa cảm ơn Box và diễn đàn ạ, cảm ơn đã cho em/mình niềm vinh hạnh dinh em sách về nhà. Yêu quá trời luôn!!!
P/s: Nếu ai mà đọc hết thì mình cũng cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc mấy dòng khùng khùng của mình :D
Còn "nếu" không có thì cũng không sao đâu ak, coi như mình tự nói với mình cũng được :D
 

Thu Hương_2k6

Học sinh
Thành viên
30 Tháng mười 2018
162
122
36
Thái Nguyên
THCS Thị trấn Hương Sơn
Thực ra cũng không có gì cả, chỉ là không viết nên viết vào đâu nên đăng vào đây. Mọi người thích đọc có thể đọc, không thích đọc cũng không sao, coi như mình độc thoại một mình cũng được :D
Mình thật sự không thể ngờ là sẽ được nhận cuốn sách đầu tiên của Box. Nói thế nào nhỉ, lúc biết tin được nhận sách, mình vui lắm luôn, còn tưởng là mình nhìn nhầm nữa chứ. Dụi dụi mắt đến một hai lần rồi mới tin đó là thật. Nghe hơi lố nhưng mà.....mình không diễn tả được cảm xúc lúc ấy luôn. Hạnh phúc dữ thần vì đây là lần đầu tiên mình được nhận quà từ diễn đàn nên có cái gì đó vui vui, lại xen lẫn cả hồi hộp, háo hức. Thế là từ hôm đó, ngày nào về mình cũng đi canh cái phone để nếu người gửi gọi đến thì còn biết đường mà "dinh" em cưng sách về nhà. Chẳng phải lần đầu tiên mình nhận đồ qua mạng nhưng mà lần này khác lắm luôn ý. Bố mẹ thấy mình vừa về nhà đã chộp ngay lấy cái điện thoại còn tưởng mình thế nào nữa chứ. :D. Rồi mình cứ chờ cứ chờ, thấy sao mà người ta lâu gửi đến thế nhỉ, sốt ruột còn đii hỏi cả anh @Đình Hải nữa cơ. Anh nói rồi mình mới hiểu, rồi nghĩ lại mới thấy mình hâm, đang đâu tự nhiên ngóng mãi cả lên. Công nhận điên thật :D
Hôm qua, lúc 12h47' bao nhiêu giây thì không nhớ, cuối cùng cái chuông điện thoại nó cũng vang lên và mình nghe máy. Câu đầu tiên:"Alo, chị....." Trời ơi, nghe thấy từ "chị" mà mình nhịn không nổi phải cười luôn ấy. Mặc dù biết đây là thái độ bình thường của người giao hàng rồi, cũng từng nghe qua rồi nhưng mà mình vẫn không nhịn nổi cười. Cười xong mới thấy mình ngốc, người ta gọi "chị" nghe già thế mà mình vẫn còn cười được.....Rồi sau đó mình ra nhận sách, kí vô hóa đơn và ôm em ấy trong lòng và nghênh đón vào nhà. Bóc từng lớp băng dính và giấy ra, cuốn sách dần dần hé lộ. Cầm lên, không hiểu vô thức hay thế nào mà đưa lên mũi ngửi, thấy thơm một cách kì lạ luôn. Mấy lần trước cũng mua sách rồi mà sao không thấy thơm như lần này nhỉ?Cảm xúc khác nên khứu giác cũng thay đổi chăng???
Từ hôm về đến giờ mới chỉ dám mở một góc 30 độ rồi xem mấy bức tranh có trong đó thôi chứ chưa dám đọc lại. Sợ đang đọc mà phải đi học thì tiếc lắm nên mình để đến chủ nhật có thời gian mới đi đọc lại :D
Điên quá ha, nãy giờ toàn nói gì không hà.......
Nhưng mà mình phải cảm ơn diễn đàn nhiều lắm ạ, diễn đàn đã thành lập nên một box rất hữu ích, vừa có thêm kiến thức hiểu biết lại vừa có cơ hội nhận quà nữa chứ, lợi gì mà lợi thế không biết :D
Box rất hay nên mình mong box sẽ ngày càng phát triển và các hoạt động sôi nổi thêm để thu hút mọi người hơn, đồng thời giúp mọi người có thêm cơ hội tiếp xúc với các cuốn sách bổ ích. Sách là người bạn tinh thần đi theo chúng ta trên một chặng đường dài. Qua những cuốn sách mà Box đem đến, mình học được nhiều điều hơn, cũng biết điều chế cảm xúc lại và lạc quan hơn. Những ý nghĩa ẩn chứa trong từng câu chữ của mỗi trang sách dạy mình rất nhiều kĩ năng. Như cuốn "Chuyện con mèo dạy hải âu bay" thì mình thấy thấm nhất với câu "Chỉ những kẻ thực sự dám mới có thể bay", nó dạy mình dũng cảm hơn để tiến tới tương lai mà mình ao ước. Còn cuốn "Giáo sư và công thức toán" mặc dù chưa đọc hết nhưng mình lại biết thêm được rất nhiều điều về môn học lý thú này.
Aizzzz, lại muốn viết bài cảm nhận để có cơ hội nhận cuốn sách thứ 2.....Thật là, mình hơi tham quá rồi.....
Một lần nữa cảm ơn Box và diễn đàn ạ, cảm ơn đã cho em/mình niềm vinh hạnh dinh em sách về nhà. Yêu quá trời luôn!!!
P/s: Nếu ai mà đọc hết thì mình cũng cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc mấy dòng khùng khùng của mình :D
Còn "nếu" không có thì cũng không sao đâu ak, coi như mình tự nói với mình cũng được :D
haha thì chẤC ai cũng thế
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Tư Âm Diệp Ẩn

Đình Hải

Vì học sinh thân yêu!
Cựu Admin
19 Tháng năm 2016
6,735
29,334
1,439
TP Hồ Chí Minh
Cảm ơn em @Tư Âm Diệp Ẩn

Cảm ơn vì những tình cảm em đã dành cho diễn đàn HOCMAI và box Sách - Người bạn vô giá.

Ban chủ nhiệm Box sẽ nỗ lực hơn nữa để box Sách - Người bạn vô giá thật sự là một hoạt động thiết thực, từ đó giúp các bạn thành viên hình thành thói quen đọc sách. Từ đọc sách sẽ rút ra được những bài học cho bản thân để tốt hơn mỗi ngày.

Hãy luôn đồng hành cùng box Sách - Người bạn vô giá em nhé.

---------
Hiện tại thì Box đang có 3 hoạt động chính:
Hoạt động 1: Mỗi tháng vào ngày 20 Box Sách - Người bạn vô giá sẽ giới thiệu một cuốn sách để các thành viên cùng tìm đọc rồi gửi bài cảm nhận về cho box Sách - Người bạn vô giá. Đây là cuốn sách số thứ 2, hạn gửi cảm nhận là ngày 19/1/2019 https://diendan.hocmai.vn/threads/sach-nguoi-ban-vo-gia-so-2.729267/

Hoạt động 2: Thành viên sẽ viết về những cuốn sách mà các bạncảm nhận là ý nghĩa và đăng lên box Sách - Người bạn vô giá.

Hoạt động 3 : Mỗi tháng vào ngày 5, các bạn tham gia đề xuất sách chủ đề tại đây nhé Sách chủ đề tháng 1

@YuuDuong @Forgert Me Not
 

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
18
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
Thực ra cũng không có gì cả, chỉ là không viết nên viết vào đâu nên đăng vào đây. Mọi người thích đọc có thể đọc, không thích đọc cũng không sao, coi như mình độc thoại một mình cũng được :D
Mình thật sự không thể ngờ là sẽ được nhận cuốn sách đầu tiên của Box. Nói thế nào nhỉ, lúc biết tin được nhận sách, mình vui lắm luôn, còn tưởng là mình nhìn nhầm nữa chứ. Dụi dụi mắt đến một hai lần rồi mới tin đó là thật. Nghe hơi lố nhưng mà.....mình không diễn tả được cảm xúc lúc ấy luôn. Hạnh phúc dữ thần vì đây là lần đầu tiên mình được nhận quà từ diễn đàn nên có cái gì đó vui vui, lại xen lẫn cả hồi hộp, háo hức. Thế là từ hôm đó, ngày nào về mình cũng đi canh cái phone để nếu người gửi gọi đến thì còn biết đường mà "dinh" em cưng sách về nhà. Chẳng phải lần đầu tiên mình nhận đồ qua mạng nhưng mà lần này khác lắm luôn ý. Bố mẹ thấy mình vừa về nhà đã chộp ngay lấy cái điện thoại còn tưởng mình thế nào nữa chứ. :D. Rồi mình cứ chờ cứ chờ, thấy sao mà người ta lâu gửi đến thế nhỉ, sốt ruột còn đii hỏi cả anh @Đình Hải nữa cơ. Anh nói rồi mình mới hiểu, rồi nghĩ lại mới thấy mình hâm, đang đâu tự nhiên ngóng mãi cả lên. Công nhận điên thật :D
Hôm qua, lúc 12h47' bao nhiêu giây thì không nhớ, cuối cùng cái chuông điện thoại nó cũng vang lên và mình nghe máy. Câu đầu tiên:"Alo, chị....." Trời ơi, nghe thấy từ "chị" mà mình nhịn không nổi phải cười luôn ấy. Mặc dù biết đây là thái độ bình thường của người giao hàng rồi, cũng từng nghe qua rồi nhưng mà mình vẫn không nhịn nổi cười. Cười xong mới thấy mình ngốc, người ta gọi "chị" nghe già thế mà mình vẫn còn cười được.....Rồi sau đó mình ra nhận sách, kí vô hóa đơn và ôm em ấy trong lòng và nghênh đón vào nhà. Bóc từng lớp băng dính và giấy ra, cuốn sách dần dần hé lộ. Cầm lên, không hiểu vô thức hay thế nào mà đưa lên mũi ngửi, thấy thơm một cách kì lạ luôn. Mấy lần trước cũng mua sách rồi mà sao không thấy thơm như lần này nhỉ?Cảm xúc khác nên khứu giác cũng thay đổi chăng???
Từ hôm về đến giờ mới chỉ dám mở một góc 30 độ rồi xem mấy bức tranh có trong đó thôi chứ chưa dám đọc lại. Sợ đang đọc mà phải đi học thì tiếc lắm nên mình để đến chủ nhật có thời gian mới đi đọc lại :D
Điên quá ha, nãy giờ toàn nói gì không hà.......
Nhưng mà mình phải cảm ơn diễn đàn nhiều lắm ạ, diễn đàn đã thành lập nên một box rất hữu ích, vừa có thêm kiến thức hiểu biết lại vừa có cơ hội nhận quà nữa chứ, lợi gì mà lợi thế không biết :D
Box rất hay nên mình mong box sẽ ngày càng phát triển và các hoạt động sôi nổi thêm để thu hút mọi người hơn, đồng thời giúp mọi người có thêm cơ hội tiếp xúc với các cuốn sách bổ ích. Sách là người bạn tinh thần đi theo chúng ta trên một chặng đường dài. Qua những cuốn sách mà Box đem đến, mình học được nhiều điều hơn, cũng biết điều chế cảm xúc lại và lạc quan hơn. Những ý nghĩa ẩn chứa trong từng câu chữ của mỗi trang sách dạy mình rất nhiều kĩ năng. Như cuốn "Chuyện con mèo dạy hải âu bay" thì mình thấy thấm nhất với câu "Chỉ những kẻ thực sự dám mới có thể bay", nó dạy mình dũng cảm hơn để tiến tới tương lai mà mình ao ước. Còn cuốn "Giáo sư và công thức toán" mặc dù chưa đọc hết nhưng mình lại biết thêm được rất nhiều điều về môn học lý thú này.
Aizzzz, lại muốn viết bài cảm nhận để có cơ hội nhận cuốn sách thứ 2.....Thật là, mình hơi tham quá rồi.....
Một lần nữa cảm ơn Box và diễn đàn ạ, cảm ơn đã cho em/mình niềm vinh hạnh dinh em sách về nhà. Yêu quá trời luôn!!!
P/s: Nếu ai mà đọc hết thì mình cũng cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc mấy dòng khùng khùng của mình :D
Còn "nếu" không có thì cũng không sao đâu ak, coi như mình tự nói với mình cũng được :D
đọc thôi cũng tưởng tượng ra được cái cảm xúc của bác như thế nào rồi , nếu là em thic chắc cũng sẽ cảm động thế thôi
lần sau nhất định em sẽ chôm được quyển sách :D
 

Forgert Me Not

CTV box "Sách - Người bạn vô giá"
HV CLB Hội họa
Thành viên
31 Tháng mười 2017
536
570
121
22
TP Hồ Chí Minh
Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu - Mỹ Tho
Thực ra cũng không có gì cả, chỉ là không viết nên viết vào đâu nên đăng vào đây. Mọi người thích đọc có thể đọc, không thích đọc cũng không sao, coi như mình độc thoại một mình cũng được :D
Mình thật sự không thể ngờ là sẽ được nhận cuốn sách đầu tiên của Box. Nói thế nào nhỉ, lúc biết tin được nhận sách, mình vui lắm luôn, còn tưởng là mình nhìn nhầm nữa chứ. Dụi dụi mắt đến một hai lần rồi mới tin đó là thật. Nghe hơi lố nhưng mà.....mình không diễn tả được cảm xúc lúc ấy luôn. Hạnh phúc dữ thần vì đây là lần đầu tiên mình được nhận quà từ diễn đàn nên có cái gì đó vui vui, lại xen lẫn cả hồi hộp, háo hức. Thế là từ hôm đó, ngày nào về mình cũng đi canh cái phone để nếu người gửi gọi đến thì còn biết đường mà "dinh" em cưng sách về nhà. Chẳng phải lần đầu tiên mình nhận đồ qua mạng nhưng mà lần này khác lắm luôn ý. Bố mẹ thấy mình vừa về nhà đã chộp ngay lấy cái điện thoại còn tưởng mình thế nào nữa chứ. :D. Rồi mình cứ chờ cứ chờ, thấy sao mà người ta lâu gửi đến thế nhỉ, sốt ruột còn đii hỏi cả anh @Đình Hải nữa cơ. Anh nói rồi mình mới hiểu, rồi nghĩ lại mới thấy mình hâm, đang đâu tự nhiên ngóng mãi cả lên. Công nhận điên thật :D
Hôm qua, lúc 12h47' bao nhiêu giây thì không nhớ, cuối cùng cái chuông điện thoại nó cũng vang lên và mình nghe máy. Câu đầu tiên:"Alo, chị....." Trời ơi, nghe thấy từ "chị" mà mình nhịn không nổi phải cười luôn ấy. Mặc dù biết đây là thái độ bình thường của người giao hàng rồi, cũng từng nghe qua rồi nhưng mà mình vẫn không nhịn nổi cười. Cười xong mới thấy mình ngốc, người ta gọi "chị" nghe già thế mà mình vẫn còn cười được.....Rồi sau đó mình ra nhận sách, kí vô hóa đơn và ôm em ấy trong lòng và nghênh đón vào nhà. Bóc từng lớp băng dính và giấy ra, cuốn sách dần dần hé lộ. Cầm lên, không hiểu vô thức hay thế nào mà đưa lên mũi ngửi, thấy thơm một cách kì lạ luôn. Mấy lần trước cũng mua sách rồi mà sao không thấy thơm như lần này nhỉ?Cảm xúc khác nên khứu giác cũng thay đổi chăng???
Từ hôm về đến giờ mới chỉ dám mở một góc 30 độ rồi xem mấy bức tranh có trong đó thôi chứ chưa dám đọc lại. Sợ đang đọc mà phải đi học thì tiếc lắm nên mình để đến chủ nhật có thời gian mới đi đọc lại :D
Điên quá ha, nãy giờ toàn nói gì không hà.......
Nhưng mà mình phải cảm ơn diễn đàn nhiều lắm ạ, diễn đàn đã thành lập nên một box rất hữu ích, vừa có thêm kiến thức hiểu biết lại vừa có cơ hội nhận quà nữa chứ, lợi gì mà lợi thế không biết :D
Box rất hay nên mình mong box sẽ ngày càng phát triển và các hoạt động sôi nổi thêm để thu hút mọi người hơn, đồng thời giúp mọi người có thêm cơ hội tiếp xúc với các cuốn sách bổ ích. Sách là người bạn tinh thần đi theo chúng ta trên một chặng đường dài. Qua những cuốn sách mà Box đem đến, mình học được nhiều điều hơn, cũng biết điều chế cảm xúc lại và lạc quan hơn. Những ý nghĩa ẩn chứa trong từng câu chữ của mỗi trang sách dạy mình rất nhiều kĩ năng. Như cuốn "Chuyện con mèo dạy hải âu bay" thì mình thấy thấm nhất với câu "Chỉ những kẻ thực sự dám mới có thể bay", nó dạy mình dũng cảm hơn để tiến tới tương lai mà mình ao ước. Còn cuốn "Giáo sư và công thức toán" mặc dù chưa đọc hết nhưng mình lại biết thêm được rất nhiều điều về môn học lý thú này.
Aizzzz, lại muốn viết bài cảm nhận để có cơ hội nhận cuốn sách thứ 2.....Thật là, mình hơi tham quá rồi.....
Một lần nữa cảm ơn Box và diễn đàn ạ, cảm ơn đã cho em/mình niềm vinh hạnh dinh em sách về nhà. Yêu quá trời luôn!!!
P/s: Nếu ai mà đọc hết thì mình cũng cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc mấy dòng khùng khùng của mình :D
Còn "nếu" không có thì cũng không sao đâu ak, coi như mình tự nói với mình cũng được :D
Chị cũng phải cám ơn em mới phải <3 Cám ơn vì những dòng chia sẻ này của em đã tiếp thêm động lực cho chị (và nhiều bạn nữa <3) tham gia các hoạt động của box. Em biết không, chị thật sự như cảm nhận được cảm xúc hân hoan đó của em và chị tin là mọi người cũng vậy. Chị nghĩ rằng những dòng này của em sẽ góp phần giúp lan tỏa sứ mệnh của box Sách - Người bạn vô giá <3 Ahihi
 
  • Like
Reactions: daihoc812@gmail.com

daihoc812@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng một 2019
43
205
56
23
Bình Dương
Dream School
Thực ra cũng không có gì cả, chỉ là không viết nên viết vào đâu nên đăng vào đây. Mọi người thích đọc có thể đọc, không thích đọc cũng không sao, coi như mình độc thoại một mình cũng được :D
Mình thật sự không thể ngờ là sẽ được nhận cuốn sách đầu tiên của Box. Nói thế nào nhỉ, lúc biết tin được nhận sách, mình vui lắm luôn, còn tưởng là mình nhìn nhầm nữa chứ. Dụi dụi mắt đến một hai lần rồi mới tin đó là thật. Nghe hơi lố nhưng mà.....mình không diễn tả được cảm xúc lúc ấy luôn. Hạnh phúc dữ thần vì đây là lần đầu tiên mình được nhận quà từ diễn đàn nên có cái gì đó vui vui, lại xen lẫn cả hồi hộp, háo hức. Thế là từ hôm đó, ngày nào về mình cũng đi canh cái phone để nếu người gửi gọi đến thì còn biết đường mà "dinh" em cưng sách về nhà. Chẳng phải lần đầu tiên mình nhận đồ qua mạng nhưng mà lần này khác lắm luôn ý. Bố mẹ thấy mình vừa về nhà đã chộp ngay lấy cái điện thoại còn tưởng mình thế nào nữa chứ. :D. Rồi mình cứ chờ cứ chờ, thấy sao mà người ta lâu gửi đến thế nhỉ, sốt ruột còn đii hỏi cả anh @Đình Hải nữa cơ. Anh nói rồi mình mới hiểu, rồi nghĩ lại mới thấy mình hâm, đang đâu tự nhiên ngóng mãi cả lên. Công nhận điên thật :D
Hôm qua, lúc 12h47' bao nhiêu giây thì không nhớ, cuối cùng cái chuông điện thoại nó cũng vang lên và mình nghe máy. Câu đầu tiên:"Alo, chị....." Trời ơi, nghe thấy từ "chị" mà mình nhịn không nổi phải cười luôn ấy. Mặc dù biết đây là thái độ bình thường của người giao hàng rồi, cũng từng nghe qua rồi nhưng mà mình vẫn không nhịn nổi cười. Cười xong mới thấy mình ngốc, người ta gọi "chị" nghe già thế mà mình vẫn còn cười được.....Rồi sau đó mình ra nhận sách, kí vô hóa đơn và ôm em ấy trong lòng và nghênh đón vào nhà. Bóc từng lớp băng dính và giấy ra, cuốn sách dần dần hé lộ. Cầm lên, không hiểu vô thức hay thế nào mà đưa lên mũi ngửi, thấy thơm một cách kì lạ luôn. Mấy lần trước cũng mua sách rồi mà sao không thấy thơm như lần này nhỉ?Cảm xúc khác nên khứu giác cũng thay đổi chăng???
Từ hôm về đến giờ mới chỉ dám mở một góc 30 độ rồi xem mấy bức tranh có trong đó thôi chứ chưa dám đọc lại. Sợ đang đọc mà phải đi học thì tiếc lắm nên mình để đến chủ nhật có thời gian mới đi đọc lại :D
Điên quá ha, nãy giờ toàn nói gì không hà.......
Nhưng mà mình phải cảm ơn diễn đàn nhiều lắm ạ, diễn đàn đã thành lập nên một box rất hữu ích, vừa có thêm kiến thức hiểu biết lại vừa có cơ hội nhận quà nữa chứ, lợi gì mà lợi thế không biết :D
Box rất hay nên mình mong box sẽ ngày càng phát triển và các hoạt động sôi nổi thêm để thu hút mọi người hơn, đồng thời giúp mọi người có thêm cơ hội tiếp xúc với các cuốn sách bổ ích. Sách là người bạn tinh thần đi theo chúng ta trên một chặng đường dài. Qua những cuốn sách mà Box đem đến, mình học được nhiều điều hơn, cũng biết điều chế cảm xúc lại và lạc quan hơn. Những ý nghĩa ẩn chứa trong từng câu chữ của mỗi trang sách dạy mình rất nhiều kĩ năng. Như cuốn "Chuyện con mèo dạy hải âu bay" thì mình thấy thấm nhất với câu "Chỉ những kẻ thực sự dám mới có thể bay", nó dạy mình dũng cảm hơn để tiến tới tương lai mà mình ao ước. Còn cuốn "Giáo sư và công thức toán" mặc dù chưa đọc hết nhưng mình lại biết thêm được rất nhiều điều về môn học lý thú này.
Aizzzz, lại muốn viết bài cảm nhận để có cơ hội nhận cuốn sách thứ 2.....Thật là, mình hơi tham quá rồi.....
Một lần nữa cảm ơn Box và diễn đàn ạ, cảm ơn đã cho em/mình niềm vinh hạnh dinh em sách về nhà. Yêu quá trời luôn!!!
P/s: Nếu ai mà đọc hết thì mình cũng cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc mấy dòng khùng khùng của mình :D
Còn "nếu" không có thì cũng không sao đâu ak, coi như mình tự nói với mình cũng được :D
Chúc mừng bạn và cũng cảm ơn bạn đã chia sẻ những suy nghĩ của bạn.
Mong là các bạn trên diễn đàn khi đọc được bài chia sẻ của bạn @Tư Âm Diệp Ẩn các bạn sẽ tích cực tham gia các hoạt động của box Sách - Người bạn vô giá, để lan tỏa tình yêu đọc sách đến các bạn còn lại trên diễn đàn.
 
  • Like
Reactions: Tư Âm Diệp Ẩn

Tư Âm Diệp Ẩn

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
18 Tháng bảy 2018
1,872
2,037
326
19
Vĩnh Phúc
THPT Nguyễn Viết Xuân
haha thì chẤC ai cũng thế
mình cũng không biết nữa, nhưng với mình thì là vậy :D
Cảm ơn em @Tư Âm Diệp Ẩn

Cảm ơn vì những tình cảm em đã dành cho diễn đàn HOCMAI và box Sách - Người bạn vô giá.

Ban chủ nhiệm Box sẽ nỗ lực hơn nữa để box Sách - Người bạn vô giá thật sự là một hoạt động thiết thực, từ đó giúp các bạn thành viên hình thành thói quen đọc sách. Từ đọc sách sẽ rút ra được những bài học cho bản thân để tốt hơn mỗi ngày.

Hãy luôn đồng hành cùng box Sách - Người bạn vô giá em nhé.

---------
Hiện tại thì Box đang có 3 hoạt động chính:
Hoạt động 1: Mỗi tháng vào ngày 20 Box Sách - Người bạn vô giá sẽ giới thiệu một cuốn sách để các thành viên cùng tìm đọc rồi gửi bài cảm nhận về cho box Sách - Người bạn vô giá. Đây là cuốn sách số thứ 2, hạn gửi cảm nhận là ngày 19/1/2019 https://diendan.hocmai.vn/threads/sach-nguoi-ban-vo-gia-so-2.729267/

Hoạt động 2: Thành viên sẽ viết về những cuốn sách mà các bạncảm nhận là ý nghĩa và đăng lên box Sách - Người bạn vô giá.

Hoạt động 3 : Mỗi tháng vào ngày 5, các bạn tham gia đề xuất sách chủ đề tại đây nhé Sách chủ đề tháng 1

@YuuDuong @Forgert Me Not
Sao anh lại cảm ơn em chứ ạ, em mới phải cảm ơn cơ
Box có rất nhiều điều vui và bổ ích nên em sẽ gắn bó dài dài :D. Đến lúc đó anh đừng thấy em bám quá mà đuổi em đi thì tội nghiệp em lắm :D
Em không có điện thoại nên chắc phải 1-2 hôm nữa mới chụp "em cưng" lên cho mọi người coi. Trong thời gian đó phải làm thêm một cái bookmark nữa anh ạ, để sách đỡ bị "tổn thương" :D
đọc thôi cũng tưởng tượng ra được cái cảm xúc của bác như thế nào rồi , nếu là em thic chắc cũng sẽ cảm động thế thôi
lần sau nhất định em sẽ chôm được quyển sách :D
May là còn có người hiểu cảm xúc của mình ấy. Tưởng mọi người đọc xong còn nghĩ mình hâm cơ :D
Cảm giác không cần mua nhưng lại được tặng, mà món quà đó lại đến từ những con người đặc biệt dù chưa lần nào gặp mặt nó thiệt sự rất ý nghĩa.....
Cố gắng hết mình để rước em sách về nhà nha :D
Chị cũng phải cám ơn em mới phải <3 Cám ơn vì những dòng chia sẻ này của em đã tiếp thêm động lực cho chị (và nhiều bạn nữa <3) tham gia các hoạt động của box. Em biết không, chị thật sự như cảm nhận được cảm xúc hân hoan đó của em và chị tin là mọi người cũng vậy. Chị nghĩ rằng những dòng này của em sẽ góp phần giúp lan tỏa sứ mệnh của box Sách - Người bạn vô giá <3 Ahihi
Hihi, không có gì đâu chị ạ
Em viết ra những dòng này là vì vui quá nên muốn chia sẻ cảm xúc thôi. Box rất hay nên em mong sẽ càng nhiều bạn biết đến và ngày càng hứng thú với Box hơn.
P/s: chị giới thiệu cuốn số 2 cũng hay lắm ạ, em thích cuốn này cực kì luôn. Và lòng tham lại nổi lên.....:D
Chúc mừng bạn và cũng cảm ơn bạn đã chia sẻ những suy nghĩ của bạn.
Mong là các bạn trên diễn đàn khi đọc được bài chia sẻ của bạn @Tư Âm Diệp Ẩn các bạn sẽ tích cực tham gia các hoạt động của box Sách - Người bạn vô giá, để lan tỏa tình yêu đọc sách đến các bạn còn lại trên diễn đàn.
Không có gì đâu anh/chị ạ, em cũng mong là đôi chút dòng cảm xúc của mình sẽ làm được gì đó cho Box và Diễn đàn.
 

Tư Âm Diệp Ẩn

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
18 Tháng bảy 2018
1,872
2,037
326
19
Vĩnh Phúc
THPT Nguyễn Viết Xuân
Hôm nay mượn điện thoại bạn, bạn không cho, đành miễn cưỡng giao em sách cho nó để nhờ nó chụp hộ....
upload_2019-1-14_18-25-7.png

Sao banh zữ vậy trời, oahuhuhu, em cưng của tui:>(:>(:>(:>(
upload_2019-1-14_18-25-30.png
Để đây cho lưu chút kỉ niệm :D:D:D
 
Top Bottom