Tâm sự Anh bắt các em...❤

Tam Cửu

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng mười một 2017
976
1,999
211
21
Hải Dương
Đại học
Nghe câu chuyện túi rác của anh mà anh làm em nhớ tới hồi đầu năm bọn em đi lao động. Hôm ấy là buổi lao động thứ hai. Em và @Tam Cửu sau khi cắt cỏ xongh không có việc gì làm bèn đứng cạnh tường trường rồi xé từng tờ quảng cáo. :D Được một lúc thì có một chú đi xe qua đi lại. Sau một lúc, chú ấy dựng xe và đi đến gần cột điện- nơi mà tờ quảng cáo dính chằng chịt lên nhau. Bọn em để ý, một tay chú ấy nghe điện thoại, một tay thì xé những tờ quảng cáo ra. Bọn em tưởng rằng chú cũng như bọn em, xé đi để cây cột điện được "thấy ánh sáng". Ai ngờ, khi em nhìn vào xe thì là một tệp giấy quảng cáo mà họ hay dán lên tường. Xé xong thì chú ấy dán một tờ quảng cáo ấy vào. :( Không thể ngờ là vậy.
Bọn bạn em thấy em và @Tam Cửu xé thì bảo "người ta mất công dán, mất tiền giấy, tiền photo còn chúng m thì đứng đấy...xé ...:D"
Mong là đừng ai như chú kia và hãy như...tụi em! :D
ngta dán đầy vào tường trông mất cả cái đẹp của cái trường
*phẫn*
 

Diệp Vân Hy

Học sinh
Thành viên
15 Tháng mười một 2018
130
84
36
18
Quảng Ninh
THCS Mạo Khê II
Anh bắt các em phải luôn Cố gắng!
Anh không quan trọng các em đang giỏi hay không, đang tốt hay không. Anh bắt các em phải luôn cố gắng, cố gắng hơn nữa. Không quan trọng đang ở đâu, phải luôn TỐT HƠN mỗi ngày qua mỗi việc làm. Tin anh đi, chỉ cần những sự cố gắng nhỏ đều đặn mỗi ngày. Sau một thời gian, các em sẽ thấy được quãng đường mình đi qua không hề ngắn. Đó chính là kết quả xứng đáng cho những Nỗ lực của các em. Và các em hãy luôn nhớ nhắc nhở bản thân Cố lên trong mọi hoàn cảnh nhé.
Thực sự cảm ơn lời động viên từ anh ạ. Kì thi HSG đang đến gần rồi thi cuối HK I nữa,bài tập trên lớp cũng ko được tha, thi bơi cấp TX rồi còn phải lên trường học cho các cô thi GVG, áp lực quá anh ạ :(
Nhiều khi chỉ muốn bỏ quách đi rồi ngủ 1 giấc cho nhanh. Nhưng lại nghĩ đế ngày mai, lại có động lực, lại cố gắng và mong sẽ gặt hái được nhiều thành công trong tương lai...
 

VânHà.D

Cựu TMod Cộng đồng|Cựu Phụ trách box "Sách"
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng chín 2018
1,591
6,066
576
Bình Dương
THPT BẾN CÁT
  • Like
Reactions: Forgert Me Not

Forgert Me Not

CTV box "Sách - Người bạn vô giá"
HV CLB Hội họa
Thành viên
31 Tháng mười 2017
536
570
121
22
TP Hồ Chí Minh
Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu - Mỹ Tho
Gửi các em - những bạn trẻ thành viên diễn đàn HOCMAI,

Anh rất may mắn khi gặp được một người Thầy, những điều Thầy dạy đã thay đổi anh rất nhiều. Và hôm nay, anh xin phép được mang những điều đó để chia sẻ cùng các em.

Một chút âm nhạc để lấy cảm xúc trước khi bắt đầu cả nhà nhé. Hãy đọc thật chậm và suy ngẫm.


"Anh bắt các em!

Anh bắt các em phải Khó khăn!

Vì chính khó khăn sẽ giúp các em trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn để có thể đứng vững trên chính đôi chân của mình và tự đi trên chính con đường mình chọn lựa. Và anh biết con đường đó không hề dễ dàng.

Anh bắt các em phải Hành trước khi Học!
Nếu như bao nhiêu năm qua các em đã "bị" Học quá nhiều, nhiều đến mức mà các em không còn thời gian để Hành và ngẫm lại những gì đã học. Nên anh bắt các em phải Hành để hiểu, từ đó thấy sự cần thiết của việc Học. Và chắc chắn sau khi đã trải nghiệm và hiểu được, các em sẽ tự giác Học một cách chủ động và hiệu quả nhất. Và rồi các em sẽ Học hăng say, Học cùng đam mê và Học có Giá trị.

Anh bắt các em phải Nhẫn và Cúi xuống!
Nếu như mọi người ai cũng muốn mình Cao và Lớn, thì anh lại bắt các em phải Cúi xuống và Nhẫn để trân trọng mọi thứ và thấm hơn ý nghĩa của cuộc sống. Thực ra, một người mạnh mẽ là một người biết Cúi người xuống thấp nhất khi cần thiết, hạ thấp nhất Cái-tôi. Và lúc đó chữ Nhẫn trong các em sẽ lớn dần lên. Đó sẽ là cách để các em vượt qua những điều không vui, những người không thích và những khó khăn trong cuộc sống. Cúi xuống là đẳng cấp thật sự của sự Ngẫng-cao. Nhẫn chính là sức mạnh của bản lĩnh.

Anh bắt các em phải Yêu thương!
Anh không cần biết các em có thích mọi người hay không, nhưng anh luôn bắt các em phải Yêu thương họ. Vì sao các em biết không? Vì đó là cách để các em xứng đáng. Xứng đáng được yêu thương khi chúng ta thật sự cho đi yêu thương. Nếu một người họ không vui, tức họ đang thiếu yêu thương, vậy nếu các em là người có Yêu thương, hãy cho đi đừng tiếc nuối. Vì yêu thương là tài sản không có giới hạn. Và Yêu thương càng nhiều hơn khi chúng ta cho đi nhiều hơn. Và cuộc sống sẽ giàu sang, đầy đủ hơn, giá trị hơn khi có thật nhiều Yêu thương.

Anh bắt các em phải luôn Cố gắng!
Anh không quan trọng các em đang giỏi hay không, đang tốt hay không. Anh bắt các em phải luôn cố gắng, cố gắng hơn nữa. Không quan trọng đang ở đâu, phải luôn TỐT HƠN mỗi ngày qua mỗi việc làm. Tin anh đi, chỉ cần những sự cố gắng nhỏ đều đặn mỗi ngày. Sau một thời gian, các em sẽ thấy được quãng đường mình đi qua không hề ngắn. Đó chính là kết quả xứng đáng cho những Nỗ lực của các em. Và các em hãy luôn nhớ nhắc nhở bản thân Cố lên trong mọi hoàn cảnh nhé.

Anh bắt các em phải luôn có Niềm tin!
Cuối cùng, anh bắt, bắt buộc các em phải luôn có Niềm tin. Phải luôn có niềm tin vào bản thân mình. Nếu cả thế giới không còn ai tin mình, thì hãy luôn nhớ vẫn còn một người tin mình, đó là Chính-mình. Nếu không có niềm tin, dù các em có tốt, to lớn bao nhiêu đi nữa, thì nó cũng giống như một cây to mà bộ rễ rất nhỏ. Sẽ càng nguy hiểm khi các em cao hơn, to hơn. Vì khi có vấn đề, hậu quả sẽ khôn lường.

Trần Gia Thông - CEO & Founder IZIEnglish"​

Anh bắt các em phải biết Sẻ chia!

Sẽ còn rất nhiều những ai đó thiếu may mắn hơn chúng ta ở ngoài kia. Hãy biết sẻ chia để giúp đỡ họ. Có thể chúng ta chưa thật sự xuất sắc, nhưng biết bao người đang mong được như chúng ta?
Chúng ta được 5 điểm, một số điểm chưa thật sự cao so với ai đó, nhưng với những bạn điểm thấp hơn 5 điểm thì đó là một niềm mơ ước. Hãy chia sẻ cách mà mình đã làm để giúp các bạn ấy. Có thể ai đó sẽ cười em, hãy cứ để họ cười, nhiệm vụ của em là hãy tiến về phía trước.
Hãy sẻ chia để chúng ta xích lại gần nhau hơn. Hãy sẻ chia để cảm thấy ấm áp hơn khi mình đã giúp được một ai đó - biết đâu đó là một bạn đã mất hết niềm tin vào cuộc sống.

Anh bắt các em phải Chân thành!
Chân thành sẽ chạm đến chân thành. Hãy gửi kèm thắc mắc/ câu hỏi của mình hướng đi hoặc cách mình đã/ định làm nhưng chưa ra kết quả, để thấy được sự nỗ lực, sự chân thành mong muốn học hỏi và nhận lại những sẻ chia từ trái tim.
Từ nay, các câu hỏi không có sự chân thành sẽ không còn được hỗ trợ nữa vì họ không xứng đáng nhận được những sự hỗ trợ đó. Điều đó chỉ làm họ càng tụt lại phía sau mà thôi, đó là điều mà anh không hề muốn. Anh muốn các em hãy nỗ lực và tiến về phía trước, sai hay đúng chưa quá quan trọng - quan trọng các em dám đối đầu với khó khăn. Điều đó sẽ được trân trọng.

Anh gửi đến các em 1 video hãy cùng xem và CẢM NHẬN nhé:

"Nếu em không thể bay, vậy thì hãy chạy
Nếu em không thể chạy, hãy đi bộ
Nếu em không thể đi bộ, hãy lê từng bước
Dù em làm gì, hãy luôn nhớ... TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC.
Martin Luther King Jr."​

Vậy các em nhé.

Anh cũng luôn bắt bản thân mình như vậy.

Anh em mình cùng nhau cố lên nhé.

Vì một cộng đồng học tập hữu ích.

Cố lên

Anh Hải - Phụ trách diễn đàn HOCMAI
22/11/2018
Cảm ơn anh @Đình Hải vì tất cả... anh nhé!
00h ngày 26/11/2018
2018-11-25_234417.jpg
 
Last edited:

Forgert Me Not

CTV box "Sách - Người bạn vô giá"
HV CLB Hội họa
Thành viên
31 Tháng mười 2017
536
570
121
22
TP Hồ Chí Minh
Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu - Mỹ Tho

Buit4602@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
23 Tháng chín 2018
83
15
11
14
Tây Ninh
THPT Nguyễn Chí Thanh
Gửi các em - những bạn trẻ thành viên diễn đàn HOCMAI,

Anh rất may mắn khi gặp được một người Thầy, những điều Thầy dạy đã thay đổi anh rất nhiều. Và hôm nay, anh xin phép được mang những điều đó để chia sẻ cùng các em.

Một chút âm nhạc để lấy cảm xúc trước khi bắt đầu cả nhà nhé. Hãy đọc thật chậm và suy ngẫm.


"Anh bắt các em!

Anh bắt các em phải Khó khăn!

Vì chính khó khăn sẽ giúp các em trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn để có thể đứng vững trên chính đôi chân của mình và tự đi trên chính con đường mình chọn lựa. Và anh biết con đường đó không hề dễ dàng.

Anh bắt các em phải Hành trước khi Học!
Nếu như bao nhiêu năm qua các em đã "bị" Học quá nhiều, nhiều đến mức mà các em không còn thời gian để Hành và ngẫm lại những gì đã học. Nên anh bắt các em phải Hành để hiểu, từ đó thấy sự cần thiết của việc Học. Và chắc chắn sau khi đã trải nghiệm và hiểu được, các em sẽ tự giác Học một cách chủ động và hiệu quả nhất. Và rồi các em sẽ Học hăng say, Học cùng đam mê và Học có Giá trị.

Anh bắt các em phải Nhẫn và Cúi xuống!
Nếu như mọi người ai cũng muốn mình Cao và Lớn, thì anh lại bắt các em phải Cúi xuống và Nhẫn để trân trọng mọi thứ và thấm hơn ý nghĩa của cuộc sống. Thực ra, một người mạnh mẽ là một người biết Cúi người xuống thấp nhất khi cần thiết, hạ thấp nhất Cái-tôi. Và lúc đó chữ Nhẫn trong các em sẽ lớn dần lên. Đó sẽ là cách để các em vượt qua những điều không vui, những người không thích và những khó khăn trong cuộc sống. Cúi xuống là đẳng cấp thật sự của sự Ngẫng-cao. Nhẫn chính là sức mạnh của bản lĩnh.

Anh bắt các em phải Yêu thương!
Anh không cần biết các em có thích mọi người hay không, nhưng anh luôn bắt các em phải Yêu thương họ. Vì sao các em biết không? Vì đó là cách để các em xứng đáng. Xứng đáng được yêu thương khi chúng ta thật sự cho đi yêu thương. Nếu một người họ không vui, tức họ đang thiếu yêu thương, vậy nếu các em là người có Yêu thương, hãy cho đi đừng tiếc nuối. Vì yêu thương là tài sản không có giới hạn. Và Yêu thương càng nhiều hơn khi chúng ta cho đi nhiều hơn. Và cuộc sống sẽ giàu sang, đầy đủ hơn, giá trị hơn khi có thật nhiều Yêu thương.

Anh bắt các em phải luôn Cố gắng!
Anh không quan trọng các em đang giỏi hay không, đang tốt hay không. Anh bắt các em phải luôn cố gắng, cố gắng hơn nữa. Không quan trọng đang ở đâu, phải luôn TỐT HƠN mỗi ngày qua mỗi việc làm. Tin anh đi, chỉ cần những sự cố gắng nhỏ đều đặn mỗi ngày. Sau một thời gian, các em sẽ thấy được quãng đường mình đi qua không hề ngắn. Đó chính là kết quả xứng đáng cho những Nỗ lực của các em. Và các em hãy luôn nhớ nhắc nhở bản thân Cố lên trong mọi hoàn cảnh nhé.

Anh bắt các em phải luôn có Niềm tin!
Cuối cùng, anh bắt, bắt buộc các em phải luôn có Niềm tin. Phải luôn có niềm tin vào bản thân mình. Nếu cả thế giới không còn ai tin mình, thì hãy luôn nhớ vẫn còn một người tin mình, đó là Chính-mình. Nếu không có niềm tin, dù các em có tốt, to lớn bao nhiêu đi nữa, thì nó cũng giống như một cây to mà bộ rễ rất nhỏ. Sẽ càng nguy hiểm khi các em cao hơn, to hơn. Vì khi có vấn đề, hậu quả sẽ khôn lường.

Trần Gia Thông - CEO & Founder IZIEnglish"​

Anh bắt các em phải biết Sẻ chia!

Sẽ còn rất nhiều những ai đó thiếu may mắn hơn chúng ta ở ngoài kia. Hãy biết sẻ chia để giúp đỡ họ. Có thể chúng ta chưa thật sự xuất sắc, nhưng biết bao người đang mong được như chúng ta?
Chúng ta được 5 điểm, một số điểm chưa thật sự cao so với ai đó, nhưng với những bạn điểm thấp hơn 5 điểm thì đó là một niềm mơ ước. Hãy chia sẻ cách mà mình đã làm để giúp các bạn ấy. Có thể ai đó sẽ cười em, hãy cứ để họ cười, nhiệm vụ của em là hãy tiến về phía trước.
Hãy sẻ chia để chúng ta xích lại gần nhau hơn. Hãy sẻ chia để cảm thấy ấm áp hơn khi mình đã giúp được một ai đó - biết đâu đó là một bạn đã mất hết niềm tin vào cuộc sống.

Anh bắt các em phải Chân thành!
Chân thành sẽ chạm đến chân thành. Hãy gửi kèm thắc mắc/ câu hỏi của mình hướng đi hoặc cách mình đã/ định làm nhưng chưa ra kết quả, để thấy được sự nỗ lực, sự chân thành mong muốn học hỏi và nhận lại những sẻ chia từ trái tim.
Từ nay, các câu hỏi không có sự chân thành sẽ không còn được hỗ trợ nữa vì họ không xứng đáng nhận được những sự hỗ trợ đó. Điều đó chỉ làm họ càng tụt lại phía sau mà thôi, đó là điều mà anh không hề muốn. Anh muốn các em hãy nỗ lực và tiến về phía trước, sai hay đúng chưa quá quan trọng - quan trọng các em dám đối đầu với khó khăn. Điều đó sẽ được trân trọng.

Anh gửi đến các em 1 video hãy cùng xem và CẢM NHẬN nhé:

"Nếu em không thể bay, vậy thì hãy chạy
Nếu em không thể chạy, hãy đi bộ
Nếu em không thể đi bộ, hãy lê từng bước
Dù em làm gì, hãy luôn nhớ... TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC.
Martin Luther King Jr."​

Vậy các em nhé.

Anh cũng luôn bắt bản thân mình như vậy.

Anh em mình cùng nhau cố lên nhé.

Vì một cộng đồng học tập hữu ích.

Cố lên

Anh Hải - Phụ trách diễn đàn HOCMAI
22/11/2018
cảm ơn anh đã cho em những lời khuyên hữu ích ..đọc xong không hiểu sao khóc luôn :((
 
  • Like
Reactions: Đình Hải

Đình Hải

Vì học sinh thân yêu!
Cựu Admin
19 Tháng năm 2016
6,735
29,334
1,439
TP Hồ Chí Minh

Đình Hải

Vì học sinh thân yêu!
Cựu Admin
19 Tháng năm 2016
6,735
29,334
1,439
TP Hồ Chí Minh
cảm ơn anh đã cho em những lời khuyên hữu ích ..đọc xong không hiểu sao khóc luôn :((
Cảm ơn em, cảm ơn vì đã chạm được trái tim của em.
Mình còn trẻ, phải luôn nhận mình là 1 que diêm em nhé. Đã là diêm là phải CHÁY - PHẢI CỐNG HIẾN, nếu đã là diêm mà không cháy thì thật là vô nghĩa. Em cố lên.
 
  • Like
Reactions: Buit4602@gmail.com

Buit4602@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
23 Tháng chín 2018
83
15
11
14
Tây Ninh
THPT Nguyễn Chí Thanh
Cảm ơn em, cảm ơn vì đã chạm được trái tim của em.
Mình còn trẻ, phải luôn nhận mình là 1 que diêm em nhé. Đã là diêm là phải CHÁY - PHẢI CỐNG HIẾN, nếu đã là diêm mà không cháy thì thật là vô nghĩa. Em cố lên.
<3 <3
 
  • Like
Reactions: Đình Hải

diemlinhphuong

Học sinh chăm học
Thành viên
26 Tháng bảy 2018
387
852
96
Bình Định
THCS Phước Sơn
Gửi các em - những bạn trẻ thành viên diễn đàn HOCMAI,

Anh rất may mắn khi gặp được một người Thầy, những điều Thầy dạy đã thay đổi anh rất nhiều. Và hôm nay, anh xin phép được mang những điều đó để chia sẻ cùng các em.

Một chút âm nhạc để lấy cảm xúc trước khi bắt đầu cả nhà nhé. Hãy đọc thật chậm và suy ngẫm.


"Anh bắt các em!

Anh bắt các em phải Khó khăn!

Vì chính khó khăn sẽ giúp các em trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn để có thể đứng vững trên chính đôi chân của mình và tự đi trên chính con đường mình chọn lựa. Và anh biết con đường đó không hề dễ dàng.

Anh bắt các em phải Hành trước khi Học!
Nếu như bao nhiêu năm qua các em đã "bị" Học quá nhiều, nhiều đến mức mà các em không còn thời gian để Hành và ngẫm lại những gì đã học. Nên anh bắt các em phải Hành để hiểu, từ đó thấy sự cần thiết của việc Học. Và chắc chắn sau khi đã trải nghiệm và hiểu được, các em sẽ tự giác Học một cách chủ động và hiệu quả nhất. Và rồi các em sẽ Học hăng say, Học cùng đam mê và Học có Giá trị.

Anh bắt các em phải Nhẫn và Cúi xuống!
Nếu như mọi người ai cũng muốn mình Cao và Lớn, thì anh lại bắt các em phải Cúi xuống và Nhẫn để trân trọng mọi thứ và thấm hơn ý nghĩa của cuộc sống. Thực ra, một người mạnh mẽ là một người biết Cúi người xuống thấp nhất khi cần thiết, hạ thấp nhất Cái-tôi. Và lúc đó chữ Nhẫn trong các em sẽ lớn dần lên. Đó sẽ là cách để các em vượt qua những điều không vui, những người không thích và những khó khăn trong cuộc sống. Cúi xuống là đẳng cấp thật sự của sự Ngẫng-cao. Nhẫn chính là sức mạnh của bản lĩnh.

Anh bắt các em phải Yêu thương!
Anh không cần biết các em có thích mọi người hay không, nhưng anh luôn bắt các em phải Yêu thương họ. Vì sao các em biết không? Vì đó là cách để các em xứng đáng. Xứng đáng được yêu thương khi chúng ta thật sự cho đi yêu thương. Nếu một người họ không vui, tức họ đang thiếu yêu thương, vậy nếu các em là người có Yêu thương, hãy cho đi đừng tiếc nuối. Vì yêu thương là tài sản không có giới hạn. Và Yêu thương càng nhiều hơn khi chúng ta cho đi nhiều hơn. Và cuộc sống sẽ giàu sang, đầy đủ hơn, giá trị hơn khi có thật nhiều Yêu thương.

Anh bắt các em phải luôn Cố gắng!
Anh không quan trọng các em đang giỏi hay không, đang tốt hay không. Anh bắt các em phải luôn cố gắng, cố gắng hơn nữa. Không quan trọng đang ở đâu, phải luôn TỐT HƠN mỗi ngày qua mỗi việc làm. Tin anh đi, chỉ cần những sự cố gắng nhỏ đều đặn mỗi ngày. Sau một thời gian, các em sẽ thấy được quãng đường mình đi qua không hề ngắn. Đó chính là kết quả xứng đáng cho những Nỗ lực của các em. Và các em hãy luôn nhớ nhắc nhở bản thân Cố lên trong mọi hoàn cảnh nhé.

Anh bắt các em phải luôn có Niềm tin!
Cuối cùng, anh bắt, bắt buộc các em phải luôn có Niềm tin. Phải luôn có niềm tin vào bản thân mình. Nếu cả thế giới không còn ai tin mình, thì hãy luôn nhớ vẫn còn một người tin mình, đó là Chính-mình. Nếu không có niềm tin, dù các em có tốt, to lớn bao nhiêu đi nữa, thì nó cũng giống như một cây to mà bộ rễ rất nhỏ. Sẽ càng nguy hiểm khi các em cao hơn, to hơn. Vì khi có vấn đề, hậu quả sẽ khôn lường.

Trần Gia Thông - CEO & Founder IZIEnglish"​

Anh bắt các em phải biết Sẻ chia!

Sẽ còn rất nhiều những ai đó thiếu may mắn hơn chúng ta ở ngoài kia. Hãy biết sẻ chia để giúp đỡ họ. Có thể chúng ta chưa thật sự xuất sắc, nhưng biết bao người đang mong được như chúng ta?
Chúng ta được 5 điểm, một số điểm chưa thật sự cao so với ai đó, nhưng với những bạn điểm thấp hơn 5 điểm thì đó là một niềm mơ ước. Hãy chia sẻ cách mà mình đã làm để giúp các bạn ấy. Có thể ai đó sẽ cười em, hãy cứ để họ cười, nhiệm vụ của em là hãy tiến về phía trước.
Hãy sẻ chia để chúng ta xích lại gần nhau hơn. Hãy sẻ chia để cảm thấy ấm áp hơn khi mình đã giúp được một ai đó - biết đâu đó là một bạn đã mất hết niềm tin vào cuộc sống.

Anh bắt các em phải Chân thành!
Chân thành sẽ chạm đến chân thành. Hãy gửi kèm thắc mắc/ câu hỏi của mình hướng đi hoặc cách mình đã/ định làm nhưng chưa ra kết quả, để thấy được sự nỗ lực, sự chân thành mong muốn học hỏi và nhận lại những sẻ chia từ trái tim.
Từ nay, các câu hỏi không có sự chân thành sẽ không còn được hỗ trợ nữa vì họ không xứng đáng nhận được những sự hỗ trợ đó. Điều đó chỉ làm họ càng tụt lại phía sau mà thôi, đó là điều mà anh không hề muốn. Anh muốn các em hãy nỗ lực và tiến về phía trước, sai hay đúng chưa quá quan trọng - quan trọng các em dám đối đầu với khó khăn. Điều đó sẽ được trân trọng.

Anh gửi đến các em 1 video hãy cùng xem và CẢM NHẬN nhé:

"Nếu em không thể bay, vậy thì hãy chạy
Nếu em không thể chạy, hãy đi bộ
Nếu em không thể đi bộ, hãy lê từng bước
Dù em làm gì, hãy luôn nhớ... TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC.
Martin Luther King Jr."​

Vậy các em nhé.

Anh cũng luôn bắt bản thân mình như vậy.

Anh em mình cùng nhau cố lên nhé.

Vì một cộng đồng học tập hữu ích.

Cố lên

Anh Hải - Phụ trách diễn đàn HOCMAI
22/11/2018
thấm thía vô cùng a ạ:Chuothong1
 
  • Like
Reactions: Đình Hải

Đình Hải

Vì học sinh thân yêu!
Cựu Admin
19 Tháng năm 2016
6,735
29,334
1,439
TP Hồ Chí Minh
Hôm nay, anh lại muốn chia sẻ điều gì đó cùng các em, dành chút thời gian các em nhé.

Vẫn như mọi khi, một chút âm nhạc để lấy cảm xúc trước khi chúng ta bắt đầu


Hôm nay, tròn 7 ngày kể từ khi chữ ký này ra đời và đang lan tỏa.
icon-canh-bao_heart.png
HÃY ĐĂNG BÀI BẰNG SỰ CHÂN THÀNH

icon-canh-bao_s_xanh.png
Nếu bạn đăng câu hỏi kèm NHỮNG GÌ MÌNH ĐÃ LÀM ĐƯỢC, bạn sẽ nhận được những chia sẻ TẬN TÌNH.
icon-canh-bao_s_vang.png
Nếu bạn đăng câu hỏi chỉ kèm MỘT LỜI NHỜ VẢ, người khác sẽ trả lời một cách NGẮN GỌN.
icon-canh-bao_s_do.png
Nếu bạn chỉ đăng câu hỏi và KHÔNG NÓI GÌ THÊM, người khác cũng sẽ CHẲNG CẦN PHẢI LÀM GÌ CẢ.

Các em biết vì sao lại có sự ra đời của chữ ký đó không?

Diễn đàn chúng ta là một cộng đồng mở và luôn rộng cửa chào đón tất cả mọi người. Chính vì luôn chào đón thành viên nồng nhiệt nên trong đó sẽ có người này người kia và tạm thời có 3 nhóm chính.
- Nhóm đầu tiên là nhóm mong muốn học thật sự, các bạn ấy đã cố gắng để giải bài tập, đã rất nỗ lực tìm hướng đi nhưng chưa ra kết quả. Các bạn đăng bài lên cùng với những gì mà các bạn đã làm được đó.
- Nhóm thứ 2 là nhóm những bạn đăng đề bài lên cùng với một lời cảm ơn các bạn đã giúp mình hoặc một lời nhờ làm giúp mình với. Chỉ vậy thôi.
- Nhóm thứ 3 là nhóm đăng 1 đống bài tập hoặc chỉ đăng nội dung câu hỏi và không nói gì thêm.

Và trước đây nhóm số 3 nhiều kinh khủng khiếp các em ạ. Nhiều đến nỗi mà không biết bao nhiêu đồng đội trong Ban quản trị đã gục ngã và không còn động lực để cống hiến. Có thể các bạn thành viên quá bận với việc học nên không có thời gian gõ thêm bất cứ nội dung gì ngoài nội dung câu hỏi. Cũng có thể vì một lí do gì đó đã làm các bạn trở nên khô khan đến vậy. Nhiều khi các bạn không nghĩ đến vị trí người đọc - những người sẽ xem nội dung của các bạn liệu có còn cảm xúc, có còn nhiệt huyết để giúp đỡ các bạn hay không? Và rồi liệu giúp các bạn như vậy có tốt cho các bạn không? Bởi nếu giúp rồi các bạn chỉ chép lại rồi các bạn sẽ quên bởi khi chép là não chỉ ghi nhận mà không tương tác. Như vậy là hại các bạn rồi.

Thật may mắn là trong 7 ngày qua nhóm số 2 đã vượt lên, trái tim các bạn đã cảm được một chút sự chân thành. Các bạn đã dành thêm một chút thời gian vào nội dung bài đăng của mình. Riêng anh, anh rất trân trọng những thay đổi đó của các bạn - thay đổi nhỏ thôi nhưng ở góc độ người xem, góc độ người hỗ trợ là biết bao cảm xúc. Cảm thấy những công sức, thời gian mình bỏ ra để hỗ trợ các bạn được các bạn trân trọng chứ không còn là nghĩa vụ nữa.

Vẫn mong rằng, ngày mai, không phải là nhóm số 2 mà là nhóm số 1 sẽ dẫn đầu. Các em sẽ vẫn đăng thắc mắc nhưng kèm theo đó là những gì mà các em có thể làm, những gì mà các em đã nỗ lực để chinh phục khó khăn đó. Bởi khi được gỡ nút thắt các em sẽ bừng sáng và kiến thức đó các em sẽ ghi nhớ lâu hơn vì não có tương tác chứ không còn ghi chép thụ động như trước đây. Mỗi khi vượt qua khó khăn các em sẽ trưởng thành hơn. Rất hy vọng.

Các em biết không?

Tâm hồn mỗi một chúng ta giống như là một cái cây vậy
. Mỗi ngày các em làm việc tốt, mỗi ngày các em giúp đỡ được ai đó, mỗi ngày các em chia sẻ và yêu thương, mỗi ngày các em nỗ lực là các em đã tưới một chút cho cây tâm hồn của mình vậy. Mỗi ngày mình tưới một chút, chăm sóc một chút, một chút thôi...rồi cây sẽ có nước, sẽ được chăm sóc và phát triển xanh tươi.

Hay nuoi duong tam hon moi ngay bang viec tot.jpg
Hãy nuôi dưỡng cây tâm hồn của mình mỗi ngày bằng những giọt nước - việc tốt, việc tích cực và nỗ lực

Còn những người chỉ biết nhận - lười và không bao giờ cho đi thì cũng giống như mình, họ có cái cây nhưng họ lâu lâu hoặc chẳng bao giờ tưới. Liệu một cái cây có thể phát triển tốt nếu chỉ qua vài lần tưới nước? Cây mà không có nước các em cũng hình dung được nó sẽ như thế nào đúng không nào? Có thể họ sẽ khô khan, có thể họ sẽ èo uột, có thể họ sẽ không còn một cảm xúc gì nữa (tâm hồn họ hóa đá), có thể họ chỉ đơn giản là sống, sống không mục đích.

Còn chúng ta, những NGƯỜI TRẺ đầy nhiệt huyết - sống có mục đích - sống có ý nghĩa và biết yêu thương, chia sẻ. Hãy nỗ lực hơn nữa mỗi ngày để góp một phần gì đó cho sự phát triển của đất nước sau này các em nhé.

Anh luôn tin vào những người trẻ, anh luôn tin những gì mình làm vì mọi người, những gì mình cho đi hôm nay thì đến một lúc nào đó sẽ giúp một ai đó - một ai đó sẽ cảm nhận được và sống tích cực hơn, sống có mục đích hơn. Với mỗi ai đó sống tốt hơn, biết yêu thương hơn thì mình đã gieo thành công một cây tâm hồn có giá trị sau này.

Và điều cuối cùng anh muốn chia sẻ hôm nay, cuộc sống mà - chưa biết ngày mai sẽ ra sao. Chúng ta là những người trẻ - là niềm hy vọng của tương lai - chúng ta phải luôn tâm niệm rằng mình là 1 que diêm - nhiệm vụ của mình là CHÁY (nếu đã là diêm mà không được cháy thì thật là vô nghĩa). Và khi đã cháy thì sẽ có lúc tàn, chúng ta rồi cũng sẽ có lúc chia tay diễn đàn - nhưng hãy lan tỏa những giá trị, lan tỏa nhiệt huyết trong lúc bùng cháy các em nhé. Để khi không còn ở lại đây nữa - chúng ta vẫn để lại gì đó nơi mà chúng ta đã đi qua - những điều tích cực và giá trị nhất.

Da la Diem thi phai Chay.jpg

Cảm ơn các em đã luôn nỗ lực mỗi ngày và chung tay xây dựng diễn đàn ngày một hữu ích hơn.

Các em của anh cố lên. Hãy yêu thương - chia sẻ và cười nhiều hơn mỗi ngày.

Anh Hải :D
28/11/018
 

Kim Sonnie

Học sinh mới
Thành viên
17 Tháng chín 2018
5
3
6
18
Đắk Nông
THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Gửi các em - những bạn trẻ thành viên diễn đàn HOCMAI,

Anh rất may mắn khi gặp được một người Thầy, những điều Thầy dạy đã thay đổi anh rất nhiều. Và hôm nay, anh xin phép được mang những điều đó để chia sẻ cùng các em.

Một chút âm nhạc để lấy cảm xúc trước khi bắt đầu cả nhà nhé. Hãy đọc thật chậm và suy ngẫm.


"Anh bắt các em!

Anh bắt các em phải Khó khăn!

Vì chính khó khăn sẽ giúp các em trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn để có thể đứng vững trên chính đôi chân của mình và tự đi trên chính con đường mình chọn lựa. Và anh biết con đường đó không hề dễ dàng.

Anh bắt các em phải Hành trước khi Học!
Nếu như bao nhiêu năm qua các em đã "bị" Học quá nhiều, nhiều đến mức mà các em không còn thời gian để Hành và ngẫm lại những gì đã học. Nên anh bắt các em phải Hành để hiểu, từ đó thấy sự cần thiết của việc Học. Và chắc chắn sau khi đã trải nghiệm và hiểu được, các em sẽ tự giác Học một cách chủ động và hiệu quả nhất. Và rồi các em sẽ Học hăng say, Học cùng đam mê và Học có Giá trị.

Anh bắt các em phải Nhẫn và Cúi xuống!
Nếu như mọi người ai cũng muốn mình Cao và Lớn, thì anh lại bắt các em phải Cúi xuống và Nhẫn để trân trọng mọi thứ và thấm hơn ý nghĩa của cuộc sống. Thực ra, một người mạnh mẽ là một người biết Cúi người xuống thấp nhất khi cần thiết, hạ thấp nhất Cái-tôi. Và lúc đó chữ Nhẫn trong các em sẽ lớn dần lên. Đó sẽ là cách để các em vượt qua những điều không vui, những người không thích và những khó khăn trong cuộc sống. Cúi xuống là đẳng cấp thật sự của sự Ngẫng-cao. Nhẫn chính là sức mạnh của bản lĩnh.

Anh bắt các em phải Yêu thương!
Anh không cần biết các em có thích mọi người hay không, nhưng anh luôn bắt các em phải Yêu thương họ. Vì sao các em biết không? Vì đó là cách để các em xứng đáng. Xứng đáng được yêu thương khi chúng ta thật sự cho đi yêu thương. Nếu một người họ không vui, tức họ đang thiếu yêu thương, vậy nếu các em là người có Yêu thương, hãy cho đi đừng tiếc nuối. Vì yêu thương là tài sản không có giới hạn. Và Yêu thương càng nhiều hơn khi chúng ta cho đi nhiều hơn. Và cuộc sống sẽ giàu sang, đầy đủ hơn, giá trị hơn khi có thật nhiều Yêu thương.

Anh bắt các em phải luôn Cố gắng!
Anh không quan trọng các em đang giỏi hay không, đang tốt hay không. Anh bắt các em phải luôn cố gắng, cố gắng hơn nữa. Không quan trọng đang ở đâu, phải luôn TỐT HƠN mỗi ngày qua mỗi việc làm. Tin anh đi, chỉ cần những sự cố gắng nhỏ đều đặn mỗi ngày. Sau một thời gian, các em sẽ thấy được quãng đường mình đi qua không hề ngắn. Đó chính là kết quả xứng đáng cho những Nỗ lực của các em. Và các em hãy luôn nhớ nhắc nhở bản thân Cố lên trong mọi hoàn cảnh nhé.

Anh bắt các em phải luôn có Niềm tin!
Cuối cùng, anh bắt, bắt buộc các em phải luôn có Niềm tin. Phải luôn có niềm tin vào bản thân mình. Nếu cả thế giới không còn ai tin mình, thì hãy luôn nhớ vẫn còn một người tin mình, đó là Chính-mình. Nếu không có niềm tin, dù các em có tốt, to lớn bao nhiêu đi nữa, thì nó cũng giống như một cây to mà bộ rễ rất nhỏ. Sẽ càng nguy hiểm khi các em cao hơn, to hơn. Vì khi có vấn đề, hậu quả sẽ khôn lường.

Trần Gia Thông - CEO & Founder IZIEnglish"​

Anh bắt các em phải biết Sẻ chia!

Sẽ còn rất nhiều những ai đó thiếu may mắn hơn chúng ta ở ngoài kia. Hãy biết sẻ chia để giúp đỡ họ. Có thể chúng ta chưa thật sự xuất sắc, nhưng biết bao người đang mong được như chúng ta?
Chúng ta được 5 điểm, một số điểm chưa thật sự cao so với ai đó, nhưng với những bạn điểm thấp hơn 5 điểm thì đó là một niềm mơ ước. Hãy chia sẻ cách mà mình đã làm để giúp các bạn ấy. Có thể ai đó sẽ cười em, hãy cứ để họ cười, nhiệm vụ của em là hãy tiến về phía trước.
Hãy sẻ chia để chúng ta xích lại gần nhau hơn. Hãy sẻ chia để cảm thấy ấm áp hơn khi mình đã giúp được một ai đó - biết đâu đó là một bạn đã mất hết niềm tin vào cuộc sống.

Anh bắt các em phải Chân thành!
Chân thành sẽ chạm đến chân thành. Hãy gửi kèm thắc mắc/ câu hỏi của mình hướng đi hoặc cách mình đã/ định làm nhưng chưa ra kết quả, để thấy được sự nỗ lực, sự chân thành mong muốn học hỏi và nhận lại những sẻ chia từ trái tim.
Từ nay, các câu hỏi không có sự chân thành sẽ không còn được hỗ trợ nữa vì họ không xứng đáng nhận được những sự hỗ trợ đó. Điều đó chỉ làm họ càng tụt lại phía sau mà thôi, đó là điều mà anh không hề muốn. Anh muốn các em hãy nỗ lực và tiến về phía trước, sai hay đúng chưa quá quan trọng - quan trọng các em dám đối đầu với khó khăn. Điều đó sẽ được trân trọng.

Anh gửi đến các em 1 video hãy cùng xem và CẢM NHẬN nhé:

"Nếu em không thể bay, vậy thì hãy chạy
Nếu em không thể chạy, hãy đi bộ
Nếu em không thể đi bộ, hãy lê từng bước
Dù em làm gì, hãy luôn nhớ... TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC.
Martin Luther King Jr."​

Vậy các em nhé.

Anh cũng luôn bắt bản thân mình như vậy.

Anh em mình cùng nhau cố lên nhé.

Vì một cộng đồng học tập hữu ích.

Cố lên

Anh Hải - Phụ trách diễn đàn HOCMAI
22/11/2018

Em cảm ơn anh, em rất hay dễ bỏ cuộc, để rồi lại nuối tiếc, cảm ơn anh rất nhiều!!!
 
  • Like
Reactions: Đình Hải

phamkimcu0ng

Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
9 Tháng mười 2018
1,683
7,939
561
Cà Mau
Trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thành
Hôm nay, anh lại muốn chia sẻ điều gì đó cùng các em, dành chút thời gian các em nhé.

Vẫn như mọi khi, một chút âm nhạc để lấy cảm xúc trước khi chúng ta bắt đầu

Hôm nay, tròn 7 ngày kể từ khi chữ ký này ra đời và đang lan tỏa.
Các em biết vì sao lại có sự ra đời của chữ ký đó không?

Diễn đàn chúng ta là một cộng đồng mở và luôn rộng cửa chào đón tất cả mọi người. Chính vì luôn chào đón thành viên nồng nhiệt nên trong đó sẽ có người này người kia và tạm thời có 3 nhóm chính.
- Nhóm đầu tiên là nhóm mong muốn học thật sự, các bạn ấy đã cố gắng để giải bài tập, đã rất nỗ lực tìm hướng đi nhưng chưa ra kết quả. Các bạn đăng bài lên cùng với những gì mà các bạn đã làm được đó.
- Nhóm thứ 2 là nhóm những bạn đăng đề bài lên cùng với một lời cảm ơn các bạn đã giúp mình hoặc một lời nhờ làm giúp mình với. Chỉ vậy thôi.
- Nhóm thứ 3 là nhóm đăng 1 đống bài tập hoặc chỉ đăng nội dung câu hỏi và không nói gì thêm.

Và trước đây nhóm số 3 nhiều kinh khủng khiếp các em ạ. Nhiều đến nỗi mà không biết bao nhiêu đồng đội trong Ban quản trị đã gục ngã và không còn động lực để cống hiến. Có thể các bạn thành viên quá bận với việc học nên không có thời gian gõ thêm bất cứ nội dung gì ngoài nội dung câu hỏi. Cũng có thể vì một lí do gì đó đã làm các bạn trở nên khô khan đến vậy. Nhiều khi các bạn không nghĩ đến vị trí người đọc - những người sẽ xem nội dung của các bạn liệu có còn cảm xúc, có còn nhiệt huyết để giúp đỡ các bạn hay không? Và rồi liệu giúp các bạn như vậy có tốt cho các bạn không? Bởi nếu giúp rồi các bạn chỉ chép lại rồi các bạn sẽ quên bởi khi chép là não chỉ ghi nhận mà không tương tác. Như vậy là hại các bạn rồi.

Thật may mắn là trong 7 ngày qua nhóm số 2 đã vượt lên, trái tim các bạn đã cảm được một chút sự chân thành. Các bạn đã dành thêm một chút thời gian vào nội dung bài đăng của mình. Riêng anh, anh rất trân trọng những thay đổi đó của các bạn - thay đổi nhỏ thôi nhưng ở góc độ người xem, góc độ người hỗ trợ là biết bao cảm xúc. Cảm thấy những công sức, thời gian mình bỏ ra để hỗ trợ các bạn được các bạn trân trọng chứ không còn là nghĩa vụ nữa.

Vẫn mong rằng, ngày mai, không phải là nhóm số 2 mà là nhóm số 1 sẽ dẫn đầu. Các em sẽ vẫn đăng thắc mắc nhưng kèm theo đó là những gì mà các em có thể làm, những gì mà các em đã nỗ lực để chinh phục khó khăn đó. Bởi khi được gỡ nút thắt các em sẽ bừng sáng và kiến thức đó các em sẽ ghi nhớ lâu hơn vì não có tương tác chứ không còn ghi chép thụ động như trước đây. Mỗi khi vượt qua khó khăn các em sẽ trưởng thành hơn. Rất hy vọng.

Các em biết không?

Tâm hồn mỗi một chúng ta giống như là một cái cây vậy
. Mỗi ngày các em làm việc tốt, mỗi ngày các em giúp đỡ được ai đó, mỗi ngày các em chia sẻ và yêu thương, mỗi ngày các em nỗ lực là các em đã tưới một chút cho cây tâm hồn của mình vậy. Mỗi ngày mình tưới một chút, chăm sóc một chút, một chút thôi...rồi cây sẽ có nước, sẽ được chăm sóc và phát triển xanh tươi.

hay-nuoi-duong-tam-hon-moi-ngay-bang-viec-tot-jpg.90893

Hãy nuôi dưỡng cây tâm hồn của mình mỗi ngày bằng những giọt nước - việc tốt, việc tích cực và nỗ lực
Còn những người chỉ biết nhận - lười và không bao giờ cho đi thì cũng giống như mình, họ có cái cây nhưng họ lâu lâu hoặc chẳng bao giờ tưới. Liệu một cái cây có thể phát triển tốt nếu chỉ qua vài lần tưới nước? Cây mà không có nước các em cũng hình dung được nó sẽ như thế nào đúng không nào? Có thể họ sẽ khô khan, có thể họ sẽ èo uột, có thể họ sẽ không còn một cảm xúc gì nữa (tâm hồn họ hóa đá), có thể họ chỉ đơn giản là sống, sống không mục đích.

Còn chúng ta, những NGƯỜI TRẺ đầy nhiệt huyết - sống có mục đích - sống có ý nghĩa và biết yêu thương, chia sẻ. Hãy nỗ lực hơn nữa mỗi ngày để góp một phần gì đó cho sự phát triển của đất nước sau này các em nhé.

Anh luôn tin vào những người trẻ, anh luôn tin những gì mình làm vì mọi người, những gì mình cho đi hôm nay thì đến một lúc nào đó sẽ giúp một ai đó - một ai đó sẽ cảm nhận được và sống tích cực hơn, sống có mục đích hơn. Với mỗi ai đó sống tốt hơn, biết yêu thương hơn thì mình đã gieo thành công một cây tâm hồn có giá trị sau này.

Và điều cuối cùng anh muốn chia sẻ hôm nay, cuộc sống mà - chưa biết ngày mai sẽ ra sao. Chúng ta là những người trẻ - là niềm hy vọng của tương lai - chúng ta phải luôn tâm niệm rằng mình là 1 que diêm - nhiệm vụ của mình là CHÁY (nếu đã là diêm mà không được cháy thì thật là vô nghĩa). Và khi đã cháy thì sẽ có lúc tàn, chúng ta rồi cũng sẽ có lúc chia tay diễn đàn - nhưng hãy lan tỏa những giá trị, lan tỏa nhiệt huyết trong lúc bùng cháy các em nhé. Để khi không còn ở lại đây nữa - chúng ta vẫn để lại gì đó nơi mà chúng ta đã đi qua - những điều tích cực và giá trị nhất.

da-la-diem-thi-phai-chay-jpg.90895
Cảm ơn các em đã luôn nỗ lực mỗi ngày và chung tay xây dựng diễn đàn ngày một hữu ích hơn.

Các em của anh cố lên. Hãy yêu thương - chia sẻ và cười nhiều hơn mỗi ngày.

Anh Hải :D
28/11/018
Cảm ơn những lời chia sẻ của anh nha, anh là người dẫn đườn của bọn em nên anh đừng đi lạc kẻo lạc cả bầy :D
 
  • Like
Reactions: Đình Hải
Top Bottom