Văn 9 ca dao ,tục ngữ

Nguyễn Thị Thu Hương 1512

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng chín 2017
117
62
69
Hải Dương
THCS BắcGiang
  • Like
Reactions: Lions Tattoo

hatsune miku##

Miss Cặp đôi ăn ý|Tài năng được yêu thích nhất
Thành viên
30 Tháng tám 2017
2,423
4,422
583
22
Vĩnh Phúc
Dược
  • Cả bè hơn cây nứa.
  • Góp gió thành bão
  • Hợp quần gây sức mạnh.
  • Một cây làm chẳng lên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
  • Bẻ đũa không bẻ được cả nắm.
=> Sức mạnh của một tập thể lúc nào cũng hơn sự đơn phương độc mã từ một người, nếu có tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng thì mọi việc đều trở nên dễ dàng hơn. Một tác giả văn học nào đó đã nói “đừng bao giờ đi ăn một mình” có lẽ là một cách nói để khuyên con người đừng hành sự một mình mà nên dựa vào sức mạnh của nhiều người để làm nên việc lớn.
ca-dao-tuc-ngu-ve-doan-ket-tuong-tro-7.jpg

  • Chết cả đống còn hơn sống một người.
  • Chung lưng đấu cật.
  • Khi đói cùng chung một dạ, khi chết cùng chung một lòng
  • Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.
=> Khi đã là một tập thể đoàn kết không tách rời, được sống làm việc và cùng chung sống với nhau vì mục đích và lí tưởng sống thì ngay đến cả đến cái chết cũng không thể chia cắt được chúng ta.
ca-dao-tuc-ngu-ve-doan-ket-tuong-tro-1.jpg

  • Dân ta nhớ một chữ đồng:
Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh.
  • Dựng nhà cần nhiều người, đánh giặc cần nhiều sức.
  • Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn.
  • Đồng thanh tương ứng,
Đồng khí tương cầu.
  • Khi rét ta chung một lòng,Khi đói ta chung một dạ.
=> Đã là con người thì không ai sống được một mình mà cần phải sống cùng với tập thể. Mà đã là tập thể thì chính đoàn kết làm nên sức mạnh của tập thể đó. Sự đoàn kết càng keo sơn gắn bó thì tập thể đó càng mạnh; có thể làm nhiều việc mà một tập thể chia rẽ hoặc một sức mạnh to lớn nhưng chỉ của cá nhân thì sẽ không làm được.
ca-dao-tuc-ngu-ve-doan-ket-tuong-tro-3.png

  • Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng rằng khác giống nhưng chung một giàn.
  • Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng.
  • Lá lành đùm lá rách
  • Một giọt máu đào hơn ao nước lã
  • Thương người như thể thương thân.
=> Đã cùng là đồng loại với nhau, cho dù cùng mang một quốc tịch, cùng sống trong một môi trường và cùng hưởng lợi ích từ một tập thể nào đó thì cũng đã là anh em với nhau. Phải có tinh thần quý mến và yêu thương anh em mình như chính bản thân mình vậy.
ca-dao-tuc-ngu-ve-doan-ket-tuong-tro-5-1.jpg

  • Thương nhau chia củ sắn lùi, bát cơm sẻ nửa chăn sui đắp cùng.
=> Chia sẻ, giúp đỡ nhau chính là một biểu hiện cao cả của tình đoàn kết mà không có ở nơi đâu không có sự đoàn kết và tình thương người có được điều tốt đẹp ấy.
ca-dao-tuc-ngu-ve-doan-ket-tuong-tro-2.jpg

  • Môi hở răng lạnh.
  • Con chim khôn cả đàn cùng khôn, con chim dại cả đàn cùng dại.
Tất nhiên, ở trong cùng một tập thể, cùng chung một nguồn bảo vệ, nguồn sống. Nếu một trong những sự bảo vệ không còn nữa thì không chỉ một người bị ảnh hưởng, mà cả tập thể đó cũng đều bị liên lụy.
nguồn : Sưu tầm
 
Last edited by a moderator:

Lions Tattoo

Học sinh mới
Thành viên
12 Tháng sáu 2018
11
5
6
18
Đồng Nai
thcs Long Bình
Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao:)
 

tdoien

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
28 Tháng hai 2017
1,929
2,804
544
Nam Định
Trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B.
  • Like
Reactions: Kim Thị Thu

Dương Sảng

The Little Angel |Bio Hero
Thành viên
28 Tháng một 2018
2,884
2,779
451
Hà Nội
HMF
Một số câu ca dao tục ngữ nói về việc một cá nhân không thể sống tách rời tập thể :
- Bẻ đũa chẳng bẻ được cả nắm.
- Dân ta nhớ một chữ đồng :
Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh.
- Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
- Một người đâu phải nhân gian
Sống chẳng chỉ đốm lửa tàn mà thôi.
- Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn.
- Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
- Bàu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
 
Top Bottom