Vui cười Bộ ba siêu quậy !!!

Khu vườn đom dóm

Học sinh
Thành viên
3 Tháng một 2019
26
12
21
17
Bắc Ninh
Cộng đồng chém gió xuyên lục địa.
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Lính mới chào mọi người. Mk mới tham gia nên còn nhiều điều chưa hiểu, mong các bạn sẽ giúp đỡ mk. Rất vui được làm quen !!! :MIM16
Dưới đây là đoạn đầu của tác phẩm Bộ ba siêu quậy mà mk đang sáng tác, mọi người cho mk ý kiến sau khi đọc xong nhé !
Đâu đó trong con hẻm, đứa bé ấy vẫn ngỗi co ro một mình. Hai tay ôm lấy đầu gối, khuân mặt nó úp xuống lại thêm mái tóc xõa ngắn ngang vai che kín.Không ! Nó không cùng cảnh ngộ với những kẻ lang thang ngoài kia. Nhưng sao thế nhỉ ? Trông bộ dạng nó lúc này thật thảm hại. Vì sao một đứa trẻ luôn sống trong sung sướng như nó lại khóc ? À, phải rồi ! Sao nó có thể không khóc cho được khi ngày mai, lúc mà ánh ban mai rực lên thì nó sẽ phải rời đi. Rời khỏi thành phố mà nó đang sinh sống. Ngày mai nó sẽ không còn được gặp lại những người bạn của mình nữa. Chuyển đến một nơi khác là điều làm nó lo sợ đến phát khóc sao ? Chẳng phải ! Điều làm nó sợ là việc kết giao với bạn mới tại một ngôi trường mới. Biết làm thế nào đây ? Nó vốn là đứa rụt rè, nhút nhát. Ở lớp, nó thường bị mấy đứa con trai bắt nạt nhưng may nhờ có sự can thiệp của cô giáo mà tình trạng ấy sớm chấm dứt. Lúc mới vào học, nó phải mất tới 2 tháng để kết bạn và đương nhiên cũng có sự giúp đỡ từ cô giáo. Vì thế, nó hiểu rõ cái cảm giác cô đơn , tủi thân trong suốt thời gian đó. Hễ nhớ lại, nó bỗng thêm tổn thương, tưởng tượng khi nó chuyển đến trường mới sẽ lại phải đối mặt với sự cô đơn ấy. Nó rất sợ, sợ lắm! Lúc này đây, nó chỉ mong có ai đó tới bên và giải thoát cho nó khỏi nỗi cô đơn tột cùng này.
Và . . . như nó mong đợi . . . ngày nó tới ngôi trương mới . . . nó đã gặp hai người bạn vô cùng đặc biết. Coi như quà làm quen, hai người bạn ấy đã tặng cho nó một “bí danh “ đặc biệt .... Bủn ...
( TO BE CONTINUE )

 
Last edited:

wone2009@yahoo.com.vn

Học sinh
Thành viên
1 Tháng tám 2018
88
65
36
17
Tây Ninh
THCS Chu Văn An
Lính mới chào mọi người. Mk mới tham gia nên còn nhiều điều chưa hiểu, mong các bạn sẽ giúp đỡ mk. Rất vui được làm quen !!! :MIM16
Dưới đây là đoạn đầu của tác phẩm Bộ ba siêu quậy mà mk đang sáng tác, mọi người cho mk ý kiến sau khi đọc xong nhé !
Đâu đó trong con hẻm, đứa bé ấy vẫn ngỗi co ro một mình. Hai tay ôm lấy đầu gối, khuân mặt nó úp xuống lại thêm mái tóc xõa ngắn ngang vai che kín.Không ! Nó không cùng cảnh ngộ với những kẻ lang thang ngoài kia. Nhưng sao thế nhỉ ? Trông bộ dạng nó lúc này thật thảm hại. Vì sao một đứa trẻ luôn sống trong sung sướng như nó lại khóc ? À, phải rồi ! Sao nó có thể không khóc cho được khi ngày mai, lúc mà ánh ban mai rực lên thì nó sẽ phải rời đi. Rời khỏi thành phố mà nó đang sinh sống. Ngày mai nó sẽ không còn được gặp lại những người bạn của mình nữa. Chuyển đến một nơi khác là điều làm nó lo sợ đến phát khóc sao ? Chẳng phải ! Điều làm nó sợ là việc kết giao với bạn mới tại một ngôi trường mới. Biết làm thế nào đây ? Nó vốn là đứa rụt rè, nhút nhát. Ở lớp, nó thường bị mấy đứa con trai bắt nạt nhưng may nhờ có sự can thiệp của cô giáo mà tình trạng ấy sớm chấm dứt. Lúc mới vào học, nó phải mất tới 2 tháng để kết bạn và đương nhiên cũng có sự giúp đỡ từ cô giáo. Vì thế, nó hiểu rõ cái cảm giác cô đơn , tủi thân trong suốt thời gian đó. Hễ nhớ lại, nó bỗng thêm tổn thương, tưởng tượng khi nó chuyển đến trường mới sẽ lại phải đối mặt với sự cô đơn ấy. Nó rất sợ, sợ lắm! Lúc này đây, nó chỉ mong có ai đó tới bên và giải thoát cho nó khỏi nỗi cô đơn tột cùng này.
Và . . . như nó mong đợi . . . ngày nó tới ngôi trương mới . . . nó đã gặp hai người bạn vô cùng đặc biết. Coi như quà làm quen, hai người bạn ấy đã tặng cho nó một “bí danh “ đặc biệt .... Bủn ...
( TO BE CONTINUE )

Hay đó bạn, bạn làm tiếp nha...Yociexp117Yociexp117Yociexp117
 
Top Bottom