TGQT Mẹ thiên nhiên - người mẹ yêu thương và nghiêm khắc

Khải KIllar

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng bảy 2018
303
2,595
276
19
An Giang
Quản Cơ Thành
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

"Bình luận viên @Khải KIllar có bài viết"
Thiên nhiên, có lẽ ai cũng biết, đó là một thứ quý giá, một thứ được tạo nên bởi xác xuất, trong hàng triệu hành tinh được chúng ta phát hiện duy chỉ có Trái Đất có được thiên nhiên, vậy thiên nhiên là gì? Tự nhiên hay cũng được gọi thiên nhiên, thế giới vật chất, vũ trụ và thế giới tự nhiên là tất cả vật chất và năng lượng chủ yếu ở dạng bản chất. "Tự nhiên" nói đến các hiện tượng xảy ra trong thế giới vật chất, và cũng nhắc đến sự sống nói chung. Phạm vi bao quát của nó từ cấp hạ nguyên tử cho tới những khoảng cách lớn trong vũ trụ Nghiên cứu về tự nhiên là một mảnh ghép lớn trong thế giới khoa học. Dù cho con người hiển nhiên là một phần của tự nhiên, nhưng những hoạt động của con người thường được phân biệt rạch ròi khỏi những hiện tượng tự nhiên. Có thể nói đó chính là sự sống, đã chính là "mẹ thiên nhiên". Thiên nhiên đã cho ta tất cả, cho ta sự sống, cho ta thức ăn, nước uống, cho ta tài nguyên và, cho ta trái tim và lí trí. Những năm tháng đầu khi loài người mới tiến hóa, chính thiên nhiên, người mẹ đã đỡ đần chúng ta, hang động, nước uống, thực phẩm, công cụ, một nơi đẹp để thư giản và có khi là cho ta cả nền văn minh.

Chúng ta, loài người và tất cả sinh vật sống thật may mắn khi có thiên nhiên bảo vệ, thật sung sướng khi có người cho chúng ta hầu như nhu cầu sống. Nhưng, chúng ta đang và đã làm gì? Những nhà máy ư, những chiếc xe lớn ư, hay là những cuộc chiến tranh phi nghĩa. Con người đã làm gì với người mẹ đáng quý ấy, tàn phá hay giữ gìn? Thiên nhiên - không phải là một bao tải có đầy cát để đỡ những phát đạn đau đớn của con người thiên nhiên không phải là người thu dọn tàn cuộc càng không phải nước thất bại chịu mọi hâu quả. Chúng ta cần thiên nhiên chứ thiên nhiên không cần chúng ta, nói cách khác ta lệ thuộc thiên nhiên. Chúng ta đang khiến thiên nhiên chết dần chết mòn bởi hành động của chúng ta.

Nguời mẹ đáng quý đã lên tiếng cảnh báo, mẹ đã tạo ra các đợt hạn hán, các đợt lũ quét, sóng thần để cảnh báo hành động của chúng ta. Nhưng, chúng ta vẫn rất cứng đầu, chúng ta vẫn tiếp tục tàn phá thiên nhiên, rồi sẽ có một ngày, thiên nhiên ruồng bỏ chúng ta, xem như chúng ta không còn nơi nương tựa, giỏi lắm là chúng ta sx tồn tại được 2 ngày khi thiên nhiên không bảo vệ chúng ta nữa, 2 ngày là cả quả đất hết dần oxi sau đó chỉ trong 5 phút, loài người sẽ biến mất, có lẽ thiên nhiên sẽ tốt hơn nếu không có sự tồn tại của chúng ta. Không! Không thể như thế được! Chúng ta không muốn chết, lí trí mách bảo ta cần ảo vệ thiên nhiên nhưng các hành động thì ngược lại. Vấn đề cấp thiết của chúng ta phải làm ngay bây giờ không phải là ta đã làm sai cái gì, tại sao ta lại làm vậy mà là hãy nghĩ đến tương lai của chúng ta, hãy làm gì để thiên nhiên không ruồng bỏ. Chúng ta phải bảo vệ thiên nhiên, không phải vì lợi ích của người khác mà là vì lợi ích của chúng ta. Đừng bao giờ để thiên nhiên đặt dấu chấm hết cho cả nhân loại, hãy hành động như một người có lí trí để bảo vệ thiên nhiên bằng hành động thiết thực, tàm ọa xảy ra hay không là do quyết định dưới bàn tay mỗi người
Tag @Kuroko - chan , @Tranphantho251076@gmail.com , @hoa du , @Butterfly Angelic , @The Joker , @Cô Bé Mặt Trăng , @nguyễn nhất mai <Yến Vy>, @hatsune miku##

Tôi bình luận viên đài NHK đã viết
 

Attachments

  • images (1).jpg
    images (1).jpg
    17.9 KB · Đọc: 99
  • hình-ảnh-đẹp-thiên-nhiên-lãng-mạn2.jpg
    hình-ảnh-đẹp-thiên-nhiên-lãng-mạn2.jpg
    142 KB · Đọc: 85
  • images.jpg
    images.jpg
    6.8 KB · Đọc: 90

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Tớ rất yêu thiên nhiên ^^ . Thiên nhiên là người bạn là một phần trong cuộc sống của tớ
Sinh ra,chết đi , sinh sống tớ chẳng thể xa thiên nhiên. Thiên nhiên giống như tri kỉ
 

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
19
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
Thiên nhiên là thứ quý giá nhất trong cuộc sống chúng ta , nếu không có thiên nhiên thì chắc chả ai sống được , mk yêu thiên nhiên nhưng chỉ là 1 phần rất nhỏ trong trái đất , có rất nhiều người cố gắng bảo vệ nhưng có nhiều người chả biết gì mà cứ cô phá hoại nó , ko thể chấp nhận được mà
 

Khải KIllar

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng bảy 2018
303
2,595
276
19
An Giang
Quản Cơ Thành
Thiên nhiên là thứ quý giá nhất trong cuộc sống chúng ta , nếu không có thiên nhiên thì chắc chả ai sống được , mk yêu thiên nhiên nhưng chỉ là 1 phần rất nhỏ trong trái đất , có rất nhiều người cố gắng bảo vệ nhưng có nhiều người chả biết gì mà cứ cô phá hoại nó , ko thể chấp nhận được mà
Đài NHK phản hồi, bảo vệ 10 phá 1 còn không chịu nổi huống chi
 
  • Like
Reactions: hoa du and Hồ Nhi

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
19
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
Đài NHK phản hồi, bảo vệ 10 phá 1 còn không chịu nổi huống chi
mk ghét nhất những người phá hoại , đi ra đường cầm bịch rác trên tây đụng đâu vứt đấy , có 1 lần mk do chạy nên vấp cả vỏ chuối ngã lăn ra ( sự thật đấy ) bị bọn bạn cười quá trời , chả hiểu đó là loại người gì nữa
 

Khải KIllar

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng bảy 2018
303
2,595
276
19
An Giang
Quản Cơ Thành
mk ghét nhất những người phá hoại , đi ra đường cầm bịch rác trên tây đụng đâu vứt đấy , có 1 lần mk do chạy nên vấp cả vỏ chuối ngã lăn ra ( sự thật đấy ) bị bọn bạn cười quá trời , chả hiểu đó là loại người gì nữa
rồi 1 việc làm tất cả chịu
 
  • Like
Reactions: hoa du and Hồ Nhi

Chii _07

Học sinh chăm học
HV CLB Hội họa
Thành viên
14 Tháng tám 2018
320
700
96
16
Hòa Bình
Neet
mk ghét nhất những người phá hoại , đi ra đường cầm bịch rác trên tây đụng đâu vứt đấy , có 1 lần mk do chạy nên vấp cả vỏ chuối ngã lăn ra ( sự thật đấy ) bị bọn bạn cười quá trời , chả hiểu đó là loại người gì nữa
Ooi , mình xin lỗi thay cho những đứa bạn vừa nói nha ! =)) Tụi mình vô ý thức
 

Lê Uyên Nhii

Yêu lao động | Cựu TMod Văn
Thành viên
2 Tháng ba 2017
2,534
5,851
719
18
Thanh Hóa
THPT Lê Văn Hưu
"Bình luận viên @Khải KIllar có bài viết"
Thiên nhiên, có lẽ ai cũng biết, đó là một thứ quý giá, một thứ được tạo nên bởi xác xuất, trong hàng triệu hành tinh được chúng ta phát hiện duy chỉ có Trái Đất có được thiên nhiên, vậy thiên nhiên là gì? Tự nhiên hay cũng được gọi thiên nhiên, thế giới vật chất, vũ trụ và thế giới tự nhiên là tất cả vật chất và năng lượng chủ yếu ở dạng bản chất. "Tự nhiên" nói đến các hiện tượng xảy ra trong thế giới vật chất, và cũng nhắc đến sự sống nói chung. Phạm vi bao quát của nó từ cấp hạ nguyên tử cho tới những khoảng cách lớn trong vũ trụ Nghiên cứu về tự nhiên là một mảnh ghép lớn trong thế giới khoa học. Dù cho con người hiển nhiên là một phần của tự nhiên, nhưng những hoạt động của con người thường được phân biệt rạch ròi khỏi những hiện tượng tự nhiên. Có thể nói đó chính là sự sống, đã chính là "mẹ thiên nhiên". Thiên nhiên đã cho ta tất cả, cho ta sự sống, cho ta thức ăn, nước uống, cho ta tài nguyên và, cho ta trái tim và lí trí. Những năm tháng đầu khi loài người mới tiến hóa, chính thiên nhiên, người mẹ đã đỡ đần chúng ta, hang động, nước uống, thực phẩm, công cụ, một nơi đẹp để thư giản và có khi là cho ta cả nền văn minh.

Chúng ta, loài người và tất cả sinh vật sống thật may mắn khi có thiên nhiên bảo vệ, thật sung sướng khi có người cho chúng ta hầu như nhu cầu sống. Nhưng, chúng ta đang và đã làm gì? Những nhà máy ư, những chiếc xe lớn ư, hay là những cuộc chiến tranh phi nghĩa. Con người đã làm gì với người mẹ đáng quý ấy, tàn phá hay giữ gìn? Thiên nhiên - không phải là một bao tải có đầy cát để đỡ những phát đạn đau đớn của con người thiên nhiên không phải là người thu dọn tàn cuộc càng không phải nước thất bại chịu mọi hâu quả. Chúng ta cần thiên nhiên chứ thiên nhiên không cần chúng ta, nói cách khác ta lệ thuộc thiên nhiên. Chúng ta đang khiến thiên nhiên chết dần chết mòn bởi hành động của chúng ta.

Nguời mẹ đáng quý đã lên tiếng cảnh báo, mẹ đã tạo ra các đợt hạn hán, các đợt lũ quét, sóng thần để cảnh báo hành động của chúng ta. Nhưng, chúng ta vẫn rất cứng đầu, chúng ta vẫn tiếp tục tàn phá thiên nhiên, rồi sẽ có một ngày, thiên nhiên ruồng bỏ chúng ta, xem như chúng ta không còn nơi nương tựa, giỏi lắm là chúng ta sx tồn tại được 2 ngày khi thiên nhiên không bảo vệ chúng ta nữa, 2 ngày là cả quả đất hết dần oxi sau đó chỉ trong 5 phút, loài người sẽ biến mất, có lẽ thiên nhiên sẽ tốt hơn nếu không có sự tồn tại của chúng ta. Không! Không thể như thế được! Chúng ta không muốn chết, lí trí mách bảo ta cần ảo vệ thiên nhiên nhưng các hành động thì ngược lại. Vấn đề cấp thiết của chúng ta phải làm ngay bây giờ không phải là ta đã làm sai cái gì, tại sao ta lại làm vậy mà là hãy nghĩ đến tương lai của chúng ta, hãy làm gì để thiên nhiên không ruồng bỏ. Chúng ta phải bảo vệ thiên nhiên, không phải vì lợi ích của người khác mà là vì lợi ích của chúng ta. Đừng bao giờ để thiên nhiên đặt dấu chấm hết cho cả nhân loại, hãy hành động như một người có lí trí để bảo vệ thiên nhiên bằng hành động thiết thực, tàm ọa xảy ra hay không là do quyết định dưới bàn tay mỗi người
Tag @Kuroko - chan , @Tranphantho251076@gmail.com , @hoa du , @Butterfly Angelic , @The Joker , @Cô Bé Mặt Trăng , @nguyễn nhất mai <Yến Vy>, @hatsune miku##

Tôi bình luận viên đài NHK đã viết
t thích thực vật -> t rất yêu thiên nhiên :D
hạn hán, lũ quét là do con người chúng ta hết, mà sao những con người đó lại phá hoại thiên nhiên chứ haizzzz
 

tanthucui056

Banned
Banned
28 Tháng bảy 2018
534
689
121
19
Bình Phước
trường thcs thị trấn lộc ninh
"Bình luận viên @Khải KIllar có bài viết"
Thiên nhiên, có lẽ ai cũng biết, đó là một thứ quý giá, một thứ được tạo nên bởi xác xuất, trong hàng triệu hành tinh được chúng ta phát hiện duy chỉ có Trái Đất có được thiên nhiên, vậy thiên nhiên là gì? Tự nhiên hay cũng được gọi thiên nhiên, thế giới vật chất, vũ trụ và thế giới tự nhiên là tất cả vật chất và năng lượng chủ yếu ở dạng bản chất. "Tự nhiên" nói đến các hiện tượng xảy ra trong thế giới vật chất, và cũng nhắc đến sự sống nói chung. Phạm vi bao quát của nó từ cấp hạ nguyên tử cho tới những khoảng cách lớn trong vũ trụ Nghiên cứu về tự nhiên là một mảnh ghép lớn trong thế giới khoa học. Dù cho con người hiển nhiên là một phần của tự nhiên, nhưng những hoạt động của con người thường được phân biệt rạch ròi khỏi những hiện tượng tự nhiên. Có thể nói đó chính là sự sống, đã chính là "mẹ thiên nhiên". Thiên nhiên đã cho ta tất cả, cho ta sự sống, cho ta thức ăn, nước uống, cho ta tài nguyên và, cho ta trái tim và lí trí. Những năm tháng đầu khi loài người mới tiến hóa, chính thiên nhiên, người mẹ đã đỡ đần chúng ta, hang động, nước uống, thực phẩm, công cụ, một nơi đẹp để thư giản và có khi là cho ta cả nền văn minh.

Chúng ta, loài người và tất cả sinh vật sống thật may mắn khi có thiên nhiên bảo vệ, thật sung sướng khi có người cho chúng ta hầu như nhu cầu sống. Nhưng, chúng ta đang và đã làm gì? Những nhà máy ư, những chiếc xe lớn ư, hay là những cuộc chiến tranh phi nghĩa. Con người đã làm gì với người mẹ đáng quý ấy, tàn phá hay giữ gìn? Thiên nhiên - không phải là một bao tải có đầy cát để đỡ những phát đạn đau đớn của con người thiên nhiên không phải là người thu dọn tàn cuộc càng không phải nước thất bại chịu mọi hâu quả. Chúng ta cần thiên nhiên chứ thiên nhiên không cần chúng ta, nói cách khác ta lệ thuộc thiên nhiên. Chúng ta đang khiến thiên nhiên chết dần chết mòn bởi hành động của chúng ta.

Nguời mẹ đáng quý đã lên tiếng cảnh báo, mẹ đã tạo ra các đợt hạn hán, các đợt lũ quét, sóng thần để cảnh báo hành động của chúng ta. Nhưng, chúng ta vẫn rất cứng đầu, chúng ta vẫn tiếp tục tàn phá thiên nhiên, rồi sẽ có một ngày, thiên nhiên ruồng bỏ chúng ta, xem như chúng ta không còn nơi nương tựa, giỏi lắm là chúng ta sx tồn tại được 2 ngày khi thiên nhiên không bảo vệ chúng ta nữa, 2 ngày là cả quả đất hết dần oxi sau đó chỉ trong 5 phút, loài người sẽ biến mất, có lẽ thiên nhiên sẽ tốt hơn nếu không có sự tồn tại của chúng ta. Không! Không thể như thế được! Chúng ta không muốn chết, lí trí mách bảo ta cần ảo vệ thiên nhiên nhưng các hành động thì ngược lại. Vấn đề cấp thiết của chúng ta phải làm ngay bây giờ không phải là ta đã làm sai cái gì, tại sao ta lại làm vậy mà là hãy nghĩ đến tương lai của chúng ta, hãy làm gì để thiên nhiên không ruồng bỏ. Chúng ta phải bảo vệ thiên nhiên, không phải vì lợi ích của người khác mà là vì lợi ích của chúng ta. Đừng bao giờ để thiên nhiên đặt dấu chấm hết cho cả nhân loại, hãy hành động như một người có lí trí để bảo vệ thiên nhiên bằng hành động thiết thực, tàm ọa xảy ra hay không là do quyết định dưới bàn tay mỗi người
Tag @Kuroko - chan , @Tranphantho251076@gmail.com , @hoa du , @Butterfly Angelic , @The Joker , @Cô Bé Mặt Trăng , @nguyễn nhất mai <Yến Vy>, @hatsune miku##


Tôi bình luận viên đài NHK đã viết
Chúng ta cần bảo vệ MT thêm xanh,sạch,đẹp vì nó có ích đối với chúng ta
 
Last edited:

hiep07

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng bảy 2018
398
367
101
22
Hưng Yên
thpt kim động
"Bình luận viên @Khải KIllar có bài viết"
Thiên nhiên, có lẽ ai cũng biết, đó là một thứ quý giá, một thứ được tạo nên bởi xác xuất, trong hàng triệu hành tinh được chúng ta phát hiện duy chỉ có Trái Đất có được thiên nhiên, vậy thiên nhiên là gì? Tự nhiên hay cũng được gọi thiên nhiên, thế giới vật chất, vũ trụ và thế giới tự nhiên là tất cả vật chất và năng lượng chủ yếu ở dạng bản chất. "Tự nhiên" nói đến các hiện tượng xảy ra trong thế giới vật chất, và cũng nhắc đến sự sống nói chung. Phạm vi bao quát của nó từ cấp hạ nguyên tử cho tới những khoảng cách lớn trong vũ trụ Nghiên cứu về tự nhiên là một mảnh ghép lớn trong thế giới khoa học. Dù cho con người hiển nhiên là một phần của tự nhiên, nhưng những hoạt động của con người thường được phân biệt rạch ròi khỏi những hiện tượng tự nhiên. Có thể nói đó chính là sự sống, đã chính là "mẹ thiên nhiên". Thiên nhiên đã cho ta tất cả, cho ta sự sống, cho ta thức ăn, nước uống, cho ta tài nguyên và, cho ta trái tim và lí trí. Những năm tháng đầu khi loài người mới tiến hóa, chính thiên nhiên, người mẹ đã đỡ đần chúng ta, hang động, nước uống, thực phẩm, công cụ, một nơi đẹp để thư giản và có khi là cho ta cả nền văn minh.

Chúng ta, loài người và tất cả sinh vật sống thật may mắn khi có thiên nhiên bảo vệ, thật sung sướng khi có người cho chúng ta hầu như nhu cầu sống. Nhưng, chúng ta đang và đã làm gì? Những nhà máy ư, những chiếc xe lớn ư, hay là những cuộc chiến tranh phi nghĩa. Con người đã làm gì với người mẹ đáng quý ấy, tàn phá hay giữ gìn? Thiên nhiên - không phải là một bao tải có đầy cát để đỡ những phát đạn đau đớn của con người thiên nhiên không phải là người thu dọn tàn cuộc càng không phải nước thất bại chịu mọi hâu quả. Chúng ta cần thiên nhiên chứ thiên nhiên không cần chúng ta, nói cách khác ta lệ thuộc thiên nhiên. Chúng ta đang khiến thiên nhiên chết dần chết mòn bởi hành động của chúng ta.

Nguời mẹ đáng quý đã lên tiếng cảnh báo, mẹ đã tạo ra các đợt hạn hán, các đợt lũ quét, sóng thần để cảnh báo hành động của chúng ta. Nhưng, chúng ta vẫn rất cứng đầu, chúng ta vẫn tiếp tục tàn phá thiên nhiên, rồi sẽ có một ngày, thiên nhiên ruồng bỏ chúng ta, xem như chúng ta không còn nơi nương tựa, giỏi lắm là chúng ta sx tồn tại được 2 ngày khi thiên nhiên không bảo vệ chúng ta nữa, 2 ngày là cả quả đất hết dần oxi sau đó chỉ trong 5 phút, loài người sẽ biến mất, có lẽ thiên nhiên sẽ tốt hơn nếu không có sự tồn tại của chúng ta. Không! Không thể như thế được! Chúng ta không muốn chết, lí trí mách bảo ta cần ảo vệ thiên nhiên nhưng các hành động thì ngược lại. Vấn đề cấp thiết của chúng ta phải làm ngay bây giờ không phải là ta đã làm sai cái gì, tại sao ta lại làm vậy mà là hãy nghĩ đến tương lai của chúng ta, hãy làm gì để thiên nhiên không ruồng bỏ. Chúng ta phải bảo vệ thiên nhiên, không phải vì lợi ích của người khác mà là vì lợi ích của chúng ta. Đừng bao giờ để thiên nhiên đặt dấu chấm hết cho cả nhân loại, hãy hành động như một người có lí trí để bảo vệ thiên nhiên bằng hành động thiết thực, tàm ọa xảy ra hay không là do quyết định dưới bàn tay mỗi người
Tag @Kuroko - chan , @Tranphantho251076@gmail.com , @hoa du , @Butterfly Angelic , @The Joker , @Cô Bé Mặt Trăng , @nguyễn nhất mai <Yến Vy>, @hatsune miku##

Tôi bình luận viên đài NHK đã viết
thiên nhiên quan trọng mà nhiều người không biết giữ gìn bảo vệ
 
  • Like
Reactions: Khải KIllar

Nguyễn Linh_2006

Cựu Mod Hóa
Thành viên
23 Tháng sáu 2018
4,076
12,758
951
Nam Định
THPT chuyên Lê Hồng Phong
"Bình luận viên @Khải KIllar có bài viết"
Thiên nhiên, có lẽ ai cũng biết, đó là một thứ quý giá, một thứ được tạo nên bởi xác xuất, trong hàng triệu hành tinh được chúng ta phát hiện duy chỉ có Trái Đất có được thiên nhiên, vậy thiên nhiên là gì? Tự nhiên hay cũng được gọi thiên nhiên, thế giới vật chất, vũ trụ và thế giới tự nhiên là tất cả vật chất và năng lượng chủ yếu ở dạng bản chất. "Tự nhiên" nói đến các hiện tượng xảy ra trong thế giới vật chất, và cũng nhắc đến sự sống nói chung. Phạm vi bao quát của nó từ cấp hạ nguyên tử cho tới những khoảng cách lớn trong vũ trụ Nghiên cứu về tự nhiên là một mảnh ghép lớn trong thế giới khoa học. Dù cho con người hiển nhiên là một phần của tự nhiên, nhưng những hoạt động của con người thường được phân biệt rạch ròi khỏi những hiện tượng tự nhiên. Có thể nói đó chính là sự sống, đã chính là "mẹ thiên nhiên". Thiên nhiên đã cho ta tất cả, cho ta sự sống, cho ta thức ăn, nước uống, cho ta tài nguyên và, cho ta trái tim và lí trí. Những năm tháng đầu khi loài người mới tiến hóa, chính thiên nhiên, người mẹ đã đỡ đần chúng ta, hang động, nước uống, thực phẩm, công cụ, một nơi đẹp để thư giản và có khi là cho ta cả nền văn minh.

Chúng ta, loài người và tất cả sinh vật sống thật may mắn khi có thiên nhiên bảo vệ, thật sung sướng khi có người cho chúng ta hầu như nhu cầu sống. Nhưng, chúng ta đang và đã làm gì? Những nhà máy ư, những chiếc xe lớn ư, hay là những cuộc chiến tranh phi nghĩa. Con người đã làm gì với người mẹ đáng quý ấy, tàn phá hay giữ gìn? Thiên nhiên - không phải là một bao tải có đầy cát để đỡ những phát đạn đau đớn của con người thiên nhiên không phải là người thu dọn tàn cuộc càng không phải nước thất bại chịu mọi hâu quả. Chúng ta cần thiên nhiên chứ thiên nhiên không cần chúng ta, nói cách khác ta lệ thuộc thiên nhiên. Chúng ta đang khiến thiên nhiên chết dần chết mòn bởi hành động của chúng ta.

Nguời mẹ đáng quý đã lên tiếng cảnh báo, mẹ đã tạo ra các đợt hạn hán, các đợt lũ quét, sóng thần để cảnh báo hành động của chúng ta. Nhưng, chúng ta vẫn rất cứng đầu, chúng ta vẫn tiếp tục tàn phá thiên nhiên, rồi sẽ có một ngày, thiên nhiên ruồng bỏ chúng ta, xem như chúng ta không còn nơi nương tựa, giỏi lắm là chúng ta sx tồn tại được 2 ngày khi thiên nhiên không bảo vệ chúng ta nữa, 2 ngày là cả quả đất hết dần oxi sau đó chỉ trong 5 phút, loài người sẽ biến mất, có lẽ thiên nhiên sẽ tốt hơn nếu không có sự tồn tại của chúng ta. Không! Không thể như thế được! Chúng ta không muốn chết, lí trí mách bảo ta cần ảo vệ thiên nhiên nhưng các hành động thì ngược lại. Vấn đề cấp thiết của chúng ta phải làm ngay bây giờ không phải là ta đã làm sai cái gì, tại sao ta lại làm vậy mà là hãy nghĩ đến tương lai của chúng ta, hãy làm gì để thiên nhiên không ruồng bỏ. Chúng ta phải bảo vệ thiên nhiên, không phải vì lợi ích của người khác mà là vì lợi ích của chúng ta. Đừng bao giờ để thiên nhiên đặt dấu chấm hết cho cả nhân loại, hãy hành động như một người có lí trí để bảo vệ thiên nhiên bằng hành động thiết thực, tàm ọa xảy ra hay không là do quyết định dưới bàn tay mỗi người
Tag @Kuroko - chan , @Tranphantho251076@gmail.com , @hoa du , @Butterfly Angelic , @The Joker , @Cô Bé Mặt Trăng , @nguyễn nhất mai <Yến Vy>, @hatsune miku##

Tôi bình luận viên đài NHK đã viết
Em yêu thiên nhiên
Nhất là khi gió cấp mấy ùa về, và mưa ngập lụt nữa
Sở thích của em kỳ quặc thiệt ha!
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Em yêu thiên nhiên
Nhất là khi gió cấp mấy ùa về, và mưa ngập lụt nữa
Sở thích của em kỳ quặc thiệt ha!
Chị cũng yêu mưa, yêu cả mây cơ. Nó có cái gì đấy đặc biệt khiến chị yêu lắm. mà chả biết nói hay diễn tả thế nào
 

Cao Hải Dương

Banned
Banned
27 Tháng bảy 2018
264
233
66
18
Lào Cai
Trường gì còn lâu mới biết
"Bình luận viên @Khải KIllar có bài viết"
Thiên nhiên, có lẽ ai cũng biết, đó là một thứ quý giá, một thứ được tạo nên bởi xác xuất, trong hàng triệu hành tinh được chúng ta phát hiện duy chỉ có Trái Đất có được thiên nhiên, vậy thiên nhiên là gì? Tự nhiên hay cũng được gọi thiên nhiên, thế giới vật chất, vũ trụ và thế giới tự nhiên là tất cả vật chất và năng lượng chủ yếu ở dạng bản chất. "Tự nhiên" nói đến các hiện tượng xảy ra trong thế giới vật chất, và cũng nhắc đến sự sống nói chung. Phạm vi bao quát của nó từ cấp hạ nguyên tử cho tới những khoảng cách lớn trong vũ trụ Nghiên cứu về tự nhiên là một mảnh ghép lớn trong thế giới khoa học. Dù cho con người hiển nhiên là một phần của tự nhiên, nhưng những hoạt động của con người thường được phân biệt rạch ròi khỏi những hiện tượng tự nhiên. Có thể nói đó chính là sự sống, đã chính là "mẹ thiên nhiên". Thiên nhiên đã cho ta tất cả, cho ta sự sống, cho ta thức ăn, nước uống, cho ta tài nguyên và, cho ta trái tim và lí trí. Những năm tháng đầu khi loài người mới tiến hóa, chính thiên nhiên, người mẹ đã đỡ đần chúng ta, hang động, nước uống, thực phẩm, công cụ, một nơi đẹp để thư giản và có khi là cho ta cả nền văn minh.

Chúng ta, loài người và tất cả sinh vật sống thật may mắn khi có thiên nhiên bảo vệ, thật sung sướng khi có người cho chúng ta hầu như nhu cầu sống. Nhưng, chúng ta đang và đã làm gì? Những nhà máy ư, những chiếc xe lớn ư, hay là những cuộc chiến tranh phi nghĩa. Con người đã làm gì với người mẹ đáng quý ấy, tàn phá hay giữ gìn? Thiên nhiên - không phải là một bao tải có đầy cát để đỡ những phát đạn đau đớn của con người thiên nhiên không phải là người thu dọn tàn cuộc càng không phải nước thất bại chịu mọi hâu quả. Chúng ta cần thiên nhiên chứ thiên nhiên không cần chúng ta, nói cách khác ta lệ thuộc thiên nhiên. Chúng ta đang khiến thiên nhiên chết dần chết mòn bởi hành động của chúng ta.

Nguời mẹ đáng quý đã lên tiếng cảnh báo, mẹ đã tạo ra các đợt hạn hán, các đợt lũ quét, sóng thần để cảnh báo hành động của chúng ta. Nhưng, chúng ta vẫn rất cứng đầu, chúng ta vẫn tiếp tục tàn phá thiên nhiên, rồi sẽ có một ngày, thiên nhiên ruồng bỏ chúng ta, xem như chúng ta không còn nơi nương tựa, giỏi lắm là chúng ta sx tồn tại được 2 ngày khi thiên nhiên không bảo vệ chúng ta nữa, 2 ngày là cả quả đất hết dần oxi sau đó chỉ trong 5 phút, loài người sẽ biến mất, có lẽ thiên nhiên sẽ tốt hơn nếu không có sự tồn tại của chúng ta. Không! Không thể như thế được! Chúng ta không muốn chết, lí trí mách bảo ta cần ảo vệ thiên nhiên nhưng các hành động thì ngược lại. Vấn đề cấp thiết của chúng ta phải làm ngay bây giờ không phải là ta đã làm sai cái gì, tại sao ta lại làm vậy mà là hãy nghĩ đến tương lai của chúng ta, hãy làm gì để thiên nhiên không ruồng bỏ. Chúng ta phải bảo vệ thiên nhiên, không phải vì lợi ích của người khác mà là vì lợi ích của chúng ta. Đừng bao giờ để thiên nhiên đặt dấu chấm hết cho cả nhân loại, hãy hành động như một người có lí trí để bảo vệ thiên nhiên bằng hành động thiết thực, tàm ọa xảy ra hay không là do quyết định dưới bàn tay mỗi người
Tag @Kuroko - chan , @Tranphantho251076@gmail.com , @hoa du , @Butterfly Angelic , @The Joker , @Cô Bé Mặt Trăng , @nguyễn nhất mai <Yến Vy>, @hatsune miku##

Tôi bình luận viên đài NHK đã viết
VN ko bằng nước ngoài bạ đâu vứt đấy
 
Top Bottom