Thích - Thương Nhắn tin nói chuyện với crush, cảm giác thế nào?

hatsune miku##

Miss Cặp đôi ăn ý|Tài năng được yêu thích nhất
Thành viên
30 Tháng tám 2017
2,423
4,422
583
22
Vĩnh Phúc
Dược
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nhắn tin nói chuyện với crush, cảm giác thế nào?
_____
1. Nhìn thấy dòng “đang nhập..” mà tim đập thình thịch.
2. Rõ ràng chỉ là vài câu nói tùy tiện, ấy vậy mà có thể khiến tôi vừa ôm điện thoại vừa cười như điên.
3. - Crush: “Có đấy không?”
- Tôi vui mừng đến độ không tin đấy là thật, phải tát mình hai cái cho tỉnh táo rồi bình tĩnh đáp lại một câu: “Có”.
4. Nói ít một câu sợ hối hận, mà nói nhiều hơn một câu lại sợ thành phiền.
5. Em thấy anh nhắn tin đến cũng sẽ không trả lời ngay đâu, vì em sợ anh sẽ phát hiện ra em thích anh.
6. Mỗi lần anh nói “Ok”, “Uhm” hoặc mấy câu đại loại vậy, em đều vội vàng tìm một chủ đề khác để cuộc hội thoại được tiếp tục. Đến bao giờ anh mới có thể chủ động nói về cuộc sống của anh, chủ động tìm một chủ đề để tiếp tục kéo dài cuộc nói chuyện với em đây!
7. Chuyện này còn khó hơn làm Toán nữa. Đại khái là: Người ấy không nói tôi cũng không nói nữa. Tại sao lần nào cũng là tôi mở lời trước. Tại làm sao, tại làm sao tôi rất muốn nói chuyện với người ấy, tại làm sao mà người chưa thèm reply tôi. Oimeoi, người ta reply con rồi kìa. Con nên reply thế nào cho hay đây?
Status này của người ấy có ý gì thế? Người ấy đang nghe bài này à, thử click nghe thử coi thế nào mới được!
8 Tôi reply ngay lập tức, người ấy thích rep lúc nào thì rep lúc ấy!
9. Sợ người ấy biết, sợ người ấy không biết, sợ người ấy biết lại giả vờ như không biết.
10. “Anh rảnh mà. Anh đang rảnh lắm”, “Không. Anh không bận. Anh chưa buồn ngủ”, “Anh không đói”, “Anh vừa tắm xong”, “À, không sao. Anh đi học có bao giờ nghe giảng đâu”.
11. Sau khi nói chuyện xong đều thấy hối hận vì lúc nãy nói chuyện vẫn chưa hay cho lắm.
12. Sau này, em sẽ không làm phiền anh nữa, anh cũng không còn nhớ đến em nữa.
13. Cho dù có đang tắm mà tin nhắn của anh đến em cũng sẽ lau tay mà vội vàng đáp lại.
14. Người inbox trả lời cuối cùng nhất định phải là tôi!
15. Tôi thì luôn luôn đáp lại tức thì, còn cô ấy thì…
16. Thật may mắn vì 1 năm có rất nhiều ngày lễ, mỗi ngày lễ tôi lại có thể nhắn tin chúc mừng người ấy. Nếu như người ấy đáp lại, tôi có thể vui vẻ tận mấy ngày trời.
17. Nhắn cho người ấy một tin xong tắt màn hình, quẳng điện thoại sang một bên. Nhưng mà cuối cùng không lén nổi hồi hộp chờ mong mà cầm điện thoải mở ra để đợi tin nhắn đáp lại.
18. Anh dạy các chú này, đừng bao giờ nói chúc ngủ ngon nhé. Nhớ đấy. Cứ thế mà nói chuyện, xong đi ngủ, hôm sau nhắn tin đáp lại, như thế câu chuyện mới được tiếp tục.
19. Cô ấy nói G9 với tôi cũng khiến tôi vui không ngủ nổi. Tự nhiên cô ấy tìm tôi nói chuyện cũng khiến tôi vui như trúng số. Chỉ cần cô ấy chủ động một tí là tôi đều có cảm giác cô ấy đang thích tôi.
20. Chưa bao giờ dám inbox nói chuyện với người luôn!
Nguồn: Weibo
45505039_2496943240380160_5233316044134678528_n.jpg
 

Nguyễn Khoa

Học sinh tiến bộ
Thành viên
3 Tháng năm 2014
601
858
216
Hà Nội
THPT - Đại học
Nhắn tin nói chuyện với crush, cảm giác thế nào?
_____
1. Nhìn thấy dòng “đang nhập..” mà tim đập thình thịch.
2. Rõ ràng chỉ là vài câu nói tùy tiện, ấy vậy mà có thể khiến tôi vừa ôm điện thoại vừa cười như điên.
3. - Crush: “Có đấy không?”
- Tôi vui mừng đến độ không tin đấy là thật, phải tát mình hai cái cho tỉnh táo rồi bình tĩnh đáp lại một câu: “Có”.
4. Nói ít một câu sợ hối hận, mà nói nhiều hơn một câu lại sợ thành phiền.
5. Em thấy anh nhắn tin đến cũng sẽ không trả lời ngay đâu, vì em sợ anh sẽ phát hiện ra em thích anh.
6. Mỗi lần anh nói “Ok”, “Uhm” hoặc mấy câu đại loại vậy, em đều vội vàng tìm một chủ đề khác để cuộc hội thoại được tiếp tục. Đến bao giờ anh mới có thể chủ động nói về cuộc sống của anh, chủ động tìm một chủ đề để tiếp tục kéo dài cuộc nói chuyện với em đây!
7. Chuyện này còn khó hơn làm Toán nữa. Đại khái là: Người ấy không nói tôi cũng không nói nữa. Tại sao lần nào cũng là tôi mở lời trước. Tại làm sao, tại làm sao tôi rất muốn nói chuyện với người ấy, tại làm sao mà người chưa thèm reply tôi. Oimeoi, người ta reply con rồi kìa. Con nên reply thế nào cho hay đây?
Status này của người ấy có ý gì thế? Người ấy đang nghe bài này à, thử click nghe thử coi thế nào mới được!
8 Tôi reply ngay lập tức, người ấy thích rep lúc nào thì rep lúc ấy!
9. Sợ người ấy biết, sợ người ấy không biết, sợ người ấy biết lại giả vờ như không biết.
10. “Anh rảnh mà. Anh đang rảnh lắm”, “Không. Anh không bận. Anh chưa buồn ngủ”, “Anh không đói”, “Anh vừa tắm xong”, “À, không sao. Anh đi học có bao giờ nghe giảng đâu”.
11. Sau khi nói chuyện xong đều thấy hối hận vì lúc nãy nói chuyện vẫn chưa hay cho lắm.
12. Sau này, em sẽ không làm phiền anh nữa, anh cũng không còn nhớ đến em nữa.
13. Cho dù có đang tắm mà tin nhắn của anh đến em cũng sẽ lau tay mà vội vàng đáp lại.
14. Người inbox trả lời cuối cùng nhất định phải là tôi!
15. Tôi thì luôn luôn đáp lại tức thì, còn cô ấy thì…
16. Thật may mắn vì 1 năm có rất nhiều ngày lễ, mỗi ngày lễ tôi lại có thể nhắn tin chúc mừng người ấy. Nếu như người ấy đáp lại, tôi có thể vui vẻ tận mấy ngày trời.
17. Nhắn cho người ấy một tin xong tắt màn hình, quẳng điện thoại sang một bên. Nhưng mà cuối cùng không lén nổi hồi hộp chờ mong mà cầm điện thoải mở ra để đợi tin nhắn đáp lại.
18. Anh dạy các chú này, đừng bao giờ nói chúc ngủ ngon nhé. Nhớ đấy. Cứ thế mà nói chuyện, xong đi ngủ, hôm sau nhắn tin đáp lại, như thế câu chuyện mới được tiếp tục.
19. Cô ấy nói G9 với tôi cũng khiến tôi vui không ngủ nổi. Tự nhiên cô ấy tìm tôi nói chuyện cũng khiến tôi vui như trúng số. Chỉ cần cô ấy chủ động một tí là tôi đều có cảm giác cô ấy đang thích tôi.
20. Chưa bao giờ dám inbox nói chuyện với người luôn!
Nguồn: Weibo
15. Tôi thì luôn luôn đáp lại tức thì, còn cô ấy thì…
Chỉ nhận được 2 chữ..............................
Da-xem-tho-bay-mau-anh-comment-facebook.jpg

Sad story :<
 

hoa du

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
13 Tháng ba 2018
1,636
4,603
486
19
Thái Nguyên
THPT Nguyễn Huệ
Nhắn tin nói chuyện với crush, cảm giác thế nào?
_____
1. Nhìn thấy dòng “đang nhập..” mà tim đập thình thịch.
2. Rõ ràng chỉ là vài câu nói tùy tiện, ấy vậy mà có thể khiến tôi vừa ôm điện thoại vừa cười như điên.
3. - Crush: “Có đấy không?”
- Tôi vui mừng đến độ không tin đấy là thật, phải tát mình hai cái cho tỉnh táo rồi bình tĩnh đáp lại một câu: “Có”.
4. Nói ít một câu sợ hối hận, mà nói nhiều hơn một câu lại sợ thành phiền.
5. Em thấy anh nhắn tin đến cũng sẽ không trả lời ngay đâu, vì em sợ anh sẽ phát hiện ra em thích anh.
6. Mỗi lần anh nói “Ok”, “Uhm” hoặc mấy câu đại loại vậy, em đều vội vàng tìm một chủ đề khác để cuộc hội thoại được tiếp tục. Đến bao giờ anh mới có thể chủ động nói về cuộc sống của anh, chủ động tìm một chủ đề để tiếp tục kéo dài cuộc nói chuyện với em đây!
7. Chuyện này còn khó hơn làm Toán nữa. Đại khái là: Người ấy không nói tôi cũng không nói nữa. Tại sao lần nào cũng là tôi mở lời trước. Tại làm sao, tại làm sao tôi rất muốn nói chuyện với người ấy, tại làm sao mà người chưa thèm reply tôi. Oimeoi, người ta reply con rồi kìa. Con nên reply thế nào cho hay đây?
Status này của người ấy có ý gì thế? Người ấy đang nghe bài này à, thử click nghe thử coi thế nào mới được!
8 Tôi reply ngay lập tức, người ấy thích rep lúc nào thì rep lúc ấy!
9. Sợ người ấy biết, sợ người ấy không biết, sợ người ấy biết lại giả vờ như không biết.
10. “Anh rảnh mà. Anh đang rảnh lắm”, “Không. Anh không bận. Anh chưa buồn ngủ”, “Anh không đói”, “Anh vừa tắm xong”, “À, không sao. Anh đi học có bao giờ nghe giảng đâu”.
11. Sau khi nói chuyện xong đều thấy hối hận vì lúc nãy nói chuyện vẫn chưa hay cho lắm.
12. Sau này, em sẽ không làm phiền anh nữa, anh cũng không còn nhớ đến em nữa.
13. Cho dù có đang tắm mà tin nhắn của anh đến em cũng sẽ lau tay mà vội vàng đáp lại.
14. Người inbox trả lời cuối cùng nhất định phải là tôi!
15. Tôi thì luôn luôn đáp lại tức thì, còn cô ấy thì…
16. Thật may mắn vì 1 năm có rất nhiều ngày lễ, mỗi ngày lễ tôi lại có thể nhắn tin chúc mừng người ấy. Nếu như người ấy đáp lại, tôi có thể vui vẻ tận mấy ngày trời.
17. Nhắn cho người ấy một tin xong tắt màn hình, quẳng điện thoại sang một bên. Nhưng mà cuối cùng không lén nổi hồi hộp chờ mong mà cầm điện thoải mở ra để đợi tin nhắn đáp lại.
18. Anh dạy các chú này, đừng bao giờ nói chúc ngủ ngon nhé. Nhớ đấy. Cứ thế mà nói chuyện, xong đi ngủ, hôm sau nhắn tin đáp lại, như thế câu chuyện mới được tiếp tục.
19. Cô ấy nói G9 với tôi cũng khiến tôi vui không ngủ nổi. Tự nhiên cô ấy tìm tôi nói chuyện cũng khiến tôi vui như trúng số. Chỉ cần cô ấy chủ động một tí là tôi đều có cảm giác cô ấy đang thích tôi.
20. Chưa bao giờ dám inbox nói chuyện với người luôn!
Nguồn: Weibo
45505039_2496943240380160_5233316044134678528_n.jpg
Nó là thứ mệt mỏi nhất của đời...
Crush ng khác mệt mỏi quá ha...
 

hatsune miku##

Miss Cặp đôi ăn ý|Tài năng được yêu thích nhất
Thành viên
30 Tháng tám 2017
2,423
4,422
583
22
Vĩnh Phúc
Dược
15. Tôi thì luôn luôn đáp lại tức thì, còn cô ấy thì…
Chỉ nhận được 2 chữ..............................
Da-xem-tho-bay-mau-anh-comment-facebook.jpg

Sad story :<
quá buồn :<
cr á?
em thì nhắn xong kệ nó thích nhắn lúc nào thì nhắn. Em rảnh lúc nào thì rept ^^
hihi
:>
Tôi: Alo. Định mệnh anh
Crush: sao v
Tôi: Đi ăn kem k?
Nó: Định mệnh em
là sao ??
Nó là thứ mệt mỏi nhất của đời...
Crush ng khác mệt mỏi quá ha...
hazz , mệt quá mà
 
  • Like
Reactions: hoa du

peekaiyuan64

Cựu CTV Thiết kế
Thành viên
19 Tháng chín 2018
1,161
3,657
441
20
Quảng Trị
THPT Triệu Phong
Nhắn tin nói chuyện với crush, cảm giác thế nào?
_____
1. Nhìn thấy dòng “đang nhập..” mà tim đập thình thịch.
2. Rõ ràng chỉ là vài câu nói tùy tiện, ấy vậy mà có thể khiến tôi vừa ôm điện thoại vừa cười như điên.
3. - Crush: “Có đấy không?”
- Tôi vui mừng đến độ không tin đấy là thật, phải tát mình hai cái cho tỉnh táo rồi bình tĩnh đáp lại một câu: “Có”.
4. Nói ít một câu sợ hối hận, mà nói nhiều hơn một câu lại sợ thành phiền.
5. Em thấy anh nhắn tin đến cũng sẽ không trả lời ngay đâu, vì em sợ anh sẽ phát hiện ra em thích anh.
6. Mỗi lần anh nói “Ok”, “Uhm” hoặc mấy câu đại loại vậy, em đều vội vàng tìm một chủ đề khác để cuộc hội thoại được tiếp tục. Đến bao giờ anh mới có thể chủ động nói về cuộc sống của anh, chủ động tìm một chủ đề để tiếp tục kéo dài cuộc nói chuyện với em đây!
7. Chuyện này còn khó hơn làm Toán nữa. Đại khái là: Người ấy không nói tôi cũng không nói nữa. Tại sao lần nào cũng là tôi mở lời trước. Tại làm sao, tại làm sao tôi rất muốn nói chuyện với người ấy, tại làm sao mà người chưa thèm reply tôi. Oimeoi, người ta reply con rồi kìa. Con nên reply thế nào cho hay đây?
Status này của người ấy có ý gì thế? Người ấy đang nghe bài này à, thử click nghe thử coi thế nào mới được!
8 Tôi reply ngay lập tức, người ấy thích rep lúc nào thì rep lúc ấy!
9. Sợ người ấy biết, sợ người ấy không biết, sợ người ấy biết lại giả vờ như không biết.
10. “Anh rảnh mà. Anh đang rảnh lắm”, “Không. Anh không bận. Anh chưa buồn ngủ”, “Anh không đói”, “Anh vừa tắm xong”, “À, không sao. Anh đi học có bao giờ nghe giảng đâu”.
11. Sau khi nói chuyện xong đều thấy hối hận vì lúc nãy nói chuyện vẫn chưa hay cho lắm.
12. Sau này, em sẽ không làm phiền anh nữa, anh cũng không còn nhớ đến em nữa.
13. Cho dù có đang tắm mà tin nhắn của anh đến em cũng sẽ lau tay mà vội vàng đáp lại.
14. Người inbox trả lời cuối cùng nhất định phải là tôi!
15. Tôi thì luôn luôn đáp lại tức thì, còn cô ấy thì…
16. Thật may mắn vì 1 năm có rất nhiều ngày lễ, mỗi ngày lễ tôi lại có thể nhắn tin chúc mừng người ấy. Nếu như người ấy đáp lại, tôi có thể vui vẻ tận mấy ngày trời.
17. Nhắn cho người ấy một tin xong tắt màn hình, quẳng điện thoại sang một bên. Nhưng mà cuối cùng không lén nổi hồi hộp chờ mong mà cầm điện thoải mở ra để đợi tin nhắn đáp lại.
18. Anh dạy các chú này, đừng bao giờ nói chúc ngủ ngon nhé. Nhớ đấy. Cứ thế mà nói chuyện, xong đi ngủ, hôm sau nhắn tin đáp lại, như thế câu chuyện mới được tiếp tục.
19. Cô ấy nói G9 với tôi cũng khiến tôi vui không ngủ nổi. Tự nhiên cô ấy tìm tôi nói chuyện cũng khiến tôi vui như trúng số. Chỉ cần cô ấy chủ động một tí là tôi đều có cảm giác cô ấy đang thích tôi.
20. Chưa bao giờ dám inbox nói chuyện với người luôn!
Nguồn: Weibo
45505039_2496943240380160_5233316044134678528_n.jpg
- Mới bữa trước hè em đi trại huấn luyện 3 ngày,mà lúc đó em với nó có ib cho nhau đâu,toàn bơ nhau luôn..Lâu lâu nó hay ib gì đó tự chủ động ib nhau chứ ít lắm..Đi 3 ngày trại về thì em lấy điện thoại ra chơi,cũng chả để ý tin nhắn của ai nữa,thấy mấy đứa bạn trong nhóm nó kể chuyện gì đó nên em cũng vô tin nhắn xem,thấy nó ib liền vô rep liền.Rồi hôm sau onl lại thấy nó rep rồi,em rep thì nó không thèm seen hay rep gì :((( Khá là buồn :< Lúc đầu em uncrush nó khoảng nửa năm nhưng giờ có gì đó khiến em crush lại nó :) Chả hiểu bản thân ra sao luôn
 

Nha Trang quê hương

Học sinh
Thành viên
11 Tháng tám 2018
88
66
36
Khánh Hòa
THCS Lý Thường Kiệt
Nhắn tin nói chuyện với crush, cảm giác thế nào?
_____
1. Nhìn thấy dòng “đang nhập..” mà tim đập thình thịch.
2. Rõ ràng chỉ là vài câu nói tùy tiện, ấy vậy mà có thể khiến tôi vừa ôm điện thoại vừa cười như điên.
3. - Crush: “Có đấy không?”
- Tôi vui mừng đến độ không tin đấy là thật, phải tát mình hai cái cho tỉnh táo rồi bình tĩnh đáp lại một câu: “Có”.
4. Nói ít một câu sợ hối hận, mà nói nhiều hơn một câu lại sợ thành phiền.
5. Em thấy anh nhắn tin đến cũng sẽ không trả lời ngay đâu, vì em sợ anh sẽ phát hiện ra em thích anh.
6. Mỗi lần anh nói “Ok”, “Uhm” hoặc mấy câu đại loại vậy, em đều vội vàng tìm một chủ đề khác để cuộc hội thoại được tiếp tục. Đến bao giờ anh mới có thể chủ động nói về cuộc sống của anh, chủ động tìm một chủ đề để tiếp tục kéo dài cuộc nói chuyện với em đây!
7. Chuyện này còn khó hơn làm Toán nữa. Đại khái là: Người ấy không nói tôi cũng không nói nữa. Tại sao lần nào cũng là tôi mở lời trước. Tại làm sao, tại làm sao tôi rất muốn nói chuyện với người ấy, tại làm sao mà người chưa thèm reply tôi. Oimeoi, người ta reply con rồi kìa. Con nên reply thế nào cho hay đây?
Status này của người ấy có ý gì thế? Người ấy đang nghe bài này à, thử click nghe thử coi thế nào mới được!
8 Tôi reply ngay lập tức, người ấy thích rep lúc nào thì rep lúc ấy!
9. Sợ người ấy biết, sợ người ấy không biết, sợ người ấy biết lại giả vờ như không biết.
10. “Anh rảnh mà. Anh đang rảnh lắm”, “Không. Anh không bận. Anh chưa buồn ngủ”, “Anh không đói”, “Anh vừa tắm xong”, “À, không sao. Anh đi học có bao giờ nghe giảng đâu”.
11. Sau khi nói chuyện xong đều thấy hối hận vì lúc nãy nói chuyện vẫn chưa hay cho lắm.
12. Sau này, em sẽ không làm phiền anh nữa, anh cũng không còn nhớ đến em nữa.
13. Cho dù có đang tắm mà tin nhắn của anh đến em cũng sẽ lau tay mà vội vàng đáp lại.
14. Người inbox trả lời cuối cùng nhất định phải là tôi!
15. Tôi thì luôn luôn đáp lại tức thì, còn cô ấy thì…
16. Thật may mắn vì 1 năm có rất nhiều ngày lễ, mỗi ngày lễ tôi lại có thể nhắn tin chúc mừng người ấy. Nếu như người ấy đáp lại, tôi có thể vui vẻ tận mấy ngày trời.
17. Nhắn cho người ấy một tin xong tắt màn hình, quẳng điện thoại sang một bên. Nhưng mà cuối cùng không lén nổi hồi hộp chờ mong mà cầm điện thoải mở ra để đợi tin nhắn đáp lại.
18. Anh dạy các chú này, đừng bao giờ nói chúc ngủ ngon nhé. Nhớ đấy. Cứ thế mà nói chuyện, xong đi ngủ, hôm sau nhắn tin đáp lại, như thế câu chuyện mới được tiếp tục.
19. Cô ấy nói G9 với tôi cũng khiến tôi vui không ngủ nổi. Tự nhiên cô ấy tìm tôi nói chuyện cũng khiến tôi vui như trúng số. Chỉ cần cô ấy chủ động một tí là tôi đều có cảm giác cô ấy đang thích tôi.
20. Chưa bao giờ dám inbox nói chuyện với người luôn!
Nguồn: Weibo
45505039_2496943240380160_5233316044134678528_n.jpg
đợi lâu quá thì bật auto chửi người, mai lên lớp bật auto đánh đập
 
  • Like
Reactions: hoa du

0902186858

Học sinh mới
Thành viên
8 Tháng mười một 2018
1
3
6
Hà Nội
THCS Cầu Giấy
Crs á :rolleyes: Ns chung là mệt :( nhưng vui :) là cả một hành trình và kết thúc lúc tỏ tềnh :oops: :Tuzki31nhưng khi lm ny thì tha hồ nhìu chuyện :Tuzki25túm lại lúc crs là dzui nhất á :MIM1
 

Phương Bảo.

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng hai 2017
116
98
106
20
Nhắn tin nói chuyện với crush, cảm giác thế nào?
_____
1. Nhìn thấy dòng “đang nhập..” mà tim đập thình thịch.
2. Rõ ràng chỉ là vài câu nói tùy tiện, ấy vậy mà có thể khiến tôi vừa ôm điện thoại vừa cười như điên.
3. - Crush: “Có đấy không?”
- Tôi vui mừng đến độ không tin đấy là thật, phải tát mình hai cái cho tỉnh táo rồi bình tĩnh đáp lại một câu: “Có”.
4. Nói ít một câu sợ hối hận, mà nói nhiều hơn một câu lại sợ thành phiền.
5. Em thấy anh nhắn tin đến cũng sẽ không trả lời ngay đâu, vì em sợ anh sẽ phát hiện ra em thích anh.
6. Mỗi lần anh nói “Ok”, “Uhm” hoặc mấy câu đại loại vậy, em đều vội vàng tìm một chủ đề khác để cuộc hội thoại được tiếp tục. Đến bao giờ anh mới có thể chủ động nói về cuộc sống của anh, chủ động tìm một chủ đề để tiếp tục kéo dài cuộc nói chuyện với em đây!
7. Chuyện này còn khó hơn làm Toán nữa. Đại khái là: Người ấy không nói tôi cũng không nói nữa. Tại sao lần nào cũng là tôi mở lời trước. Tại làm sao, tại làm sao tôi rất muốn nói chuyện với người ấy, tại làm sao mà người chưa thèm reply tôi. Oimeoi, người ta reply con rồi kìa. Con nên reply thế nào cho hay đây?
Status này của người ấy có ý gì thế? Người ấy đang nghe bài này à, thử click nghe thử coi thế nào mới được!
8 Tôi reply ngay lập tức, người ấy thích rep lúc nào thì rep lúc ấy!
9. Sợ người ấy biết, sợ người ấy không biết, sợ người ấy biết lại giả vờ như không biết.
10. “Anh rảnh mà. Anh đang rảnh lắm”, “Không. Anh không bận. Anh chưa buồn ngủ”, “Anh không đói”, “Anh vừa tắm xong”, “À, không sao. Anh đi học có bao giờ nghe giảng đâu”.
11. Sau khi nói chuyện xong đều thấy hối hận vì lúc nãy nói chuyện vẫn chưa hay cho lắm.
12. Sau này, em sẽ không làm phiền anh nữa, anh cũng không còn nhớ đến em nữa.
13. Cho dù có đang tắm mà tin nhắn của anh đến em cũng sẽ lau tay mà vội vàng đáp lại.
14. Người inbox trả lời cuối cùng nhất định phải là tôi!
15. Tôi thì luôn luôn đáp lại tức thì, còn cô ấy thì…
16. Thật may mắn vì 1 năm có rất nhiều ngày lễ, mỗi ngày lễ tôi lại có thể nhắn tin chúc mừng người ấy. Nếu như người ấy đáp lại, tôi có thể vui vẻ tận mấy ngày trời.
17. Nhắn cho người ấy một tin xong tắt màn hình, quẳng điện thoại sang một bên. Nhưng mà cuối cùng không lén nổi hồi hộp chờ mong mà cầm điện thoải mở ra để đợi tin nhắn đáp lại.
18. Anh dạy các chú này, đừng bao giờ nói chúc ngủ ngon nhé. Nhớ đấy. Cứ thế mà nói chuyện, xong đi ngủ, hôm sau nhắn tin đáp lại, như thế câu chuyện mới được tiếp tục.
19. Cô ấy nói G9 với tôi cũng khiến tôi vui không ngủ nổi. Tự nhiên cô ấy tìm tôi nói chuyện cũng khiến tôi vui như trúng số. Chỉ cần cô ấy chủ động một tí là tôi đều có cảm giác cô ấy đang thích tôi.
20. Chưa bao giờ dám inbox nói chuyện với người luôn!
Nguồn: Weibo
45505039_2496943240380160_5233316044134678528_n.jpg
e thì lại ko pik cách kéo dài câu chx, nên cứ thế thoii, hỏi thăm dăm 3 câu r pp!
xong cứ thế lặp lại ngày này qua ngày khác!
 

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
Nhắn tin nói chuyện với crush, cảm giác thế nào?
_____
1. Nhìn thấy dòng “đang nhập..” mà tim đập thình thịch.
2. Rõ ràng chỉ là vài câu nói tùy tiện, ấy vậy mà có thể khiến tôi vừa ôm điện thoại vừa cười như điên.
3. - Crush: “Có đấy không?”
- Tôi vui mừng đến độ không tin đấy là thật, phải tát mình hai cái cho tỉnh táo rồi bình tĩnh đáp lại một câu: “Có”.
4. Nói ít một câu sợ hối hận, mà nói nhiều hơn một câu lại sợ thành phiền.
5. Em thấy anh nhắn tin đến cũng sẽ không trả lời ngay đâu, vì em sợ anh sẽ phát hiện ra em thích anh.
6. Mỗi lần anh nói “Ok”, “Uhm” hoặc mấy câu đại loại vậy, em đều vội vàng tìm một chủ đề khác để cuộc hội thoại được tiếp tục. Đến bao giờ anh mới có thể chủ động nói về cuộc sống của anh, chủ động tìm một chủ đề để tiếp tục kéo dài cuộc nói chuyện với em đây!
7. Chuyện này còn khó hơn làm Toán nữa. Đại khái là: Người ấy không nói tôi cũng không nói nữa. Tại sao lần nào cũng là tôi mở lời trước. Tại làm sao, tại làm sao tôi rất muốn nói chuyện với người ấy, tại làm sao mà người chưa thèm reply tôi. Oimeoi, người ta reply con rồi kìa. Con nên reply thế nào cho hay đây?
Status này của người ấy có ý gì thế? Người ấy đang nghe bài này à, thử click nghe thử coi thế nào mới được!
8 Tôi reply ngay lập tức, người ấy thích rep lúc nào thì rep lúc ấy!
9. Sợ người ấy biết, sợ người ấy không biết, sợ người ấy biết lại giả vờ như không biết.
10. “Anh rảnh mà. Anh đang rảnh lắm”, “Không. Anh không bận. Anh chưa buồn ngủ”, “Anh không đói”, “Anh vừa tắm xong”, “À, không sao. Anh đi học có bao giờ nghe giảng đâu”.
11. Sau khi nói chuyện xong đều thấy hối hận vì lúc nãy nói chuyện vẫn chưa hay cho lắm.
12. Sau này, em sẽ không làm phiền anh nữa, anh cũng không còn nhớ đến em nữa.
13. Cho dù có đang tắm mà tin nhắn của anh đến em cũng sẽ lau tay mà vội vàng đáp lại.
14. Người inbox trả lời cuối cùng nhất định phải là tôi!
15. Tôi thì luôn luôn đáp lại tức thì, còn cô ấy thì…
16. Thật may mắn vì 1 năm có rất nhiều ngày lễ, mỗi ngày lễ tôi lại có thể nhắn tin chúc mừng người ấy. Nếu như người ấy đáp lại, tôi có thể vui vẻ tận mấy ngày trời.
17. Nhắn cho người ấy một tin xong tắt màn hình, quẳng điện thoại sang một bên. Nhưng mà cuối cùng không lén nổi hồi hộp chờ mong mà cầm điện thoải mở ra để đợi tin nhắn đáp lại.
18. Anh dạy các chú này, đừng bao giờ nói chúc ngủ ngon nhé. Nhớ đấy. Cứ thế mà nói chuyện, xong đi ngủ, hôm sau nhắn tin đáp lại, như thế câu chuyện mới được tiếp tục.
19. Cô ấy nói G9 với tôi cũng khiến tôi vui không ngủ nổi. Tự nhiên cô ấy tìm tôi nói chuyện cũng khiến tôi vui như trúng số. Chỉ cần cô ấy chủ động một tí là tôi đều có cảm giác cô ấy đang thích tôi.
20. Chưa bao giờ dám inbox nói chuyện với người luôn!
Nguồn: Weibo
45505039_2496943240380160_5233316044134678528_n.jpg
Em bắt đầu có cảm giác như thế này rồi...hihi không hiểu nổi luôn ^^ Người ta rep mỗi cái cmt của mình thôi mà tim đập thình thịch luôn :p Cơ mà ib thì em chưa dám, còn ngại lắm... :D
 
  • Like
Reactions: hatsune miku##

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức
Nhắn tin nói chuyện với crush, cảm giác thế nào?
_____
1. Nhìn thấy dòng “đang nhập..” mà tim đập thình thịch.
2. Rõ ràng chỉ là vài câu nói tùy tiện, ấy vậy mà có thể khiến tôi vừa ôm điện thoại vừa cười như điên.
3. - Crush: “Có đấy không?”
- Tôi vui mừng đến độ không tin đấy là thật, phải tát mình hai cái cho tỉnh táo rồi bình tĩnh đáp lại một câu: “Có”.
4. Nói ít một câu sợ hối hận, mà nói nhiều hơn một câu lại sợ thành phiền.
5. Em thấy anh nhắn tin đến cũng sẽ không trả lời ngay đâu, vì em sợ anh sẽ phát hiện ra em thích anh.
6. Mỗi lần anh nói “Ok”, “Uhm” hoặc mấy câu đại loại vậy, em đều vội vàng tìm một chủ đề khác để cuộc hội thoại được tiếp tục. Đến bao giờ anh mới có thể chủ động nói về cuộc sống của anh, chủ động tìm một chủ đề để tiếp tục kéo dài cuộc nói chuyện với em đây!
7. Chuyện này còn khó hơn làm Toán nữa. Đại khái là: Người ấy không nói tôi cũng không nói nữa. Tại sao lần nào cũng là tôi mở lời trước. Tại làm sao, tại làm sao tôi rất muốn nói chuyện với người ấy, tại làm sao mà người chưa thèm reply tôi. Oimeoi, người ta reply con rồi kìa. Con nên reply thế nào cho hay đây?
Status này của người ấy có ý gì thế? Người ấy đang nghe bài này à, thử click nghe thử coi thế nào mới được!
8 Tôi reply ngay lập tức, người ấy thích rep lúc nào thì rep lúc ấy!
9. Sợ người ấy biết, sợ người ấy không biết, sợ người ấy biết lại giả vờ như không biết.
10. “Anh rảnh mà. Anh đang rảnh lắm”, “Không. Anh không bận. Anh chưa buồn ngủ”, “Anh không đói”, “Anh vừa tắm xong”, “À, không sao. Anh đi học có bao giờ nghe giảng đâu”.
11. Sau khi nói chuyện xong đều thấy hối hận vì lúc nãy nói chuyện vẫn chưa hay cho lắm.
12. Sau này, em sẽ không làm phiền anh nữa, anh cũng không còn nhớ đến em nữa.
13. Cho dù có đang tắm mà tin nhắn của anh đến em cũng sẽ lau tay mà vội vàng đáp lại.
14. Người inbox trả lời cuối cùng nhất định phải là tôi!
15. Tôi thì luôn luôn đáp lại tức thì, còn cô ấy thì…
16. Thật may mắn vì 1 năm có rất nhiều ngày lễ, mỗi ngày lễ tôi lại có thể nhắn tin chúc mừng người ấy. Nếu như người ấy đáp lại, tôi có thể vui vẻ tận mấy ngày trời.
17. Nhắn cho người ấy một tin xong tắt màn hình, quẳng điện thoại sang một bên. Nhưng mà cuối cùng không lén nổi hồi hộp chờ mong mà cầm điện thoải mở ra để đợi tin nhắn đáp lại.
18. Anh dạy các chú này, đừng bao giờ nói chúc ngủ ngon nhé. Nhớ đấy. Cứ thế mà nói chuyện, xong đi ngủ, hôm sau nhắn tin đáp lại, như thế câu chuyện mới được tiếp tục.
19. Cô ấy nói G9 với tôi cũng khiến tôi vui không ngủ nổi. Tự nhiên cô ấy tìm tôi nói chuyện cũng khiến tôi vui như trúng số. Chỉ cần cô ấy chủ động một tí là tôi đều có cảm giác cô ấy đang thích tôi.
20. Chưa bao giờ dám inbox nói chuyện với người luôn!
Nguồn: Weibo
45505039_2496943240380160_5233316044134678528_n.jpg
Em từng rồi :D Toàn bị suy tim và suy hô hấp :D Cứ sao sao ý :D
 
  • Like
Reactions: hatsune miku##

hatsune miku##

Miss Cặp đôi ăn ý|Tài năng được yêu thích nhất
Thành viên
30 Tháng tám 2017
2,423
4,422
583
22
Vĩnh Phúc
Dược
Cách mời nó đi ăn kem "tình cảm" nhất
À , ra thế
e thì lại ko pik cách kéo dài câu chx, nên cứ thế thoii, hỏi thăm dăm 3 câu r pp!
xong cứ thế lặp lại ngày này qua ngày khác!
Chuea có tiến triển j à ???
Em bắt đầu có cảm giác như thế này rồi...hihi không hiểu nổi luôn ^^ Người ta rep mỗi cái cmt của mình thôi mà tim đập thình thịch luôn :p Cơ mà ib thì em chưa dám, còn ngại lắm... :D
Thử ib đi em , chỉ nch bình thường thôi mà
Em từng rồi :D Toàn bị suy tim và suy hô hấp :D Cứ sao sao ý :D
Ối ối , đáng lo á , đi khám thử đi em :D
 
Top Bottom