

1. Ăn nhiều vào, đừng có mà sợ béo. Mày bình thường chứ béo chỗ nào
2. Mẹ nói với bố: "Tôi cứ nghĩ con nhà mình xấu, nhưng mà sau khi ra ngoài lượn vài vòng , tôi mới thấy con mình đẹp hơn con nhà khác nhiều"
3. Mày đem đứa nào về cũng được, không quan trọng nam hay nữ, mày thích thì mẹ cũng thích.
4. Lúc nào mẹ cũng la từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, nhưng khi không có mình là mẹ sẽ khoe ngay với mấy người hàng xóm, này thì mình làm được cái này, cái kia, lại còn rất hiểu chuyện
)
5. Mẹ mình bảo công việc không thuận lợi thì bỏ đi, không làm nữa, chỉ cần mình vui vẻ là được rồi, về nhà mẹ nuôi.
6. ,Nuốt hạt thì nó mọc cây ở trong bụng đó!
7. Ngày xưa mẹ có đẻ mày ra đâu, mẹ nhặt được mày ở ngoài gốc cây bla bla mang về đấy!
8. Đưa lì xì mẹ giữ cho, sau này muốn mua gì mẹ mua cho
9. Mày luời như thế mai sau chó nó lấy
10. Con nít con nôi yêu đương cái gì, lo mà học đi!
11.
“Sao ‘con người ta’ cái gì cũng giỏi còn điểm của mày lại thấp lè tè thế này!”
Nguồn : Internet
2. Mẹ nói với bố: "Tôi cứ nghĩ con nhà mình xấu, nhưng mà sau khi ra ngoài lượn vài vòng , tôi mới thấy con mình đẹp hơn con nhà khác nhiều"
3. Mày đem đứa nào về cũng được, không quan trọng nam hay nữ, mày thích thì mẹ cũng thích.
4. Lúc nào mẹ cũng la từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, nhưng khi không có mình là mẹ sẽ khoe ngay với mấy người hàng xóm, này thì mình làm được cái này, cái kia, lại còn rất hiểu chuyện

5. Mẹ mình bảo công việc không thuận lợi thì bỏ đi, không làm nữa, chỉ cần mình vui vẻ là được rồi, về nhà mẹ nuôi.
6. ,Nuốt hạt thì nó mọc cây ở trong bụng đó!
7. Ngày xưa mẹ có đẻ mày ra đâu, mẹ nhặt được mày ở ngoài gốc cây bla bla mang về đấy!

8. Đưa lì xì mẹ giữ cho, sau này muốn mua gì mẹ mua cho

9. Mày luời như thế mai sau chó nó lấy

10. Con nít con nôi yêu đương cái gì, lo mà học đi!

11.
“Sao ‘con người ta’ cái gì cũng giỏi còn điểm của mày lại thấp lè tè thế này!”

Nguồn : Internet