Còn gì hạnh phúc hơn khi bạn có một "siêu nhân mẹ" trong đời!

toilatot

Banned
Banned
Thành viên
1 Tháng ba 2017
3,368
2,140
524
Hà Nam
THPT Trần Hưng Đạo -Nam Định
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mẹ à, mẹ là siêu nhân đúng không? Từ việc nhỏ, việc to, việc trong nhà, việc cơ quan, việc gỉ việc gì mẹ cũng lo được hết! Ngày nào cũng như ngày nào, cứ mở mắt ra là một núi việc chờ mẹ xắn tay lên "xử" gọn. Vào tay mẹ thì gì cũng xong, chứ vào tay con là thành ra hỏng hết. Đúng là trời có sập đi nữa thì vẫn một tay mẹ "cân" được hết này mẹ ơi!

Dù có rơi ở ngóc ngách nào đi chăng nữa thì bằng một năng lực thần kỳ nào đó, mẹ nhất định sẽ tìm ra, và tìm ra rất nhanh...

Cũng căn nhà đó, cũng cây chổi đó, nhưng sao cứ phải mẹ ra tay thì nhà mới chịu sạch huhu...

Có mẹ ở nhà đồng nghĩa với việc không bao giờ có sự tồn tại của quần áo bẩn, hihi.

nguồn goole (còn tiếp )


Chắc chỉ làm được mỗi việc là xỏ kim cho mẹ vì mắt tinh hơn thôi chứ thực tình con không có duyên với thêu thùa may vá...

Sớm cỡ nào mẹ cũng dậy và gọi mình được. Và cũng chỉ có mẹ mới gọi được mình dậy thôi...

Rau còn nhặt chẳng sạch chứ nói gì đến chặt gà, gọt dứa, làm cơm...

gôle
 
Last edited by a moderator:

Thuỳ Chi Joly

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng mười một 2017
66
86
69
20
Nghệ An
thpt anh sơn 1
Mẹ là niềm vui niềm hạnh phúc của cuộc đời con . K có gì vui hơn khi đc ở trong vòng tay chở che của mẹ . Con yêu mẹ nhiều lắm.
 
  • Like
Reactions: NTD Admin

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Người tuyệt vời nhất là mẹ chứ không ai ngoài mẹ. Đã thứ tha cho con nhiều lần con dối trá. .....
 

Dương Sảng

The Little Angel |Bio Hero
Thành viên
28 Tháng một 2018
2,884
2,779
451
Hà Nội
HMF
Tất nhiên mẹ là người tuyệt vời, nhưng không phải những điều kể trên.
Mẹ tớ không hay tìm đồ đạc cho tớ, bởi vì căn nhà tớ lúc nào mẹ cũng dọn sạch sẽ cả, muốn tìm gì là thấy ngay.
Mẹ tớ ít khi quét nhà, bởi vì chúng tớ được dạy phải làm những việc giúp đỡ cha mẹ.
Mẹ tớ không hay dọn quần áo trong phòng, vì chúng tớ phải tự làm việc đó.
Mẹ tớ không hay khâu vá, vì chúng tớ làm được mà.
Mẹ chẳng phải gọi bọn tớ dậy, vì nghe thấy mùi đồ ăn là bọn tớ nhảy ra khỏi giường ngay.
Mẹ tớ ít nấu ăn, vì mẹ bận nhiều việc. Nhưng món nào mẹ nấu đều ngon hết sảy.
Quan trọng hơn hết, mẹ dạy bọn tớ tính tự lập.
 
Last edited:

NguyễnNgân3103

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng ba 2018
447
326
76
20
Hà Nội
THPT Ba Vì
Tất nhiên mẹ là người tuyệt vời, nhưng không phải những điều kể trên.
Mẹ tớ không hay tìm đồ đạc cho tớ, bởi vì căn nhà tớ lúc nào mẹ cũng dọn sạch sẽ cả, muốn tìm gì là thấy ngay.
Mẹ tớ ít khi quét nhà, bởi vì chúng tớ được dạy phải làm những việc giúp đỡ cha mẹ.
Mẹ tớ không hay dọn quần áo trong phòng, vì chúng tớ phải tự làm việc đó.
Mẹ tớ không hay khâu vá, vì chúng tớ làm được mà.
Mẹ chẳng phải gọi bọn tớ dậy, vì nghe thấy mùi đồ ăn là bọn tớ nhảy ra khỏi giường ngay.
Mẹ tớ ít nấu ăn, vì mẹ bận nhiều việc. Nhưng món nào mẹ nấu đều ngon hết sảy.
Quan trọng hơn hết, mẹ dạy bọn tớ tính tự lập.
Người mẹ nào cũng muốn con mình như vậy. Mẹ tớ toàn bảo là tập làm đi k này mai nta lại bảo mẹ k dạy làm
 

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức
Mẹ à, mẹ là siêu nhân đúng không? Từ việc nhỏ, việc to, việc trong nhà, việc cơ quan, việc gỉ việc gì mẹ cũng lo được hết! Ngày nào cũng như ngày nào, cứ mở mắt ra là một núi việc chờ mẹ xắn tay lên "xử" gọn. Vào tay mẹ thì gì cũng xong, chứ vào tay con là thành ra hỏng hết. Đúng là trời có sập đi nữa thì vẫn một tay mẹ "cân" được hết này mẹ ơi!

Dù có rơi ở ngóc ngách nào đi chăng nữa thì bằng một năng lực thần kỳ nào đó, mẹ nhất định sẽ tìm ra, và tìm ra rất nhanh...

Cũng căn nhà đó, cũng cây chổi đó, nhưng sao cứ phải mẹ ra tay thì nhà mới chịu sạch huhu...

Có mẹ ở nhà đồng nghĩa với việc không bao giờ có sự tồn tại của quần áo bẩn, hihi.

nguồn goole (còn tiếp )


Chắc chỉ làm được mỗi việc là xỏ kim cho mẹ vì mắt tinh hơn thôi chứ thực tình con không có duyên với thêu thùa may vá...

Sớm cỡ nào mẹ cũng dậy và gọi mình được. Và cũng chỉ có mẹ mới gọi được mình dậy thôi...

Rau còn nhặt chẳng sạch chứ nói gì đến chặt gà, gọt dứa, làm cơm...

gôle
Mình cũng thấy mẹ giỏi hơn nhưng có lúc vẫn ức chế
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Mẹ tớ chẳng hoàn hảo như người ta. Mẹ tớ làm chính, làm thêm. Những việc trên tớ đều tự làm được. Có đôi lúc tớ làm mẹ tớ giận, có lúc tớ khiến mẹ buồn và khóc. có lúc mẹ thất vọng về tớ. Trong mắt tớ mẹ nhiều khi thật phiền phức. rất mệt mỏi. Nhưng mà tớ vẫn thương mẹ tớ rất nhiều.
 

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,241
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
Mẹ à, mẹ là siêu nhân đúng không? Từ việc nhỏ, việc to, việc trong nhà, việc cơ quan, việc gỉ việc gì mẹ cũng lo được hết! Ngày nào cũng như ngày nào, cứ mở mắt ra là một núi việc chờ mẹ xắn tay lên "xử" gọn. Vào tay mẹ thì gì cũng xong, chứ vào tay con là thành ra hỏng hết. Đúng là trời có sập đi nữa thì vẫn một tay mẹ "cân" được hết này mẹ ơi!

Dù có rơi ở ngóc ngách nào đi chăng nữa thì bằng một năng lực thần kỳ nào đó, mẹ nhất định sẽ tìm ra, và tìm ra rất nhanh...

gôle
Mẹ đúng là tuyệt vời nhất ! Con yêu mẹ <3
 

Tam Cửu

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng mười một 2017
976
1,999
211
21
Hải Dương
Đại học
Mẹ à, mẹ là siêu nhân đúng không? Từ việc nhỏ, việc to, việc trong nhà, việc cơ quan, việc gỉ việc gì mẹ cũng lo được hết! Ngày nào cũng như ngày nào, cứ mở mắt ra là một núi việc chờ mẹ xắn tay lên "xử" gọn. Vào tay mẹ thì gì cũng xong, chứ vào tay con là thành ra hỏng hết. Đúng là trời có sập đi nữa thì vẫn một tay mẹ "cân" được hết này mẹ ơi!

Dù có rơi ở ngóc ngách nào đi chăng nữa thì bằng một năng lực thần kỳ nào đó, mẹ nhất định sẽ tìm ra, và tìm ra rất nhanh...

Cũng căn nhà đó, cũng cây chổi đó, nhưng sao cứ phải mẹ ra tay thì nhà mới chịu sạch huhu...

Có mẹ ở nhà đồng nghĩa với việc không bao giờ có sự tồn tại của quần áo bẩn, hihi.

nguồn goole (còn tiếp )


Chắc chỉ làm được mỗi việc là xỏ kim cho mẹ vì mắt tinh hơn thôi chứ thực tình con không có duyên với thêu thùa may vá...

Sớm cỡ nào mẹ cũng dậy và gọi mình được. Và cũng chỉ có mẹ mới gọi được mình dậy thôi...

Rau còn nhặt chẳng sạch chứ nói gì đến chặt gà, gọt dứa, làm cơm.gôle
165ffe2b16b8e993508db6d49ecfcc31.jpg

0cc270cd98bc0fa0ea11822cb922711d.jpg


fcdb0f3302318622b0c792a41a05494c.jpg

60e2bd41bee3953d09a5809a1309c072.jpg

83a7b2d43b85ba4e9d8c192767487d67.jpg
 
  • Like
Reactions: hoa du
Top Bottom