Tâm sự Khi bạn đang ở trong một căn phòng tối .....

Trần Mạnh Quân

Học sinh chăm học
Thành viên
26 Tháng sáu 2018
332
578
96
15
Hà Nội
HOCMAI FORUM
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chào các bạn, mình đã xuất hiện rồi đây!
Mình sẽ chia topic này thành 3 phần có nội dung khác nhau, Phần 1 mang tên là "Khoảnh khắc". Phần 2 mang tên là "Cảm xúc". Còn phần 3"Cách chia sẻ".
Bắt đầu nào!

I. Khoảnh khắc:
- Có lần, các bạn phải chìm trong bóng tối tại rất nhiều căn phòng cùng với gia đình, các bạn hoặc một mình khi ngôi nhà của bạn bị mất điện, chập điện.
- Thường xuyên, các bạn cũng phải chìm trong bóng tối khi đi ngủ cùng với bố mẹ (một số bạn không phải ngủ với bố mẹ vì các bạn lớn rồi), ngủ với bạn một đêm hay thậm chí là ngủ một mình 90%.
- Hiếm khi, các bạn phải tìm kiếm chỗ công tắc điện ở đâu khi bước vào nhà mới hoặc nhà của người lạ và hòa mình trong bóng tối trong lúc đi tìm.
- Thỉnh thoảng, các bạn đang xem phim ma ở trên TV khi tắt điện đi! (Một số bạn hoặc một số gia đình xem kiểu như thế, chứ ít khi như vậy vì rất __________)
- Nhiều lần, lớp của các bạn cũng mất điện vì trường ______ (chả biết bị làm sao nữa!).
Còn nữa cơ ___________!

II. Cảm xúc
- Các bạn cảm thấy như đang có rất nhiều con ma ở xung quanh mình mà mình không hề biết hoặc biết từ lâu rồi nhưng chỉ là cảm nhận mà thôi!
- Dù con ma đang ở xung quanh bạn nếu bạn liên tưởng nhưng bạn vẫn không hề sợ hãi, nhút nhát mà còn muốn đương đầu xem trong đó có gì.
- Các bạn cảm thấy như có một ánh sáng chiếu vào căn phòng làm bạn chẳng phải sợ cái quái gì cả. Đây chỉ là độ liên tưởng của bạn thôi!
- Các bạn quá là sợ hãi khi phải đi ngủ vào buổi đêm chứ không phải vào buổi trưa (Tại vì đêm lúc bấy giờ có rất nhiều ma đó) khi ngủ một mình (Chỉ một số bạn thôi!).
- Các bạn cảm thấy thư giãn và yên lặng khi đi ngủ và nhắm chặt mắt lại như không có chuyện gì xảy ra đồng nghĩa với việc chẳng có con ma nào cả.
- Các bạn vừa mới đi học về một mình trong bóng tối khi đi vào ngõ, trên đường phố vắng vẻ, ...... các bạn nhiều lúc hơi đâm sờ sợ một tí.
- Chui xuống gầm giường vào buổi đêm làm các bạn quá sợ hãi vì chắc chắn có rất nhiều ma ẩn nấp trong đó và thực tế có rất nhiều mạng nhện dính vào đầu bạn và cố gắng ra ngoài thật nhanh để phủi hết chỗ đó.
Còn nhiều nữa _______________________!

III. Cách chia sẻ
Chúng ta sẽ bắt đầu chia sẻ cùng nhau bằng câu:
- Khi bạn đang ở trong một căn phòng tối .....
Các bạn có thể viết những đoạn văn lúc căn phòng tối đó lúc bấy giờ, những liên tưởng của bạn, những cung bậc cảm xúc, ..... Nói chung là các bạn có thể viết tiếp câu đó theo suy nghĩ của mình. Các bạn nhớ chưa? Tạm biệt nha!
 
  • Like
Reactions: Nhiqhhqb412004

Bùi Thị Diệu Linh

Cựu Mod Cộng Đồng
Thành viên
5 Tháng chín 2017
2,748
6,413
651
Quảng Ninh
THPT Lê Hồng Phong
Chào các bạn, mình đã xuất hiện rồi đây!
Mình sẽ chia topic này thành 3 phần có nội dung khác nhau, Phần 1 mang tên là "Khoảnh khắc". Phần 2 mang tên là "Cảm xúc". Còn phần 3"Cách chia sẻ".
Bắt đầu nào!

I. Khoảnh khắc:
- Có lần, các bạn phải chìm trong bóng tối tại rất nhiều căn phòng cùng với gia đình, các bạn hoặc một mình khi ngôi nhà của bạn bị mất điện, chập điện.
- Thường xuyên, các bạn cũng phải chìm trong bóng tối khi đi ngủ cùng với bố mẹ (một số bạn không phải ngủ với bố mẹ vì các bạn lớn rồi), ngủ với bạn một đêm hay thậm chí là ngủ một mình 90%.
- Hiếm khi, các bạn phải tìm kiếm chỗ công tắc điện ở đâu khi bước vào nhà mới hoặc nhà của người lạ và hòa mình trong bóng tối trong lúc đi tìm.
- Thỉnh thoảng, các bạn đang xem phim ma ở trên TV khi tắt điện đi! (Một số bạn hoặc một số gia đình xem kiểu như thế, chứ ít khi như vậy vì rất __________)
- Nhiều lần, lớp của các bạn cũng mất điện vì trường ______ (chả biết bị làm sao nữa!).
Còn nữa cơ ___________!

II. Cảm xúc
- Các bạn cảm thấy như đang có rất nhiều con ma ở xung quanh mình mà mình không hề biết hoặc biết từ lâu rồi nhưng chỉ là cảm nhận mà thôi!
- Dù con ma đang ở xung quanh bạn nếu bạn liên tưởng nhưng bạn vẫn không hề sợ hãi, nhút nhát mà còn muốn đương đầu xem trong đó có gì.
- Các bạn cảm thấy như có một ánh sáng chiếu vào căn phòng làm bạn chẳng phải sợ cái quái gì cả. Đây chỉ là độ liên tưởng của bạn thôi!
- Các bạn quá là sợ hãi khi phải đi ngủ vào buổi đêm chứ không phải vào buổi trưa (Tại vì đêm lúc bấy giờ có rất nhiều ma đó) khi ngủ một mình (Chỉ một số bạn thôi!).
- Các bạn cảm thấy thư giãn và yên lặng khi đi ngủ và nhắm chặt mắt lại như không có chuyện gì xảy ra đồng nghĩa với việc chẳng có con ma nào cả.
- Các bạn vừa mới đi học về một mình trong bóng tối khi đi vào ngõ, trên đường phố vắng vẻ, ...... các bạn nhiều lúc hơi đâm sờ sợ một tí.
- Chui xuống gầm giường vào buổi đêm làm các bạn quá sợ hãi vì chắc chắn có rất nhiều ma ẩn nấp trong đó và thực tế có rất nhiều mạng nhện dính vào đầu bạn và cố gắng ra ngoài thật nhanh để phủi hết chỗ đó.
Còn nhiều nữa _______________________!

III. Cách chia sẻ
Chúng ta sẽ bắt đầu chia sẻ cùng nhau bằng câu:
- Khi bạn đang ở trong một căn phòng tối .....
Các bạn có thể viết những đoạn văn lúc căn phòng tối đó lúc bấy giờ, những liên tưởng của bạn, những cung bậc cảm xúc, ..... Nói chung là các bạn có thể viết tiếp câu đó theo suy nghĩ của mình. Các bạn nhớ chưa? Tạm biệt nha!
Đi trên đường tối á hả? Mình chỉ sợ biến thái với cả mấy ông dính vào mấy tệ nạn, buôn bán thì hơi bị cay đắng :v
Phòng tối thì mừn chỉ có ngủ thôi :v
Chui xuống gầm giường chủ yếu là để trốn bome tránh bị đánh :v
Xem phim ma thì phải tắt đèn đi chứ :v Thế mới có cảm giác thật :v
Đi học thêm buổi tối, lớp mất điện và mình trở thành cái vật để chúng nó cào cấu =)) Hét ầm hét ĩ =)) Khá là vui :v
Mắt mình khá là tốt :v Có thể nhìn ban đêm :v (Cảm giác như kiểu bịa ra vậy :v Nhưng là thật nhé =))) Vậy nên đứa bước vào nhà buổi tối luôn là mình =)) Một sự khó chịu nhẹ :v
 
Last edited:

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Ở trong phòng tối + chiếc giường thoải mái và ấm áp = ahhh... *ngủ* *sung sướng* *mãi mới được nghỉ*
 
  • Like
Reactions: Beo1206

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Chào các bạn, mình đã xuất hiện rồi đây!
Mình sẽ chia topic này thành 3 phần có nội dung khác nhau, Phần 1 mang tên là "Khoảnh khắc". Phần 2 mang tên là "Cảm xúc". Còn phần 3"Cách chia sẻ".
Bắt đầu nào!

I. Khoảnh khắc:
- Có lần, các bạn phải chìm trong bóng tối tại rất nhiều căn phòng cùng với gia đình, các bạn hoặc một mình khi ngôi nhà của bạn bị mất điện, chập điện.
- Thường xuyên, các bạn cũng phải chìm trong bóng tối khi đi ngủ cùng với bố mẹ (một số bạn không phải ngủ với bố mẹ vì các bạn lớn rồi), ngủ với bạn một đêm hay thậm chí là ngủ một mình 90%.
- Hiếm khi, các bạn phải tìm kiếm chỗ công tắc điện ở đâu khi bước vào nhà mới hoặc nhà của người lạ và hòa mình trong bóng tối trong lúc đi tìm.
- Thỉnh thoảng, các bạn đang xem phim ma ở trên TV khi tắt điện đi! (Một số bạn hoặc một số gia đình xem kiểu như thế, chứ ít khi như vậy vì rất __________)
- Nhiều lần, lớp của các bạn cũng mất điện vì trường ______ (chả biết bị làm sao nữa!).
Còn nữa cơ ___________!

II. Cảm xúc
- Các bạn cảm thấy như đang có rất nhiều con ma ở xung quanh mình mà mình không hề biết hoặc biết từ lâu rồi nhưng chỉ là cảm nhận mà thôi!
- Dù con ma đang ở xung quanh bạn nếu bạn liên tưởng nhưng bạn vẫn không hề sợ hãi, nhút nhát mà còn muốn đương đầu xem trong đó có gì.
- Các bạn cảm thấy như có một ánh sáng chiếu vào căn phòng làm bạn chẳng phải sợ cái quái gì cả. Đây chỉ là độ liên tưởng của bạn thôi!
- Các bạn quá là sợ hãi khi phải đi ngủ vào buổi đêm chứ không phải vào buổi trưa (Tại vì đêm lúc bấy giờ có rất nhiều ma đó) khi ngủ một mình (Chỉ một số bạn thôi!).
- Các bạn cảm thấy thư giãn và yên lặng khi đi ngủ và nhắm chặt mắt lại như không có chuyện gì xảy ra đồng nghĩa với việc chẳng có con ma nào cả.
- Các bạn vừa mới đi học về một mình trong bóng tối khi đi vào ngõ, trên đường phố vắng vẻ, ...... các bạn nhiều lúc hơi đâm sờ sợ một tí.
- Chui xuống gầm giường vào buổi đêm làm các bạn quá sợ hãi vì chắc chắn có rất nhiều ma ẩn nấp trong đó và thực tế có rất nhiều mạng nhện dính vào đầu bạn và cố gắng ra ngoài thật nhanh để phủi hết chỗ đó.
Còn nhiều nữa _______________________!

III. Cách chia sẻ
Chúng ta sẽ bắt đầu chia sẻ cùng nhau bằng câu:
- Khi bạn đang ở trong một căn phòng tối .....
Các bạn có thể viết những đoạn văn lúc căn phòng tối đó lúc bấy giờ, những liên tưởng của bạn, những cung bậc cảm xúc, ..... Nói chung là các bạn có thể viết tiếp câu đó theo suy nghĩ của mình. Các bạn nhớ chưa? Tạm biệt nha!
Tớ thích trong phòng tối vì tớ sẽ không thấy gì hết, không sợ gì hết. tớ chỉ thích ngồi dựa góc tường với chiếc đèn nhỏ để đọc sách , nghe nhạc hoặc tớ đánh piano hoặc hát 1 bản nhạc hoặc vẽ
tớ có thể khóc , làm thứ tớ thích
 

Nhiqhhqb412004

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng tư 2016
377
876
121
20
Quảng Bình
THCS XUÂN NINH
Chào các bạn, mình đã xuất hiện rồi đây!
Mình sẽ chia topic này thành 3 phần có nội dung khác nhau, Phần 1 mang tên là "Khoảnh khắc". Phần 2 mang tên là "Cảm xúc". Còn phần 3"Cách chia sẻ".
Bắt đầu nào!

I. Khoảnh khắc:
- Có lần, các bạn phải chìm trong bóng tối tại rất nhiều căn phòng cùng với gia đình, các bạn hoặc một mình khi ngôi nhà của bạn bị mất điện, chập điện.
- Thường xuyên, các bạn cũng phải chìm trong bóng tối khi đi ngủ cùng với bố mẹ (một số bạn không phải ngủ với bố mẹ vì các bạn lớn rồi), ngủ với bạn một đêm hay thậm chí là ngủ một mình 90%.
- Hiếm khi, các bạn phải tìm kiếm chỗ công tắc điện ở đâu khi bước vào nhà mới hoặc nhà của người lạ và hòa mình trong bóng tối trong lúc đi tìm.
- Thỉnh thoảng, các bạn đang xem phim ma ở trên TV khi tắt điện đi! (Một số bạn hoặc một số gia đình xem kiểu như thế, chứ ít khi như vậy vì rất __________)
- Nhiều lần, lớp của các bạn cũng mất điện vì trường ______ (chả biết bị làm sao nữa!).
Còn nữa cơ ___________!

II. Cảm xúc
- Các bạn cảm thấy như đang có rất nhiều con ma ở xung quanh mình mà mình không hề biết hoặc biết từ lâu rồi nhưng chỉ là cảm nhận mà thôi!
- Dù con ma đang ở xung quanh bạn nếu bạn liên tưởng nhưng bạn vẫn không hề sợ hãi, nhút nhát mà còn muốn đương đầu xem trong đó có gì.
- Các bạn cảm thấy như có một ánh sáng chiếu vào căn phòng làm bạn chẳng phải sợ cái quái gì cả. Đây chỉ là độ liên tưởng của bạn thôi!
- Các bạn quá là sợ hãi khi phải đi ngủ vào buổi đêm chứ không phải vào buổi trưa (Tại vì đêm lúc bấy giờ có rất nhiều ma đó) khi ngủ một mình (Chỉ một số bạn thôi!).
- Các bạn cảm thấy thư giãn và yên lặng khi đi ngủ và nhắm chặt mắt lại như không có chuyện gì xảy ra đồng nghĩa với việc chẳng có con ma nào cả.
- Các bạn vừa mới đi học về một mình trong bóng tối khi đi vào ngõ, trên đường phố vắng vẻ, ...... các bạn nhiều lúc hơi đâm sờ sợ một tí.
- Chui xuống gầm giường vào buổi đêm làm các bạn quá sợ hãi vì chắc chắn có rất nhiều ma ẩn nấp trong đó và thực tế có rất nhiều mạng nhện dính vào đầu bạn và cố gắng ra ngoài thật nhanh để phủi hết chỗ đó.
Còn nhiều nữa _______________________!

III. Cách chia sẻ
Chúng ta sẽ bắt đầu chia sẻ cùng nhau bằng câu:
- Khi bạn đang ở trong một căn phòng tối .....
Các bạn có thể viết những đoạn văn lúc căn phòng tối đó lúc bấy giờ, những liên tưởng của bạn, những cung bậc cảm xúc, ..... Nói chung là các bạn có thể viết tiếp câu đó theo suy nghĩ của mình. Các bạn nhớ chưa? Tạm biệt nha!
nếu đi trên đường vô buổi tối thì mình chỉ sợ người chứ không sợ ma
ở nhà 1 mình bật đèn sáng trưng là sợ , nhưng cũng chỉ sợ người :D
nhưng nếu tắt đèn đi là camr thấy rất thoải mái, vì mình thời gian ngủ ít lắm, khi tắt điện là ngủ ngay, chẳng có thời gian nằm đó mà tưởng tượng ma với quỷ.
còn chui xuống gầm giường thì toàn để tìm truyện thôi, vì mình hay vô tình làm rơi truyện dưới gầm giường :D
hehe, còn nếu mà sợ ma thì chắc laf.. đang dùng máy tính, bỗng nhiên con trỏ chuột chạy lung tung (cái này mik ms gặp nè ) :D
 
  • Like
Reactions: Khalynh Nguyễn

nhi1234

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
20 Tháng tám 2010
625
1,329
221
Nghệ An
The Fighting Boys
Chào các bạn, mình đã xuất hiện rồi đây!
Mình sẽ chia topic này thành 3 phần có nội dung khác nhau, Phần 1 mang tên là "Khoảnh khắc". Phần 2 mang tên là "Cảm xúc". Còn phần 3"Cách chia sẻ".
Bắt đầu nào!

I. Khoảnh khắc:
- Có lần, các bạn phải chìm trong bóng tối tại rất nhiều căn phòng cùng với gia đình, các bạn hoặc một mình khi ngôi nhà của bạn bị mất điện, chập điện.
- Thường xuyên, các bạn cũng phải chìm trong bóng tối khi đi ngủ cùng với bố mẹ (một số bạn không phải ngủ với bố mẹ vì các bạn lớn rồi), ngủ với bạn một đêm hay thậm chí là ngủ một mình 90%.
- Hiếm khi, các bạn phải tìm kiếm chỗ công tắc điện ở đâu khi bước vào nhà mới hoặc nhà của người lạ và hòa mình trong bóng tối trong lúc đi tìm.
- Thỉnh thoảng, các bạn đang xem phim ma ở trên TV khi tắt điện đi! (Một số bạn hoặc một số gia đình xem kiểu như thế, chứ ít khi như vậy vì rất __________)
- Nhiều lần, lớp của các bạn cũng mất điện vì trường ______ (chả biết bị làm sao nữa!).
Còn nữa cơ ___________!

II. Cảm xúc
- Các bạn cảm thấy như đang có rất nhiều con ma ở xung quanh mình mà mình không hề biết hoặc biết từ lâu rồi nhưng chỉ là cảm nhận mà thôi!
- Dù con ma đang ở xung quanh bạn nếu bạn liên tưởng nhưng bạn vẫn không hề sợ hãi, nhút nhát mà còn muốn đương đầu xem trong đó có gì.
- Các bạn cảm thấy như có một ánh sáng chiếu vào căn phòng làm bạn chẳng phải sợ cái quái gì cả. Đây chỉ là độ liên tưởng của bạn thôi!
- Các bạn quá là sợ hãi khi phải đi ngủ vào buổi đêm chứ không phải vào buổi trưa (Tại vì đêm lúc bấy giờ có rất nhiều ma đó) khi ngủ một mình (Chỉ một số bạn thôi!).
- Các bạn cảm thấy thư giãn và yên lặng khi đi ngủ và nhắm chặt mắt lại như không có chuyện gì xảy ra đồng nghĩa với việc chẳng có con ma nào cả.
- Các bạn vừa mới đi học về một mình trong bóng tối khi đi vào ngõ, trên đường phố vắng vẻ, ...... các bạn nhiều lúc hơi đâm sờ sợ một tí.
- Chui xuống gầm giường vào buổi đêm làm các bạn quá sợ hãi vì chắc chắn có rất nhiều ma ẩn nấp trong đó và thực tế có rất nhiều mạng nhện dính vào đầu bạn và cố gắng ra ngoài thật nhanh để phủi hết chỗ đó.
Còn nhiều nữa _______________________!

III. Cách chia sẻ
Chúng ta sẽ bắt đầu chia sẻ cùng nhau bằng câu:
- Khi bạn đang ở trong một căn phòng tối .....
Các bạn có thể viết những đoạn văn lúc căn phòng tối đó lúc bấy giờ, những liên tưởng của bạn, những cung bậc cảm xúc, ..... Nói chung là các bạn có thể viết tiếp câu đó theo suy nghĩ của mình. Các bạn nhớ chưa? Tạm biệt nha!
- Khi đi ngủ mik ko thích bật đèn (nghe khoa học nói là ko tốt đâu) và nghe nhạc, nhất là bài Thụ Độc:D. Có bữa mik đọc truyện ma mà đến lúc ngủ trùm chăn kít mít, sáng ra mồ hôi ướt hết áo (hờ, đêm ấy nằm mơ thấy cương thi và quỷ nhập tràng về):oops::>(:W:cool:hic
- Đang học ôn vào buổi đêm mà lớp mất điện thì tụi nó '' uầ.......'' một cái, có đưa thì lại hét toán lên:eek:
- Còn nếu đi trên đường một mik vào buổi tối thì mik giống chị @Bùi Thị Diệu Linh ,dính vào tụi ma túy, bắt cóc, bán người, với cả mấy người nghiện..... thì ko phải hơi mà rất đắng lòng:cool:
- mik chỉ thích đọc truyện ma ko dám xem phim ma:):oops::D Có bữa, cùng con bff xem xong về phòng ko dám ngủ, phải chạy sang phòng mẹ ngủ (bữa đó dặn với lòng mik là ko bao giờ xem phim ma nữa):oops::cool::D
@Trang Vũ 2k5 @peekaiyuan64 @Mai Anh 2k5 :):D
 

peekaiyuan64

Cựu CTV Thiết kế
Thành viên
19 Tháng chín 2018
1,161
3,657
441
20
Quảng Trị
THPT Triệu Phong
Chào các bạn, mình đã xuất hiện rồi đây!
Mình sẽ chia topic này thành 3 phần có nội dung khác nhau, Phần 1 mang tên là "Khoảnh khắc". Phần 2 mang tên là "Cảm xúc". Còn phần 3"Cách chia sẻ".
Bắt đầu nào!

I. Khoảnh khắc:
- Có lần, các bạn phải chìm trong bóng tối tại rất nhiều căn phòng cùng với gia đình, các bạn hoặc một mình khi ngôi nhà của bạn bị mất điện, chập điện.
- Thường xuyên, các bạn cũng phải chìm trong bóng tối khi đi ngủ cùng với bố mẹ (một số bạn không phải ngủ với bố mẹ vì các bạn lớn rồi), ngủ với bạn một đêm hay thậm chí là ngủ một mình 90%.
- Hiếm khi, các bạn phải tìm kiếm chỗ công tắc điện ở đâu khi bước vào nhà mới hoặc nhà của người lạ và hòa mình trong bóng tối trong lúc đi tìm.
- Thỉnh thoảng, các bạn đang xem phim ma ở trên TV khi tắt điện đi! (Một số bạn hoặc một số gia đình xem kiểu như thế, chứ ít khi như vậy vì rất __________)
- Nhiều lần, lớp của các bạn cũng mất điện vì trường ______ (chả biết bị làm sao nữa!).
Còn nữa cơ ___________!

II. Cảm xúc
- Các bạn cảm thấy như đang có rất nhiều con ma ở xung quanh mình mà mình không hề biết hoặc biết từ lâu rồi nhưng chỉ là cảm nhận mà thôi!
- Dù con ma đang ở xung quanh bạn nếu bạn liên tưởng nhưng bạn vẫn không hề sợ hãi, nhút nhát mà còn muốn đương đầu xem trong đó có gì.
- Các bạn cảm thấy như có một ánh sáng chiếu vào căn phòng làm bạn chẳng phải sợ cái quái gì cả. Đây chỉ là độ liên tưởng của bạn thôi!
- Các bạn quá là sợ hãi khi phải đi ngủ vào buổi đêm chứ không phải vào buổi trưa (Tại vì đêm lúc bấy giờ có rất nhiều ma đó) khi ngủ một mình (Chỉ một số bạn thôi!).
- Các bạn cảm thấy thư giãn và yên lặng khi đi ngủ và nhắm chặt mắt lại như không có chuyện gì xảy ra đồng nghĩa với việc chẳng có con ma nào cả.
- Các bạn vừa mới đi học về một mình trong bóng tối khi đi vào ngõ, trên đường phố vắng vẻ, ...... các bạn nhiều lúc hơi đâm sờ sợ một tí.
- Chui xuống gầm giường vào buổi đêm làm các bạn quá sợ hãi vì chắc chắn có rất nhiều ma ẩn nấp trong đó và thực tế có rất nhiều mạng nhện dính vào đầu bạn và cố gắng ra ngoài thật nhanh để phủi hết chỗ đó.
Còn nhiều nữa _______________________!

III. Cách chia sẻ
Chúng ta sẽ bắt đầu chia sẻ cùng nhau bằng câu:
- Khi bạn đang ở trong một căn phòng tối .....
Các bạn có thể viết những đoạn văn lúc căn phòng tối đó lúc bấy giờ, những liên tưởng của bạn, những cung bậc cảm xúc, ..... Nói chung là các bạn có thể viết tiếp câu đó theo suy nghĩ của mình. Các bạn nhớ chưa? Tạm biệt nha!
- Mình là mình rất sợ ma nhưng hay đi dọa bạn bè trong đêm tối :D Mình thích vậy lắm :D
- Còn đi mượn truyện Conan của ngta về đọc mà đúng lúc cảnh giết người thấy mà sợ lúc đó cũng khoảng 10h đêm ngồi đọc,xong sợ bị la nênđi ngủ.Sáng 1h sáng dậy đọc tiếp :> Rồi đi ngủ :D
- Ngồi học trong lớp thích nhất là trời mưa + cúp điện,tụi bạn lầy chúng nó kéo rèm cửa cho tối mịt hà :) Thầy cô tới cũng sợ :3
- Còn phim ma mà anh chị em họ về chơi rủ coi là không rồi,đại khái không ưa cho lắm :3 Nếu coi thì coi nửa đoạn thôi :> Coi nhiều nằm mơ thấy sợ :v Bữa trước bị gặp ác mộng đúng gần ngày Halloween luôn ý :v Khiếp
- Còn đi chơi đêm thì ít lắm,khi nào đi lễ chùa mới đi thôi :) Đi ra ngoài mà đi ngang mấy bọn nghiện đồ,sợ lắm :< Lần nào cũng đạp thật nhanh mà về :v Đi về đông người thì mình không sợ lắm,chứ đi 2 người là đạp như điên :v Sợ thôi,không phải là sợ ma bắt mà sợ ...vậy đó.
#Ở trong phòng tối như vậy cũng vui,đôi lúc lại sợ
 
Last edited:
  • Like
Reactions: nhi1234

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,945
7,443
621
18
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
Chào các bạn, mình đã xuất hiện rồi đây!
Mình sẽ chia topic này thành 3 phần có nội dung khác nhau, Phần 1 mang tên là "Khoảnh khắc". Phần 2 mang tên là "Cảm xúc". Còn phần 3"Cách chia sẻ".
Bắt đầu nào!

I. Khoảnh khắc:
- Có lần, các bạn phải chìm trong bóng tối tại rất nhiều căn phòng cùng với gia đình, các bạn hoặc một mình khi ngôi nhà của bạn bị mất điện, chập điện.
- Thường xuyên, các bạn cũng phải chìm trong bóng tối khi đi ngủ cùng với bố mẹ (một số bạn không phải ngủ với bố mẹ vì các bạn lớn rồi), ngủ với bạn một đêm hay thậm chí là ngủ một mình 90%.
- Hiếm khi, các bạn phải tìm kiếm chỗ công tắc điện ở đâu khi bước vào nhà mới hoặc nhà của người lạ và hòa mình trong bóng tối trong lúc đi tìm.
- Thỉnh thoảng, các bạn đang xem phim ma ở trên TV khi tắt điện đi! (Một số bạn hoặc một số gia đình xem kiểu như thế, chứ ít khi như vậy vì rất __________)
- Nhiều lần, lớp của các bạn cũng mất điện vì trường ______ (chả biết bị làm sao nữa!).
Còn nữa cơ ___________!

II. Cảm xúc
- Các bạn cảm thấy như đang có rất nhiều con ma ở xung quanh mình mà mình không hề biết hoặc biết từ lâu rồi nhưng chỉ là cảm nhận mà thôi!
- Dù con ma đang ở xung quanh bạn nếu bạn liên tưởng nhưng bạn vẫn không hề sợ hãi, nhút nhát mà còn muốn đương đầu xem trong đó có gì.
- Các bạn cảm thấy như có một ánh sáng chiếu vào căn phòng làm bạn chẳng phải sợ cái quái gì cả. Đây chỉ là độ liên tưởng của bạn thôi!
- Các bạn quá là sợ hãi khi phải đi ngủ vào buổi đêm chứ không phải vào buổi trưa (Tại vì đêm lúc bấy giờ có rất nhiều ma đó) khi ngủ một mình (Chỉ một số bạn thôi!).
- Các bạn cảm thấy thư giãn và yên lặng khi đi ngủ và nhắm chặt mắt lại như không có chuyện gì xảy ra đồng nghĩa với việc chẳng có con ma nào cả.
- Các bạn vừa mới đi học về một mình trong bóng tối khi đi vào ngõ, trên đường phố vắng vẻ, ...... các bạn nhiều lúc hơi đâm sờ sợ một tí.
- Chui xuống gầm giường vào buổi đêm làm các bạn quá sợ hãi vì chắc chắn có rất nhiều ma ẩn nấp trong đó và thực tế có rất nhiều mạng nhện dính vào đầu bạn và cố gắng ra ngoài thật nhanh để phủi hết chỗ đó.
Còn nhiều nữa _______________________!

III. Cách chia sẻ
Chúng ta sẽ bắt đầu chia sẻ cùng nhau bằng câu:
- Khi bạn đang ở trong một căn phòng tối .....
Các bạn có thể viết những đoạn văn lúc căn phòng tối đó lúc bấy giờ, những liên tưởng của bạn, những cung bậc cảm xúc, ..... Nói chung là các bạn có thể viết tiếp câu đó theo suy nghĩ của mình. Các bạn nhớ chưa? Tạm biệt nha!
bình thường
 

Hạ Di

Cây bút triển vọng 2017
Thành viên
16 Tháng mười 2017
729
871
174
19
Bình Định
THCS Trần Hưng Đạo
Chào các bạn, mình đã xuất hiện rồi đây!
Mình sẽ chia topic này thành 3 phần có nội dung khác nhau, Phần 1 mang tên là "Khoảnh khắc". Phần 2 mang tên là "Cảm xúc". Còn phần 3"Cách chia sẻ".
Bắt đầu nào!

I. Khoảnh khắc:
- Có lần, các bạn phải chìm trong bóng tối tại rất nhiều căn phòng cùng với gia đình, các bạn hoặc một mình khi ngôi nhà của bạn bị mất điện, chập điện.
- Thường xuyên, các bạn cũng phải chìm trong bóng tối khi đi ngủ cùng với bố mẹ (một số bạn không phải ngủ với bố mẹ vì các bạn lớn rồi), ngủ với bạn một đêm hay thậm chí là ngủ một mình 90%.
- Hiếm khi, các bạn phải tìm kiếm chỗ công tắc điện ở đâu khi bước vào nhà mới hoặc nhà của người lạ và hòa mình trong bóng tối trong lúc đi tìm.
- Thỉnh thoảng, các bạn đang xem phim ma ở trên TV khi tắt điện đi! (Một số bạn hoặc một số gia đình xem kiểu như thế, chứ ít khi như vậy vì rất __________)
- Nhiều lần, lớp của các bạn cũng mất điện vì trường ______ (chả biết bị làm sao nữa!).
Còn nữa cơ ___________!

II. Cảm xúc
- Các bạn cảm thấy như đang có rất nhiều con ma ở xung quanh mình mà mình không hề biết hoặc biết từ lâu rồi nhưng chỉ là cảm nhận mà thôi!
- Dù con ma đang ở xung quanh bạn nếu bạn liên tưởng nhưng bạn vẫn không hề sợ hãi, nhút nhát mà còn muốn đương đầu xem trong đó có gì.
- Các bạn cảm thấy như có một ánh sáng chiếu vào căn phòng làm bạn chẳng phải sợ cái quái gì cả. Đây chỉ là độ liên tưởng của bạn thôi!
- Các bạn quá là sợ hãi khi phải đi ngủ vào buổi đêm chứ không phải vào buổi trưa (Tại vì đêm lúc bấy giờ có rất nhiều ma đó) khi ngủ một mình (Chỉ một số bạn thôi!).
- Các bạn cảm thấy thư giãn và yên lặng khi đi ngủ và nhắm chặt mắt lại như không có chuyện gì xảy ra đồng nghĩa với việc chẳng có con ma nào cả.
- Các bạn vừa mới đi học về một mình trong bóng tối khi đi vào ngõ, trên đường phố vắng vẻ, ...... các bạn nhiều lúc hơi đâm sờ sợ một tí.
- Chui xuống gầm giường vào buổi đêm làm các bạn quá sợ hãi vì chắc chắn có rất nhiều ma ẩn nấp trong đó và thực tế có rất nhiều mạng nhện dính vào đầu bạn và cố gắng ra ngoài thật nhanh để phủi hết chỗ đó.
Còn nhiều nữa _______________________!

III. Cách chia sẻ
Chúng ta sẽ bắt đầu chia sẻ cùng nhau bằng câu:
- Khi bạn đang ở trong một căn phòng tối .....
Các bạn có thể viết những đoạn văn lúc căn phòng tối đó lúc bấy giờ, những liên tưởng của bạn, những cung bậc cảm xúc, ..... Nói chung là các bạn có thể viết tiếp câu đó theo suy nghĩ của mình. Các bạn nhớ chưa? Tạm biệt nha!
-----
Mình xin có một chút góp ý về phần trình bày bài viết của bạn :"<
sử dụng nhiều màu quá trong một bài viết nó sẽ làm cho người đọc cảm thấy khá khó tiếp nhận thông tin. Chúng ta chỉ nên highlight những phần trọng tâm :'< Còn nếu muốn sử dụng nhiều màu cho bài viết, bạn nên sử dụng những gam màu nhạt (hàng đầu tiên của bảng màu), để những ý chính bạn sử dụng màu đậm + sáng => nổi bật hơn, dễ xác định các phần hơn ><
(được rồi, công nhận là mình hơi gắt quá :"< Bạn đừng có giận nha nha nha~~ :()
---------------
Ah >< Còn khi ở trong phòng tối nhất là một mình, đôi khi cảm thấy rất tự do, thoải mái :"< Nhưng đôi khi lại rơn hết cả người a~
 

Misaka Yuuki

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng sáu 2018
1,524
1,635
241
Thái Nguyên
Trường THCS Chu Văn An
Chào các bạn, mình đã xuất hiện rồi đây!
Mình sẽ chia topic này thành 3 phần có nội dung khác nhau, Phần 1 mang tên là "Khoảnh khắc". Phần 2 mang tên là "Cảm xúc". Còn phần 3"Cách chia sẻ".
Bắt đầu nào!

I. Khoảnh khắc:
- Có lần, các bạn phải chìm trong bóng tối tại rất nhiều căn phòng cùng với gia đình, các bạn hoặc một mình khi ngôi nhà của bạn bị mất điện, chập điện.
- Thường xuyên, các bạn cũng phải chìm trong bóng tối khi đi ngủ cùng với bố mẹ (một số bạn không phải ngủ với bố mẹ vì các bạn lớn rồi), ngủ với bạn một đêm hay thậm chí là ngủ một mình 90%.
- Hiếm khi, các bạn phải tìm kiếm chỗ công tắc điện ở đâu khi bước vào nhà mới hoặc nhà của người lạ và hòa mình trong bóng tối trong lúc đi tìm.
- Thỉnh thoảng, các bạn đang xem phim ma ở trên TV khi tắt điện đi! (Một số bạn hoặc một số gia đình xem kiểu như thế, chứ ít khi như vậy vì rất __________)
- Nhiều lần, lớp của các bạn cũng mất điện vì trường ______ (chả biết bị làm sao nữa!).
Còn nữa cơ ___________!

II. Cảm xúc
- Các bạn cảm thấy như đang có rất nhiều con ma ở xung quanh mình mà mình không hề biết hoặc biết từ lâu rồi nhưng chỉ là cảm nhận mà thôi!
- Dù con ma đang ở xung quanh bạn nếu bạn liên tưởng nhưng bạn vẫn không hề sợ hãi, nhút nhát mà còn muốn đương đầu xem trong đó có gì.
- Các bạn cảm thấy như có một ánh sáng chiếu vào căn phòng làm bạn chẳng phải sợ cái quái gì cả. Đây chỉ là độ liên tưởng của bạn thôi!
- Các bạn quá là sợ hãi khi phải đi ngủ vào buổi đêm chứ không phải vào buổi trưa (Tại vì đêm lúc bấy giờ có rất nhiều ma đó) khi ngủ một mình (Chỉ một số bạn thôi!).
- Các bạn cảm thấy thư giãn và yên lặng khi đi ngủ và nhắm chặt mắt lại như không có chuyện gì xảy ra đồng nghĩa với việc chẳng có con ma nào cả.
- Các bạn vừa mới đi học về một mình trong bóng tối khi đi vào ngõ, trên đường phố vắng vẻ, ...... các bạn nhiều lúc hơi đâm sờ sợ một tí.
- Chui xuống gầm giường vào buổi đêm làm các bạn quá sợ hãi vì chắc chắn có rất nhiều ma ẩn nấp trong đó và thực tế có rất nhiều mạng nhện dính vào đầu bạn và cố gắng ra ngoài thật nhanh để phủi hết chỗ đó.
Còn nhiều nữa _______________________!

III. Cách chia sẻ
Chúng ta sẽ bắt đầu chia sẻ cùng nhau bằng câu:
- Khi bạn đang ở trong một căn phòng tối .....
Các bạn có thể viết những đoạn văn lúc căn phòng tối đó lúc bấy giờ, những liên tưởng của bạn, những cung bậc cảm xúc, ..... Nói chung là các bạn có thể viết tiếp câu đó theo suy nghĩ của mình. Các bạn nhớ chưa? Tạm biệt nha!
Mình thích bóng tối
Nhưng lúc đi trên đường tối thì chỉ sợ dính vô mấy ông biến thái hoặc tệ nạn..., nói tắt là khốn nạn :v Nên ở nhà vào buổi tối :v
Mị thích ngủ trong bóng tối a, cảm giác vui vui ( ngủ riêng ) :v
Mị sẽ chui vô gầm dường hoặc trốn trong tủ quần áo nếu bị bố mẹ sai việc hoặc có " linh cảm chẳng lành " ( chắc ai cx biết ):v
Xem phim ma phải tắt đèn mới sợ chớ, ko thì còn gọi gì là phim ma , à mà xem lúc nửa đêm mới hay a -_-
Mắt mị là mắt " mèo " , nhìn đươc trong bóng tối.
Nhớ hôm đi rằm trung thu, đến trường lúc buổi tối, đang liên hoan trong lớp thì mất điện, mị vẫn nhìn thấy nhưng bị chúng nó bám dính vô, đòi kéo ra ngoài...Hét ầm í =)) Khá vui...Nhưng phiền -_-
Ở trong phòng tối thích nhất là một mình, đôi khi cảm thấy rất tự do, thoải mái :>> Nhưng đôi lúc lại dựng tóc gáy .-.
 

Misaka Yuuki

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng sáu 2018
1,524
1,635
241
Thái Nguyên
Trường THCS Chu Văn An
-----
Mình xin có một chút góp ý về phần trình bày bài viết của bạn :"<
sử dụng nhiều màu quá trong một bài viết nó sẽ làm cho người đọc cảm thấy khá khó tiếp nhận thông tin. Chúng ta chỉ nên highlight những phần trọng tâm :'< Còn nếu muốn sử dụng nhiều màu cho bài viết, bạn nên sử dụng những gam màu nhạt (hàng đầu tiên của bảng màu), để những ý chính bạn sử dụng màu đậm + sáng => nổi bật hơn, dễ xác định các phần hơn ><
(được rồi, công nhận là mình hơi gắt quá :"< Bạn đừng có giận nha nha nha~~ :()
---------------
Ah >< Còn khi ở trong phòng tối nhất là một mình, đôi khi cảm thấy rất tự do, thoải mái :"< Nhưng đôi khi lại rơn hết cả người a~
Màu đen cho nhanh, chỗ nào cần thiết " phóng to, bôi đậm, kẻ chân " :D
 

Trang Vũ 2k5

Học sinh gương mẫu
Thành viên
25 Tháng mười 2018
1,097
2,517
331
Nam Định
Trường THPT
Chào các bạn, mình đã xuất hiện rồi đây!
Mình sẽ chia topic này thành 3 phần có nội dung khác nhau, Phần 1 mang tên là "Khoảnh khắc". Phần 2 mang tên là "Cảm xúc". Còn phần 3"Cách chia sẻ".
Bắt đầu nào!

I. Khoảnh khắc:
- Có lần, các bạn phải chìm trong bóng tối tại rất nhiều căn phòng cùng với gia đình, các bạn hoặc một mình khi ngôi nhà của bạn bị mất điện, chập điện.
- Thường xuyên, các bạn cũng phải chìm trong bóng tối khi đi ngủ cùng với bố mẹ (một số bạn không phải ngủ với bố mẹ vì các bạn lớn rồi), ngủ với bạn một đêm hay thậm chí là ngủ một mình 90%.
- Hiếm khi, các bạn phải tìm kiếm chỗ công tắc điện ở đâu khi bước vào nhà mới hoặc nhà của người lạ và hòa mình trong bóng tối trong lúc đi tìm.
- Thỉnh thoảng, các bạn đang xem phim ma ở trên TV khi tắt điện đi! (Một số bạn hoặc một số gia đình xem kiểu như thế, chứ ít khi như vậy vì rất __________)
- Nhiều lần, lớp của các bạn cũng mất điện vì trường ______ (chả biết bị làm sao nữa!).
Còn nữa cơ ___________!

II. Cảm xúc
- Các bạn cảm thấy như đang có rất nhiều con ma ở xung quanh mình mà mình không hề biết hoặc biết từ lâu rồi nhưng chỉ là cảm nhận mà thôi!
- Dù con ma đang ở xung quanh bạn nếu bạn liên tưởng nhưng bạn vẫn không hề sợ hãi, nhút nhát mà còn muốn đương đầu xem trong đó có gì.
- Các bạn cảm thấy như có một ánh sáng chiếu vào căn phòng làm bạn chẳng phải sợ cái quái gì cả. Đây chỉ là độ liên tưởng của bạn thôi!
- Các bạn quá là sợ hãi khi phải đi ngủ vào buổi đêm chứ không phải vào buổi trưa (Tại vì đêm lúc bấy giờ có rất nhiều ma đó) khi ngủ một mình (Chỉ một số bạn thôi!).
- Các bạn cảm thấy thư giãn và yên lặng khi đi ngủ và nhắm chặt mắt lại như không có chuyện gì xảy ra đồng nghĩa với việc chẳng có con ma nào cả.
- Các bạn vừa mới đi học về một mình trong bóng tối khi đi vào ngõ, trên đường phố vắng vẻ, ...... các bạn nhiều lúc hơi đâm sờ sợ một tí.
- Chui xuống gầm giường vào buổi đêm làm các bạn quá sợ hãi vì chắc chắn có rất nhiều ma ẩn nấp trong đó và thực tế có rất nhiều mạng nhện dính vào đầu bạn và cố gắng ra ngoài thật nhanh để phủi hết chỗ đó.
Còn nhiều nữa _______________________!

III. Cách chia sẻ
Chúng ta sẽ bắt đầu chia sẻ cùng nhau bằng câu:
- Khi bạn đang ở trong một căn phòng tối .....
Các bạn có thể viết những đoạn văn lúc căn phòng tối đó lúc bấy giờ, những liên tưởng của bạn, những cung bậc cảm xúc, ..... Nói chung là các bạn có thể viết tiếp câu đó theo suy nghĩ của mình. Các bạn nhớ chưa? Tạm biệt nha!
mk khi đi ngủ thường tắt hết điện chứ để điện ngủ khó lắm
có khi dậy sớm học bài là cứ phải đi tìm công tắc điện nhưng mà là nhà mk nên nhớ công tắc điện ở đâu
nhiều lần trường mk cx cắt điện nhưng chúng nó bắt kéo hết dèm lên , có khi là vào trời mưa hoặc vào mùa đông khi trời mờ mờ tối mà đi khóa cửa vă phòng thường cúp điện làm lớp khác ko học đx:D
mk hay đọc conan lúc đêm lắm lắm lúc đọc đến chỗ có chém giết hay có bóng đen là lại liên tưởng ở đằng sau mk
mk ngày trước cx hay đi học tối kg 9h mới về nhưng mk ko sợ vì đường sáng trưng à
 
  • Like
Reactions: phamkimcu0ng

Hạ Di

Cây bút triển vọng 2017
Thành viên
16 Tháng mười 2017
729
871
174
19
Bình Định
THCS Trần Hưng Đạo
Màu đen cho nhanh, chỗ nào cần thiết " phóng to, bôi đậm, kẻ chân " :D
Thế thì bài viết quá nhàm chán :"< Không gây sự chú ý thôi
Sử dụng nhiều màu cũng là một ý hay, nhưng chỉ nên dùng những gam nhạt cho phần nội dung :'<
 
  • Like
Reactions: hip2608

Misaka Yuuki

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng sáu 2018
1,524
1,635
241
Thái Nguyên
Trường THCS Chu Văn An
Thế thì bài viết quá nhàm chán :"< Không gây sự chú ý thôi
Sử dụng nhiều màu cũng là một ý hay, nhưng chỉ nên dùng những gam nhạt cho phần nội dung :'<
Nhưng mà bạn ấy sử dụng màu đậm quá, lúc vào mị còn chẳng hiểu viết cái gì cơ mà....
 

Tiểu Lộc

Mùa hè Hóa học
Thành viên
9 Tháng bảy 2017
3,201
2,594
554
19
Đắk Lắk
THCS Trần Quang Diệu
Chào các bạn, mình đã xuất hiện rồi đây!
Mình sẽ chia topic này thành 3 phần có nội dung khác nhau, Phần 1 mang tên là "Khoảnh khắc". Phần 2 mang tên là "Cảm xúc". Còn phần 3"Cách chia sẻ".
Bắt đầu nào!

I. Khoảnh khắc:
- Có lần, các bạn phải chìm trong bóng tối tại rất nhiều căn phòng cùng với gia đình, các bạn hoặc một mình khi ngôi nhà của bạn bị mất điện, chập điện.
- Thường xuyên, các bạn cũng phải chìm trong bóng tối khi đi ngủ cùng với bố mẹ (một số bạn không phải ngủ với bố mẹ vì các bạn lớn rồi), ngủ với bạn một đêm hay thậm chí là ngủ một mình 90%.
- Hiếm khi, các bạn phải tìm kiếm chỗ công tắc điện ở đâu khi bước vào nhà mới hoặc nhà của người lạ và hòa mình trong bóng tối trong lúc đi tìm.
- Thỉnh thoảng, các bạn đang xem phim ma ở trên TV khi tắt điện đi! (Một số bạn hoặc một số gia đình xem kiểu như thế, chứ ít khi như vậy vì rất __________)
- Nhiều lần, lớp của các bạn cũng mất điện vì trường ______ (chả biết bị làm sao nữa!).
Còn nữa cơ ___________!

II. Cảm xúc
- Các bạn cảm thấy như đang có rất nhiều con ma ở xung quanh mình mà mình không hề biết hoặc biết từ lâu rồi nhưng chỉ là cảm nhận mà thôi!
- Dù con ma đang ở xung quanh bạn nếu bạn liên tưởng nhưng bạn vẫn không hề sợ hãi, nhút nhát mà còn muốn đương đầu xem trong đó có gì.
- Các bạn cảm thấy như có một ánh sáng chiếu vào căn phòng làm bạn chẳng phải sợ cái quái gì cả. Đây chỉ là độ liên tưởng của bạn thôi!
- Các bạn quá là sợ hãi khi phải đi ngủ vào buổi đêm chứ không phải vào buổi trưa (Tại vì đêm lúc bấy giờ có rất nhiều ma đó) khi ngủ một mình (Chỉ một số bạn thôi!).
- Các bạn cảm thấy thư giãn và yên lặng khi đi ngủ và nhắm chặt mắt lại như không có chuyện gì xảy ra đồng nghĩa với việc chẳng có con ma nào cả.
- Các bạn vừa mới đi học về một mình trong bóng tối khi đi vào ngõ, trên đường phố vắng vẻ, ...... các bạn nhiều lúc hơi đâm sờ sợ một tí.
- Chui xuống gầm giường vào buổi đêm làm các bạn quá sợ hãi vì chắc chắn có rất nhiều ma ẩn nấp trong đó và thực tế có rất nhiều mạng nhện dính vào đầu bạn và cố gắng ra ngoài thật nhanh để phủi hết chỗ đó.
Còn nhiều nữa _______________________!

III. Cách chia sẻ
Chúng ta sẽ bắt đầu chia sẻ cùng nhau bằng câu:
- Khi bạn đang ở trong một căn phòng tối .....
Các bạn có thể viết những đoạn văn lúc căn phòng tối đó lúc bấy giờ, những liên tưởng của bạn, những cung bậc cảm xúc, ..... Nói chung là các bạn có thể viết tiếp câu đó theo suy nghĩ của mình. Các bạn nhớ chưa? Tạm biệt nha!
Toi chia ra làm hai thời kì nah :3
- Hồi bé (vài năm trước): Khi ở trong phòng tối toi sẽ khóc inh ỏi, đập phá rầm rầm trong đấy :)D Từ bé toi đã sợ tối). Đi ra ngoài buổi tối là phải có người thân đi cùng :> Một thời toi chùm kín mít cái chăn bông đến nỗi mồ hôi nhễ nhại, không ngủ được vì vô tình nghe được mấy đứa bạn trên lớp kể chuyện ma :>
- Hiện tại: Khi ở trong phòng tối toi sẽ trèo lên giường, kéo chăn lên mà sẽ có một giấc mộng đẹp :> Một tuần tôi đi học tối 4 ngày, nếu như khi về và không thấy ai đằng sau thì cứ ung dung mà đạp, nếu có người hoặc tự dưng cảm thấy sống lưng cứ rờn rợn toi sẽ ba chân bốn cẳng phóng thẳng về nhà :> Khi lớp bị mất điện và ngoài trời đang âm u, lớp toi sẽ kéo rèm, đóng cửa lại để giáo viên vào thấy trời đang tối sẽ cho học sinh nghỉ học tiết đó vì thương học sinh :> Nhưng điều đó chẳng bao giờ xảy ra :>
 

SoJieunSoKool

Thiên tài Hóa học
Thành viên
1 Tháng ba 2017
367
833
224
Chào các bạn, mình đã xuất hiện rồi đây!
Mình sẽ chia topic này thành 3 phần có nội dung khác nhau, Phần 1 mang tên là "Khoảnh khắc". Phần 2 mang tên là "Cảm xúc". Còn phần 3"Cách chia sẻ".
Bắt đầu nào!

I. Khoảnh khắc:
- Có lần, các bạn phải chìm trong bóng tối tại rất nhiều căn phòng cùng với gia đình, các bạn hoặc một mình khi ngôi nhà của bạn bị mất điện, chập điện.
- Thường xuyên, các bạn cũng phải chìm trong bóng tối khi đi ngủ cùng với bố mẹ (một số bạn không phải ngủ với bố mẹ vì các bạn lớn rồi), ngủ với bạn một đêm hay thậm chí là ngủ một mình 90%.
- Hiếm khi, các bạn phải tìm kiếm chỗ công tắc điện ở đâu khi bước vào nhà mới hoặc nhà của người lạ và hòa mình trong bóng tối trong lúc đi tìm.
- Thỉnh thoảng, các bạn đang xem phim ma ở trên TV khi tắt điện đi! (Một số bạn hoặc một số gia đình xem kiểu như thế, chứ ít khi như vậy vì rất __________)
- Nhiều lần, lớp của các bạn cũng mất điện vì trường ______ (chả biết bị làm sao nữa!).
Còn nữa cơ ___________!

II. Cảm xúc
- Các bạn cảm thấy như đang có rất nhiều con ma ở xung quanh mình mà mình không hề biết hoặc biết từ lâu rồi nhưng chỉ là cảm nhận mà thôi!
- Dù con ma đang ở xung quanh bạn nếu bạn liên tưởng nhưng bạn vẫn không hề sợ hãi, nhút nhát mà còn muốn đương đầu xem trong đó có gì.
- Các bạn cảm thấy như có một ánh sáng chiếu vào căn phòng làm bạn chẳng phải sợ cái quái gì cả. Đây chỉ là độ liên tưởng của bạn thôi!
- Các bạn quá là sợ hãi khi phải đi ngủ vào buổi đêm chứ không phải vào buổi trưa (Tại vì đêm lúc bấy giờ có rất nhiều ma đó) khi ngủ một mình (Chỉ một số bạn thôi!).
- Các bạn cảm thấy thư giãn và yên lặng khi đi ngủ và nhắm chặt mắt lại như không có chuyện gì xảy ra đồng nghĩa với việc chẳng có con ma nào cả.
- Các bạn vừa mới đi học về một mình trong bóng tối khi đi vào ngõ, trên đường phố vắng vẻ, ...... các bạn nhiều lúc hơi đâm sờ sợ một tí.
- Chui xuống gầm giường vào buổi đêm làm các bạn quá sợ hãi vì chắc chắn có rất nhiều ma ẩn nấp trong đó và thực tế có rất nhiều mạng nhện dính vào đầu bạn và cố gắng ra ngoài thật nhanh để phủi hết chỗ đó.
Còn nhiều nữa _______________________!

III. Cách chia sẻ
Chúng ta sẽ bắt đầu chia sẻ cùng nhau bằng câu:
- Khi bạn đang ở trong một căn phòng tối .....
Các bạn có thể viết những đoạn văn lúc căn phòng tối đó lúc bấy giờ, những liên tưởng của bạn, những cung bậc cảm xúc, ..... Nói chung là các bạn có thể viết tiếp câu đó theo suy nghĩ của mình. Các bạn nhớ chưa? Tạm biệt nha!
Khi tớ ở trong phòng tối á? Cảm thấy bình yên, nhẹ nhõm, như thể đc bóng tối vỗ về ấy, nhất là khi có tâm sự. :)
+ Ở trong phong tối cx dễ ngủ lắm :D. Tớ đi ngủ thường tắt đèn 100%, phòng của mình thì cách bài trí đồ vật đều quen hết cả r, xác suất bị sưng trán cx nhỏ mà :
+ Thi thoảng lúc ngủ say tớ cx hay lăn xuống gầm giường lắm ( ko lo bẩn với mạng nhện đâu à, tớ khá ưa sạch sẽ :) )
 

phamkimcu0ng

Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
9 Tháng mười 2018
1,683
7,939
561
Cà Mau
Trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thành
Chào các bạn, mình đã xuất hiện rồi đây!
Mình sẽ chia topic này thành 3 phần có nội dung khác nhau, Phần 1 mang tên là "Khoảnh khắc". Phần 2 mang tên là "Cảm xúc". Còn phần 3"Cách chia sẻ".
Bắt đầu nào!

I. Khoảnh khắc:
- Có lần, các bạn phải chìm trong bóng tối tại rất nhiều căn phòng cùng với gia đình, các bạn hoặc một mình khi ngôi nhà của bạn bị mất điện, chập điện.
- Thường xuyên, các bạn cũng phải chìm trong bóng tối khi đi ngủ cùng với bố mẹ (một số bạn không phải ngủ với bố mẹ vì các bạn lớn rồi), ngủ với bạn một đêm hay thậm chí là ngủ một mình 90%.
- Hiếm khi, các bạn phải tìm kiếm chỗ công tắc điện ở đâu khi bước vào nhà mới hoặc nhà của người lạ và hòa mình trong bóng tối trong lúc đi tìm.
- Thỉnh thoảng, các bạn đang xem phim ma ở trên TV khi tắt điện đi! (Một số bạn hoặc một số gia đình xem kiểu như thế, chứ ít khi như vậy vì rất __________)
- Nhiều lần, lớp của các bạn cũng mất điện vì trường ______ (chả biết bị làm sao nữa!).
Còn nữa cơ ___________!

II. Cảm xúc
- Các bạn cảm thấy như đang có rất nhiều con ma ở xung quanh mình mà mình không hề biết hoặc biết từ lâu rồi nhưng chỉ là cảm nhận mà thôi!
- Dù con ma đang ở xung quanh bạn nếu bạn liên tưởng nhưng bạn vẫn không hề sợ hãi, nhút nhát mà còn muốn đương đầu xem trong đó có gì.
- Các bạn cảm thấy như có một ánh sáng chiếu vào căn phòng làm bạn chẳng phải sợ cái quái gì cả. Đây chỉ là độ liên tưởng của bạn thôi!
- Các bạn quá là sợ hãi khi phải đi ngủ vào buổi đêm chứ không phải vào buổi trưa (Tại vì đêm lúc bấy giờ có rất nhiều ma đó) khi ngủ một mình (Chỉ một số bạn thôi!).
- Các bạn cảm thấy thư giãn và yên lặng khi đi ngủ và nhắm chặt mắt lại như không có chuyện gì xảy ra đồng nghĩa với việc chẳng có con ma nào cả.
- Các bạn vừa mới đi học về một mình trong bóng tối khi đi vào ngõ, trên đường phố vắng vẻ, ...... các bạn nhiều lúc hơi đâm sờ sợ một tí.
- Chui xuống gầm giường vào buổi đêm làm các bạn quá sợ hãi vì chắc chắn có rất nhiều ma ẩn nấp trong đó và thực tế có rất nhiều mạng nhện dính vào đầu bạn và cố gắng ra ngoài thật nhanh để phủi hết chỗ đó.
Còn nhiều nữa _______________________!

III. Cách chia sẻ
Chúng ta sẽ bắt đầu chia sẻ cùng nhau bằng câu:
- Khi bạn đang ở trong một căn phòng tối .....
Các bạn có thể viết những đoạn văn lúc căn phòng tối đó lúc bấy giờ, những liên tưởng của bạn, những cung bậc cảm xúc, ..... Nói chung là các bạn có thể viết tiếp câu đó theo suy nghĩ của mình. Các bạn nhớ chưa? Tạm biệt nha!

- Có sợ ma nhưng lại rất thích xem phim ma => mất ngủ luôn :p
- Mình rất thích ở nhà một mình vì khi đó làm gì cũng được quên cả nỗi sợ
- Mình rất thích đọc truyện conan, cảm thấy không sợ nhưng có bất cứ âm thanh nào bất ngờ chắc xỉu luôn :D
 
  • Like
Reactions: Trang Vũ 2k5
Top Bottom