Chúng ta học ngày càng phải đi lên, chứ không thể cứ ngày nào cũng "I'm fine, thank you, and you?" được. Đoạn văn đó có thể đúng, giáo viên họ vẫn chấp nhận, chúng ta vẫn có điểm cao. Nhưng sau này lên trình độ, mình ví dụ cấp 3, thì cần phải đổi mới, thay đổi hơn, vì trình độ này đòi hỏi cao hơn nên mình chỉ góp ý vậy, nhưng mình hoàn toàn không nói bừa, Dan Hauer đã chỉ ra điều đó. Nhân tiện về chủ đề này các bạn có thể search YouTube "describe about family" và sẽ thấy hàng tá video, và trong hầu hết thì chẳng ai liệt kê "máy móc" vậy đâu. Ý mình là liệt kê không có gì sai, nhưng không nên máy móc, và cũng không liệt kê "me/ myself" vào, điều đó thừa. Thậm chí trong khi liệt kê thì đề cập đến bố mẹ họ còn phải dùng từ "of course", vì đó là điều quá hiển nhiên. Bước tiếp là kể chi tiết thì mới đưa mình và bố mẹ mình vào, dùng những từ như "immediate family", "extended family" hoặc là "nuclear family" tùy vào mức độ của gia đình mình. Rồi nói về quan hệ của mình với gia đình và những hoạt động mình thường làm với họ. Vậy là xong!