Nhân dân ta có nhiều truyền thống tốt đẹp, trong đó có truyền thống biết ơn được đúc kết trong câu tục ngữ '' Uống nước nhớ nguồn ''. Câu tục ngữ ngắn gọn nhưng mang nhiều ý nghĩa, khuyên chúng ta phải biết ơn và đền ơn những thế hệ đi trước và những người đã giúp đỡ mình. '' Uống nước '' ở đây là những thứ chúng ta được hưởng từ '' nguồn nước '' - của những người đi trước. Vì vậy, chúng ta phải nhớ ơn họ. Hành động biết ơn và đền ơn không cần quá cầu kì, phô trương, đôi khi lại chỉ là những hành động đơn giản như nói câu cảm ơn, thờ cúng ông bà tổ tiên, tưởng nhớ các vị anh hùng dân tộc,... Điều đó không phức tạp, và mỗi chúng ta đều có thể thực hiện được. Chúng ta cần phê phán những hành động, hành vi ích kỉ, chỉ biết sống cho mình, không nghĩ đến những người đã tạo ra thành quả để mình được hưởng. Thế hệ học sinh chúng ta càng cần phải biết ơn ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo,... bằng những việc làm nhỏ nhưng đầy ý nghĩa như tặng một món quà nhân dịp sinh nhật bố/mẹ, đến thăm thầy cô vào dịp 20/11 hằng năm,.. Chúng ta còn phải giữ gìn, bảo vệ và phát triển truyền thống này cho chính chúng ta và thế hệ mai sau của đất nước.